hôm qua em có đi xem bói. Phật phán rằng em có căn to ông hoàng mười và bảo em nên vào chùa đội lễ rì đó, em vẫn còn thắc mắc và chưa hiểu là xấu hay là tốt và không biết phải làm thế nào!
xin các cao nhân những người đi trước chỉ dẫn lối đi....
hôm qua em có đi xem bói. Phật phán rằng em có căn to ông hoàng mười và bảo em nên vào chùa đội lễ rì đó, em vẫn còn thắc mắc và chưa hiểu là xấu hay là tốt và không biết phải làm thế nào!
xin các cao nhân những người đi trước chỉ dẫn lối đi....
Chẳng có Phật nào mà phán như vậy cả, nhìn sơ qua là biết bạn bị lừa rồi, bạn cứ sống theo luật Nhân Quả, sống tốt thì mọi việc sẽ tốt, chẳng có xem bói toán gì ở đây cả.
Nếu bạn muốn giải trừ những nạn xấu thì hãy ra sức phóng sanh, bố thí, in kinh ấn tống, cúng dường tam bảo... Như thế là "có lễ" nhất rồi đó.
Chào bạn!
Những ai không tin cõi Cực Lạc, phủ nhận sự tiếp dẫn của phật A Di Đà đều là người không có trí huệ, vì sao. Vì ĐẠI TRÍ Văn Thù bồ tát cầu vãng sanh, ĐẠI TRÍ Xá Lợi Phất cầu vãng sanh, vì 10 phương chư phật đồng hộ niệm, họ chê bai 10 phương chư phật, chê bai các ngài đại bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm.... Họ, những người nói như vậy đều là bè lũ của ma mượn áo cà sa phá hoại phật pháp.
Cực Lạc là quê hương!
Bạn à,Phật nào ở đây được hã bạn,phật bây giờ là Thích Ca đã nhập niết bàn và không thể xuất hiện ở cõi ta bà này nữa,tương lai theo Đại Thừa thì sẽ có phật Di lặc,thế nhưng dù phật nào đi nữa mình cũng chưa từng nghe chuyện phật đi xem bói cho người khác bao giờ cả..Mong bạn đừng lầm lạc :)
Phật dạy: "Ta ko bang phước và giáng họa". kim chỉ nam cho hành giả đây: một bật chứng ngộ Phật pháp, k bao giờ tự nhận mìnnh chứng ngộ , cũng k bao giờ la làng lên bảo với mọi người rằng mình đã chứng ngộ, mà họ luôn âm thầm hóa độ chúng sanh,làm lợi ích cho trời người....ai mà xưng chứng này, chứng quả nọ, xưng là Phật, xưng là Bồ Tát, A La Hán,.. đều là tà sư, ngoại đạo hết..hãy cẩn thận với những người như thế, nếu theo họ có thể bạn sẽ lạc đường, xa rời chánh đạo đấy..hãy cẩn thận nhé..
Có tiền thì giữ bo bo
Đem cho thầy bói rước lo về nhà.
Mắt trông thấy sắc rồi thôi
Tai nghe thấy tiếng nghe rồi thời không
Trơ trơ lẳng lặng cõi lòng
Ung dung ta bước ra vòng trần ai.
Phật nào mà phán ở đây, bạn!
Đừng đi xem bói mà mang lo vào mình. Người thích thì phán bạn căn to, không thích thì phán căn nhỏ, mạng yếu đặng được phần cúng kiến.
Phán căn to thì bạn vui lòng cúng nhiều. Phán căn nhỏ, xui xẻo thì được lợi lớn cúng kiến giải hạn.
Đừng tin vào Thầy bói mà hãy tin sự công bằng của luật nhân quả.
Dẹp hết mấy lời nói hồ đồ của ông Thầy đó đi. Rồi tu. Khi tu tập rồi thì mọi chuyện đều tốt đẹp, không cần cúng sao giải hạn gì hết.
Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...
hihi ban à ,bạn nói phật thích ca nhập niết bàn thì đúng rồi nhưng đừng bảo ngài k xuất hiện ở ta bà này nữa,điều này là chưa chính xác lắm.
Chỉ bởi chẳng có ai có duyên để đc gặp giáo chủ thôi,chứ ngài vẫn thị hiện ở thế gian này đó chứ !
cũng như mặt trời luôn hiện nhưng người mù đâu có thấy đc !
trân trọng nhe bạn !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks