Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 40

Ðề tài: Đố vui

  1. #1

    Mặc định Đố vui

    Mời các huynh tỷ tham gia tý cho đỡ căng thẳng nhé!
    Đố vui
    1.Cái hình tròn trịa, cái mặt thì to
    Nhồi lăn với bột, cân đo với đường (là cái gì?)

    2.Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu
    Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn (là cái gì?)

    3.Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
    Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn (là cái gì?)

    4.Cây cao nghìn trượng
    Lá rụng tứ tung
    Nấu thì được, nướng thì không (là gì?)

    5.Cây cao nghìn trượng, lưỡng cốt lưỡng bì
    Gió thổi ù ì, đàn kêu ộng ạnh (là cái gì?)

    Câu trả lời sẽ có vào ngày mai (6-9)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    295

    Mặc định

    Chà!khó thế nhỉ?

  3. #3

    Mặc định

    Hi hi. LTL đoán thử xem sao :

    1. Cái bánh tiêu
    (lăn bột, chiên vàng rồi rắc đường lên trên)

    2. Cây viết mực
    (quản bút nho nhỏ, lưỡi bút bằng thép, chấm vào bình mực rồi viết chữ trên giấy)

    3. Con diều giấy
    (sợi dây mảnh cao vút, con diều to như chiếc quạt)

    4. Mưa
    (hạt mưa rơi như lá rụng tứ tung, nấu thì sôi, nướng thì bay hơi hết)

    5. Sấm
    (mỗi khi gió bão ầm ầm, nổ ộng ạnh)

  4. #4

    Mặc định

    Câu trả lời kỳ truớc

    1. Bánh xe

    2. Cây bút

    3. Con diều

    4. Hạt mưa

    5. Con diều
    Last edited by dragonle; 07-09-2008 at 01:45 AM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  5. #5

    Mặc định tiếp hôm nay

    Đố vui

    1.Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu (là cây gì?)

    2.Cây khô đem để trong nhà
    Chỉ có một quả chẳng già khi non (là cái gì?)

    3.Cây khô mọc rễ trên đầu
    Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang (là gì?)

    4.Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo (là cây gì?)

    5.Cây suôn đuồn đuột
    Trong ruột đen thui
    Con nít lui cui
    Dấn đầu đè xuống (là cái gì?)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    Đố vui

    1.Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu (là cây gì?)

    2.Cây khô đem để trong nhà
    Chỉ có một quả chẳng già khi non (là cái gì?)

    3.Cây khô mọc rễ trên đầu
    Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang (là gì?)

    4.Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo (là cây gì?)

    5.Cây suôn đuồn đuột
    Trong ruột đen thui
    Con nít lui cui
    Dấn đầu đè xuống (là cái gì?)
    Câu trả lời


    1. Cây dừa

    2. Cân đòn

    3. Cột buồm

    4. Cây lúa

    5. Cái bút chì
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  7. #7

    Mặc định

    1.Cò quăm lấy ở dưới đầm
    Đem về nấu nướng rì rầm cả đêm
    Cò quăm cành láng cành đen
    Nấu đi nấu lại chưa mềm cò quăm (là gì?)

    2.Cái gì có vỏi có vòi
    Không chân, không cẳng có đôi tai dài
    Bụng thì như con cóc mài
    Ăn thì chẳng muốn, cả ngày đái luôn? (là cái gì?)

    3.Con chi mào đỏ, lông mượt như tơ
    Sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy (là con gì?)

    4.Cái gì nhất diện chỉ thiên
    Tứ túc chỉ địa, người siêng cưỡi hoài
    Không ăn mà vẫn sống dai
    Chẳng tốn cọng cỏ, chẳng hoài hột cơm (là cái gì?)

    5.Con mắt thì con mắt nghé
    Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang
    Cắn đủ thức trắng thức vàng
    Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ (là cái gì?)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    1.Cò quăm lấy ở dưới đầm
    Đem về nấu nướng rì rầm cả đêm
    Cò quăm cành láng cành đen
    Nấu đi nấu lại chưa mềm cò quăm (là gì?)

    2.Cái gì có vỏi có vòi
    Không chân, không cẳng có đôi tai dài
    Bụng thì như con cóc mài
    Ăn thì chẳng muốn, cả ngày đái luôn? (là cái gì?)

    3.Con chi mào đỏ, lông mượt như tơ
    Sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy (là con gì?)

    4.Cái gì nhất diện chỉ thiên
    Tứ túc chỉ địa, người siêng cưỡi hoài
    Không ăn mà vẫn sống dai
    Chẳng tốn cọng cỏ, chẳng hoài hột cơm (là cái gì?)

    5.Con mắt thì con mắt nghé
    Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang
    Cắn đủ thức trắng thức vàng
    Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ (là cái gì?)
    Câu trả lời
    1. Củ ấu

    2. Ấm trà

    3. Con gà trống

    4. Cái ghế đẩu

    5. Cái kéo
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  9. #9

    Mặc định Đố vui (8-9)

    1.Cong cong như cái bắp cày
    Ban đêm thì có ban ngày thì không
    Chính giữa thì có cái bông
    Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe (là cái gì?)

    2.Ðường ngay thông thống
    Hai cống hai bên (là gì?)

    3.Dầm son hai má dầm son
    Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao (là con gì?)

    4.Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa (là lá gì?)

    5.Đầu khom lưng khúc rồng
    Sinh bạch tử hồng
    Xuân hạ thu đông
    Bốn mùa có cả (là con gì?)

    Câu trả lời sẽ có vào ngày mai (9-8)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    1.Cong cong như cái bắp cày
    Ban đêm thì có ban ngày thì không
    Chính giữa thì có cái bông
    Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe (là cái gì?)

    2.Ðường ngay thông thống
    Hai cống hai bên (là gì?)

    3.Dầm son hai má dầm son
    Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao (là con gì?)

    4.Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa (là lá gì?)

    5.Đầu khom lưng khúc rồng
    Sinh bạch tử hồng
    Xuân hạ thu đông
    Bốn mùa có cả (là con gì?)

    Câu trả lời sẽ có vào ngày mai (9-8)
    Câu trả lời kỳ truớc
    1. Đèn dầu

    2. Cái mũi

    3. Con vịt xiêm

    4. Lá trầu

    5. Con tôm
    Không có anh em nào hứng thú à? buồn quá!
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  11. #11

    Mặc định

    Được, đã vậy em đố bác...

    Thân bằng hạt gạo
    Đội mạo (mũ) Liên Xô
    Hỏi bác đi mô (đâu) ?
    Đi làm thợ mộc!

    Là con gì???
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  12. #12

    Mặc định

    Mình như hạt gạo
    Đội mũ Liên Xô
    Còn hỏi đi mô ?
    Mọt đi tìm gỗ !
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  13. #13

    Mặc định

    Tiểu đệ xin bồi tiếp sư huynh:

    Khi xưa em ở bên sông
    Áo năm ba chiếc mẹ bồng luôn canh
    Từ ngày về đến nhà anh
    Anh thương em quá... lột trần em ra!

    Là cái gì?

    Cái món này sư huynh đúng là nhất đẳng. Chẳng trách gì chả có ma nào vào bồi tiếp sư huynh...:listen:
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  14. #14

    Mặc định

    Xin giải đáp và thêm vài dòng thơ :

    Khi xưa em ở bên sông
    Là sông Nậm Gốm, nước trong thấy luồng
    Từ khi đã được sinh ra
    Áo năm ba chiếc mẹ bồng luôn canh
    Khi em đã lớn ... anh khều
    Ôi em mắc cỡ ... phải lòng anh thôi

    Từ ngày về đến nhà anh
    Anh thương em quá... lột trần em ra!
    Nói ra là tất cả biết liền
    Đó là trái chuối, ăn hoài vẫn ngon

    :ciao:
    Last edited by saigon-tuan; 16-09-2008 at 12:25 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  15. #15

    Mặc định

    Hê hê hê lão saigon tuân lẹ thiệt ! tiếp tục vậy nhé!

    1.Sừng sững đứng một góc nhà
    Người vô thây kệ, người ra mặc lòng
    Có cánh mà chẳng có lông
    Làm gương cho khách má hồng thử coi (là cái gì?)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  16. #16

    Mặc định

    Tuan huynh nhầm nhọt rồi... Quả thực huynh hay... xì trum thật. Chuối thì chỉ có một lớp vỏ thôi. Ở đây phải là cái bắp ngô mới đúng! Bắp ngô mới gọi là ...áo năm ba chiếc!

    Huynh mà ở HN thì tiểu đệ xin được diện kiến. Tiếc rằng...!!!
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    Hê hê hê lão saigon tuân lẹ thiệt ! tiếp tục vậy nhé!

    1.Sừng sững đứng một góc nhà
    Người vô thây kệ, người ra mặc lòng
    Có cánh mà chẳng có lông
    Làm gương cho khách má hồng thử coi (là cái gì?)
    Cái gì nhỉ? Cái tủ gương chăng!
    Lời quê chắp nhặt rông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Xin giải đáp và thêm vài dòng thơ :
    .................................................. ........
    Nói ra là tất cả biết liền
    Đó là trái bắp, ăn hoài vẫn ngon

    :ciao:
    Ừ há, vậy mà hổng biết. Chắc tui lộn??? ... đúng dấu nhưng lộn chữ, thôi cho tui xí ... sửa lại một chút nhe. Tui khoái ra HN chơi lắm, hi vọng một ngày không xa sẽ được giacnamkha dẫn tui đi ăn BÁNH TÔM TÂY HỒ. :ciao:
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giacnamkha Xem Bài Gởi
    Cái gì nhỉ? Cái tủ gương chăng!
    Đúng vậy ! cái tủ gương
    Tiếp..1.Xưa kia em trắng như ngà
    Bởi chăng ngủ lắm nên đà em thâm
    Lúc bẩn chàng đáng chàng đâm
    Đến khi rửa sạch chàng nằm lên trên (là cái gì?)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    Đúng vậy ! cái tủ gương
    Tiếp..1.Xưa kia em trắng như ngà
    Bởi chăng ngủ lắm nên đà em thâm
    Lúc bẩn chàng đáng chàng đâm
    Đến khi rửa sạch chàng nằm lên trên (là cái gì?)
    cái giường tre mà không ai đoán! buồn như con chuồn chuồn...
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •