Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
chào DN. DN đi còn khỏe hơn đàn ông con trai. haiz cái nỗi j :)
0_
em vẫn đang học thì làm sao mà chơi độc tấu được,chuyên sáng tác thì ok luôn,hiên tại bây giờ em cũng có khoảng mấy chục tác phẩm rồi
tnkhong có năng khiếu chụp ảnh ý nhỉ ? hay làm nhiếp ảnh gia đi
sham ủng hộ nhiệt tình
không biết có ai có cảm giác như Nhật Mai không khi nhìn thấy chiếc đàn nón ... NM cảm thấy chiếc đàn sẽ gây bất tiện cho người chơi đàn khi chiếc đàn dựng thẳng đứng như vậy để 5 người cùng chơi ... Thế đứng bất tiện, thế tay không thoải mái , 5 người tụ tròn quanh cây đàn chính giữa thêm không gian không thoáng... không hiểu tâm trạng sẽ như thế nào khi gãy một bản nhạc nữa đây.
Để chờ xem sao ... :) NM không biết chơi đàn nên chịu, chỉ cảm giác vậy rose4
Uhmmm không biết nữa :D
Last edited by Hoangnhatmai; 14-12-2011 at 12:49 AM.
lá ơi ! lá hỏi thu trôi
cho đông se lạnh cho môi ửng hồng
hỏi người sao cứ đứng trông
gió đông đã thổi ôm không lỡ rời
tinh sương đọng chút vô hồn
soi đông ngiêng sắc đã tôn nắng hồng
cỏ xanh hoa lá đứng trông
muôn màu huyền diệu ôi ! đông đã về
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
ý kiến của NM cũng là ý kiến của nhiều ng thôi, nhg cái khó k fai là vướng, bất tiện... mà là để có 1 tác phẩm 5 ng cùng độc tấu thật k dễ, hiện tại hình như chư có nhạc sĩ nào viết đc nhạc cho cây đàn này.
Đây là ý kiến chủ quan khi mình tìm hiểu về cây đàn thôi, nhìn đúng là vướng nhg khi biểu diễn thì thấy rất thoải mái, do thiết kế ( mình chưa đc chơi, nhg đó là nhận xét của những ng đã biết hoặc đã chơi)
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sh sh, em trai thân mến, khi nào ol đọc link nà nhé:
http://www.thegioivohinh.com/diendan...558#post528558
Good luck for U!
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
em đọc rồi,chị xem thu xếp thời gian rồi đi đến vớ cụ cùng em
sh dạo này hot boy nhể, thế này p kiếm cớ hành cho boy mad4 luôn cho vui thoai. :kiss:
trêu cạ ăn uống tí, chứ mấy phân thân liền, ai biết đứa nào đọc cái comment này. khục khục
chẹp, hay chơi tiếp nhỉ, đang nhập vai tốt
3
2
1
action!
vẫn còn đi còn đi
viết linh tinh ý mà, quan tâm làm j
tự dưng sau hôm t7, thấy lo lo, mà cứ lười với lại tiếc mấy trăm nhắn tin. giờ thấy onl là yên tâm r. té đây. g9 cả nhà
vẫn còn đi còn đi
Hehe, dạo này DN cũng hơi bận, k có nhiều t/g vào đọc thơ của h? Chúc mững KTS sắp về nước. nhóc sh sh chắc vui lắm, có thêm 1 ng bạn trong "xóm nhiếp ảnh"
p/s: sr sh, c trót lỡ tay viết ra rồi, dù sao c vẫn thích e làm stylist hoặc phôtgrapher hơn , chứ e k ổn quá, ... vì vậy c đành liều mạng xin ít mặt tiền của h Không... có gì buông xả nha nhóc.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Nhóc ui, nhg m1 c dính vụ họp lớp rồi, tự nhiên thấy mấy đứa bàn vậy... chắc k đi đc rồi, c e mình phải đánh quả lẻ thôi.
Nhóc biết k? hôm đó về, c cầu nguyện để nhiều ng giúp đỡ bà cụ, thì sáng sơm hôm sau đã đọc đc t.in này, c thấy công đức của mình chẳng đủ nhg lời khẩn cầu đến đc chỗ của Ng, thấy thật hoan hỷ vô cùng... nên share điều đó với mọi ng, mọi ng ủng hộ lắm, trong lòng thấy hoan hỷ lạ.
Chúc nhóc ngày mới vui vẻ...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
xin lỗi chị,có lẽ em ko vui vẻ được đâu,chắc sẽ là 1 thời gian dài
There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)
Bookmarks