Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 38

Ðề tài: Xin mọi người cho ý kiến! Vui lòng để vài ngày

  1. #1

    Mặc định Xin mọi người cho ý kiến! Vui lòng để vài ngày

    Thưa quý thầy, quý bạn,
    Trong thời gian qua, tôi đã đau khổ vì một chuyện tình cảm và muốn dùng bùa ngãi để làm người tôi yêu quay về với tôi.
    Trong lúc rối trí, tôi đã được một thầy ở diễn đàn này hứa giúp đỡ. Tất nhiên là thầy có giúp và trước khi thực hiện lời hứa đó, thầy có nói một câu:

    "- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để gần gũi nó, trong lúc nó tỉnh táo chứ không say. Mọi chuyện sau đó tùy ngươi dùng tình cảm mà đối xử!".

    Vậy xin hỏi quý thầy, quý bạn... Câu nói đó có phải hàm ý là thầy làm cho tôi một cơ hội để... lên giường với người tôi yêu, mọi chuyện sau đó thì do tôi dùng tình cảm mà chinh phục? Có ai hiểu khác trong trường hợp này không? Nếu có xin vui lòng cho biết!

    Thế là sau đó, thầy lập đàn, làm phép... Người tôi yêu vẫn đến gặp tôi (không thường xuyên và cũng chỉ gặp một chút rồi đi vì có chút chuyện làm ăn chung). Thầy hỏi tôi là phép linh chưa? Tôi nói là chưa có gì và có kể cho thầy nghe. Thầy nói:
    - Ta chỉ làm cho nó quay về gặp ngươi thôi và như thế là phép linh rồi!
    Tôi mới hỏi lại:
    - Ủa vậy chứ không phải thầy nói là thầy cho con một cơ hội để... lên giường với nó trong lúc nó tỉnh táo, rồi sau đó dùng tình cảm mà thuyết phục nó à?
    Lúc đó thầy mới mắng tôi (chuyện này thường xảy ra):
    - Ngươi tâm tà bất chánh. Từ nay ngươi đừng tìm ta nữa! Ta sẽ thu phép về coi nó có đến nữa không? Câu nói đó có nghĩa là Ta sẽ làm cho nó và ngươi gắn kết suốt đời, nó không bỏ ngươi được chứ làm gì có chuyện lên giường? Ngươi chỉ muốn lên giường với nó, do vậy ngươi có tâm tà. Chiều nay ta thu phép lại!


    Xin hỏi chư vị, câu nói màu xanh phía trên của thầy, có dính dáng ý nghĩa tới câu nói phía dưới của thầy không? Nếu tôi hiểu lầm, thầy giảng lại thì tôi đã hiểu theo ý thầy nói (ý sau này) và không nghĩ đến chuyện kia nữa. Ấy vậy mà thầy nhất định nói là tôi tâm tà, phải thu phép lại? Xin mọi người vui lòng cho ý kiến! Có phải cái "tâm tà" của tôi bắt nguồn từ câu nói của thầy? Ai mà không hiểu lầm, vậy sao thầy biết tôi hiểu lầm mà thầy vẫn nhất định thu phép về?

  2. #2

    Mặc định

    A Di Đà Phật

    Theo LH thì chuyện tình cảm phải có duyên nợ, nếu không thì cũng ko nên cưỡng cầu và tuyệt đối không nên có ý định dùng bùa ngãi để cho người ta phải theo mình mãi , đó là hại người ta chứ đâu gọi là thương yêu , vì người ta theo mình chỉ có thể xác mà thôi. Vạn sự trên đời tùy duyên vậy , duyên đến thì hợp duyên tận thì tan thôi. Mong WithoutLove sớm vượt qua rồi huynh sẽ gặp những điều tốt đẹp. Chúc huynh an lạc

    Vài lời góp ý nếu có gì không đúng mong các huynh đệ tỷ muội chỉ bảo thêm và hoan hỷ bỏ qua cho LH.

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nhất thiết chúng sanh vô sát nghệp
    Thập phương hà xứ động binh đao
    Gia gia , hộ hộ thường tu thiện
    Thiên hạ hà sầu bất thái bình

    -----------------------------------------------------

    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #3

    Mặc định

    WoL đưa chuyện này lên làm gì nhỉ? Phân xử ai đúng ai sai chăng? Hay để phân tích câu chữ?
    Không nên đẩy mọi chuyện đến tận cùng vì chẳng bao giờ có cái tận cùng mà chỉ thêm buồn bực đau khổ khi cố tìm cái tận cùng thôi...
    Luôn giữ tâm vui vẻ là hơn, trong mọi tình huống...

  4. #4

    Mặc định

    Khoan đã các huynh! Mình hãy khoan nói về chuyện bùa ngãi là tốt hay xấu. Mình chỉ muốn hỏi các huynh rằng ý của ông thầy nói như thế, có phải mình đã hiểu đúng ngay từ đầu?
    Mình chỉ khó chịu một điều là ông thầy cứ hở ra là nói :Thu phép lại! Thật sự mình chưa thấy được sự linh nghiệm của phép đó, nhưng tại sao thầy biết rằng mình cần mà cứ đem việc đó ra nói?

  5. #5

    Mặc định

    @Whitoutlove : Huynh à có chắc " thầy vẫn nhất định thu phép về " . LK đọc qua tâm sự thì hiểu rằng tâm của huynh chân thành không phải " tâm tà " . Nhưng tâm huynh lai nhạy cảm hiểu theo ngôn ngữ thời cuộc nên thầy nói ý này huynh hiểu ý khác mới xảy ra chuyện cười chảy cả nước mắt . Huynh ơi ! Tình yêu là lẽ sống duy nhất phải không huynh ?

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trời gì mà rắc rối thế Huynh, mà Huynh cũng thật là, Thầy chỉ mới nói thế thôi mà Huynh nghĩ ngay tới chuyện..., như vậy Thầy nổi nóng là phải rồi. Vậy thôi đi Huynh, hãy để chữ "Duyên" định đoạt đi.
    Cưỡng cầu làm gì!!!
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Theo đệ nghĩ thì câu nói màu xanh của ông thầy hàm ý vô bùa cho 2 người gặp gỡ, tâm sự, giải quyết khúc mắc mà thôi. Chứ không có thầy nào có tâm mà lại chơi bùa để người phụ nữ phải lên giường với người khác hết đó, làm vậy tội lỗi lắm đó. Yên tâm đi huynh, nếu có duyên tỉ ấy sẽ tìm đến huynh thôi.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    ...Mình chỉ muốn hỏi các huynh rằng ý của ông thầy nói như thế, có phải mình đã hiểu đúng ngay từ đầu?
    Mình chỉ khó chịu một điều là ...
    Hì hì... đây này, chính cái chỗ bôi đậm ở trên đó! Khó chịu mà làm gì cho khổ...
    Hay là giờ thế này: có cái gì khác làm huynh dễ chịu thì huynh cứ nói ra, tin rằng rất nhiều người sẽ cùng đệ, tùy sức của từng người, làm điều đó chỉ mong huynh hết khó chịu! :023::023:

  9. #9

    Mặc định

    Thầy nói vậy mà huynh nghĩ tới lên giường đệ phục huynh quá
    Mà tình cảm đã hết rồi miễn cưỡng cũng k có kết quả huynh hãy tùy vào chữ duyên vậy

  10. #10

    Mặc định

    WithoutLove! Tôi rất cảm thông với bạn ! Bạn là một người đàn ông hiền lành quá!!! Bạn bị ảnh hưởng quá lớn về đạo đức giáo điều.
    Tình yêu chẳng có một khuôn hình nào cả ?Cũng chẳng có giới hạn chi mô ?Cái sự lên giường ấy đối với bạn nó khó khăn và quan trọng quá ! Thực ra , nếu thực sự yêu nhau và cùng nhau chia sẽ nhiều thứ như tình yêu của bạn thì ...Cái sự lên giường ấy nó có thể sảy ra bất cứ nới đâu ? Kể cả nhà tắm ,toilet .v.v.v. miễn là hai trái tim đồng điệu !Thực sự yêu nhau thì được hiến dâng cho nhau là niềm hạnh phúc chứ chẳng có tội lỗi gì sất!
    Như vậy !Trường hợp của bạn có thể là bạn ngộ nhận về tình cảm của cô ấy ! Rằng cô ý chỉ quý mến bạn chứ không yêu !Hoặc cô ý yêu bạn nhưng bạn không hiểu nhiều về cô ta .Như là cô ta cần ở bạn một bản lĩnh thật đàn ông ! Cô ý cần một người đàn ông dám vượt rào ,dám làm tất cả vì cô ta ,vì tình yêu !(điều này bạn không có nhé!)
    Các Thầy ...các cao nhân , nếu có giúp bạn cũng chỉ là tác động ! Mọi sự vẫn phải do mình quyết định là chính!
    Người ta nói rằng : Đàn bà nó như cánh cửa khép hờ ý mà ! Nếu ta cứ rụt rè gõ cửa á ? Thì hãy đợi đấy !!!
    Nếu là Tôi ...Đạp cửa ..xông vào ..liều mình như chẳng có... thế là xong!....hết tập 1 ! còn nữa ....
    Vài hàng chia sẻ
    Chúc bạn cầu gì được nấy
    Thân ái
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  11. #11

    Mặc định

    Trước tiên phải làm rõ. WTL co đưa tiền cúng cho thầy không? Nếu có chuyện tiền bạc vô là ý nghĩa khác rồi. Cũng có cái hàm ý trong câu nói.
    Nếu thầy chỉ giúp không thôi thì WTL đã vì quá nóng lòng mà không thành chuyện đó
    Hoàng hà yên lặng lý chơn tâm
    Thụy nguyện công năng buổi cuối tầm
    Bạch tự hôm xưa nay nhắc lại
    Liên trì thừa hội hưởng hồng ân.

  12. #12

    Mặc định

    Nếu là Tôi ...Đạp cửa ..xông vào ..liều mình như chẳng có... thế là xong!....hết tập 1 ! còn nữa ....
    Mr DLbộ hết lời khuyên rồi sao? Huynh ở Mỹ khác ở VN. Đối với tôi ai mà xông vào tôi cho 2 cái đấm vô mắt đó. Đối với phụ nữ mà thật sự yêu thương rồi thì mới hòa quyện say đắm. Còn không thì đó là điều ghê tởm vô cùng. Nên dù sao phải dẫn dắt trái tim cô gái đã. Chuyện kia tính sau.
    Hoàng hà yên lặng lý chơn tâm
    Thụy nguyện công năng buổi cuối tầm
    Bạch tự hôm xưa nay nhắc lại
    Liên trì thừa hội hưởng hồng ân.

  13. #13

    Mặc định

    Muội/Tỷ Suytu à (mình phải cẩn thận xem type có đúng tên Suytu không nhé, lỡ như mất chữ "y" thì sợ bầm 2 mắt :)), Suytu mới có đai vàng thôi, Dragon tới đai đen lận đó ! Cẩn thận nghen ! Không phải ai ở Mỹ cũng khoái "đạp cửa xông vào" đâu Suytu ơi :) . Hơn nữa, hình như ở Mỹ cái tội này nặng hơn ở VN nhiều à nha !

    Mr. Withoutlove à, Mấy chuyện này thường là như vậy đó. Cái gì không được, không có, chưa thử thì lúc nào cũng thần tượng nó quá đáng. Ai cũng vậy thôi. Cái khác nhau ở chỗ là người có trí tuệ, sáng suốt thì "khỏi bệnh" sớm hơn một chút, còn người u mê, tham đắm thì sẽ khổ dài dài, và câu chuyện tương tự như bạn sẽ còn là bộ phim dài nhiều tập. Mình thấy bạn khi lý luận với mọi người, lời lẽ sắc bén lắm chứ. Vậy mong bạn là loại người thứ nhất !

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thaoit Xem Bài Gởi
    Thầy nói vậy mà huynh nghĩ tới lên giường đệ phục huynh quá
    Mà tình cảm đã hết rồi miễn cưỡng cũng k có kết quả huynh hãy tùy vào chữ duyên vậy
    Cám ơn bạn đã cho ý kiến! :) Nhưng mình hỏi thật bạn, bạn đã trả lời theo đúng suy nghĩ của bạn chưa?
    Bạn hãy phân tích nhé! "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để gần gũi nó, trong lúc nó tỉnh chứ không say"...
    - "Gần gũi" thường được dùng như một cách nói tránh, nói cho nhẹ đi mà không nói huỵch tẹt ra. Nếu như nước ngoài, chuyện sex là đơn giản, thì sẽ không ai dùng chữ "gần gũi" để thay thế cả.
    - "Một cơ hội để gần gũi" thì điều này lại càng rõ hơn cho việc... lên giường. Chứ "một cơ hội để nói chuyện" thì có gì để chắc chắn rằng sau cơ hội nói chuyện đó, người ta sẽ suy nghĩ lại? Và nếu đúng như thế, thì cần gì nói đến câu "Mọi chuyện sau đó tùy ngươi dùng tình cảm mà đối xử"?
    - "trong lúc nó tỉnh táo chứ không say"... Cho tôi hỏi là có ai say đến 24/24 không? Thường thì người có ý định xằng bậy thường hay lợi dụng lúc người ta say để làm chuyện đó nếu bình thường người ta không đồng ý.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi suytu Xem Bài Gởi
    Trước tiên phải làm rõ. WTL co đưa tiền cúng cho thầy không? Nếu có chuyện tiền bạc vô là ý nghĩa khác rồi. Cũng có cái hàm ý trong câu nói.
    Nếu thầy chỉ giúp không thôi thì WTL đã vì quá nóng lòng mà không thành chuyện đó
    Không có bạn ạ! Thầy không ra giá hay gì hết, nhưng tất nhiên mình cũng là người biết chuyện, sau khi việc thành thì mình cũng phải tạ ơn chứ!
    Mình nóng lòng là một chuyện, nhưng thầy nóng tính lại là một chuyện. Thầy hỏi có gì chưa, thì mình vẫn chưa thấy gì khác biệt nên nói là chưa... Bạn mình vẫn có đến, trước khi mình nhờ thầy, nó vẫn đến, nhưng không thường xuyên như trước thôi. Gặp nói hai ba câu là nó vội đi... So với trước và sau khi thầy giúp vẫn chưa có gì khác biệt mà!

    Trước đây, lần đầu tiên tôi nói chuyện với thầy qua điện thoại, nhờ thầy giúp. Tôi chưa hề nói tên tuổi hay gì hết, cũng chưa gặp thầy. Tối hôm đó bạn tôi ghé để đưa tôi tiền vì nó mượn. Thầy đã nói ngay là nhờ thầy giúp nên nó mới ghé, chứ nếu không thì nó không ghé. Mình mới nói là vì hôm đó nó lãnh lương, có tiền nên ghé trả mình. Thầy nói là nhờ thầy làm nên nó mới lãnh lương sớm (?) và trả sớm, chứ nếu không thì nó trả chậm rồi...

  15. #15

    Mặc định

    những chuyện phân tích thì xin nhờ các huynh tỷ, chỉ lưu ý WoL 1 điều: trong các môn này, thậm chí là nội dung của 90% diễn đàn này, lòng tin đứng vai trò số 1. WoL sang bên kia xem huynh NhậtNguyệt giúp đỡ mọi người, luôn có câu dặn: phải tin tưởng tuyệt đối thì mới có thể giúp, với người bắt đầu tu tập luôn lấy chữ tin tưởng để làm gốc cho việc tu tập: sự "quán tưởng" không thể có nếu không có lòng tin.
    Nếu không tin thì bỏ đi, đừng theo làm gì, đến người mà cả thế giới tôn sùng là Phật sống, Đức Dalai Lama XIV còn đã dạy:
    "Tôi là một Phật tử và toàn bộ con đường học tập của tôi là đi theo nền Phật học hay Phật Pháp. Tuy những gì tôi nói là được rút ra từ kinh nghiệm bản thân, nhưng tôi cảm thấy rằng không một ai có quyền áp đặt đức tin của mình lên người khác cả. Tôi sẽ không nói với bạn rằng con đường của tôi là con đường tuyệt nhất. Quyết định thuỳ thuộc ở bạn. Nếu bạn thấy có điều gì phù hợp với bạn, bạn có thể thực thi những thử nghiệm đó cho chính mình, Nếu bạn thấy nó chẳng có công dụng gì cả, bạn có thể khước từ điều đó."

    Một ý nhỏ trao đổi cùng WoL cùng các huynh/tỷ...

  16. #16

    Mặc định

    Chào bạn Walker,
    Cám ơn bạn. Nhưng nếu thật sự không tin thì mình không cuống cuồng đi tìm thầy, chạy hơn 200km để tìm cho được những thứ thầy yêu cầu, thậm chí lấy dao rạch tay mình để có vài giọt máu...
    Tất cả mọi chuyện mình đều làm với tấm lòng thành, tin tưởng và hy vọng. Thậm chí khi thầy cầm hình nhân lên, để xuống hơi mạnh tay, nó bị gãy cái chân và thầy nói là mình sẽ bị như vậy nếu nó quay về, mình cũng chỉ thoáng chút e ngại rồi vẫn chấp nhận. Nếu không tin, mình đã không làm tất cả những chuyện đó rồi!

  17. #17

    Mặc định

    Em, tôi muốn yêu em dài lâu
    Em, không muốn yêu tôi dài lâu

    Hai dòng chữ giống nhau, chỉ khác nhau mỗi một chữ. Vậy hóa ra là tình đơn phương rồi, chuyện tình của bạn thì thế gian có nhiều, họ không yêu mình thì mình kiếm bùa để họ yêu mình ư? Hê hê ...

    Quên việc này đi bạn, nếu chưa lập gia đình thì chúng ta sẽ còn nhiều cuộc tình lắm ... nhung nhớ rồi cũng qua, mắc chi mà tự đọa mình ... đường tương lai còn nhiều chỗ đẹp lắm ... Hê hê
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    ...nếu chưa lập gia đình thì chúng ta sẽ còn nhiều cuộc tình lắm ... ... đường tương lai còn nhiều chỗ đẹp lắm ... Hê hê
    Như huynh Tuấn đây lập rồi cũng vẫn nhiều tình lắm...
    đường tương lai còn nhiều chỗ đẹp lắm ... Hê hê hê

  19. #19

    Mặc định

    [QUOTE=lytrac;52990]Muội/Tỷ Suytu à (mình phải cẩn thận xem type có đúng tên Suytu không nhé, lỡ như mất chữ "y" thì sợ bầm 2 mắt :)), Suytu mới có đai vàng thôi, Dragon tới đai đen lận đó ! Cẩn thận nghen ! Không phải ai ở Mỹ cũng khoái "đạp cửa xông vào" đâu Suytu ơi :) . Hơn nữa, hình như ở Mỹ cái tội này nặng hơn ở VN nhiều à nha !

    Cám ơn Lytrac!
    Thật ra, lúc cần làm " SUTU" thì phải làm. Lúc cần nghiêm túc thì phải "Suy Tư". Có cái không thể nhân nhượng được đâu. Dù luật pháp nghiêm cấm ở nhiều nước, nhưng vẫn có chuyện đáng tiếc xảy ra.

    WTL! Thật lòng mà nói ST không thể nào thông cảm với huynh được nên chỉ biết anh sớm nhận ra điều gì cần thiết cho anh.
    ST là con út trong gia đình, nên cha mẹ cưng chiều lắm. Tính tình không dễ gì chịu khuẩt phục. Muốn gì là làm đến cùng nên bây giờ nhiều việc làm ST ân hận lắm. Khi bước qua rồi, ngồi suy ngẫm lại thấy thật mê muội.
    Còn đứng ơ gốc độ người bạn gái huynh yêu. ST nghỉ! Cô ta khó lòng gần gủi huynh nữa, nếu huynh vẫn mang cái tâm như vậy. Cho dù có tình ý với huynh đi nữa, cũng phải cẩn trọng suy nghĩ về cá tính của huynh có mang lại hạnh phúc cả đời cho cô ấy không? Cân nhắc kỹ lưỡng cũng là bản tính tốt của phụ nữ. Huynh nên bền chí thì có ngày cô cũng cảm động.
    mến chào
    ST
    Hoàng hà yên lặng lý chơn tâm
    Thụy nguyện công năng buổi cuối tầm
    Bạch tự hôm xưa nay nhắc lại
    Liên trì thừa hội hưởng hồng ân.

  20. #20

    Mặc định

    K. cám ơn các huynh, tỷ... đã bỏ nhiều thời gian để khuyên bảo một đứa cứng đầu như K. :) K. xin lỗi vì điều đó!

    Có nhiều điều K. muốn nói ra lắm! Nhưng thôi, vuốt mặt thì phải nể mũi! Dù sao đi nữa, K. vẫn phải chờ đợi... và hy vọng...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •