kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Vì Sao Trì Chú Không Linh Ứng

  1. #1

    Mặc định Vì Sao Trì Chú Không Linh Ứng

    Vì Sao Trì Chú Không Linh Ứng


    Tại sao có nhiều người Tụng Chú mà không có cảm ứng gì cả?

    Đó là Vì Không Có Giữ Giới Thanh Tịnh.

    Nhiều Người Không Hiểu Đúng Kinh Phật dạy nghe nói rằng Tụng Chú thì Tiêu Tội Giải Nghiệp nhưng lại không biết Đức Phật dạy là Tụng Chú là Tiêu Tội Cũ Giải Nghiệp Cũ chứ không phải là Vừa Trì Chú Vừa Tạo Nghiệp.

    Trì Chú Mà Không Giữ Giới Thì Không Bao Giờ Có Sự Linh Ứng Thành Tựu Gì Cả.

    Tất cả các Kinh Điển Mật Tông đều dạy Hành Giả Trì Chú Phải Giữu Giới Thanh Tịnh.

    Không Giữ Giới Mà Trì Chú Thì Cũng Như Là Lấy Cái Ly Dơ Mà Đựng Nuớc Sạch.

    Giới Là Căn Bản Của Tất Cả Mọi Sự Hành Trì Phật Pháp.

    Không Giữ Giới Tu Gì Cũng Không Thành Tựu.
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  2. #2

    Mặc định

    Thưa các huynh tại sao chú bên kinh phạn lại đọc là "om mani padme hum" VNam ta dịch ra là án ma ni bát di hồng hoặc án ma ni bát mê hùm !!!! vậy mình đọc ra phiên âm không đúng với tiếng phạn vậy chú còn linh nghiệm ko ?
    Last edited by thienxh; 12-08-2008 at 12:07 PM.
    Gia Đình Vô Hình

  3. #3

    Mặc định

    an ma ni bat di hong( phiên âm theo hán việt) hay om ma ni pad me hum (tiếng phạn) thì đó vẫn là lục tự Đại Minh Chơn Ngôn.Khi bạn niệm chú, cho dù tiếng nào đi chăng nữa cũng còn linh nghiệm cả.Mười phương chư phật và chư Đại Bồ tát dùng ngôn ngữ Đà la ni có thể cảm nhận tất cả âm thanh bạn phát ra khi niệm chú (âm thanh bạn phát ra quan trọng hơn việc ngôn ngữ bạn dùng).Nhưng mình khuyên bạn nên đọc tiếng phạn vì âm thanh bạn phát ra oai lực hơn, mạnh mẽ hơn, dễ chiêu cảm hơn.Chúc bạn luôn thành công!

  4. #4

    Mặc định

    Phật Pháp vị diệt, Tăng tự diệt,

    Đạo đức ưng tu, nhân bất tu,

    Lão thật chân thành chiêu vật cơ,

    Hư ngụy giảo hoạt thọ bao ưu.

    Cử thế ngũ trược thanh thậm tiễn.

    Chúng sanh tam túy tỉnh vô thu,

    Ân cần ký ngữ Tăng thanh bối,

    Chấn hưng Phật Pháp tại Tỳ Kheo.

    Tạm dịch:

    Phật Pháp chưa diệt, Tăng tự diệt,

    Đạo đức cần tu, chẳng ai tu,

    Thành thật chân chánh, bị chế diễu,

    Gian ngoa xảo trá, được tán dương.

    Muốn đời Ngũ Trựơc nên tươi sáng,

    Chúng sanh tỉnh hẳn ba lần mê,

    Ân cần nhắn nhủ Tăng Ni trẻ:

    Chấn hưng Phật Giáo cậy Tỳ Kheo!
    Thành tâm kính lậy Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh
    Kính lạy đức Địa tạng, vị đại sĩ đại bi đại nguyện đại định đại lực

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thienxh Xem Bài Gởi
    Thưa các huynh tại sao chú bên kinh phạn lại đọc là "om mani padme hum" VNam ta dịch ra là án ma ni bát di hồng hoặc án ma ni bát mê hùm !!!! vậy mình đọc ra phiên âm không đúng với tiếng phạn vậy chú còn linh nghiệm ko ?
    Vì Kinh Chú Việt Nam là dịch ra từ Tiếng Hán.

    Tiến Hán có nhiều âm không gần với Tiếng Phạn nên không thể phiên âm đúng với Tiếng Phạn.

    Trái lại Tiếng Việt dùng Mẫu Tự Latin nên phiên âm gần với Tiếng Phạn hơn.

    Âm Phạn

    OM MANI PADME HUM

    Âm Việt

    ÔM MA NI BÁT MÊ HUM
    Lobsang Nyma

    Om Mani Padme Hum

  6. #6

    Mặc định

    Xa cách Thánh Hiền: Chúng sinh đời này không gần gũi được với chư Phật, chư Hiền Thánh.

    Tà kiến sâu: Mọi người đều mắc phải tà tri, tà kiến. Không ai có được chánh tri kiến, mà tà kiến thì quá sâu dày.

    Ma mạnh, pháp yếu: Thời đại này thế lực ma quỷ thì thịnh vượng, còn chánh pháp thì rất yếu.

    Nhiều ác tệ: Ông hại tôi, tôi hại lại ông, họ làm hại lẫn nhau không dừng nghỉ.

    Nghe Như Lai truyền pháp đốn tu: Nếu họ có nghe nói đến Chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật, hoặc pháp môn đốn giáo, họ:

    Tiếc chẳng nghiền tan như ngói vỡ: Họ chán ghét Phật pháp dữ dội như thế. Chúng ta hiện nay đang ở trong tình hình như thế vậy đó
    Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh

  7. #7

    Mặc định

    Không nói dối là bài chú hữu hiệu nhất!
    Đạo có sẵn ngay đó, đừng tìm cầu đâu xa." Nhưng người ta luôn luôn tìm con đường tắt; họ chạy loanh quanh tìm "mật pháp" để tu hành. :yb663::yb663::yb663::yb663::yb663:
    Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh

  8. #8

    Mặc định

    :yb663::yb663::yb663:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimcang Xem Bài Gởi
    Vì Sao Trì Chú Không Linh Ứng


    Tại sao có nhiều người Tụng Chú mà không có cảm ứng gì cả?

    Đó là Vì Không Có Giữ Giới Thanh Tịnh.

    Nhiều Người Không Hiểu Đúng Kinh Phật dạy nghe nói rằng Tụng Chú thì Tiêu Tội Giải Nghiệp nhưng lại không biết Đức Phật dạy là Tụng Chú là Tiêu Tội Cũ Giải Nghiệp Cũ chứ không phải là Vừa Trì Chú Vừa Tạo Nghiệp.

    Trì Chú Mà Không Giữ Giới Thì Không Bao Giờ Có Sự Linh Ứng Thành Tựu Gì Cả.

    Tất cả các Kinh Điển Mật Tông đều dạy Hành Giả Trì Chú Phải Giữu Giới Thanh Tịnh.

    Không Giữ Giới Mà Trì Chú Thì Cũng Như Là Lấy Cái Ly Dơ Mà Đựng Nuớc Sạch.

    Giới Là Căn Bản Của Tất Cả Mọi Sự Hành Trì Phật Pháp.

    Không Giữ Giới Tu Gì Cũng Không Thành Tựu.
    Đó là Vì Không Có Giữ Giới Thanh Tịnh.
    Trì Chú Mà Không Giữ Giới Thì Không Bao Giờ Có Sự Linh Ứng Thành Tựu Gì Cả.
    :023:

    Không Giữ Giới Mà Trì Chú Thì Cũng Như Là Lấy Cái Ly Dơ Mà Đựng Nuớc Sạch
    :023:

    Rất cảm ơn bài viết của huynh kimcang! :)

  10. #10

    Mặc định

    Theo đệ được biết thì khi trì chú Mật Tông muốn linh ứng thì phải có tam mật tương ưng nghĩa là "thân - khẩu - ý" đều phải tương ưng. Nôm na là thân tướng trang nghiêm, tay bắt ấn; mồm trì chú và tâm ý tập trung.

  11. #11

    Mặc định Tu theo Đạo Phật

    Rất quan trọng khi Tu theo Đạo Phật.Do có nhiều pháp môn

    Mật Tông Thiền Tông Tịnh Độ Tông v...v...

    Tất cả pháp môn náy không có cái nào hơn cái nào hay cái nào oai

    hơn cái nào .Tốt nhất có Thầy hướng dẩn .

    Làm gì thì làm cho dù Mật Tông hay Thiền Tông hành giả phải nằm

    lòng phần rất căn bản là Ngủ giới cấm ,quy y Tam bảo cho được.

    Rát nguy hiễm là tự học .

    Tu theo Đạo Phật rất khó nên hành giả nương theo Tam Bảo để hộ

    trì .

    Kinh A Hàm nói rằng: “Xưa có một vị quốc vương đắm mê sắc dục không nhàm chán. Có vị Tỳ Kheo lấy một bài kệ can gián rằng:

    - Mắt là một cái hang chứa ghèn, lệ,

    - Mũi là cái đãy dơ chứa mũi, dãi.

    - Miệng là đồ đựng đàm dãi.

    - Bụng là kho chứa phẩn niếu.

    Chỉ có vua không có mắt huệ, bị sắc dục làm mờ mịt. Bần đạo thấy gớm, cho nên xuất gia đi tu đạo tràng.” Ngài Thiên Thai dạy rằng: “Tuy quán sát bất tịnh mà hay thành đại sự. Như thây chết trong biển, nương nơi đó mà vào bờ.

  12. #12

    Mặc định

    Có ai độ đâu mà linh?

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kimcang Xem Bài Gởi
    Vì Sao Trì Chú Không Linh Ứng


    Tại sao có nhiều người Tụng Chú mà không có cảm ứng gì cả?

    Đó là Vì Không Có Giữ Giới Thanh Tịnh.

    Nhiều Người Không Hiểu Đúng Kinh Phật dạy nghe nói rằng Tụng Chú thì Tiêu Tội Giải Nghiệp nhưng lại không biết Đức Phật dạy là Tụng Chú là Tiêu Tội Cũ Giải Nghiệp Cũ chứ không phải là Vừa Trì Chú Vừa Tạo Nghiệp.

    Trì Chú Mà Không Giữ Giới Thì Không Bao Giờ Có Sự Linh Ứng Thành Tựu Gì Cả.

    Tất cả các Kinh Điển Mật Tông đều dạy Hành Giả Trì Chú Phải Giữu Giới Thanh Tịnh.

    Không Giữ Giới Mà Trì Chú Thì Cũng Như Là Lấy Cái Ly Dơ Mà Đựng Nuớc Sạch.

    Giới Là Căn Bản Của Tất Cả Mọi Sự Hành Trì Phật Pháp.

    Không Giữ Giới Tu Gì Cũng Không Thành Tựu.
    Chào các thầy ạ,
    Con muốn làm con nhang đệ tử của Phật, học tập Phật pháp (con còn chưa biết gì nhiều đâu ạ), Con muốn hỏi nếu không phải đi tu hẳn, ngoài việc sống chân thật, không gian dối, sống hiền lành, không làm điều tà ác, tâm từ bi yêu thương, chăm chỉ trì tụng kinh Phật..., nhưng vẫn còn luyến ái, 1 tháng chỉ ăn chay 4 ngày, đôi khi vẫn nóng giận... nghĩa là không thể giữ giới như các thầy được vậy thì có phải việc học theo Phật chỉ là công cốc giống như là cái ly bẩn mà đựng nước sạch không ạ?
    Nếu không đi tu (xuống tóc làm ni cô) mà vẫn theo Phật, thì có được ngài phù hộ độ trì cho được giải nghiệp cũ và thân tâm được an lạc ko ạ?
    Xin các thầy phát tâm bồ đề giáo hòa giúp con với ạ. Con xin cảm ơn.
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa giay Xem Bài Gởi
    Chào các thầy ạ,
    Con muốn làm con nhang đệ tử của Phật, học tập Phật pháp (con còn chưa biết gì nhiều đâu ạ), Con muốn hỏi nếu không phải đi tu hẳn, ngoài việc sống chân thật, không gian dối, sống hiền lành, không làm điều tà ác, tâm từ bi yêu thương, chăm chỉ trì tụng kinh Phật..., nhưng vẫn còn luyến ái, 1 tháng chỉ ăn chay 4 ngày, đôi khi vẫn nóng giận... nghĩa là không thể giữ giới như các thầy được vậy thì có phải việc học theo Phật chỉ là công cốc giống như là cái ly bẩn mà đựng nước sạch không ạ?
    Nếu không đi tu (xuống tóc làm ni cô) mà vẫn theo Phật, thì có được ngài phù hộ độ trì cho được giải nghiệp cũ và thân tâm được an lạc ko ạ?
    Xin các thầy phát tâm bồ đề giáo hòa giúp con với ạ. Con xin cảm ơn.
    Hoa giay , nếu như cô muốn thực tâm tu học thì hãy giữ 5 giới căn bản của phật môn mà ai ai khi bước đầu quy y phật , nếu có khả năng giỏi hơn thì giữ 10 giới thì tu hành cũng có long thần hộ pháp hộ trì và phật chứng minh vì đây là giới phật môn do đức thích ca lập ra.
    giới cũng giống như khoác cho mình 1 cái áo của phật môn , nếu bạn tu theo phật thì phải lột bỏ cái áo ác tâm thay vào cái áo từ bi hỷ xã đó là giới sát sanh , bỏ cái áo ích kỹ thay vào đó là cái áo rộng lòng bố thì trì gíơi..v.v nếu bạn tu tiên bạn phải theo giới luật của tiên và nếu theo huyền thuật thì có giới của tổ huyền thuật mà không ai có thể bỏ qua được .không phải ai ôm vài câu chú của phật rồi xơi sôi gà , dê tay cầm rồi tụng vài câu có thể hô mưa gọi gió kêu phật phật ta liền xuất hiện kêu long thần hộ pháp thì long thần hộ pháp chấp tay cung kính chờ nghe lịnh đâu .
    hãy nhớ kỹ những vị đó điều là vị bất thối chuyển , có vị là bồ tát hóa thân làm long thần có vị là kim cang phật hóa thân ra làm long vương hay tứ thiên vương mà ta điều không biết . nói chung là mục đích chúng ta cầu pháp của họ để được giải thoát sanh tử chứ không phải là họ vì ta mà xuất hiện làm tôi tớ cho nên khi các vị đó xuất hiện thì chúng ta phải hết lòng cung kính dẹp bỏ cống cao ngạo mạn thì sẽ được linh ứng.
    chúc bạn thành công

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •