uhm, em là con giun nhỏ trong bụng con giun lớn :smug: hé hé hé
Ôi trời ... Mọi người xây nhà tới tầng 6 luôn... Lẹ ghê ... Hihihi ...
Hôm nay ở nhà :) ngủ... Lâu lâu hưởng thụ cũng thích ghê... Ngủ trưa hiếm lắm mới được hưởng mà sao cứ trằn trọc rồi chạy vô đây làm 8 :D mà có lẽ NM 8 một mình chứ hình như bà con cô bác đã dẹp chợ dưa lê hết trơn, ngó qua, ngó lại ko còn ai :straight_face::surprise:
Sáng rồi gà gáy ó ò
Một bên nhóc con nó sốt, chàng đòi o e.....Mai
Trích “NM 8 một mình “ Một mình ?”
Last edited by Copy-Paste; 13-12-2011 at 05:00 PM.
Mời ăn sáng
[QUOTE=Khoai Lang;524776]gì đây :confused:[/QUOT
thanks
Last edited by Copy-Paste; 13-12-2011 at 04:58 PM.
Đúng là nhầm. Ngu thật. Nhưng ngu không lâu...hihì
Washington, D.C.
Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia(viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong tiếng Việt, District of Columbia cũng được dịch là Quận Columbia nhưng dễ nhầm lẫn vì có đến 8 quận tại Hoa Kỳ mang tên Columbia, đặc biệt nhất là quận Columbia, Washington, một quận nằm trong tiểu bang Washington. Về địa vị thì Washington, D.C. được xem là gần như tương đương với các tiểu bang của Hoa Kỳ.
ngô nướng, ngô luộc, củ từ, trà sữa. xong bữa tối, no phè phỡn
rồi thì "chat với Mozart"
http://mp3.zing.vn/album/Chat-Voi-Mo.../ZWZ9ZIZB.html
Last edited by trango; 13-12-2011 at 09:11 PM.
vẫn còn đi còn đi
Lưng lửng giữa buổi sáng với buổi trưa...hôm nay hong có gì ăn :D
Lục lọi được gói mì, thế là thôi rồi mì ơi...nằm yên trong bụng :)... uống hét lon coca.cola ... ngồi ợ :D
Tối qua đi vòng vòng coi đèn... nhiều nhà treo đẹp không thể tả, ngó lại nhà mình được có loe ngoe vài bóng...núp luôn ....
khung trời kỉ niệm chợt thèm.....rau đắng nấu canh........:worried:
hihihi KHoai :)
Nhắc rau đắng mới nhớ, giờ trời lành lạnh ngồi bên cái nồi lẩu cá có rau đắng nhúng thì tuyệt ...
“Thương chồng nấu cháo Le Le”/ca dao
Le le còn một tên gọi dân dã hơn là Vịt trời.
Giá trị : Nghĩa cử tinh tế của người phụ nữ xưa trong việc chăm lo sức khỏe cho chồng con... Cu Tí bị bệnh, ốm nhách xanh lè cũng được má nấu cho ăn cháo le le, chứ đâu riêng gì cu Tía mà nghĩ oan cho người mẹ quê có mục đích .........
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks