kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Lời thơ Bích Hải Sinh Triều

  1. #1
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định Lời thơ Bích Hải Sinh Triều

    Dạt dào sóng biển nhấp nhô
    Chút hơi nồng mặn gió xô bốn bề
    Không gian như có hương mê
    Chân đà ngại bước đường về muốn xa
    Phương Tây bóng ngả tà tà
    Chim trời mệt mỏi, la đà cảnh nghiêng
    Vô tâm gió vẫn triền miên
    Biển ùa con nước vỗ miền cát hoang
    Xuyến xao xin tiễn ngày tàn
    Hoàng hôn vừa tắt, trăng vàng đã treo
    Biểm đêm bóng khách vắng teo
    Đại dương trơ trọi, sóng reo ầm ì
    Bỗng đâu thấy cuộc phân ly
    Hai người một khối tình si đượm sầu
    Mỗi người mỗi ngả vì đâu
    Sao đem minh nguyệt chứng câu tạ từ
    Có nghe tiếng biển gầm gừ
    Mắng tình nhân thế sao như trò đùa
    Đến trời đất cũng chào thua
    Tâm tư mà bán mà mua lòng vòng
    Tiếng yêu nhẹ tựa tơ hồng
    Hỏi đâu còn kẻ long đong vì tình
    Lặng nhìn Bích Hải Triều Sinh
    Ngớ người nhận thấy sao mình đa tâm
    Bốn bề cảnh sắc thanh âm
    Không xem lại cứ trầm ngâm chuyện người
    Nghĩ đi nghĩ lại nực cười
    Nhân tình thế thái mười mươi vậy rồi
    Lo chi nhiều để lôi thôi
    Triều Sinh Bích Hải xin ngồi với đêm

    —– Lời thơ Bích Hải Sinh Triều —
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Ta đây một đời tư niệm
    Đến như bay, hoa rơi tựa như sương khói
    Mộng quẩn quanh, thốt lên vài lời
    Phong ba bão táp đã qua rồi
    Lý trí say biết khi nào tỉnh
    Dưới ánh trăng, điệu múa như sao xa
    Lại thấy trên biển hoa như tuyết
    Bao nhiêu xuân cướp đi nét hồng nhan
    Thanh phong không giải được ngôn ý
    Mở cẩm thư lòng chứa chan ái niệm
    Mộng sinh tử, sớm tối nhất tịch luyến
    Như hoa khai ở giữa ngàn năm
    Đơn độc lặng nhìn biển xanh hóa đâu bể
    Nụ cười vọng xuyên suốt ngàn năm
    Bao lần tri kỉ đến nhân gian
    Ngàn năm tương phùng như thưở đầu gặp gỡ

    —– Chỉ sơ như kiếm —
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  3. #3

    Mặc định

    :) những tâm hồn phiêu bạt giang hồ :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiệu Tử Thần Số & Hà Lạc Lý Số
    By VinhL in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 49
    Bài mới gởi: 02-03-2013, 08:32 AM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Lời Phật dạy môn sinh TSTQ
    By Tào Tháo in forum Thần Quyền
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 14-02-2012, 03:57 PM
  4. NHỮNG LỜI KHAI THỊ CỦA LỊCH ĐẠI TỔ SƯ
    By tuyenhoa1985 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-09-2011, 06:45 PM
  5. Wake me up
    By trango in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1179
    Bài mới gởi: 02-06-2011, 07:20 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •