kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Xin mọi người chỉ giúp, em đang rất hoang mang

  1. #1

    Mặc định Xin mọi người chỉ giúp, em đang rất hoang mang

    CHuyện là vầy, tính tình e rất nhát nên rất chuyện ma quấy phá, mà e phải đi công tác xa nhà, phải ở trong khu trọ có nhìu ngôi mộ xung quanh, dạo gần đây thì các phòng bị phá, bị đè liên tục, e chưa bị vì có người e mí dám vào phòng, thật tình e rất hoang mang, cứ mỗi đêm là thằng bé kế bên lại khóc suốt, mẹ nó thì mới bị gì mà khuya thì khóc la om sòm, sáng chủ nhà kêu cúng thì cũng cúng nhưng ko hết, ngày nào cái đó [ e ko dám nói thằng ] cũng phá, đập vào vách ầm ầm, vì vách các phòng bằng tole..e rất sợ, tối ko dám đi ra sau 1 mình vì nhà tắm đều ở phía sau có những ngôi mộ, 1 ngừoi bạn dân tộc e bảo rằng khi ngủ thì dùng khăn buộc lại thành 3 mối thắt quăng lên nóc mùng thì cũng sẽ đỡ bị đè như bị phá thì vẫn thế...hjx các bạn có cách nào giúp e với..e ăn ngủ ko yên, ban ngày còn phải đi lam,,e sắp ko chịu nỗi :(

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhokken89 Xem Bài Gởi
    CHuyện là vầy, tính tình e rất nhát nên rất chuyện ma quấy phá, mà e phải đi công tác xa nhà, phải ở trong khu trọ có nhìu ngôi mộ xung quanh, dạo gần đây thì các phòng bị phá, bị đè liên tục, e chưa bị vì có người e mí dám vào phòng, thật tình e rất hoang mang, cứ mỗi đêm là thằng bé kế bên lại khóc suốt, mẹ nó thì mới bị gì mà khuya thì khóc la om sòm, sáng chủ nhà kêu cúng thì cũng cúng nhưng ko hết, ngày nào cái đó [ e ko dám nói thằng ] cũng phá, đập vào vách ầm ầm, vì vách các phòng bằng tole..e rất sợ, tối ko dám đi ra sau 1 mình vì nhà tắm đều ở phía sau có những ngôi mộ, 1 ngừoi bạn dân tộc e bảo rằng khi ngủ thì dùng khăn buộc lại thành 3 mối thắt quăng lên nóc mùng thì cũng sẽ đỡ bị đè như bị phá thì vẫn thế...hjx các bạn có cách nào giúp e với..e ăn ngủ ko yên, ban ngày còn phải đi lam,,e sắp ko chịu nỗi :(


    Bài post cả tuần rồi mà sao không ai giúp bạn này hết vậy ta ? .

    Mình có ý kiến như vầy nghe , (trong khi chờ cao nhân )

    Người phá hay ma phá , Xem cho kỹ nếu ma phá

    1 -bạn nên mua chú kim cang mà đeo , trong này mình thấy có người post rồi nhưng chổ nào mình quên
    2 - Nên cúng cho chúng nhưng, nên nấu cháo loãng ra vì ngạ quỉ đôi khi cổ họng chỉ bằng cây kim, nên rất khó ăn uống
    3 - Bạn đạo Phật thì học đọc kinh, chú hồi hướng cho chúng (bạn đọc chú Bát nhả tâm kinh, hay chú Đại Bi củng được. Nếu cần Chú thì search trên net hay cho mình biết mình search dùm củng được). Cong giáo thì cầu nguyện cho chúng (Lỡ sanh ra ngạ quỉ thì tội nghiệp hơn là ghét hay sợ chúng)
    4 _ Hình thù chúng hơi kinh dị thôi , không có gì phải sợ (mình làm ác thì có ngày mình củng nhập bọn và làm bạn với chúng mà he he )

    Bạn làm gì thì củng nên tâm thành , và từ bi vì chúng đọc được tư tưởng bạn , nếu bạn nghĩ xấu chỉ làm chúng sân hận thêm

    Chúc bạn may mắng trong khi chờ cao nhân chỉ bảo thêm ,
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  3. #3

    Mặc định

    Mình tìm giùm cho bạn luôn đây nè :



    MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
    TÂM KINH

    Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

    Xá lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

    Xá lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí, vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc.

    Dĩ vô sở dắc, cố bồ đề tát đỏa, y bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư phật y Bát nhã Ba la mật đa, cố đắc A nậu đa la Tam miệu Tam Bồ đề.

    Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị Đại Thần chú, thị Đại minh chú, Thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

    “Yết Đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha” – 3 lần

    CHÚ ĐẠI BI

    Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát – (3 lần)….o

    Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà la Ni.

    Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

    Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

    Nam Mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

    Nam mô na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A Thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà già, Ma phạt đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề đát tỏa, Tát Bà Tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê Ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà da đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật Ra Da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, Tất rị tất rị, Tô rô tô rô, Bồ đề dạ bồ đề dạ, Bồ đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị da, Na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    èo...cái này hay ak nha

    trong khu đất bạn ở có vong rùi...lại còn đè lên nhà người ta nữa..
    lại sống bẩn quá người ta không phá thì sao...
    lên làm lễ và cầu siêu cho người ta đi bạn
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của duonghoanghai
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    KINH ĐÔ THĂNG LONG
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Bạn nên niệm kinh quan âm bồ tát cứu nạn cứu khổ,chỉ cần niệm kinh này xong thì các ma cũng ko dám động đến bạn đâu,:D nếu lo lăng thì xin thầy ở chùa mấy vòng chuỗi đi đường cho yên tâm,vì xâu chuỗi hiên thân của phật tổ....nên bạn sẽ cảm thấy yên tâm :) theo mình thì là như vậy..

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Truyện Ma dài tập sưu tầm
    By adida`phat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 84
    Bài mới gởi: 31-01-2016, 09:17 PM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  4. Thư Cho Người Em Tịnh Độ
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 02:19 PM
  5. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •