Trang 7 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 160

Ðề tài: LÚC NÀO ĐƯỢC TU ?

  1. #121

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Thế cái đầu dây kia ? là gì vậy P. N chưa hiểu
    Em ngọt tìm hiểu đầu dây kia đi nhé ... :yin_yang:2 ...
    he he ... em Ngọt thơ ngây thật đáng yêu :day_dreaming:

  2. #122

    Mặc định

    N vẫn chưa hiểu P. muốn nói gì nữa, đầu dây là gì?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #123

    Mặc định

    Nguyên văn bởi : Diệu Ngọt

    N vẫn chưa hiểu P. muốn nói gì nữa, đầu dây là gì?
    Đầu dây tức là ...


    Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

    Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
    Em Ngọt chưa hiểu thì phải gọi em Béo vào cùng thảo luận chứ,
    sao lại cứ thắc mắc một mình thế, thôi phiy trả lời luôn không hầm bà nàng nữa
    :day_dreaming:

  4. #124
    Đai Xanh Avatar của lee_alex
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Q5 TPHCM
    Bài gởi
    158

    Mặc định Chữ Tu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    LÚC NÀO ĐƯỢC TU ?

    Bậc tu cần hiểu đặng đường tu,
    - Hoá giải vô minh thoát khỏi mù,
    Bằng giữ Tín Tâm chưa rõ lối,
    - Trăm năm vạn kiếp chịu thiên thu.
    Gặp lúc được tu Ta chẳng tu,
    - Tâm hằng phân tách Dại, Khôn, Ngu,
    Đương nhiên dị biệt, lòng đen tối,
    - Dù niệm Phật hoài, chính chưa tu.
    Biết tu gặp cảnh trái ngang,
    - Lòng an nhiên tỉnh,chính đàng đương tu.
    Gặp khi gai mắt trái lời,
    -Tâm không oán tức, tức thời được tu.
    Biết tu xem xét nghiệp mình,
    - Trước sau hối cải, là mình đang tu.
    Bậc tu, chớ vọng đâu xa,
    - Quán nơi gia cảnh trong nhà để tu.
    Người ơi! Tu cốt lai hoàn,
    - Chớ nào có phải tu mang giận hờn?
    Người ơi! Tu cốt tỏ chân (chân lý),
    - Chớ nào có phải tu cần vinh hoa?
    Người ơi! Tu cốt Tâm hòa,
    - Tạo nền ĐỨC TRÍ mới là chính tông.

    TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN - Ngày l5 tháng 02 năm Giáp Dần (1974 )...
    Tu đâu cho bằng tu nhà
    Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu
    Chữ Hiếu nên giữ làm đầu
    Làm tròn bổ phận mới là chân tu.
    Hiếu trung nên giữ cho tròn,
    Đó là phước báo đứng đầu con ơi.
    Tu đây không phải xuất gia,
    Chỉ cần tu nhân tích đức cũng là công tu.
    Nhìn đời chán lắm con ơi,
    Hãy mau thất tỉnh để mà lo tu.
    Sao này còn gặp Mẹ Cha,
    Luân hồi sanh tử ta ra khỏi rồi.

  5. #125

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi

    Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

    Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
    vẫn thik câu của KTS, hoặc của ai đó mà KTS trích dẫn lại
    k nhớ chính xác nhưng đại loại là cái j đã qua thực ra chưa từng qua, cái j sắp tới cũng không có gì mới lạ
    không thích từ "mất :D

  6. #126

    Mặc định

    dòng đời là dãy số nguyên tố mà
    vậy nên mới chán

  7. #127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    vẫn thik câu của KTS, hoặc của ai đó mà KTS trích dẫn lại
    k nhớ chính xác nhưng đại loại là cái j đã qua thực ra chưa từng qua, cái j sắp tới cũng không có gì mới lạ
    không thích từ "mất :D
    Em mới 4tuổi,(tái sinh mà)
    Các chị, có chị nào tu chưa,dẫn em,cho em
    theo mới

  8. #128

    Mặc định

    copy paste = kts= tnk a'?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #129

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    copy paste = kts= tnk a'?
    Rađa tăm hoài
    copy paste= copy paste= copy paste
    Chị thỏa mãn chưa ạh

  10. #130

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Copy-Paste Xem Bài Gởi
    Rađa tăm hoài
    copy paste= copy paste= copy paste
    Chị thỏa mãn chưa ạh
    chưa thỏa mãn lắm, thế có đc gọi la ctrlV k ah?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #131

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    chưa thỏa mãn lắm, thế có đc gọi la ctrlV k ah?
    Dạ,chị cứ gọi thế thoải mái ạh, thanks chị
    nếu cần hỏi, em sẽ hỏi chị đích danh, đừng vì
    thương em mà thật thà quá chị nhá(chị hiểu k)

  12. #132

    Mặc định

    bác ynguoiloitoi ngây thơ vô số tội quá bác ạ :)

  13. #133

    Mặc định

    DN thì thầy YTLN k thật với lòng mình rồi...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  14. #134

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoangnhatmai Xem Bài Gởi
    bác ynguoiloitoi ngây thơ vô số tội quá bác ạ :)
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    DN thì thầy YTLN k thật với lòng mình rồi...

    Hổng chơi hội đồng nhá. Hai ép một chẳng có khí phách nam nhi đại truọng phu tẹo nào

  15. #135

    Mặc định

    Sợ quá đi,chạy vãi (rơi) cả thương hiệu
    :laughing::laughing:Tưng tưng...........:laughing::laughing::laughing: ...............vô đối:laughing::laughing:
    Xin mời ngài vui lòng quay lại,nhận thương hiệu giúp cho thanks
    Last edited by Copy-Paste; 10-12-2011 at 05:33 PM.

  16. #136

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    vẫn thik câu của KTS... :D
    câu đó hình như chưa xuất bản mà ??? :)
    0_

  17. #137

    Mặc định

    hội này vui thật hí hí :D

  18. #138

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    hội này vui thật hí hí :D
    K biết đây là lời khen hay lời chê đây, nhg m nghiệm thu. Cảm ơn M đã ghé thăm nhà. hề hề
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  19. #139

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lee_alex Xem Bài Gởi
    Tu đâu cho bằng tu nhà
    Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu
    Chữ Hiếu nên giữ làm đầu
    Làm tròn bổ phận mới là chân tu.
    Hiếu trung nên giữ cho tròn,
    Đó là phước báo đứng đầu con ơi.
    Tu đây không phải xuất gia,
    Chỉ cần tu nhân tích đức cũng là công tu.
    hay hay NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬP

  20. #140

    Mặc định

    :) NM không có cơ duyên với ngưỡng cửa tu hành ... thôi thì cứ bén duyên với đời và xây mộng chứ nhỉ :) ... Hoàng thiện mình từ từ có lẽ cũng là một cách tu chăng ?????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  4. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM
  5. NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG -PHÁP MÔN THIỀN-TỊNH
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 22-02-2011, 08:47 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •