Trang 3 trong 14 Đầu tiênĐầu tiên 12345678913 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 279
  1. #41

    Mặc định

    cuối cùng cũng phải đi tắm :(

  2. #42
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoangnhatmai Xem Bài Gởi
    Cứ chém gió 8 thoải mái đi khoai... đừng chém quá bà coan họ rượt là tốt gùi ... :D chém khi nào dao bén cho mượn xài đỡ mấy ngàyignored
    Ai gọi mềnh vậy cà , a ...nô , thui ngũ típ , mai mốt zdậy lun .... :laughing:
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  3. #43

    Mặc định

    Hôm nay nghỉ làm ... Sướng ... Tự thưởng một to phở cho khởi đầu ngày mới :)





    Ăn phở Khoai ơi .....
    Last edited by Hoangnhatmai; 08-12-2011 at 11:20 PM.

  4. #44

    Mặc định

    Bác quá bộ qua là quý rồi, chẵng mấy khi rồng ghé nhà tôm, cứ ngủ ở đây thoải mái bác ạ :D vì chỗ này giành cho ăn, ngủ và xã stress " xã rác " vô tư ... Mà ko lo bị chém vì spam :)


    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Ai gọi mềnh vậy cà , a ...nô , thui ngũ típ , mai mốt zdậy lun .... :laughing:

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoangnhatmai Xem Bài Gởi
    Bác quá bộ qua là quý rồi, chẵng mấy khi rồng ghé nhà tôm, cứ ngủ ở đây thoải mái bác ạ :D vì chỗ này giành cho ăn, ngủ và xã stress " xã rác " vô tư ... Mà ko lo bị chém vì spam :)
    cả diễn đàn là sân spam của em chứ ko riêng gì topic này :D
    sẳn tặng chị bài hát nè :D
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Biet-Dau-.../ZWZAID9U.html

    Em đi wa chuyến đò, thấy con trăng đang nằm ngủ.

    Con sông là quán trọ, và trăng-- tên lãng du.

    Em đi wa chuyến đò (ối a ),con trăng còn trẻ.

    Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già.



    Em đi wa chuyến đò (ối a), trăng nay đã già.

    Trăng muôn đời thiếu nợ, mà sông không nhớ ra.

    Em đi wa chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể.

    Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ chóng về.



    Em đi wa chốn này (ối a) vui như ngày hội.

    Tôi xin làm quán đợi, buồn chân em ghé chơi.

    Em đi wa chốn này (ối a) sao em đành vội.

    Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài.



    Tôi vui chơi giữa đời (ối a ) biết đâu nguồn cội.

    Cây chưa thu bóng dài, và tôi thu bóng tôi

    Tôi vui chơi giữa đời (ối a ) biết đâu nguồn cội.

    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời.

  6. #46

    Mặc định

    kem + cháo trai + hoa quả dầm + cafe trứng + ốc + nem chua rán + củ đậu + đêm hôm rét mướt = .... object-004
    vẫn còn đi còn đi

  7. #47

    Mặc định

    Hay mất ngủ quá
    .... Khổ ghê cơ...
    Hờ ....
    Ôi cái cuộc đời này.....!

  8. #48

    Mặc định

    há há, giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi chỉ có ông này mất ngủ ngồi đây than tội nghiệp ghê :laughing:

  9. #49

    Mặc định

    Khoai ngủ muộn nhờ
    Có vẻ....ưa hoạt động về đêm :P

  10. #50

    Mặc định

    biết nói sao nhỉ..........bóng đêm là đồng minh của khoai lang mà :laughing: nghe có vẽ giống dảk night nhỉ :sad:3
    thôi tạm biệt, đã đến lúc để trở về bóng tối cô độc rồi :D

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    kem + cháo trai + hoa quả dầm + cafe trứng + ốc + nem chua rán + củ đậu + đêm hôm rét mướt = .... object-004

    = MỘT KHU PHỐ NHỎ :D

  12. #52

    Mặc định

    Ngủ ngon Khoai :) nhớ đừng có ngáy và há miệng khi ngủ :D

  13. #53

    Mặc định

    Ôi cái cuộc đời này sao nó cứ bồng bềnh bông bênh lại bềnh bồng :D rồi trở về Hữu Không

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hữu Không Xem Bài Gởi
    Hay mất ngủ quá
    .... Khổ ghê cơ...
    Hờ ....
    Ôi cái cuộc đời này.....!

  14. #54

    Mặc định

    khò khò .....!

  15. #55

    Mặc định

    Da trắng 8 lộ ra da trắng da

  16. #56

    Mặc định

    Hôm nay ngủ trể, không biết mai sao dậy đi cày :( ... Nhóc con nó sốt ... Thương quá .............................. Không ngủ được, nhưng cố kéo 2 cái mi mắt nó đang mỏi dừ

  17. #57

    Mặc định

    g9, sleep tight! 2mẹ con sớm khỏe nhé :star:
    vẫn còn đi còn đi

  18. #58

    Mặc định

    uống thuốc ngủ zô :D

  19. #59

    Mặc định

    Uống thuốc ngủ, uống nhiều nhiều khoảng vài chục liều. Để sau này không
    phải uống mà vẫn ngủ được:D

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Copy-Paste Xem Bài Gởi
    Uống thuốc ngủ, uống nhiều nhiều khoảng vài chục liều. Để sau này không
    phải uống mà vẫn ngủ được:D
    uh, có lý có lý, thà rằng uống thí uống 1 lần cho rồi phải ko, mắc công mấy lần sau phải uống nữa, làm biếng thấy mồ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tổng hợp về PHỞ - Món ăn Quốc Hồn của VN
    By Bin571 in forum Văn hóa Ẩm Thực
    Trả lời: 59
    Bài mới gởi: 02-12-2017, 06:38 PM
  2. ĂN CHAY
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 15-01-2012, 05:21 PM
  3. Ăn chay và Giữ chay trong Kitô giáo
    By Love_Tamlinh in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 28-09-2011, 08:35 AM
  4. Thế giới bùa ngãi
    By canhtimpy2004 in forum Ngãi
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 31-03-2011, 01:09 PM
  5. Hội tam điểm
    By dc_bac in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-02-2011, 08:50 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •