Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 47

Ðề tài: xin được chỉ giáo

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuochai Xem Bài Gởi
    hihi, Tui cũng iu mấy cô hoa hậu nhiều lắm chứ, mà có cô nào iu lại tui đâu,
    " Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài..."
    Nếu người đó ko có một tý tẹo tình cảm nào với bạn thì coi như hữu duyên mà vô phận vậy bạn. Bạn ôm ấp tình cảm đó làm gì nữa. Mình biết tình cảm của bạn dành cho người ấy còn nhiều lắm, nhưng thôi hãy chôn kín trong lòng đi, coi như một kỷ niệm đẹp. Và biết đâu một ngày nào đó bạn gặp một người đẹp hơn, tốt hơn người bây giờ thì sao!
    Thân.
    Người mình yêu có đẹp đâu bạn? Không đẹp, nhưng yêu thì mình không yêu vì cái đẹp. Mà vì bao nhiêu năm qua, không có ai chia sẻ với mình nhiều thứ như thế! Lúc đầu mình có nghĩ tới tình yêu đâu? Và đến một ngày khi vắng nhau, mình mới biết thế nào là nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng... Gặp lại nhau là cả một khung trời bừng sáng trong lòng mình... Rồi khi người ta ra đi, lòng mình lại như bầu trời trong ngày mưa bão...

  2. #22
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Bùa yêu là số hai đấy

  3. #23

    Mặc định

    " Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài..."


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai ?
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi suytu Xem Bài Gởi
    A Di Đà Phật!!! Thiện nữ phải đi tu thôi.
    A Di Đà Phật!!! Thiện nữ cứ tu thôi, đừng đi.

  5. #25

    Mặc định

    không lo đi đứng đây một hồi bị " đì" sao???:ciao:
    Tam thập lục kế mà "tẩu" là thượng thượng sách.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi suytu Xem Bài Gởi
    không lo đi đứng đây một hồi bị " đì" sao???:ciao:
    Tam thập lục kế mà "tẩu" là thượng thượng sách.
    Trong chữ hán "Tẩu, tẩu" là chi dâu đấy, định làm chị dâu ai mà nói "Tẩu vi thượng sách" định làm chị chị dâu là kế sách hay à
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #27

    Mặc định

    Lại xin bùa yêu chán thật bộ trên đời này không còn cái jì quan trọng hơn sao :confused:

  8. #28

    Mặc định

    Lại xin bùa yêu chán thật bộ trên đời này không còn cái jì quan trọng hơn sao miễn cuỡng người khác có nên hay không thôi thì còn yêu người ta thì hãy chúc cho người ta hạnh phúc đi

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Trong chữ hán "Tẩu, tẩu" là chi dâu đấy, định làm chị dâu ai mà nói "Tẩu vi thượng sách" định làm chị chị dâu là kế sách hay à
    Đúng là cao nhân, đoán chuyện như thần...ngang ngữa với Khổng Minh Gia Cát Lượng.
    Hậu bối quả thật là tẩu tẩu của tiểu tiểu đội gồm 3 trai 3 gái. Cộng thêm bà tỷ tỷ nữa cũng tạm thành cái chợ Bà Chiểu. Đặc biệt là cả thảy đều là cao thủ võ lâm. Người thì ngoài ngõ mà mõ đã vô đến trong nhà.
    Do đó, ba của tiểu bối khẩu truyền " vô chiêu thắng hữu chiêu":023:, nên
    " Dù người nói ngã nói nghiêng
    Tâm ta vẫn vững như thiền vô ngôn"
    . Mẹ tiểu bối lại di ngôn phải " hành bát nhã" đơn giản là "hầu hạ" mọi người.....nghĩa là trước "hầu" sau "hạ". :icon_evil:
    Kết quả của hậu bối là "tẩu" mà luôn trong tư thế sẵn sàng "tẩu".

  10. #30

    Mặc định

    duyên đến duyên đi ...tùy duyên đi bạn

  11. #31

    Mặc định ^-&

    Đã biết mọi sự cố gắng đều vô ích ..cưỡng cầu lại làm gì.
    Biết đâu sau này gặp người khác yêu hơn thì sao ? Ai biết trước dc :ciao:
    Nhân gian hữu tình.
    Cầu cho mọi người vạn an.:yb663:
    Phật ở tâm .....:yb663:

  12. #32
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi WithoutLove Xem Bài Gởi
    Người mình yêu có đẹp đâu bạn? Không đẹp, nhưng yêu thì mình không yêu vì cái đẹp. Mà vì bao nhiêu năm qua, không có ai chia sẻ với mình nhiều thứ như thế! Lúc đầu mình có nghĩ tới tình yêu đâu? Và đến một ngày khi vắng nhau, mình mới biết thế nào là nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng... Gặp lại nhau là cả một khung trời bừng sáng trong lòng mình... Rồi khi người ta ra đi, lòng mình lại như bầu trời trong ngày mưa bão...
    Mình hiểu hoàn cảnh của bạn mà. Sụp đổ, Nhưng bạn ko nghĩ những suy nghĩ đó chỉ là ngộ nhận thôi à. Mình chỉ thần tượng hóa người "ấy" lên nên mới như vậy. Bạn hãy tạm quên đi,(vì bây jờ chắc chắn bạn ko thể quên được) và hãy tìm một thú vui nào đó, bảo đảm với bạn chỉ trong vòng mấy tháng là mô vô nấy thôi.(hãy tìm tới bạn bè, người thân, và những thú vui của riêng mình)
    Và cũng nhờ những quãng đường như vậy chúng ta mới trưởng thành lên được đó bạn.
    Chúc bạn an lạc nhé.
    Thân
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  13. #33
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...
    Last edited by phuochai; 03-09-2008 at 11:21 PM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi suytu Xem Bài Gởi
    Đúng là cao nhân, đoán chuyện như thần...ngang ngữa với Khổng Minh Gia Cát Lượng.
    Hậu bối quả thật là tẩu tẩu của tiểu tiểu đội gồm 3 trai 3 gái. Cộng thêm bà tỷ tỷ nữa cũng tạm thành cái chợ Bà Chiểu. Đặc biệt là cả thảy đều là cao thủ võ lâm. Người thì ngoài ngõ mà mõ đã vô đến trong nhà.
    Do đó, ba của tiểu bối khẩu truyền " vô chiêu thắng hữu chiêu":023:, nên
    " Dù người nói ngã nói nghiêng
    Tâm ta vẫn vững như thiền vô ngôn"
    . Mẹ tiểu bối lại di ngôn phải " hành bát nhã" đơn giản là "hầu hạ" mọi người.....nghĩa là trước "hầu" sau "hạ". :icon_evil:
    Kết quả của hậu bối là "tẩu" mà luôn trong tư thế sẵn sàng "tẩu".
    Bạn bè đừng nâng lên ....rồi đặt xuống đau lắm nhé
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #35

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...


    say chè say chén ai cũng hay
    say tình nồng thắm biết ngày nào nguôi
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  16. #36

    Mặc định

    Đâu dám đâu. Hậu bối thấy tiền bối nói đâu trúng đó đấy mà. Như câu " Tẩu vi thượng sách" nghĩa là làm chi dâu là cách tốt nhất vì được trợ duyên cho hậu bối tu đó muh.
    Hoàng hà yên lặng lý chơn tâm
    Thụy nguyện công năng buổi cuối tầm
    Bạch tự hôm xưa nay nhắc lại
    Liên trì thừa hội hưởng hồng ân.

  17. #37

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...


    say chè say chén ai cũng hay
    say tình nồng thắm biết ngày nào nguôi


    say trà say rượu say tình ái
    say bùa say ngải say nào say hơn
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  18. #38
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...


    say chè say chén ai cũng hay
    say tình nồng thắm biết ngày nào nguôi


    say trà say rượu say tình ái
    say bùa say ngải say nào say hơn


    Bởi vậy đệ mới đùm cơm
    Theo Thầy học đạo tối sớm chuyên cần.
    Mong rằng thoát khỏi bể dâu
    Cho thân nhẹ nhỏm khỏi sầu khỏi mê.
    Last edited by phuochai; 04-09-2008 at 10:38 AM.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  19. #39

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...


    say chè say chén ai cũng hay
    say tình nồng thắm biết ngày nào nguôi


    say trà say rượu say tình ái
    say bùa say ngải say nào say hơn


    Bởi vậy đệ mới đùm cơm
    Theo Thầy học đạo tối sớm chuyên cần.
    Mong rằng thoát khỏi bể dâu
    Cho thân nhẹ nhỏm khỏi sầu khỏi mê.


    Mê tình mê ngải mê đủ thứ
    Học Thầy học Bạn học đến bao giờ
    Bể dâu một cuộc trăm năm
    Chuân chuyên biết đến bao giờ khỏi mê
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  20. #40

    Mặc định

    Tôi đi tìm em, em lại tìm ai.
    Đôi khi chung tiếng thở dài...


    Thở dài sao mà não nuột thế ?
    Chớ để trong lòng ai nhớ ai


    Tình đã chia hai thôi đành vậy!
    Chớ để tâm mình cứ mãi say say say...


    say chè say chén ai cũng hay
    say tình nồng thắm biết ngày nào nguôi


    say trà say rượu say tình ái
    say bùa say ngải say nào say hơn


    Bởi vậy đệ mới đùm cơm
    Theo Thầy học đạo tối sớm chuyên cần.
    Mong rằng thoát khỏi bể dâu
    Cho thân nhẹ nhỏm khỏi sầu khỏi mê.


    Mê tình mê ngải mê đủ thứ
    Học Thầy học Bạn học đến bao giờ
    Bể dâu một cuộc trăm năm
    Chuân chuyên biết đến bao giờ khỏi mê


    Ham học hỏi, ai dám chê,
    mai ngày thành đạt có nghề trong tay.
    Chúc cho: Học tập sớm mai
    có công mài sắt có ngày thành kim.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •