Trang 58 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 8485253545556575859606162636468 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,141 tới 1,160 trên 1408
  1. #1141

    Mặc định *** Thông Báo Cùng Các Bạn Thân Mến ***


    Vừa rồi bạn Lovett có ý muốn nhờ TV chuyển tiền vào Nam (Cần Thơ, Sài Gòn, Huế) để giúp cho những hoàn cảnh éo le được đăng báo, với số tiền là mỗi người 1 triệu.


    http://www.hue.vnn.vn/nhipcaunhanai/
    http://www.sggp.org.vn/diachicangiupdo/2008/8/161225/
    http://www.baocantho.com.vn/?mod=lstnews&catid=190&p=0


    Khi xem các bài báo đó, TV thấy rất băn khoăn. Vì đa số đều là những người mắc bệnh nặng, cần phải có đến hàng chục triệu để chữa. Nhất là đụng tới bệnh tim thì phải nói đến vài ngàn USDs trở lên.

    TV có nói với bạn Lovett, giúp cho người nghèo thì bao nhiêu cũng được, nhưng giúp cho người bệnh (như những trường hợp đó) thì 1 triệu không đủ thiếu vào đâu cả. Do vậy, TV có khuyên bạn ấy nếu đã giúp thì nên tập trung giúp vào 1 người, để họ có cơ hội mà thoát bệnh. Chứ chia ra như vậy thì rốt cuộc không ai hết bệnh được cả...

    Và vì tình hình thông tin qua báo, lại không có người có thể đi thực tế, nên để giảm thiểu những sự hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra, TV đành phải từ chối ý nguyện đó của bạn ấy. Và kêu bạn ấy hãy liên hệ với báo rồi cho biết mình muốn giúp bao nhiêu, cho người nào, rồi xin họ số tài khoản ngân hàng, để TV nhờ bạn NSB gởi vào đó cho họ.

    Nhưng bạn Lovett cho biết là có người ở địa phương có thể giúp bạn ấy, nên bây giờ đang chờ tin của họ. Sự việc là như vậy.
    .................................................. ................................

    Tuy từ chối, nhưng lòng TV vẫn cảm thấy bất an khi nghĩ đến những hoàn cảnh khốn khó kia. Dẫu sao được 1 triệu vẫn hơn là không có gì. Trong khi mình lại có thể giúp được họ, mà chỉ vì ngại thị phi mà né tránh trách nhiệm, nên trong lòng vô cùng bối rối. Kỳ thật riêng bản thân thì TV không ngại gì cả. Ngại là ngại giùm cho các bạn của mình mà thôi. Họ đã khởi tâm làm việc thiện chưa được bao lâu, nếu gặp phải trở ngại, e rằng khó mà có thể tiếp tục cho được...

    Không thể làm gì hơn, nên TV chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho họ. Hy vọng rằng nếu mình có được chút phước đức nào, xin được chia sẻ hết cho họ để phần nào có thể làm dịu cơn đau của họ và gia đình...

    Cứ mãi nghĩ đến điều đó, không ngờ hôm nay lại nhận được 1 tin vô cùng tốt lành. Nội dung như sau:


    Mổ tim miễn phí cho người nghèo

    Ngày 17/8 tới, BV Đại học Y dược TPHCM sẽ tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với chi phí cho mỗi trường hợp vào khoảng 40 triệu đồng. Chi phí cho chương trình này sẽ được bệnh viện cùng các nhà mạnh thường quân tài trợ. Chương trình này sẽ kết thúc vào tháng 11/2008, những bệnh nhân nghèo có nhu cầu hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện qua số điện thoại 08.4051010, hay có thể đến đăng ký tại số 215 Hồng Bàng, Q.5, TPHCM. Các bạn send dùm để người có nhu cầu có thể biết tin.

    Đây là tin của bạn Phương thông báo bên trang Hoàng Thần Tài mà vô tình TV biết được. Xin cảm ơn bạn Phương rất nhiều nhé!

    Tuy rằng đã trễ hết 1 thời gian, nhưng vẫn còn có hiệu lực cho đến tháng 11. Vì vậy, TV mang qua đây phổ biến cùng các bạn. Hy vọng các bạn ở trong Nam như Táo Ngọt, Sơn Nam, Greenarowana, và nhất là các bạn trong Hội TT Chân Tâm, hãy phát tâm từ bi cứu khổ, cứu nạn mà ra sức giúp giùm TV những việc như sau:

    1/ Hãy liên lạc với bệnh viện trên mà tìm hiểu kỹ thêm về nội dung chi tiết (Các bạn ở những nơi khác cũng có thể liên lạc tìm hiểu qua điện thoại.).

    - Hỏi cho biết họ chỉ khám và tư vấn miễn phí hay là có bao gồm luôn cả việc chữa trị?

    - Chương trình của họ có thể giúp được cho bao nhiêu người? Và bây giờ đã đủ số chưa?

    - Đối tượng được giúp đỡ cần phải hội đủ những điều kiện gì? Có dành cho người tỉnh ngoài hay không? Và cần phải mang theo những giấy tờ gì khi đi khám, chữa bệnh?

    2/ Sau khi có được những thông tin trên, nếu vẫn còn được tiếp nhận, TV dự trù sẽ liên hệ cùng gia đình bệnh nhân mà chúng ta muốn giúp (những trường hợp bệnh tim ở trong những bài báo mà bạn Lovett cung cấp). Nếu ai có khó khăn về tài chính cho việc đi lại, ăn ở, ta sẽ cùng nhau giúp đỡ cho họ. Và dĩ nhiên, tất cả những việc giúp đỡ trực tiếp thì hoàn toàn phải nhờ các bạn trong Nam nhé! TV và các bạn ở xa chỉ có thể giúp đỡ gián tiếp bằng cách ủng hộ về mặt tài chính mà thôi!

    Rất mong các bạn hãy dành chút ít thời gian quý hiếm của mình mà tiếp tay với TV để ta có thể tranh thủ được cơ hội hiếm có này. Trước tiên là cần xử lý phần 1. Bạn nào có thể giúp được hãy vui lòng cho TV biết nhé!

    Xin chân thành cảm ơn các bạn!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #1142

    Mặc định

    Thầy ơi! Hôm nay là chủ nhật bộ phận chăm sóc khách hàng họ không làm việc rồi, ngày mai đầu tuần thứ 2 Táo sẽ liên lạc với bên bệnh viện theo những nội dung Thầy đã đề ra. Có gì TN sẽ báo lại với Thầy ạ!
    Kính.
    Táo Ngọt

  3. #1143

    Mặc định

    Táo Ngọt vừa gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của BV Đại Học Y Dược, cũng nhận được một số thông tin nhưng chắc tại do đầu giờ làm việc nên thông tin được cung cấp khá ít ỏi và được hẹn trả lời vào cuối giờ làm việc sáng nay.
    Chương trình chỉ khám cho những bệnh nhân bị tim bẩm sinh tuổi từ 6 đến 17 tuổi có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình này là của Hội bảo trợ TP. Hồ Chí Minh tài trợ một phần, một phần là của gia đình bệnh nhân, bệnh viện chỉ là nơi tiếp nhận thông tin.
    Hiện tại Bệnh viện vẫn đang tiếp nhận các trẻ bị tim bẩm sinh. Yêu cầu phải cung cấp: tên họ, ngày tháng năm sinh địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc của trẻ cần chữa trị và của cả Bố mẹ trẻ. Khi nào có kế hoạch cụ thể bệnh viện sẽ liên lạc với gia đình bệnh nhân.
    Táo đang suy nghĩ là sẽ hỏi gì tiếp theo với Bệnh viện vào trưa nay, Anh Chị nào có ý gì hay thì bày với Táo nhé!
    - Táo Ngọt-

  4. #1144

    Mặc định Thông báo cùng các bạn!


    A/ Báo cáo tài chính :D :



    Nsb còn thực giữ 1 số tiền của :

    1- Nam Kha ( Hà nội ) : 50.000 đồng
    2- Tiêu Phong ( Hà tây) : 50.000 đồng
    3- Táo ngọt (Sài gòn) 200.000 đồng
    4- Lovetuthien(Canada): 15.300.000 đồng(1000 CAD) - 600.000đồng ( Gạo cho bé Hiệp)=14.700.000đồng-600.000 đồng ( gạo cho chị Mùi)=14.100.000 đồng
    5- Classicman ( Hà nội ) : 300.000 đồng
    6- Walker ( Hà nội) : 200.000 đồng
    7- Nsb (Hà nội) :200.000 đồng
    8- Thầy Thiên Vương ( Cõi trời Vô sắc giới :D) : 2.230.000 đồng
    ( Đây là số tiền còn lại của thầy sau họp lớp và làm từ thiện ở chùa BỒ ĐỀ 1/6/2008, do Hoalantrang trao lại Nsb giữ)

    Tổng cộng______________ =
    17.330.000 đồng



    B/ Chương trình đến nhà chị Mùi :


    - 9h30 sáng Chủ nhật 7/9/2008 tập trung ở nhà Nsb. Từ nhà Nsb đến chỗ chị Mùi khoảng 5, 6 km. Nsb sẽ chờ các bạn từ sớm.


    - Số tiền và gạo trợ giúp theo dự tính của Thầy TV(Trang 114) là:

    " Hiện tại, có các bạn sau đây tham gia đóng góp giúp cho mẹ con chị Mùi:

    Tiêu Phong : 50 ngàn
    GNK : 50 ngàn
    NSB : 200 ngàn
    Táo Ngọt : 200 ngàn
    Forevernone: 200 ngàn
    Walker : 200 ngàn
    Classicman : 300 ngàn
    Cuoi_Chu : 500 ngàn
    Kiến : 500 ngàn
    Lovett : 50 kg gạo

    => Tổng cộng là ta có: 2,2 triệu và 50 kg gạo. " (TV)


    -Các bạn tham gia :Trong lớp có : Nsb, Gnk, classicman, Hữu Đức, Phambanglinh, Walker, Cuoi_Chu, Viong . ( Nsb sẽ liên lạc thêm với 1 số bạn bằng điện thoại )
    -11h30, kết thúc thăm mẹ con chị Mùi.

    -Nsb rất vui mừng được mời tất cả các bạn cùng đi , bữa cơm trưa ở 1 nhà hàng ở phố Láng Hạ.

    -Các bạn và thầy có ý kiến gì thêm, xin viết lên đây.

    Kính báo. Nsb.
    Last edited by ngoisaobiec; 02-09-2008 at 12:58 AM.

  5. #1145
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    ( Cõi trời Vô sắc giới :D) Ngôi Sao Biếc hơi tươi tươi rồi !:ciao:
    Last edited by quoccuong; 01-09-2008 at 06:51 PM.
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  6. #1146

    Mặc định

    xin hỏi có bạn nào trong đây đi tới nhà cháu hiệp kô ...... nếu có ai tới nhà cháu thì hỏi dùm là nhà cháu là có nhận được 1 bao thư trong đó mình có kèm mấy tờ giấy gói lại và trong đó có tờ giấy 50 đô kô ....vì mình đã gởi lâu rồi ....mình nghĩ bây giờ có lẽ là đã nhận rồi ....nếu có ai tới cho mình hỏi thâm cháu nha ....nếu nhận được thì thôi kô thì cho mình biết nha ....cám ơn

  7. #1147

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dunglise Xem Bài Gởi
    xin hỏi có bạn nào trong đây đi tới nhà cháu hiệp kô ...... nếu có ai tới nhà cháu thì hỏi dùm là nhà cháu là có nhận được 1 bao thư trong đó mình có kèm mấy tờ giấy gói lại và trong đó có tờ giấy 50 đô kô ....vì mình đã gởi lâu rồi ....mình nghĩ bây giờ có lẽ là đã nhận rồi ....nếu có ai tới cho mình hỏi thâm cháu nha ....nếu nhận được thì thôi kô thì cho mình biết nha ....cám ơn

    Theo TV biết là hình như gia đình có nhận rồi thì phải. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với bố mẹ bé Hiệp mà hỏi thăm cho cụ thể nhé.

    Số ĐT là: 0983340486


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    TB: Nghe bạn nói bỏ tiền vào bao thơ khiến cho TV liên tưởng tới những người gởi tiền sang các đảo để giúp cho những người tỵ nạn. Bởi vì họ không có cách nào khác nên đành phải gởi cầu may như vậy. Trường hợp bạn bây giờ nếu cần thì đi ra dịch vụ gởi cực nhanh, rẻ. Không nên gởi cầu may như vậy nữa nhé!

    Nếu bạn thấy gởi có vài chục mà đi dịch vụ thì xa xôi, rắc rối quá ....thì sau này, khi bạn muốn ủng hộ cho người nghèo, có thể liên lạc với TV qua tin nhắn, TV sẽ nhờ người chuyển giúp giùm bạn. Dù 5, 10 đồng đi nữa, họ cũng sẽ chuyển giùm bạn nguyên vẹn đó!

  8. #1148

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi

    A/ Báo cáo tài chính :D :



    Nsb còn thực giữ 1 số tiền của :

    1- Nam Kha ( Hà nội ) : 50.000 đồng
    2- Tiêu Phong ( Hà tây) : 50.000 đồng
    3- Táo ngọt (Sài gòn) 200.000 đồng
    4- Lovetuthien(Canada): 15.300.000 đồng(1000 CAD) - 600.000đồng ( Gạo cho bé Hiệp)=14.700.000đồng-600.000 đồng ( gạo cho chị Mùi)=14.100.000 đồng
    5- Classicman ( Hà nội ) : 300.000 đồng
    6- Walker ( Hà nội) : 200.000 đồng
    7- Nsb (Hà nội) :200.000 đồng
    8- Thầy Thiên Vương ( Cõi trời Vô sắc giới :D) : 2.230.000 đồng
    ( Đây là số tiền còn lại của thầy sau họp lớp và làm từ thiện ở chùa BỒ ĐỀ 1/6/2008, do Hoalantrang trao lại Nsb giữ)

    Tổng cộng______________ =
    17.330.000 đồng



    B/ Chương trình đến nhà chị Mùi :


    - 10 h sáng Chủ nhật 7/9/2008.

    - Số tiền và gạo trợ giúp theo dự tính của Thầy TV(Trang 114) là:

    " Hiện tại, có các bạn sau đây tham gia đóng góp giúp cho mẹ con chị Mùi:

    Tiêu Phong : 50 ngàn
    GNK : 50 ngàn
    NSB : 200 ngàn
    Táo Ngọt : 200 ngàn
    Forevernone: 200 ngàn
    Walker : 200 ngàn
    Classicman : 300 ngàn
    Cuoi_Chu : 500 ngàn
    Kiến : 500 ngàn
    Lovett : 50 kg gạo

    => Tổng cộng là ta có: 2,2 triệu và 50 kg gạo. " (TV)


    -Các bạn tham gia : Trong lớp có : Nsb, Gnk, classicman, Hữu Đức, Phambanglinh, Walker, Cuoi_Chu, Viong . ( Nsb sẽ liên lạc thêm với 1 số bạn bằng điện thoại )
    -11h30, kết thúc thăm mẹ con chị Mùi.

    Nsb rất vui mừng được mời tất cả các bạn cùng đi , bữa cơm trưa ở 1 nhà hàng ở phố Láng Hạ.

    -Các bạn và thầy có ý kiến gì thêm, xin viết lên đây.

    Kính báo. Nsb.

    Cảm ơn bạn NSB đã lên lịch, và tất cả các bạn tham gia đi tặng quà với bạn NSB nhé!

    TV chỉ có vài lời muốn dặn thêm như vầy:

    1/ Không biết thời điểm hẹn nhau như trên (10h sáng CN 7/9) bạn NSB đã có thống nhất với chị Mùi chưa. Vì họ đi xin ăn mỗi ngày, nên nếu không báo trước, e là khi đến sẽ không gặp đó!

    2/ Nếu còn kịp, mong bạn NSB hãy xóa bỏ phần địa chỉ cụ thể của nơi chị Mùi đang sống. Vì đó là nơi chị ta ở nhờ, nên nếu ta phổ biến rộng rãi ở đây, e là có chỗ bất tiện cho gia đình chủ nhân của căn hộ.

    Cùng với lý do đó, TV cũng mong bạn NSB hãy tập trung các bạn ở một địa điểm nào đó (nhà bạn hoặc quán nước gần đó chẳng hạn). Sau đó mọi người cùng nhau đi thì sẽ tiện lợi và vui vẻ hơn. Chứ nếu hẹn nhau tại nơi người ta đang ở, người tới trước, kẻ tới sau, tụ tập chờ đợi tại đó sẽ sinh ra sự tò mò, thắc mắc của nhiều người. Có thể khiến cho ảnh hưởng tới chị Mùi và người chủ căn hộ. Rất mong các bạn hãy cố gắng làm theo ý này của TV nhé!

    3/ Tuy lấy quà nhập quỹ, nhưng TV vẫn muốn nhờ bạn NSB trích ra 100 ngàn của TV mà mua 2 món quà cho 2 cháu con chị Mùi nhé! Hãy mua đồ chơi thôi! Vì đó mới là nhu cầu thiết yếu của tuổi thơ. Ngày xưa TV từng đi bộ hàng mấy cây số và đứng hàng giờ trước các tiệm bán đồ chơi để xem cho đỡ ghiền, nên TV rất hiểu tâm lý này của các cháu.

    Các cháu vốn rất cô đơn (không có cha, lại vì hoàn cảnh mà không có bạn bè, người thân..v...v...) nên bạn hãy chọn 1 món đồ chơi nào có thể làm người bạn cho các cháu gởi gắm tâm sự của mình nhé (Tốt nhất là nên chở các cháu đi xem, rồi để cho chúng tự chọn!)! Đó là gợi ý của TV thôi, nhưng quyết định ra sao, phải mua cái gì thì tùy bạn nhé! Nhất là số tiền 100 ngàn chỉ là ước tính mà thôi. Nếu cần thì thêm chút đỉnh cũng được. Miễn sao các cháu có được một món đồ chơi như ý là tốt rồi! Nhất là mùa Trung Thu lại sắp đến! (nhưng không mua lồng đèn nhé!)

    Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc mọi người có buổi họp mặt và chuyến đi tặng quà vui vẻ và thành công tốt đẹp.

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Last edited by Thiên Vương; 02-09-2008 at 12:11 AM.

  9. #1149

    Mặc định

    Huynh Thiên Vương có lời khuyên chí lý!

  10. #1150

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo Ngọt Xem Bài Gởi
    Táo Ngọt vừa gọi điện đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của BV Đại Học Y Dược, cũng nhận được một số thông tin nhưng chắc tại do đầu giờ làm việc nên thông tin được cung cấp khá ít ỏi và được hẹn trả lời vào cuối giờ làm việc sáng nay.
    Chương trình chỉ khám cho những bệnh nhân bị tim bẩm sinh tuổi từ 6 đến 17 tuổi có hộ khẩu tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình này là của Hội bảo trợ TP. Hồ Chí Minh tài trợ một phần, một phần là của gia đình bệnh nhân, bệnh viện chỉ là nơi tiếp nhận thông tin.
    Hiện tại Bệnh viện vẫn đang tiếp nhận các trẻ bị tim bẩm sinh. Yêu cầu phải cung cấp: tên họ, ngày tháng năm sinh địa chỉ thường trú và số điện thoại liên lạc của trẻ cần chữa trị và của cả Bố mẹ trẻ. Khi nào có kế hoạch cụ thể bệnh viện sẽ liên lạc với gia đình bệnh nhân.
    Táo đang suy nghĩ là sẽ hỏi gì tiếp theo với Bệnh viện vào trưa nay, Anh Chị nào có ý gì hay thì bày với Táo nhé!
    - Táo Ngọt-

    Cảm ơn bạn TN nhiệt tình tận tâm giúp đỡ mà hỏi thăm được những thông tin trên nhé!

    Vì đó là thông tin trực tiếp từ bạn Phương nên mới khiến cho bạn phải mất công hỏi thăm vô ích như vậy. Vì Bệnh Viện chỉ là nơi tiếp nhận thông tin.

    Muốn có kết quả như ý, ta phải hỏi tận gốc là ....Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TPHCM qua các thông tin sau đây:

    Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh

    Số 24 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
    Tel: 84-8-930 9696
    Fax: 84-8-930 9458
    Website: www.sapp.org.vn hoặc www.hbtbnn.org.vn



    Theo TV biết thì chương trình mổ tim này thứ nhất không giới hạn bệnh nhân có hộ khẩu TP HCM. Mà là trải rộng khắp các tỉnh phía Nam, hoặc cụ thể là bao gồm các tỉnh ở miền Tây.

    Thứ nhì là chương trình không phải chỉ mới bắt đầu từ tháng 17/8 (đó chỉ là chương trình khám của riêng BV trên mà thôi), mà đã bắt đầu từ năm 2006 cho đến hết năm 2008.

    Thứ 3, mục tiêu là sẽ giúp cho 1000 bệnh nhân.


    Hiện tại, ngoài Hội BTBNN TPHCM ra, còn có Hội BTBNN ở các tỉnh sau:

    Kiên Giang

    http://nhanai.org.vn/index.php?ch=11..._subitem&mnl=0


    Cần Thơ
    http://www.hoibtbnn.info/layout/home/thungo.php


    Vĩnh Long

    http://www.hoibaotrobnn.vinhlong.gov...8/Default.aspx


    Bến Tre
    http://www.hoibaotrobentre.org.vn/programs.asp?ID=18


    Tuy rằng hoàn cảnh ra đời khác nhau, và hoạt động độc lập với nhau, nhưng TV nghĩ rằng, Hội ở SG là trung tâm. Vì vậy mà các Hội ở tỉnh đều tập trung bệnh nhân bệnh tim gởi lên SG điều trị theo chương trình này.


    Ngoài ra, chương trình của các hội này rất giống nhau. Cách thành lập cũng tương tự. Nên tuy rằng việc họ làm cũng có mặt tích cực đáng kể. Song, dường như là vẫn có gì đó khuất tất.


    Các hội này không khác gì một bộ phận XH của nhà nước. Mà lẽ ra, nhà nước phải trích ngân sách quốc gia (thu được từ thuế) ra để lo cho dân như các nước khác trên thế giới, thì ở đây họ hoàn toàn dựa vào tiền ủng hộ của người ta. Thật là khó hiểu?

    Nước ta sẵn sàng học theo các kiểu thu thuế của nước ngoài, nên bây giờ mới có thêm phần thuế thu nhập. Vậy mà họ lại không quan tâm gì tới việc ...lo cho XH như người ta. Đụng chuyện gì cũng kêu gọi đóng góp. Thậm chí chuyện lên giá xăng đột ngột vừa rồi, cũng vịn vào lý do....người dân phải chia sẻ khó khăn với chính phủ (?). Vì chính phủ không bảo trợ mà bù nổi nữa. Đó là một lý do cực kỳ tồi tệ, vậy mà họ vẫn dám nói ra, thật là buồn cười hết sức!

    Không khác gì các vị làm việc trong văn phòng chính phủ đã từng đưa ra những giải pháp cho việc kẹt xe và tai nạn giao thông:

    Xe có bảng số lẻ đi vào ngày lẻ. Xe có bảng số chẵn, đi vào ngày chẵn. (Nếu không phải nghĩ rằng người dân làm việc quan liêu như họ, nên 1 tuần chỉ cần đi làm 3 ngày....thì chắc họ cũng nghĩ rằng ai cũng giàu như họ mà có thể sắm 2 chiếc xe để đi làm, phải không các bạn?)

    Bởi lẽ chính phủ có quyền thu thuế của dân và thu lợi từ tất cả các nguồn do cả nước đóng góp, thì việc ổn định giá cả sao cho người ta có thể sống được là trách nhiệm của chính phủ.

    Không ai cần họ phải bù thêm, nếu họ biết sử dụng hiệu quả ngân sách để có thể giúp đỡ cho người dân có thu nhập cao như nước ngoài.

    Đằng này, họ tận thu đối với dân, tận vét đối với các nguồn lợi trong và ngoài nước, nhưng lại ...tận hưởng, tận vui...cho bản thân và gia đình....nên người dân dù đã cố gắng làm việc ...tận lực....vẫn không thể nào kham nỗi cuộc sống, dù chỉ là 2 bữa qua ngày!...

    Vậy mà còn lên tiếng là ...bù không nổi, phải để dân chia sẻ với chính phủ! (đây thật sự không phải là muốn nhờ người dân chia sẻ mà là tròng vào cổ của họ thêm một cái gông thì đúng hơn! Vì rõ ràng là bắt buộc người ta phải chịu đựng giá cao như vậy mà!)

    Trong khi giá xăng ở các nước giàu có như Mỹ, Ca-na-đa, lại còn rẻ hơn là giá xăng trong nước mà họ nói là đã bù một phần. Và hiện nay, giá xăng trên thế giới đang giảm đáng kể, thì giá xăng ở VN vẫn ...bình chân như vại?

    Ngay như gạo cũng vậy. VN được tiếng là nước xuất khẩu gạo thứ nhì trên thế giới. Vậy mà người dân vẫn không có đủ gạo để ăn?

    Vừa rồi, các ban ngành đều lên tiếng đính chính là cơn sốt gạo ở VN chỉ là ....ảo...Vậy mà cái giá mà người dân vẫn phải chịu đựng để mua mỗi ngày hoàn toàn ...không ảo chút nào!

    Hay là giá cả của VN cũng có thói quen giống như các vị chủ nhân đang cai quản đất nước mà ....một khi đã lên thì không bao giờ muốn xuống?...

    Vì vậy mà đụng vào đâu là sai đến đó, nhưng vẫn không thấy vị nào tình nguyện từ chức để nhận khuyết điểm cả!


    TV viết những lời như vậy, không phải để chê trách chính phủ (vì có chê, có trách thì cũng vô ích thôi), mà TV muốn nêu ra các sự kiện để các bạn biết. Từ đó mà có cái nhìn kỹ hơn về những gì mà chính phủ đang làm. Cũng như các hoạt động của chính phủ mượn danh nghĩa từ thiện, tôn giáo để che đậy những thiếu sót của họ đối với dân.

    Tình trạng đất nước tham nhũng tồi tệ, cơ chế xin cho, phong cách làm việc theo phong bì....khiến cho người dân vô cùng khó khăn, khổ sở. Khiến cho người nước ngoài muốn tiếp cận để giúp đỡ cũng phải thối lui. Đó là một tai hại lớn lao cho đất nước.

    Nhưng bản thân những người ăn hối lộ kia cũng thật đáng thương. Bởi họ không biết mình bị cách quản lý của chính phủ ...lấy đi nhân tính của mình, và biến mình thành các loại ký sinh, sâu bọ. Nói cách khác, đời sống của họ đã không còn là đời sống của một con người.

    Chính vì vậy mà XH ngày càng tha hóa, biến chất. Thật là xót xa thay cho đất nước vốn có truyền thống Nhân Nghĩa ngày nào!...

    Tất cả các bạn hãy cẩn thận trước khi muốn đóng góp cho các hội trên đây. TV vào trang web của họ, không thấy chỗ nào ghi hướng dẫn giúp đỡ cho người bệnh được hưởng sự giúp đỡ của mọi người một cách rõ ràng cả.

    Nói cách khác, lẽ ra họ phải tận tâm tìm tới bệnh nhân để giúp họ chữa bệnh từ số tiền mà người ta đã đóng góp. Vậy mà cách thức lại ngược lại. Người bệnh không biết thì thôi, biết thì phải trải qua nhiều hình thức khó khăn mới được tiếp nhận. Không khác gì người ta đi xin của nhà nước vậy. Thật là quá vô lý!

    Cụ thể như đã gọi là người nghèo thì lấy đâu ra ...điện thoại...để cho họ tiện liên lạc? Mà đó lại là 1 điều khoản bắt buộc.

    Tiền người ta giúp lên tới hàng tỉ, vậy mà còn phải kêu gia đình phụ thêm ...khi cần? Vậy làm sao mà người nghèo dám đi chữa? Và làm sao biết khi nào thì họ mới cần thu thêm?

    Rồi thì đòi hỏi địa chỉ thành phố, giới hạn tuổi tác, giới hạn loại bệnh (bẩm sinh mới được chữa, còn không bẩm sinh thì bị loại).....v...v...

    Tất cả những điều đó, TV tin rằng người góp tiền ủng hộ giúp đỡ không muốn một chút nào. Vậy thì tư cách gì mà các hội đó là cho mình cái quyền ...đặt điều nhiêu khê...như vậy?


    TV luôn kêu gọi người ta mở tâm bác ái mà giúp đời, nhưng với các hội kiểu này, mong mọi người phải thật sự cẩn trọng. Đừng để người ta dùng đồng tiền nhân ái của mình để xách nhiễu người nghèo khó!...


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  11. #1151

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    Theo TV biết là hình như gia đình có nhận rồi thì phải. Bạn có thể liên lạc trực tiếp với bố mẹ bé Hiệp mà hỏi thăm cho cụ thể nhé.

    Số ĐT là: 0983340486


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

    TB: Nghe bạn nói bỏ tiền vào bao thơ khiến cho TV liên tưởng tới những người gởi tiền sang các đảo để giúp cho những người tỵ nạn. Bởi vì họ không có cách nào khác nên đành phải gởi cầu may như vậy. Trường hợp bạn bây giờ nếu cần thì đi ra dịch vụ gởi cực nhanh, rẻ. Không nên gởi cầu may như vậy nữa nhé!

    Nếu bạn thấy gởi có vài chục mà đi dịch vụ thì xa xôi, rắc rối quá ....thì sau này, khi bạn muốn ủng hộ cho người nghèo, có thể liên lạc với TV qua tin nhắn, TV sẽ nhờ người chuyển giúp giùm bạn. Dù 5, 10 đồng đi nữa, họ cũng sẽ chuyển giùm bạn nguyên vẹn đó!
    con ở châu âu làm sao con gởi được vì họ kô có sổ băng ...xin hỏi bác vậy sao này con muốn gởi thi làm sao hả bác ..xin chỉ cho
    Last edited by dunglise; 02-09-2008 at 01:08 PM.

  12. #1152

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dunglise Xem Bài Gởi
    con ở châu âu làm sao con gởi được vì họ kô có sổ băng ...xin hỏi bác vậy sao này con muốn gởi thi làm sao hả bác ..xin chỉ cho
    TV có nói, khi nào bạn muốn gởi thì cứ viết tin nhắn cho TV, TV sẽ chỉ cho bạn phải làm sao để gởi.

    Có điều TV hơi thắc mắc, bạn ở châu âu, sao lại gởi bằng ...USD? :-) Chỉ hơi thắc mắc vậy thôi, bạn không cần phải trả lời cũng được!

    Chúc bạn luôn vui, khỏe, và tinh thần thoải mái nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  13. #1153

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi


    TV có nói, khi nào bạn muốn gởi thì cứ viết tin nhắn cho TV, TV sẽ chỉ cho bạn phải làm sao để gởi.

    Có điều TV hơi thắc mắc, bạn ở châu âu, sao lại gởi bằng ...USD? :-) Chỉ hơi thắc mắc vậy thôi, bạn không cần phải trả lời cũng được!

    Chúc bạn luôn vui, khỏe, và tinh thần thoải mái nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    vì mình ở DANMARK kô có sai tiền euro mà chỉ sai tiền DANMARK thôi mà tiền này gởi về vn đâu có đổi được bởi vậy mình đổi tiền đô dể sai hơn

  14. #1154

    Mặc định

    Gửi bạn Dunglise!
    Hôm qua và hôm kia, Nsb đã gọi điện cho anh Thức, bố cháu Hiệp, được biết có 3 người , mỗi người 50 usd. Nhưng vì không biết tên bạn nên ko hỏi được chính xác có phải của bạn không. Trong đó có 1 người từ Hà nội vào đưa cho 50 usd không có phong bì. Nsb nghĩ có thể là của bạn đã gửi được.
    Nếu lần sau bạn muốn giúp họ , Nsb sẽ giúp bạn. Chứ gửi như bạn không an toàn và chính xác. Có thể bị mất.
    Cháu Hiệp khỏe lên nhiều. Bố mẹ cháu rất vui khi nghe Nsb gọi điện hỏi thăm. Và mẹ cháu có lời hỏi thăm thầy và mọi người, gửi lời cám ơn tới mọi người . Nsb

  15. #1155

    Mặc định

    tên mình là : LE THI XUAN DUNG
    địa chỉ : søgaardpaken 4
    8250 egaa
    DANMARK

    nếu nhận được rồi thì thôi bác kô cần trả lời ....cám ơn bác

  16. #1156

    Mặc định

    Thông báo nhận tiền!
    Nsb vừa nhận được 200.000 đồng của Viong gửi vào quĩ từ thiện của lớp Chữ Hán.
    Thay mặt thầy Thiên Vương và cả lớp , xin cám ơn sự từ tâm của bạn Viong đối với những
    hoàn cảnh khốn khổ.
    Vậy Nsb xin thông báo để thầy và mọi người được biết.
    Kính báo. Nsb.



    ( @ Dunglise : Biết tên bạn rồi, Nsb vừa liên lạc điện thoại với chị Minh (Mẹ cháu Hiệp).
    Nhưng mẹ cháu nói không nhận được tiền của ai tên là Dung ạ. Chỉ có 3 người gửi cho
    50 usd, trong đó có 1 người ở HN vào đưa cho 50usd, không biết tên. Còn 2 người nữa thì tên là Cẩm Tú, và Hiền. )

  17. #1157

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dunglise Xem Bài Gởi
    vì mình ở DANMARK kô có sai tiền euro mà chỉ sai tiền DANMARK thôi mà tiền này gởi về vn đâu có đổi được bởi vậy mình đổi tiền đô dể sai hơn
    Thực ra tiền Kron (hoặc bất kỳ tền nào) ở VN đổi được hết, tuy nhiên U$ và Eur thông dụng hơn cả. Lần sau đừng gửi thế, bưu điện hoàn toàn không bảo đảm (họ nói hẳn như vậy mà).

  18. #1158

    Mặc định

    vậy chờ vài ngày nữa thử xem sao .....có gì bạn nói mình biết với khi nào nhận được hay kô nha bạn ...mình viết địa chỉ gởi cho bé hiệp là viết tên ba cháu đó Anh Nguyễn Văn Thức - thôn Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.

  19. #1159

    Mặc định Chủ đề mới !!!

    Lâu quá chả thấy lớp mình học bài...hôm nay cả lớp mình chuyển qua học tiếng Anh đi ? :p

    KC sưu tầm được "Bài thơ học tiếng Anh" mang về cho cả lớp học tạm trong lúc Thầy giáo chưa giảng tiếp "Chữ Hán" nhé ! :D

    HỌC TIẾNG ANH BẰNG THƠ

    Long dài, short ngắn, tall cao
    Here đây, there đó which nào, where đâu
    Sentence có nghĩa là câu
    Lesson bài học, rainbow cầu vồng
    Husband là đức ông chồng
    Daddy cha bố, please don't xin đừng
    Darling tiếng gọi em cưng
    Merry vui thích, cái sừng là horn

    Rách rồi xài đỡ chữ torn
    To sing là hát, a song một bài
    Nói sai sự thật to lie
    Go đi, come đến, lie nằm
    Five năm, four bốn, hold cầm play chơi
    One life là một cuộc đời
    Happy vui sướng, laugh cười, cry kêu
    Lover tạm dịch người yêu

    Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
    Mặt trăng là chữ the moon
    World là thế giới, sớm soon, lake hồ
    Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
    Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
    Fun vui, die chết, near gần
    Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
    Burry có nghĩa là chôn

    Our souls tạm dịch linh hồn chúng ta
    Xe hơi du lịch là car
    Sir ngài, Lord đức, thưa bà madam
    Thousand là đúng mười...trăm
    Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
    Wait there đứng đó đợi chờ
    Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
    Trừ ra except, deep sâu

    Daughter con gái, birdge cầu, pond ao
    Enter tạm dịch đi vào
    Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
    Shoulder cứ dịch là vai
    Writer văn sĩ, cái đài radio
    A bowl là một cái tô
    Chữ tear nước mắt, tomb mồ, miss cô
    Máy khâu dùng tạm chữ sew

    Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
    Shelter tạm dịch là hầm
    Chữ shout là hét, thì thầm wishper
    What time là hỏi mấy giờ
    Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
    Gặp ông ta dịch see him
    Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
    Mountain là núi, hill đồi

    Valley thung lũng, cây sồi oak tree
    Tiền xin đóng học school fee
    Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
    To steal tạm dịch cầm nhầm
    Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
    Cattle gia súc, ong bee
    Something to eat chút gì để ăn
    Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng

    Exam thi cử, cái bằng Licence...
    Lovely có nghĩa dễ thương
    Pretty xinh đẹp, thường thường so so
    Lotto là chơi lô tô
    Nấu ăn là cook, wash clothes giặt đồ
    Push thì có nghĩa đẩy, xô
    Marriage đám cưới, single độc thân
    Foot thì có nghĩa bàn chân

    Far thì xa cách còn gần là near
    Spoon có nghĩa cái thìa
    Toán trừ subtract, toán chia divide
    Dream có nghĩa giấc mơ
    Month thì là tháng, thời giờ là time
    Job thì có nghĩa việc làm
    Lady phái nữ, phái nam gentleman
    Close friend có nghĩa bạn thân

    Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
    Fall down có nghĩa là rơi
    Welcome chào đón, mời là invite
    Castle được dịch lâu đài
    Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
    Autumn có nghĩa mùa thu
    Summer mùa hạ, nhà tù là jail (prison)
    Duck là vịt pig là heo

    Rich là giàu có, còn nghèo là poor
    Crab thì có nghĩa con cua
    Church nhà thờ đó, còn chùa temple
    Aunt có nghĩa dì, cô
    Chair là cái ghế, còn hồ là pool
    Late là muộn, sớm là soon
    Hospital bệnh viện, school là trường
    Dew thì có nghĩa là sương

    Happy vui vẻ, chán chường weary
    Exam có nghĩa kỳ thi
    Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền
    Region có nghĩa là miền
    Interupted gián đoạn, còn liền next to
    Coins dùng chỉ những đồng xu
    Còn đồng tiền giấy paper money
    Here dùng để chỉ tại đây

    A moment một lát, còn ngay right now
    Brothers-in-law đồng hao
    Farm-work đồng áng, đồng bào fellow-countryman
    Narrow-minded chỉ sự nhỏ nhen
    Open-handed hào phóng còn hèn là mean
    Vẫn còn dùng chữ still
    Kỹ năng là chứ skill khó gì
    Gold là vàng, graphite than chì

    Munia tên gọi chim ri
    Kestrel chim cắt có gì khó đâu
    Migrant kite là chú diều hâu
    Warbler chim chích, hải âu petrel
    Stupid có nghĩa là khờ
    Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều
    How many có nghĩa bao nhiêu
    Too much nhiều quá, a few một vài

    Right là đúng, wrong là sai
    Chess là cờ tướng, đánh bài playing card
    Flower có nghĩa là hoa
    Hair là mái tóc, da là skin
    Buổi sáng thì là morning
    King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
    Wander có nghĩa lang thang
    Màu đỏ là red, màu vang yellow

    Yes là đúng, không là no
    Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
    sleep là ngủ, go là đi
    Weakly ốm yếu, healthy mạnh lành
    White là trắng, green là xanh
    Hard là chăm chỉ, học hành study
    Ngọt là sweet, kẹo candy
    Butterfly là bước, bee là con ong

    River có ghĩa dòng sông
    Wait for có nghĩa ngóng trông, đợi chờ
    Dirty có nghĩa là dơ
    Bánh mì bread còn bơ butter
    Bác sĩ thì là doctor
    Y tá là nurse, teacher giáo viên
    Mad dùng chỉ những kẻ điên
    Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa

    A song chỉ một bài ca
    Ngôi sao dùng chữ star có liền
    Firstly có nghĩa trước tiên
    Silver là bạc, còn tiền money
    Biscuit thì là bánh quy
    Can là có thể, please vui lòng
    Winter có nghĩa mùa đông
    Iron là sắt còn đồng copper

    Kẻ giết người là killer
    Cảnh sát Police, Lawyer luật sư
    Emigrate là di cư
    Bưu điện post office, thư từ là mail
    Follow có nghĩa đi theo
    Shopping mua sắm còn sale bán hàng
    Space có nghĩa không gian
    Hàng trăm hundred, hàng ngàn thousand

    Stupid có nghĩa ngu đần
    Thông minh smart, equation phương trình
    Television là truyền hình
    Băng ghi âm là tape, chương trình program
    Hear là nghe, watch là xem
    Electric là điện còn lamp bóng đèn
    Praise có nghĩa ngời khen
    Crowd đông đúc, lấn chen hustle

    Capital là thủ đô
    City thành phố, local địa phương
    Country có nghĩa quê hương
    Field là đồng ruộng còn vười garden
    Chốc lát là chữ moment
    Fish là con cá, chicken gà tơ
    Naive có nghĩa ngây thơ
    Poet thi sĩ, great writer văn hào

    Hight thì có nghĩa là cao
    Wide là rộng còn chào hello
    Shy mắc cỡ,coarse là thô
    Go away đuổi cút, còn vồ là pounce
    Poem có nghĩa là thơ
    Strong khỏe mạnh, mệt phờ dog-tireded
    Bầu trời thường gọi sky
    Life là sự sống còn die lìa đời

    Shed tears có nghĩa lệ rơi
    Fulli là đủ, nửa vời halves
    Ở lại dùng chữ stay
    Bỏ đi là leave còn năm là lie
    Tomorrow có nghĩa ngày mai
    Hoa sen lotus, hoa lài jasmine
    Madman có nghĩa người điên
    Private có nghĩa là riêng của mình

    Cảm giác là chữ feeling
    Camera máy ảnh còn hình photo
    Động vật là animal
    Big là to lớn, little nhỏ nhoi
    Elephant là con voi
    Goby cá bống, cá mòi sardine
    Mỏng mảnh thì là chữ thin
    Cổ là chữ neck còn chin là cằm

    Visit có nghĩa viếng thăm
    Lie down có nghĩa là nằm nghỉ ngơi
    Mouse con chuột, bat con dơi
    Separate có nghĩa tách rời, chia ra
    Gift thì có nghĩa món quà
    Guest thì có khách, chủ nhà house owner
    Bệnh ung thư là cancer
    Lối ra exit, enter đi vào

    Up lên, còn xuống là down
    Beside bên cạnh, about khoảng chừng
    Stop có nghĩa là ngừng
    Ocean là biên, rừng là jungle
    Silly là kẻ dại khờ
    Khôn ngoan smart, đù đờ luggish
    Hôn là kiss, kiss thật lâu
    Pregnant để chỉ "cô dâu có bầu"

    Cửa sổ là chữ window
    Special đặc biệt, normal thường thôi
    Lazy làm biếng quá rồi
    Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
    Hứng thì cứ việc go on
    Còn không, stop ta còn nghỉ ngơi./.

    :p
    心燈

  20. #1160

    Mặc định

    Nghe bạn Kiến nhắc nhở, cũng như rất nhiều bạn khác phàn nàn, TV tính tới, tính lui...và đã quyết định trở về trang này vừa kể chuyện cho các bạn nghe về Kinh Pháp Cú, vừa kèm theo vài chữ Hán cho các bạn học thêm cho biết. Hy vọng rằng quyết định này sẽ đưa đến kết quả tốt hơn, và các bạn cũ của lớp cũng sẽ từ từ quay trở lại nhé!

    Lần này, TV không tự ý quyết định, mà sẽ đăng vài bài, xem ý kiến của các bạn ra sao rồi mới quyết định chính thức sau.

    Đây là bài đầu tiên:




    Đó là đại ý của lời đức Phật dạy khi ở Kỳ Viên Tinh Xá (祇园精舍: Jetavana Vihara), nhân lúc Ngài nói về chuyện tiền kiếp của một vị tỳ khưu bị mù. Vì bị mù như vậy nên người ta gọi ông ấy là Cakkhupala (ông sư mù).

    Đó là vì vị tỳ khưu này bị mù nên trong một đêm, lúc đi lại đã dẫm chết một số côn trùng. Sáng hôm sau, có một số tỳ khưu khác thấy xác chết của các con vật ấy, liền nghĩ xấu về Cakkhupala và đi báo với đức Phật. Dụng ý là muốn Phật khiển trách về tội sát sinh của ông ta.

    Phật hỏi:

    - Các ông có thấy ông ấy giết các con vật kia không?

    - Thưa không!

    - Cũng vậy, ông ấy dẫm chết các con vật kia vì ông ta bị mù nên không thấy mà tránh đó thôi! Huống chi ông ấy đã đắc thánh quả Alahán, nên trong lòng không thể có sự khởi tâm cố sát cho được.

    Tất cả mọi người liền hỏi đức Phật tại sao ông Cakkhupala đã đắc Alahán rồi mà vẫn còn bị mù, và đức Phật đã kể lại nguyên nhân như sau....

    Trước kia có một ông thầy thuốc có tài chữa bệnh rất hay. Có một lần ông ấy chữa mắt cho 1 người phụ nữ. Và khi sắp hết bệnh, vì không muốn trả công nên bà ta giả vờ là vẫn chưa hết. Thấy vậy, ông này liền nghĩ trong lòng..."muốn giả đui thì ta cho ngươi đui luôn!"...Thế là ông ta đưa cho bà ấy 1 lọ thuốc. Khi dùng thuốc này xong, mắt bà càng ngày càng tệ, và cuối cùng thì mù hoàn toàn.

    Vì ý nghĩ và việc làm tội lỗi đó mà ông ta phải bị mù trong nhiều kiếp. Và ông thầy thuốc đó chính là vị tỳ khưu mù Cakkhapala này vậy.



    *Phần bài học:


    Trong bài này ta sẽ học về các chữ sau:

    1/ : Tâm
    2/ : Ý
    3/ : Ô (dơ bẩn, xấu xa, tội lỗi)
    4/ : Nhiễm (nghĩa gốc là nhuộm, làm cho thay đổi màu sắc của vật. Nghĩa thông thường là vấy, thấm, dính phải => ô nhiễm là bị dính dơ, vẩn đục, tâm tà, ý ác)
    5/ : Khổ (nghĩa gốc là đắng. Cái gì đắng thì khó nuốt, nên gặp hoàn cảnh khó khăn thì gọi là khổ)



    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •