jenny không hiểu thâm ý rồi . Em nói là tính tiền ( tính giá tiền món ăn ) chứ em có nói là em trả tiền mô! ^_^
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
upppppppppppppppppppppppppp
thèm ăn lẩu...thèm trở về....
:yawn:
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
tối nay ra quán kêu cái lẩu là xong hà :) lẩu đuôi bò, lấu thái lẩu gì cũng cóa :)
quan trọng là cái "thèm trở về" ý cơ NM ạ, Lu nhỉ
hôm qua cũng ăn lẩu, lẩu gà măng cay
vẫn còn đi còn đi
:"(( nhớ GĐS quá đê, giờ mỗi người mỗi nẻo =((
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
À ưmmm NM chỉ mới biết TGVH này thôi... nhưng hình như mang máng trước kia trang nhà đông vui và gắn kết lắm thì phải :)
Đúng là thèm trở về ... tks T nhắc giúp... :D nhưng mà ko được thì giải quyết cái vụ thèm lẩu trước đã hen :D
Em LX với CMAC nhớ nhà àh ?? :(
xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4
Hông nhớ sao được , một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc yêu thương pha lẫn tiếng cười trong sáng :love_struck:, đồng vui đồng buồn có nhau , giận hờn có nhau , san sẻ tình yêu thương trong gia đình quả là nhân duyên giai ngẩu :praying:2, vậy mà phút chốc GDS đành chia tay kẻ nam người bắc , người đi kẻ ở , buồn lắm - tha thiết lắm thay :cryingcrying:1
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
cho mình thọc mạch chút được không ? mình không hiểu GDS là gì :(
Cũng may là người bạn có lapop xách tay nên hiện vẫn đang còn ở ngoài Đão mà vẫn mở máy ra được , thế là vui lắm rồi , Các Con có nhất trí cho BA mở lại cánh cửa mà bấy lâu nay đã khép kín ngôi nhà hạnh phúc này không ? nếu cùng đồng thuận thì ba rèn lại cái chìa khóa mà mở cánh cửa nhà ra nghe các con , "ngôi nhà spam hạnh phúc . "
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Mở lại đi bác :D . Có một thứ sẽ không bao giờ mất đi khi bốn bùa thay lá , vạn vật tuần hoàn dù có lúc thăng trầm nhưng vẫn không bao giờ mất đi đó chính là "Chân Tình " đó bác :D .
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks