Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Thánh Tang Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn

  1. #1

    Mặc định Thánh Tang Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn



    Chương Trình Tang Lễ
    Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn






    Vào lúc 20giờ ngày 29/11/2011 (âl.mùng 5 tháng 11 Tân Mão), Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn (Huỳnh Thị Nhìn), Phó Chưởng Quản Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, đặc trách Nữ phái, sau ba ngày lâm trọng bệnh, sức khỏe yếu dần, Hội Thánh cho thiết lễ cầu hồn hấp hối, sau đó, vào lúc 20 giờ 30 phút, Đồng Nhi tụng kinh vừa xong thì Đức Bà nhẹ nhàng thoát xác. Do đó được tiếp tục tụng Kinh Khi Đã Chết rồi tại Nữ Đầu Sư Đường nội ô Tòa Thánh Tây Ninh.

    Đây là Đại tang chung của toàn Đạo Cao Đài. Chương trình Thánh Lễ Đạo táng chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin cụ thể.

    Được biết, Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn, năm nay 86 tuổi, những tháng gần đây sức khỏe cũng hơi yếu vì tuổi già. Ngày 23/11/2011 Bà vẫn còn khỏe và đi đứng bình thường, tham dự phiên họp hằng tháng của Hội Thánh tại giảng đường nội ô Tòa Thánh. Ngày 27/11/2011, Bà lâm bệnh và được đưa vào bệnh viện Long Hoa (Cao Văn Chí) để điều trị. Nhưng bệnh không thuyên giảm, Bác Sĩ quyết định đưa Bà cấp tốc về Bệnh Viện Chợ Rẩy ở TP. HCM. Sau khi điều trị tại đây, từ 13 giờ ngày 27/11/2011 đến trưa ngày 29/11/2011 Bà vẫn tĩnh táo và nói chuyện bình thường với nhiều đồng đạo đến viếng thăm. Sau đó Bà nhứt quyết xin gặp Bác Sĩ cho Bà xuất viện được trở về Tòa Thánh Tây Ninh gấp. Tuy nhiên, có lẽ các Đấng Thiêng Liêng muốn rước Bà ở Tòa Thánh, cho nên trong khi thủ tục xuất viện đang làm xong, tình trạng sức khỏe của Bà bắt đầu yếu dần. Xe cứu thương tại Bệnh Viện Chợ Rẩy đưa Bà về đến Nữ Đầu Sư Đường lúc 20giờ cùng ngày thì 20g30 Bà đã được Cửu Vị Tiên Nương đón rước trỡ về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

    Thánh lễ đạo táng sẽ được Hội Thánh ban hành vào ngày mai Thứ Tư 30/11/2011. Theo luật lệ của Đạo, toàn Đạo sẽ chịu lễ tang, và Thánh hài Đức Bà Nữ Đầu Sư sẽ được đặt vào một Liên Đài. Hội Thánh sẽ làm lễ nhập mạch tại Nữ Đầu Sư Đường ngày 30/11/2011, ngày hôm sau Liên Đài kỵ long mã tới Báo Ân Từ hành lễ tế Điện, tiếp tục ngày hôm sau Liên Đài kỵ long mã đến Đền Thánh và tại Cửu Trùng Thiên. Hội Thánh sẽ có bản Tuyên Dương Công Nghiệp tại Đền Thánh.

    Chúng tôi sẽ theo dõi các buổi lễ này và sẽ làm phóng sự với hình ảnh để toàn Đạo trong và ngoài nước được tường.

    Đính kèm là một vài hình ảnh hoạt động của Đức Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn.




    Đức Bà Nữ Đầu Sư tiếp kiến Phái Đoàn Bangladesh (9/2010)



    Đức Bà Nữ Đầu Sư đang giải thích về Đạo với GS Kazi Islam



    Đức Bà Nữ Đầu Sư đi cúng tại Đền Thánh



    Hình Đức Bà chụp với Ban Quản Trị Website CAODAITOATHANHTAYNINH.NET cách ngày Đức Bà Đăng Tiên là 27 ngày





    Last edited by Thiện Niệm; 01-12-2011 at 02:49 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  2. #2

    Mặc định Thánh Hài của Đức Bà (Đêm 29/11/2011)



    Chiêm Bái Thánh Hài
    ĐỨC BÀ ĐẦU SƯ HƯƠNG NHÌN














    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  3. #3

    Mặc định





    Di ảnh của Đức Bà





    Qúy Anh Lớn Hội Thánh đang họp khẩn cấp
    Ban hành Chương Trình Hành Lễ Tang Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #4

    Mặc định





    Nữ Đầu Sư Đường sáng ngày 30/11/2011







    Chánh Điện Nữ Đầu Sư Đường sáng ngày 30/11/2011



    Thánh Hài của Đức Bà sáng ngày 30/11/2011


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  5. #5

    Mặc định





    Hội Thánh thay Bửu Ảnh của Đức Bà bằng mẫu mới



    Bà Tư - Bào Muội của Đức Bà Hương Nhìn





    Khăn tang đã được chuẩn bị



    Long Mã đã được Ban Mỹ Thuật trang trí hoàn tất


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  6. #6

    Mặc định



    Ảnh lúc 10 giờ 10 phút ngày 30/11/2011



    Cắt vải quấn Thánh Hài Đức Bà



    Thánh Hài còn quá dịu , quý Huynh Tỷ phải đỡ Thánh Hài bằng vải


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  7. #7

    Mặc định



    Cắt Vải Quấn Thánh Hài của Đức Bà Lần Nhứt

    ( 10 giờ sáng ngày 30/11/2011)

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  8. #8

    Mặc định



    Lễ Nhập Mạch Thánh Hài Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn
    (30/11/2011)

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.



    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  9. #9

    Mặc định



    Chi tiết về Thánh Tang của Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn xin mời quý Huynh Tỷ Đệ Muội quan tâm xem tiếp theo tại đường dẫn sau :

    Thánh Tang Đức Bà Đầu Sư Hương Nhìn




    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  10. #10

    Mặc định

    Thành bại mồi danh đồng bã lợi
    Kĩnh Thiên đồng bất tại tâm thôi
    Phân minh tà chánh tay Thầy định
    Ưu nghiệp con thơ đã có Trời
    Nữ nam hai lẽ đồng linh thể
    Hiền tài chung một máy chúa tôi
    Tỷ như sen trắng thanh cao ấy
    Hương đượm Càn Khôn đến chung thời
    Nhìn xa lòng thấy ươm màu trắng
    Về lại Tiên Bang đến muôn đời
    Bạch Hư danh xướng vang trời đất
    Ngọc tỏa, hương bay khắp vạn nơi:sad:3
    "Đã để vào Tòa một sắc hoa/ Từ đây đàn nội tỷ như nhà/Trung thành một dạ thờ Cao Sắc/ Sống có Ta, thác cũng có Ta" :praying:2 Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Maha Tát :praying:2

  11. #11

    Mặc định

    Tiên bang về ngự Đức Bà ơi
    Bao năm hành đạo sáng lẽ trời
    Đức hạnh muôn đời hương còn tỏa
    Trên cao bà mãi dõi nhìn đời
    Xin gởi lòng thành bà đưa lối
    Trao cả tâm thanh Đức Bà ơi
    Mong ngày toàn đạo qui một mối
    Thỏa nguyện nhân sanh hiệp ý Trời
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  12. #12

    Mặc định

    Em đề nghị anh chị em làm thơ, làm văn, làm điếu để tỏ lòng phân ưu với gia đình Hội Thánh và toàn Đạo về sự mất mác một người chị cả cũng như tỏ lòng vui mừng vì chị đã Vĩnh du tiên cảnh, nhập lạc thường trụ đi nha, hehehe, em xin họa vài vần tiếp tục chương trình nha. Họa cùng anh tinhkhithan:
    Tiên Bang chị đã về rồi
    Để cho con cháu luống mồi nhờ mong
    Anh em đồng đạo đợi trông
    Người trên Tiên Cảnh, chạnh lòng nhớ thương
    Đà rằng đời vốn vô thường
    Trăm năm một kiếp còn vương chút tình
    Chị đi bỏ sự trọng kinh
    Tham sân tứ nghiệp trên mình trút không
    Hồn đà về chốn Non Bồng
    Cầu mong chị độ non sông thạnh bình
    Đạo Trời tiếp tục dương minh
    Ánh son sáng tỏa rộng thinh với đời
    Tu cho kịp tiết kịp thời
    Tu cho biết Đạo biết Đời mà tu
    Tu cho mở sạch mê u
    Tu cho thiên hạ thiên thu thái bình
    Cầu cho Đại Đạo thiên bình
    Cầu cho em chị chung tình sắc son.
    Kính
    "Đã để vào Tòa một sắc hoa/ Từ đây đàn nội tỷ như nhà/Trung thành một dạ thờ Cao Sắc/ Sống có Ta, thác cũng có Ta" :praying:2 Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Maha Tát :praying:2

  13. #13

    Mặc định


    Cùng nuốt thảm để nhìn một hướng
    Cùng chia sầu để hướng về nơi
    Trên cao mẹ phật cha trời
    Dõi đàn con nhỏ ,khổ nơi hồng trần

    Đã làm người mang thân nặng trĩu
    Gánh non sông bận bịu đạo đời
    Đức bà là Đức Bà ơi
    Tấm gương Còn đó ngàn đời tỏa hương

    Nhìn cõi đời vô thường còn mất
    Chút lệ rơi chứa chất lòng thành
    Cũng vì lặn ngụp ba sanh
    Người về kẻ ở hậu sanh nhớ người

    Vì nhớ người muốn tươi lẽ đạo
    Nhớ ơn người đã tạo nghiệp lành
    Đàn đàn lớp lớp hậu sanh
    Cùng nhau tiếp bước lòng thành kính dâng

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  14. #14

    Mặc định





    Hình Đức Bà chụp với Ban Quản Trị Website CAODAITOATHANHTAYNINH.NET cách ngày Đức Bà Đăng Tiên là 27 ngày

    Đại Đạo lưu danh sử sách rồi
    Tỷ hành sứ mạng đến đây thôi
    Đầu Châu Đạo Kiến Phong vui nhận
    Trưởng anh thư vẹn phận tôi
    Hương ngát Tam Kỳ - Bà tỏa khắp
    Nhìn quanh Nữ Phái - Chị cao ngôi
    Đăng đàn Hội Thánh hành Tang trọng
    Tiên vị vinh thăng bởi đức bồi .

    Tập Thể BQT Trang Mạng
    CAODAITOATHANHTAYNINH (NET-ORG-COM)
    Đồng Thành Tâm Kính Dâng


    Last edited by Thiện Niệm; 01-12-2011 at 03:44 PM.
    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #15

    Mặc định

    Thành Kính Phân Ưu

    ĐẠI Tỷ thân sanh đã mãn rồi,
    TỶ hồi cựu vị vãng sanh thôi.
    HUỲNH Thiên trở gót mau chân bước,
    HƯƠNG trầm thôi thúc ,chí anh, tôi
    NHÌN thương nhân thế bao sầu khổ,
    QUY nhứt đại đồng đắc cao ngôi
    TIÊN phẩm rạng soi lưu hậu thế
    CẢNH trần lập vị ,Đức vun bồi…

    Huệ Tâm




    ĐẠI Lão thân sanh đã mãn rồi,
    TỶ hồi cựu vị vãng sanh thôi.
    HUỲNH Thiên trở gót mau chân bước,
    HƯƠNG thắm đượm tình, chí đạo tôi,
    NHÌN khắp nhơn sanh, bao chốn khổ.
    QUY nguyên Tam Giáo, đắc cao ngôi,
    TIÊN Bà soi bước, cho nhân thế,
    CẢNH tỉnh hồi chuông, đạo đức bồi…

    Hư Không



    Thành Kính Phân Ưu

    KHÓC thương một kiếp đã xong rồi !
    ĐẠI lộc Trời ban tột đỉnh thôi !
    TỶ hiến thân danh tùy Hội Thánh,
    HƯƠNG còn hậu thế luận Công Tôi.
    NHÌN chung không thẹn cùng đồng hữu,
    QUI tựu vui hòa hiệp cựu ngôi.
    DIÊU cảnh Mẹ chờ con phúc báo,
    CUNG son dành tiếp Đức vun bồi …

    Phụng Thánh

    Phụ họa: Khi Nghe Thánh Hài còn quá dịu

    Thánh hài mềm dịu vãng sanh rồi ! (1)
    Đắc quả do bòn, công đức thôi !
    ĐẠO TỈ thân sanh, lưu hậu thế,
    HƯƠNG NHÌN mãn kiếp, cũng danh tôi.
    Thiêng liêng hằng sống về cùng Mẹ,
    Hòa hiệp với Cha, giữ cựu Ngôi.
    Nhắc nhở mọi người luôn sống tốt,
    Làm lành Phước Thiện, Đức vun bồi…

    Hư Không

    (1) Trong Tịnh Độ A Di Đà cho biết người thoát kiếp mà thân thể còn mềm dịu là rất tốt và được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc…

    Còn Đạo Cao Đài người Đạo khi thoát xác mà mềm dịu như người đang ngủ là nhập vào cảnh thiêng liêng hằng sống mà trở về…




    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  16. #16

    Mặc định



    Vô Cùng Thương Tiếc


    Kính bái ngươn tinh bậc thánh hiền
    Hương đăng Tam Bửu thọ đài tiên
    Hồn Linh cỡi hạc về cung ngọc
    Đức độ thiện nhân tại thế truyền
    Đầu Phái Nữ Trung gìn Luật Đạo
    ban Thiên Mạng đạt nhân duyên
    Hương thơm lan tỏa Tam Kỳ Độ
    Nhìn đến Liên Hoa có Tỷ Hiền./.


    Cầu Nguyện ƠN TRÊN. ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU. BAN NHIỀU HỒNG ÂN CHO HƯƠNG HỒN TRƯỞNG TỶ ĐẦU SƯ HƯƠNG NHÌN ĐƯỢC CAO THĂNG THIÊNG LIÊNG VỊ


  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trí Sáng viên thông lãnh mạng trời
    Tuệ căn tỏa sáng khắp mọi nơi
    Kính dâng đề bút lời thương cảm
    Viếng tiễn phân ưu lệ buồn rơi
    tỏa hương đời nhìn lẽ đạo
    Nữ kiệt anh thư để tiếng đời
    Đầu phái nữ lưu danh còn đó
    đồ công nghiệp sáng rạng ngời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Nữ kiệt anh thư để tiếng đời

    Nữ kiệt anh thư là người đàn bà mang khí phách hào hùng của bậc dũng tướng tài giỏi hơn người. Như vậy sao dùng cho người tu đạo được

  19. #19

    Mặc định

    em góp ý nên sửa thành [COLOR="Red"]"nữ sĩ trâm thư để tiếng đời" [/COLOR]sẽ hợp hơn:D:praying:2
    "Đã để vào Tòa một sắc hoa/ Từ đây đàn nội tỷ như nhà/Trung thành một dạ thờ Cao Sắc/ Sống có Ta, thác cũng có Ta" :praying:2 Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Maha Tát :praying:2

  20. #20

    Mặc định

    Nhớ thương tiền bối quá đi thôi
    Ngước nhìn tòa thánh dạ bồi hồi
    Công đức ngàn đời dâng bá tánh
    Qui hồi tiên cảnh thật tinh khôi
    Cũng mượn thân phàm sao vĩ đại
    Chơn thần vi diệu chẳng hề trôi
    Mỗi lần thánh địa đưa chân tới
    Cảm phục tiền bối chẳng hề thôi
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TRUYỀN TÍCH CÁC VỊ THÁNH ( SƯU TẦM)
    By honghoavnn in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 21-07-2013, 07:38 AM
  2. Hạnh phúc...
    By Hạnh phúc in forum Hội Viên mới tự giới thiệu
    Trả lời: 89
    Bài mới gởi: 18-08-2012, 06:26 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  4. Chuyện Đức Thánh Trần ra oai trừ tà (St)
    By thích tùm lum in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 30-08-2011, 11:13 AM
  5. Trời ạ mày mò mãi mới biết cách post nhạc
    By Thành Tựu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-05-2011, 08:02 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •