Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: TIỀN

  1. #1

    Mặc định TIỀN

    Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.


    Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.



    Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.



    Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.



    Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt.



    Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.


    Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.

    Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.

    Tục ngữ Trung Quốc mang đến may mắn nhưng nó lại có nguồn gốc từ Hà Lan.
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  2. #2

    Mặc định

    Lí thuyết hết bạn à.
    Nếu có tiền mà ko mất đi bản ngã thì có tội gì chứ?
    Xưa này ta hay rơi vào tình trạng lập luận xuôi chiều và nhìn nhận có tính phổ quát, theo xu hướng thông thường. Vì thế đưa ra những lời khái quát rất lệch lạc, thiên vị.
    Ví như thời trước hoăc đâu đó quan niệm: Cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.
    Nghe ra đúng quá, xuôi quá phải không?
    Câu đó chỉ đúng với những trường hợp kẻ giàu có do bóc lột, gian trá, gian ác mà thôi.
    Còn những người bằng trí tuệ, bằng mồ hôi công sức kiếm ra đồng tiền và giàu có cũng trở thành đối tượng bị cướp à?
    Vậy cho nên cần thực tế một chút. Mọi sự khái quát trong nhận xét xã hội chưa chắc đã hoàn toàn đúng, không như khái quát trong khoa học tự nhiên đâu.
    Vài dòng lạm bàn.NS

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Lí thuyết hết bạn à.

    Xưa này ta hay rơi vào tình trạng lập luận xuôi chiều và nhìn nhận có tính phổ quát, theo xu hướng thông thường. Vì thế đưa ra những lời khái quát rất lệch lạc, thiên vị.
    Ví như thời trước hoăc đâu đó quan niệm: Cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.
    Nghe ra đúng quá, xuôi quá phải không?
    Câu đó chỉ đúng với những trường hợp kẻ giàu có do bóc lột, gian trá, gian ác mà thôi.
    Còn những người bằng trí tuệ, bằng mồ hôi công sức kiếm ra đồng tiền và giàu có cũng trở thành đối tượng bị cướp à?
    Vậy cho nên cần thực tế một chút. Mọi sự khái quát trong nhận xét xã hội chưa chắc đã hoàn toàn đúng, không như khái quát trong khoa học tự nhiên đâu.
    Vài dòng lạm bàn.NS
    "Xưa này ta hay rơi vào tình trạng lập luận xuôi chiều và nhìn nhận có tính phổ quát, theo xu hướng thông thường. Vì thế đưa ra những lời khái quát rất lệch lạc, thiên vị."

    vâng ! ý kiến khá hay .Mới đầu đọc chúng mình cũng thấy như vậy .song, nên tìm cái gì hay của những câu trên ,các câu đó để lại 1 bài học cho những ai đang sở hữu đồng tiền ! rằng đừng nghĩ có tiền là có tất cả,mà tiền là phương tiện cho chúng ta đặt được đều mình mún .... có được tiền như cái cơ hội đến . thế nên phải bik sở hỉu nó sao để ko hối tiếc để mất(công dụng/cơ hụi)mà nó mang lại.

    dùng tiền làm đìu tốt giúp đỡ người nghèo mà ko bik hòa đồng đến tâm sự thân thiện vui vẻ cùng họ như bạn bè thì ..... cũng gần như ko .Bởi ko ai thích nhận những món quà mà hok bik người đó là ai mục đích gì.họ gửi đến vì danh tiếng hay là quảng cáo sản phẩm ?

    "Nếu có tiền mà ko mất đi bản ngã thì có tội gì chứ?"

    vâng,đồng ý bạn ! đồng tiền có cái lợi ,nhưng cũng có mặt hại có tiền rùi lòng lại mún thim,người giàu thì đua đòi cho đc thành tỉ phú,number one... cha mẹ có tiền thì con cái dể hư hỏng(mún hưởng thụ,chơi ,ăn nhà hàng với bạn mà hok về nhà...),có tiền làm rối loạn vì có nhìu sự lựa chọn,do có nên mún tiu,... rau xanh củ quả ko thèm vì ko ngon bằng chiếc bánh gato,hamburger,snack,kem,bánh mì kẹp,....chúng là những thử thách lớn của người tu hành nói chung và con người chúng ta nói riêng ,mún thoát chúng để trở về với tự nhin thì nên ruồng bỏ bớt ! tiền là thứ nằm nhất nhì trong số đó!

    nói hơi lòng vòng rùi,hiiiii
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  4. #4
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Ôi, em mê tiền . Tiền ơi là tiền . Hix !
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Ôi, em mê tiền . Tiền ơi là tiền . Hix !
    nếu có 1 ngày tiền ko còn giá trị nữa,.......
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    nếu có 1 ngày tiền ko còn giá trị nữa,.......
    Chời ơi! tôi đang cần tiền đây nè ......., ước gì tiền khg còn giá trị nửa ,để con người khỏi phải lo lắng ,khỏi phải so đo với nhau .
    Nhưng đời không là mơ ,nên vẩn phải đi cày để kiếm tiền ...đóng tiền INTERNET (mới bị cắt mạng vì chưa đóng tiền đó)

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boy93 Xem Bài Gởi
    Mới đây bài văn của thằng nhóc học lớp 11 làm nhiều người lớn cũng phải suy nghĩ lại về đồng tiền, đồng tiền đôi khi làm tha hoá con người hay chính con người đã không kiểm soát dc mình trước giá trị của đồng tiền.nếu có một ngày thật sự có dc một xã hội công bằng như những gì mác-lê nin nói thì cũng tốt vì lúc đó ai cũng giống ai không còn cảnh người ăn không hết kẻ lần chẳng ra nữa.
    câu này để hai chị darkshilen và Ng TThu trên nghe được đó !
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  8. #8

    Mặc định

    đi xem phim "In Time" đi, thế giới đó ko còn dùng tiền nữa mà là dùng thời gian, con người khi sinh ra và lớn lên thì được cho cái thời gian là 3 tháng, nghĩa là khi bạn sinh ra thì đồng hồ đó sẽ ko chạy , khi bạn đến đúng tuổi 25 thì nó bắt đầu đếm ngược là 3 tháng, trong khoảng thời gian đó nếu bạn ko đi làm để nhận thời gian sạc vô đồng hồ, nếu đồng hồ đếm ngược điểm ở 00:00:00:00 thì bạn die. Cho nên người ở thời gian đó xem thời gian còn quý hơn tiền :D ý tưởng khá mới lạ nhưng hay haha dù nội dung ko được đặc sắc và có vài tình tiết bất cập.

  9. #9

    Mặc định

    Hãy tạo ra đồng tiền để nó làm nô lệ cho mình, đừng bắt mình nô lệ đồng tiền.

    Dù sao, có tiền vẫn hạnh phúc hơn chứ, quan trọng là làm ra nó và xài nó như thế nào thôi.

    I love money.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  10. #10

    Mặc định

    Cơm áo gạo tiền ,cái vòng lẩn quẩn ,dù không muốn nô lệ đồng tiền , nhưng khi cần mà không có tiền để mà xoay sở thì bạn sẻ hiểu rỏ giá trị đồng tiền như thế nào .
    Tôi đã từng hiểu cãm giác hụt hẩng và đau đớn như thế nào , khi con bệnh mà không có tiền mua thuốc mua sửa .Cậu bé lớp 11 đau khổ và căm ghét tiền,nhưng nếu không có tiền thì gia đình cậu sẻ ra sao?
    Những người đã từng sống trong cảnh thiếu thốn , chạy ăn từng bửa luôn thông cãm với những bức xúc về tiền bạc của người khác ,bởi họ từng trải qua .Đừng bao giờ nghỉ mình không cần tiền ,mà hảy nghỉ khi có tiền mình nên sống như thế nào ,để những đồng tiền mình tạo ra luôn được xử dụng 1 cách phù hợp, có ích cho mình và những người khác .

  11. #11

    Mặc định

    Triết lý về TIỀN

    TIỀN là nói tắt của Tiền Tệ và Tiền Bạc. Vì sự Tệ Bạc của TIỀN nên tiền giấy hay tiền xu đều có hai mặt của nó.

    TIỀN hơn TIÊN, hơn một dấu huyền (`).

    TIỀN không thể TIẾN, bởi vì hai dấu huyền và dấu sắc ngược nhau 180 độ, triệt tiêu nhau.

    TIỀN phải qua TIÊN mới TIẾN được.

    TIỀN mang lại sự Tiện Lợi, nhưng cũng là nguyên nhân sự Tiễn Đưa.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Triết lý về TIỀN

    TIỀN là nói tắt của Tiền Tệ và Tiền Bạc. Vì sự Tệ Bạc của TIỀN nên tiền giấy hay tiền xu đều có hai mặt của nó.

    TIỀN hơn TIÊN, hơn một dấu huyền (`).

    TIỀN không thể TIẾN, bởi vì hai dấu huyền và dấu sắc ngược nhau 180 độ, triệt tiêu nhau.

    TIỀN phải qua TIÊN mới TIẾN được.

    TIỀN mang lại sự Tiện Lợi, nhưng cũng là nguyên nhân sự Tiễn Đưa.
    Bác nói chí phải.:laughing:

  13. #13

    Mặc định

    Nói vậy thôi chứ đồng tiền nó chẳng có tội tình chi cả, xét cho cùng vấn đề vẫn chỉ nằm trong mỗi con người thôi.

  14. #14

    Mặc định Tiền

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Nói vậy thôi chứ đồng tiền nó chẳng có tội tình chi cả, xét cho cùng vấn đề vẫn chỉ nằm trong mỗi con người thôi.
    Bác nói chí phải, rất có chính kiến

  15. #15

    Mặc định

    tiền rất wan trọng
    cuộc sống ko ai học trước đc chữ ngờ..nếu 1 ngày bị bỏ rơi...nếu có tiền bạn sẽ đi du lịch ,shopping ....nếu bạn ko có tiền bạn chỉ có thể ngồi 1 xó mà buồn ..
    nếu 1 ngày làm ăn thất bại có tiền sẽ làm 1 lại đc..ko có tiền ..phá sản ..ja nhập cái bang
    nếu 1 ngày người thân bạn bị bệnh nặng có tiền bạn sẽ giúp người đó cơ hội sống sót..ko có tiền bạn đau khổ nhìn người đó die ...
    nếu có tiền bạn sẽ júp đc rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh
    ====>BỞI VẬY TÔI LÀ 1 NGƯỜI CẦN TIỀN VÀ LUÔN MUỐN CÓ NHIỀU TIỀN ...NHẤT LÀ EURO....KKAKAKAKAK
    $$$191

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dark_Angel Xem Bài Gởi
    Nè,có tiền thì đi chữa bệnh lun đi nha !!! :hee_hee: Nặng lắm rồi đó !?! :surprise:
    gì cha nội ..tự nhiên gây sự chú ý với tui chi dzậy..?wellcome1wellcome1
    $$$191

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.

    Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.



    Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.



    Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.


    Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt.



    Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.
    Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.
    Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.
    Tục ngữ Trung Quốc mang đến may mắn nhưng nó lại có nguồn gốc từ Hà Lan.
    Điêu quá. Có tiền mua tiên cũng được, Không tiền mua lược cũng không (tục ngữ Việt). Có tiền buôn ngược bán xuôi, Không tiền ngồi bếp để b... dính gio (tục ngữ Việt Nam). Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi thơ, là giấc mơ tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là đường đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, là ý trí của nhiều người, tiền là quí, quì lá tiến (ca dao mới). Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền (câu nói của một Việt).
    Last edited by congnm2003; 06-07-2012 at 08:21 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Nhìn vào sự thật: Không có tiền sẽ không có cơm ăn
    không ăn thì không sống
    không sống thì khỏi tu
    => vì vậy muốn tu thì phải có tiền :D
    ”Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    1/ rằng đừng nghĩ có tiền là có tất cả,mà tiền là phương tiện cho chúng ta đặt được đều mình mún .... có được tiền như cái cơ hội đến . thế nên phải bik sở hỉu nó sao để ko hối tiếc để mất(công dụng/cơ hụi)mà nó mang lại.

    2/dùng tiền làm đìu tốt giúp đỡ người nghèo mà ko bik hòa đồng đến tâm sự thân thiện vui vẻ cùng họ như bạn bè thì ..... cũng gần như ko .Bởi ko ai thích nhận những món quà mà hok bik người đó là ai mục đích gì.họ gửi đến vì danh tiếng hay là quảng cáo sản phẩm ?

    3/ vâng,đồng ý bạn ! đồng tiền có cái lợi ,nhưng cũng có mặt hại có tiền rùi lòng lại mún thim,người giàu thì đua đòi cho đc thành tỉ phú,number one... cha mẹ có tiền thì con cái dể hư hỏng(mún hưởng thụ,chơi ,ăn nhà hàng với bạn mà hok về nhà...),có tiền làm rối loạn vì có nhìu sự lựa chọn,do có nên mún tiu,... rau xanh củ quả ko thèm vì ko ngon bằng chiếc bánh gato,hamburger,snack,kem,bánh mì kẹp,....chúng là những thử thách lớn của người tu hành nói chung và con người chúng ta nói riêng ,mún thoát chúng để trở về với tự nhin thì nên ruồng bỏ bớt ! tiền là thứ nằm nhất nhì trong số đó!

    nói hơi lòng vòng rùi,hiiiii
    1/ Có tiền là có tất cả . Hay ít ra , họ có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn những người không có tiền .

    2/ Chưa chắc . Lúc cùng quẩn , có người giúp đỡ tiền bạc để thoát nghèo , trị bệnh ... thì tớ cá với bạn , 100% là chẳng có ai phải lăn tăn suy nghĩ và " không thích " hết . Khg tin , bạn gửi cho mình đi :hee_hee::hee_hee::hee_hee::hee_hee::hee_hee:
    Nếu nhg người " có tiền " muốn giúp , nhg ở xa thì sao mà viếng thăm an ủi như bạn nói đc ???
    3/ Có tiền rồi lại muốn thành tỷ phú , cái này kg phải là đua đòi . Nên gọi theo cách của bạn ( câu 1 ) : lựa chọn đầu tư để kg bỏ qua cơ hội ,công dụng của tiền mang lại .
    Chưa chắc con nhà nghèo ngoan ngoãn và không liêu lỏng như con nhà giàu , cũng kg chắc con nhà có tiền sẽ không nên thân bằng con nhà " rớt mồng tơi " bạn ơi .


    Túm lại , bạn có chê thì làm đc bao nhiêu tiền gửi hết cho mình , mình kg bao giờ từ chối và thắc mắc nguồn gốc số tiền ấy . Đôi bên cùng có lợi , bạn lại có thể yên tâm mà tu nhé :smug::smug::smug:
    Tìm lại giấc mơ

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Abe no Genji Xem Bài Gởi
    Nhìn vào sự thật: Không có tiền sẽ không có cơm ăn
    không ăn thì không sống
    không sống thì khỏi tu
    => vì vậy muốn tu thì phải có tiền :D
    Có thực mới vực được đạo :rock_on::rock_on:
    Ngày xưa , đói thì hái rau bắt cá về ăn . Bây giờ ra ao hồ sông suối mà coi ..... Ngày xưa một nhà 5 người với 5000 đồng là được bữa cơm đầy đủ rau thịt , bây giờ 5000 đồng mua được tý rau muống .
    Tiền vẫn là trên hết :hee_hee: ( miễn sao kg giết người vì tiền là đc , nhg cách kiếm tiền khác đều ok hết )
    Tìm lại giấc mơ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tiền lẻ trong tâm linh ngày Tết
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 21-02-2014, 07:07 PM
  2. Tiền và việc cải đạo tín đồ Phật giáo
    By Nicholas268 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 11:55 AM
  3. Bài Văn Nghị Luận Về Đồng Tiền
    By Hoangnhatmai in forum Văn học - Hội họa - Thi Ca
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 09:42 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-08-2011, 01:12 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •