
Nguyên văn bởi
khoatin
tôi xin hỏi một câu, trong khi các tôn giáo khác, phật giáo , cao đài giáo , hồi giáo, đạo hòa hảo sống ấm cúng bên nhau, thì tại sao lại có sự xung đột lớn thế giữa thiên chúa giáo và hồi giáo, như có lần đức giáo hoàng phát biểu đại khái ý phê phán nhà tiên tri muhammet gỉ đó của người ta, tôi nhớ vụ đó đã có người treo rất nhiều tiền để mua đầu của giáo hoàng, thiên chúa giáo hình như luôn luôn liên quan tới chính trị, họ tu hành mà can thiệp quá sâu vào chính trị, dùng vũ lực đàn áp các tôn giáo khác, bành trướng ngay khi có thể, nếu hồi giáo chỉ là những tổ chức tôn giáo nhỏ, tôi dám chắc thiên chúa giáo đã ko ngần ngại kết tội họ là tà đạo và treo cổ từng người một như họ đã làm với các tôn giáo địa phương mà họ cho là phù thủy lúc xưa, thậm chí ngay cả trong nội bộ họ với nhau cũng thể hiện sự thích đấu đá của loài a tu la, một bất đồng nho nhỏ thôi về đức mẹ có còn đồng trinh ko mà đã phân liệt ra hai phái thiên chúa và tin lành, xung đột giữa hai phái này cũng ko nhỏ, tôi nhận thấy thiên chúa giáo ko thích hợp với người phương đông chúng tôi, vì sao, vì người phương đông thường sống chậm, họ thích yên tĩnh rất gần với thiền, còn thiên chúa giáo là lập ra cho người phương tây tu , họ năng động , nên trong giáo lý thiên chúa ko hề có thiền , ko phải thiên chúa ko biết đến tích cực của thiền định, nhưng vì tập quán như thế nên ngài châm chế lập ra ngày chúa nhật là ngày duy nhất dừng mọi hoạt động thể xác để tập trung về tinh thần nghĩ ngơi, nhưng người phương tây lại xem đây là dịp ăn chơi , vũ trường quán bar.... nên cái vớt vát cuối cùng , cái tâm huyết cuối cùng này của thiên chúa cũng vô phương, thậm chí trong quan niệm hôn nhân họ cũng thể hiện bản chất hítle của họ, kết hôn vối người khác đạo , thì người khác đạo ấy bắt buộc phải học giáo lý mấy tháng rồi mới được kết hôn, nếu ko thì cả họ đạo sẽ tẩy chay, có nền tôn giáo nào ngang ngược thế ko, tôi có thằng bạn quen với nhỏ kia thiên chúa giáo , nhỏ xinh lắm hai đứa yêu nhau lắm, nhưng phải tội cái thằng này nó đạo phật nó ko thích học thánh kinh , nên nó ko chịu học, cha mẹ nhỏ ko chịu gả, nó tức hai đứa bỏ nhà đi đăng ký kết hôn lâu lắm rồi chưa về, mẹ nó nghe mà bực cả mình
Còn mấy ông cha nữa , đúng là làm " Cha " có khác, hỡ chút sai chút là cầm roi đánh, tín đồ họ hiền họ nhịn đó, chứ tôi mà đánh tôi kiểu đó tôi đánh lại đừng có mà khóc thế thôi
Bookmarks