Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Ngày đầu gặp gỡ

  1. #1

    Mặc định Ngày đầu gặp gỡ

    Kính thưa sư phụ và các sư huynha

    Tôi là Đặng Văn Quế ở Hà nội. Nhờ có cơ duyên tôi đã may mắn gặp được Thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) với nicknam Tritue và sư huynh Dương Quang Vũ (với nicknam Tinhkhithan) tại tam bảo của thầy. Suốt từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 .Thầy đã chữa bệnh cho nhiều người cả nam lẫn nữ,cả những người chưa có gia đình lẫn những người có gia đình trong đó có cả tôi.

    Tôi học Đại học Y khoa Hà Nội,từ 1964-1970 .Từ năm 1982 đến năm 1987 tôi thi nghiên cứu sinh đỗ thủ khoa và được cử đi học tại nước Cộng hòa Ba lan để nghiên cứu về tế bào và ung thư học( Tại viện ung thư Warszawa và trường đại học y khoa Warszawa ) năm 2000-2001 tôi lại được đi tu học và làm việc tại nước cộng hòa Pháp tại trường đại học C.H.U. Limose .Và làm việc tại bệnh viện thực hành của trườngnày.

    Hôm nay tôi được trực tiếp chứng kiến và quay phin quá trình thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) nhận chữa bệnh cho các bệnh nhân cũng như các đệ tử của thầy. Trước khi thầy chữa bệnh chỉ cần nhìn qua nét mặt,cầm tay của người bệnh thầy đã soi căn,và đọc vanh vách các vị trí cũng như các tình tiết trong gia đình mà chỉ có người bệnh mới biết. Đôi khi có những tình tiết mà người bệnh vì tuổi trẻ không được chứng kiến hoặc vì tuổi già mà người bệnh lãng quên .Thầy Năm Hậu đều nói lại và nhắc lại những sự cố từng chi tiết nhỏ để người bệnh tự hồi tưởng lại những sư việc đã qua và tự người bệnh công nhận là đúng. Có những bệnh nhân là các thiếu nữ chưa lập gia đình nhưng khi thầy hậu đã nói vanh vách đời riêng tư,cuộc sống tình cảm của họ. Lúc đầu vì một lý do nào đó mà họ chối từ ,sau đó họ đều thú nhận trước thầy những điều thầy đã nói ra.

    Bình thường thầy là một phụ nữ theo nhận xét của tôi là một người phụ nữ đoan trang hiền lành,phúc hậu,cởi mở rất gần gũi thân thiện với tất cả mọi người không phân biệt sang hèn,giàu nghèo,địa vị xã hội cao hay thấp ,đi theo tôn giáo hay đạo giáo nào,...nhưng đôi khi gặp một số bệnh nhân tôi nhìn thấy sắc diện của thầy có một sự thay đổi kỳ lạ .Với bộ mặt,hình dáng nước da hồng hào,đôi chân mày hơi sếch lên mắt thầy sáng như nhìn rõ thấy tất cả tâm can người bệnh những góc khuất riêng tư về tình cảm cũng được thầy mở ra và chỉ cho người bệnh biết những lầm lỗi của mình để cùng thầy sửa sang hối cải làm tốt cho bản thân người bệnh,gia đình người bệnh và dòng họ của những người ấy.

    Bản thân tôi cũng được một đệ tử của thầy chữa bệnh cho và sau đó cũng được thầy trợ giúp. Tôi không hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác khi được thầy giải thích miệng nói tay làm ở trên cơ thể tôi cũng như ở trên cơ thể các bệnh nhân khác. Có những khối u cứng chắc to bằng nửa quả bưởi ở vùng thận phải lan ra phía trước làm thành bụng gồ lên kèm với di căn hạch ở vùng thượng đòn ohải to bằng quả trứng gà .Các hạch liên kết với nhau thành chùm cứng chắc . Ngay cả ở dưới da đầu vùng thái dương đỉnh bên trái to như quả cam làm gồ hẳn mái tóc của người phụ nữ này. Tôi có hỏi người bệnh này sau khi đã được thầy Hậu chữa ba lần thấy các khối u mềm hơn ,không gây đau,khó thở như những ngày trước. Người bệnh ăn ngủ dễ chịu hơn những ngày trước.

    Bản thân tôi là một người đã đang được các bác sĩ ở Hà nội đang điều trị về bệnh cao huyết áp .Có những lúc đo được 240/130 mmHg .Các Bác sĩ ở bệnh viện hữu nghị làm xét nghiệm máu làm xét nghiệm đường huyết cao có chỉ số là 23.9 .A xít u ric là 583 .Có những lần không đi nổi vì khớp xương đau do bị bệnh gút .Siêu âm nhiều lần đều ghi u phì đại tuyến tiền liệt đi tiểu đêm nhiều lần .Thoái hóa đốt sống cổ,thắt lưng và lưng có mọc gai đôi và có những gai xương ở xương chày và xương gót hai bên. Đã nhiều năm phải dùng nẹp ra bọc thép để đeo trên người mới ngồi và đi được. Đã nhiều lần hàng tuần lễ phải nẹp và nằm tại chỗ ngay cả việc đi tiểu tiện cũng không ngồi và đi được. Mỗi lần ho hay hắt hơi đều có cảm giác như bị một cái dùi nhọn đâm vào vùng lưng,cổ. Với các bệnh do rối loạn chuyển hóa các bác sĩ và tôi đã ăn kiêng gần 20 năm .Nhất là đối với bia rượu,thít mỡ. Thế nhưng ngay sau khi được thầy chữa bệnh, thầy và sư huynh cho uống bia . Tôi xin phép không được uống bia cũng như ăn thịt mỡ. Nhưng thầy năm Hậu nói cứ ăn đi ,không sao đâu thầy đã chữa choa lành bệnh rồi .

    Với sư tin tưởng vào quyền năng của thầy đã chữa bệnh cho tôi ,nên tôi cuối cùng đã uông hai vại bia Tige mà mặt mũi không đỏ và cơ thể không có phản ứng gì . Trái lại so với mọi lần chỉ cần một ngụm bia người đã nổi mẩn ngứa mặt mũi đã đỏ gay và có cảm giác sụ suy nghĩ của mình bị rối loạn (một điều kỳ lạ là trước khi tôi được cụng ly với thầy,thầy đã cầm vại bia của tôi và thổi vào đó phải chăng thầy đã khử hết độc tố nên tôi không bị các phản ứng như trước).

    Hôm nay là 16thang ba năm Tân Mão tôi được gặp thầy,nói chuyện với thầy được chứng kiến thầy chữa bệnh cho bệnh nhân và bản thân tôi. Sau đó lại được thầy cho lộc (một quả táo to). Và sau đó được ăn cơm cùng thầy .Bữa cơm thanh đạm nhưng để lại nhiều cảm xúc không thể nào quên. Đối với tôi thầy không chỉ là một thầy tâm linh,thầy thuốc,mà tôi coi đó là một người thân lâu năm bây giờ gặp lại như một người chị em ruột trong gia đình. Tình cảm của thầy rất bao dung,độ lượng,từ bi hỉ xả .

    Qua cách nói và việc làm của thầy tôi được biết mới ngày hôm qua rằm tháng ba thầy đã đi xe máy cùng với đệ tử đi trên 200 cây số về vùng Tây ninh để chữa bệnh một gia đình có bốn người bị điên và tặng quà cho nhân dân ở vùng đó.Những gia đình khó khăn ở vùng đó thầy đã cho tiền để cứu ngặt. Đây là cảm nghĩ của buổi đầu gặp mặt đối với thầy Nguyễn Thị Hậu. Theo kế hoạch thầy sẽ ra Hà nội để chữa bệnh và tổ chức đàm đạo với gia đình một số bệnh nhân và một số đệ tử của người .

    Tôi hy vọng khi thầy ra Hà nội cùng với đệ tử của thầy là hạnh phúc lớn đối với những người đang theo học,tìm hiểu về Thế giới vô hình cũng như những bệnh nhân được thầy ban phước chữa bệnh.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đặng văn Quế Xem Bài Gởi
    Kính thưa sư phụ và các sư huynha

    Tôi là Đặng Văn Quế ở Hà nội. Nhờ có cơ duyên tôi đã may mắn gặp được Thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) với nicknam Tritue và sư huynh Dương Quang Vũ (với nicknam Tinhkhithan) tại tam bảo của thầy. Suốt từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 .Thầy đã chữa bệnh cho nhiều người cả nam lẫn nữ,cả những người chưa có gia đình lẫn những người có gia đình trong đó có cả tôi.

    Tôi học Đại học Y khoa Hà Nội,từ 1964-1970 .Từ năm 1982 đến năm 1987 tôi thi nghiên cứu sinh đỗ thủ khoa và được cử đi học tại nước Cộng hòa Ba lan để nghiên cứu về tế bào và ung thư học( Tại viện ung thư Warszawa và trường đại học y khoa Warszawa ) năm 2000-2001 tôi lại được đi tu học và làm việc tại nước cộng hòa Pháp tại trường đại học C.H.U. Limose .Và làm việc tại bệnh viện thực hành của trườngnày.

    Hôm nay tôi được trực tiếp chứng kiến và quay phin quá trình thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) nhận chữa bệnh cho các bệnh nhân cũng như các đệ tử của thầy. Trước khi thầy chữa bệnh chỉ cần nhìn qua nét mặt,cầm tay của người bệnh thầy đã soi căn,và đọc vanh vách các vị trí cũng như các tình tiết trong gia đình mà chỉ có người bệnh mới biết. Đôi khi có những tình tiết mà người bệnh vì tuổi trẻ không được chứng kiến hoặc vì tuổi già mà người bệnh lãng quên .Thầy Năm Hậu đều nói lại và nhắc lại những sự cố từng chi tiết nhỏ để người bệnh tự hồi tưởng lại những sư việc đã qua và tự người bệnh công nhận là đúng. Có những bệnh nhân là các thiếu nữ chưa lập gia đình nhưng khi thầy hậu đã nói vanh vách đời riêng tư,cuộc sống tình cảm của họ. Lúc đầu vì một lý do nào đó mà họ chối từ ,sau đó họ đều thú nhận trước thầy những điều thầy đã nói ra.

    Bình thường thầy là một phụ nữ theo nhận xét của tôi là một người phụ nữ đoan trang hiền lành,phúc hậu,cởi mở rất gần gũi thân thiện với tất cả mọi người không phân biệt sang hèn,giàu nghèo,địa vị xã hội cao hay thấp ,đi theo tôn giáo hay đạo giáo nào,...nhưng đôi khi gặp một số bệnh nhân tôi nhìn thấy sắc diện của thầy có một sự thay đổi kỳ lạ .Với bộ mặt,hình dáng nước da hồng hào,đôi chân mày hơi sếch lên mắt thầy sáng như nhìn rõ thấy tất cả tâm can người bệnh những góc khuất riêng tư về tình cảm cũng được thầy mở ra và chỉ cho người bệnh biết những lầm lỗi của mình để cùng thầy sửa sang hối cải làm tốt cho bản thân người bệnh,gia đình người bệnh và dòng họ của những người ấy.

    Bản thân tôi cũng được một đệ tử của thầy chữa bệnh cho và sau đó cũng được thầy trợ giúp. Tôi không hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác khi được thầy giải thích miệng nói tay làm ở trên cơ thể tôi cũng như ở trên cơ thể các bệnh nhân khác. Có những khối u cứng chắc to bằng nửa quả bưởi ở vùng thận phải lan ra phía trước làm thành bụng gồ lên kèm với di căn hạch ở vùng thượng đòn ohải to bằng quả trứng gà .Các hạch liên kết với nhau thành chùm cứng chắc . Ngay cả ở dưới da đầu vùng thái dương đỉnh bên trái to như quả cam làm gồ hẳn mái tóc của người phụ nữ này. Tôi có hỏi người bệnh này sau khi đã được thầy Hậu chữa ba lần thấy các khối u mềm hơn ,không gây đau,khó thở như những ngày trước. Người bệnh ăn ngủ dễ chịu hơn những ngày trước.

    Bản thân tôi là một người đã đang được các bác sĩ ở Hà nội đang điều trị về bệnh cao huyết áp .Có những lúc đo được 240/130 mmHg .Các Bác sĩ ở bệnh viện hữu nghị làm xét nghiệm máu làm xét nghiệm đường huyết cao có chỉ số là 23.9 .A xít u ric là 583 .Có những lần không đi nổi vì khớp xương đau do bị bệnh gút .Siêu âm nhiều lần đều ghi u phì đại tuyến tiền liệt đi tiểu đêm nhiều lần .Thoái hóa đốt sống cổ,thắt lưng và lưng có mọc gai đôi và có những gai xương ở xương chày và xương gót hai bên. Đã nhiều năm phải dùng nẹp ra bọc thép để đeo trên người mới ngồi và đi được. Đã nhiều lần hàng tuần lễ phải nẹp và nằm tại chỗ ngay cả việc đi tiểu tiện cũng không ngồi và đi được. Mỗi lần ho hay hắt hơi đều có cảm giác như bị một cái dùi nhọn đâm vào vùng lưng,cổ. Với các bệnh do rối loạn chuyển hóa các bác sĩ và tôi đã ăn kiêng gần 20 năm .Nhất là đối với bia rượu,thít mỡ. Thế nhưng ngay sau khi được thầy chữa bệnh, thầy và sư huynh cho uống bia . Tôi xin phép không được uống bia cũng như ăn thịt mỡ. Nhưng thầy năm Hậu nói cứ ăn đi ,không sao đâu thầy đã chữa choa lành bệnh rồi .

    Với sư tin tưởng vào quyền năng của thầy đã chữa bệnh cho tôi ,nên tôi cuối cùng đã uông hai vại bia Tige mà mặt mũi không đỏ và cơ thể không có phản ứng gì . Trái lại so với mọi lần chỉ cần một ngụm bia người đã nổi mẩn ngứa mặt mũi đã đỏ gay và có cảm giác sụ suy nghĩ của mình bị rối loạn (một điều kỳ lạ là trước khi tôi được cụng ly với thầy,thầy đã cầm vại bia của tôi và thổi vào đó phải chăng thầy đã khử hết độc tố nên tôi không bị các phản ứng như trước).

    Hôm nay là 16thang ba năm Tân Mão tôi được gặp thầy,nói chuyện với thầy được chứng kiến thầy chữa bệnh cho bệnh nhân và bản thân tôi. Sau đó lại được thầy cho lộc (một quả táo to). Và sau đó được ăn cơm cùng thầy .Bữa cơm thanh đạm nhưng để lại nhiều cảm xúc không thể nào quên. Đối với tôi thầy không chỉ là một thầy tâm linh,thầy thuốc,mà tôi coi đó là một người thân lâu năm bây giờ gặp lại như một người chị em ruột trong gia đình. Tình cảm của thầy rất bao dung,độ lượng,từ bi hỉ xả .

    Qua cách nói và việc làm của thầy tôi được biết mới ngày hôm qua rằm tháng ba thầy đã đi xe máy cùng với đệ tử đi trên 200 cây số về vùng Tây ninh để chữa bệnh một gia đình có bốn người bị điên và tặng quà cho nhân dân ở vùng đó.Những gia đình khó khăn ở vùng đó thầy đã cho tiền để cứu ngặt. Đây là cảm nghĩ của buổi đầu gặp mặt đối với thầy Nguyễn Thị Hậu. Theo kế hoạch thầy sẽ ra Hà nội để chữa bệnh và tổ chức đàm đạo với gia đình một số bệnh nhân và một số đệ tử của người .

    Tôi hy vọng khi thầy ra Hà nội cùng với đệ tử của thầy là hạnh phúc lớn đối với những người đang theo học,tìm hiểu về Thế giới vô hình cũng như những bệnh nhân được thầy ban phước chữa bệnh..
    thầy k chữa đc hết bệnh cho huynh đâu, giai đoạn này duy trì được lâu hay ngắn sẽ còn tùy thuộc nhiều vào huynh nữa.
    Last edited by Bin571; 07-05-2011 at 09:47 AM.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    hãy liên lạc số đt 0984 653 120
    haiz...........................

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    thầy k chữa đc hết bệnh cho huynh đâu, giai đoạn này duy trì được lâu hay ngắn sẽ còn tùy thuộc nhiều vào huynh nữa.
    Ý kiến dieungoc rất hay .Bệnh nhân như một lu nước dơ .Thầy như một nguồn nước sạch. Thầy dùng nguồn nước sạch của mình làm sạch lu nước người bệnh (hết bệnh) .Nhưng nếu bệnh nhân không biết vệ sinh thân và tâm. Thì lại bị nhiễm trược lại .Vậy muốn cho thân thể được khỏe mạnh thì phải biết vệ sinh tam thể xác thân. Phải biết tẩy trược khi nhiễm trược .Chúc quí đạo hữu luôn khỏe mạnh ,biết tự độ và độ tha A di đà phật.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Ý kiến dieungoc rất hay .Bệnh nhân như một lu nước dơ .Thầy như một nguồn nước sạch. Thầy dùng nguồn nước sạch của mình làm sạch lu nước người bệnh (hết bệnh) .Nhưng nếu bệnh nhân không biết vệ sinh thân và tâm. Thì lại bị nhiễm trược lại .Vậy muốn cho thân thể được khỏe mạnh thì phải biết vệ sinh tam thể xác thân. Phải biết tẩy trược khi nhiễm trược .Chúc quí đạo hữu luôn khỏe mạnh ,biết tự độ và độ tha A di đà phật.
    Phật dạy Phật tại tâm, Phật tính của mọi ng đều bình đẳng, học đạo và thành đạo k phụ thuộc vào tuổi tác, kinh nghiệm hay số năm; ngoài tha lực thì tự lực là yếu tốt quan trọng, sao phải dựa vào ng khác mới có thể gột sạch thân tâm, chẳng lẽ phải đc qua tay cô gột thì mới hết dơ sao, thân thể chỉ là hư ảo, sinh ra rồi cũng mất đi, đang tươi trẻ rồi cũng lúc da nhăn nheo, Sinh-lão-bệnh-tử đó là điều tự nhiên( hãy đọc 14 điều Phật dạy), ng tu đạo k nên vì lẽ này mà để bị ảnh hưởng
    Căn cơ khác nhau, ngộ cũng khác nhau, chỉ có thể nói, thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Phật dạy Phật tại tâm, Phật tính của mọi ng đều bình đẳng, học đạo và thành đạo k phụ thuộc vào tuổi tác, kinh nghiệm hay số năm; ngoài tha lực thì tự lực là yếu tốt quan trọng, sao phải dựa vào ng khác mới có thể gột sạch thân tâm, chẳng lẽ phải đc qua tay cô gột thì mới hết dơ sao, thân thể chỉ là hư ảo, sinh ra rồi cũng mất đi, đang tươi trẻ rồi cũng lúc da nhăn nheo, Sinh-lão-bệnh-tử đó là điều tự nhiên( hãy đọc 14 điều Phật dạy), ng tu đạo k nên vì lẽ này mà để bị ảnh hưởng
    Căn cơ khác nhau, ngộ cũng khác nhau, chỉ có thể nói, thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Topic này dành cho những người cần tới thầy thì thầy giúp. Còn những người giỏi như dieungoc không cần tới thầy thì nên tạo topic riêng để giảng đạo nhé.Mến!!!
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Dây oan trái thiên thu dày đặc
    Nay các con bình tâm leo lắc
    Chỉ một đường bước ngoặt chuyển sang
    Là các con hợp máy hoành tàng
    Xây bửu điện thanh thoàn chí diệu
    rồi các con mở thông sáng khiếu
    Thấy bên mình không thiếu đại từ
    Hồn lâng lâng thoát nhiệm thái thư
    Dù ngoại đạo bấy chừ lôi kéo
    Những tâm trần ta thường đục đẽo
    Tâm đạo lòng sẽ kéo kề bên
    Nay con ơi chuyển pháp xây nền
    Xây mối đạo đề tên bạch ngọc
    Thấy đại từ giáng vào thảm khóc
    Hòa bình trong lăn lóc phong sương
    Là tràn trề đầy đủ tình thương
    Mượn cơ bút thiên cơ chuyển tíêp
    Sợ các con khó mong hội hiệp
    Hoặc nghi ngờ khó tiếp đạo nhà
    Đạo là chỉ một đạo di đà
    Chia ra nhiều nhánh thật là khó phân
    Last edited by tritue; 14-06-2011 at 01:32 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Dây oan trái thiên thu dày đặc
    Nay các con bình tâm leo lắc
    Chỉ một đường bước ngoặt chuyển sang
    Là các con hợp máy hoành tàng
    Xây bửu điện thanh thoàn chí diệu
    rồi các con mở thông sáng khiếu
    Thấy bên mình không thiếu đại từ
    Hồn lâng lâng thoát nhiệm thái thư
    Dù ngoại đạo bấy chừ lôi kéo
    Những tâm trần ta thường đục đẽo
    Tâm đạo lòng sẽ kéo kề bên
    Nay con ơi chuyển pháp xây nền
    Xây mối đạo đề tên bạch ngọc
    Thấy đại từ giáng vào thảm khóc
    Hòa bình trong lăn lóc phong sương
    Là tràn trề đầy đủ tình thương
    Mượn cơ bút thiên cơ chuyển tíêp
    Sợ các con khó mong hội hiệp
    Hoặc nghi ngờ khó tiếp đạo nhà
    Đạo là chỉ một đạo di đà
    Chia ra nhiều nhánh thật là khó phân
    Khó phân được đâu vàng đâu đá
    Cũng khó phân được khá với bèo
    Ôi ngẫm kiếp phù bọt bèo
    Biết trôi đi đó biết lèo về đâu
    May gặp Đạo gội sầu rửa thảm
    Gặp ơn Trời ban đám mây xanh
    Để ta quyết chí tu hành
    Để gần Tiên Phật xây thành vị ngôi
    Thắm thoát đã năm rồi tháng hết
    Gẫm trần ai chưa hết muộn phiền
    Tử sanh sanh tử nghiệp duyên
    Cứ xoay cứ buộc người liền người ơi
    Xin người sớm hiệp ĐẠO TRỜI
    CAO ĐÀI TÒA THÁNH thảnh thơi tu trì
    CÔNG BÌNH BÁC ÁI TỪ BI ...


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Khó phân được đâu vàng đâu đá
    Cũng khó phân được khá với bèo
    Ôi ngẫm kiếp phù bọt bèo
    Biết trôi đi đó biết lèo về đâu
    May gặp Đạo gội sầu rửa thảm
    Gặp ơn Trời ban đám mây xanh
    Để ta quyết chí tu hành
    Để gần Tiên Phật xây thành vị ngôi
    Thắm thoát đã năm rồi tháng hết
    Gẫm trần ai chưa hết muộn phiền
    Tử sanh sanh tử nghiệp duyên
    Cứ xoay cứ buộc người liền người ơi
    Xin người sớm hiệp ĐẠO TRỜI
    CAO ĐÀI TÒA THÁNH thảnh thơi tu trì
    CÔNG BÌNH BÁC ÁI TỪ BI ...


    Công bình bác ái từ bi
    Là điều phật dạy phải ghi để lòng
    Gẫm trong cõi kíp bụi hồng
    Hảy tu tịnh độ thong dong cõi phàm
    Tử sanh sinh tử chẳng ham
    Xây vần vẫn buộc người phàm khổ đau
    Khuyên sanh chúng hãy tu mau
    Đã muốn tu thì đừng có sợ nghèo
    Muốn thành phật đừng đeo lòng tà
    Ráng tìm đức hạnh kỳ ba
    thiên tôn giáo chủ là cha muôn loài
    Công bình bát ái hẳn hoi
    muốn thành đạo quả phải noi phật đà
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #10

    Mặc định

    Thời nay thậm chí làm việc thiện, khuyến tu cũng không phải dễ. Tôi bên lyso.vn khuyên người cúng chùa phóng sinh... mà có kẻ chửi bới hạ nhục suýt thối thất. Thế gian quen "vơ vào" không quen "cho" do đó thấy ai làm việc từ thiện công đức đâm ra nghi ngờ phỉ báng. May sao thời nay cũng còn rất nhiều người hy sinh nhiều thứ, vượt mọi khó khăn để đem giáo pháp của Như Lai hóa độ cho chúng sinh. Mô Phật.
    Dục tri tiền thế nhân
    Kim sinh thọ giả thị
    Dục tri lai thế quả
    Kim sinh tác giả thị.

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tây Đô đạo sĩ Xem Bài Gởi
    Thời nay thậm chí làm việc thiện, khuyến tu cũng không phải dễ. Tôi bên lyso.vn khuyên người cúng chùa phóng sinh... mà có kẻ chửi bới hạ nhục suýt thối thất. Thế gian quen "vơ vào" không quen "cho" do đó thấy ai làm việc từ thiện công đức đâm ra nghi ngờ phỉ báng. May sao thời nay cũng còn rất nhiều người hy sinh nhiều thứ, vượt mọi khó khăn để đem giáo pháp của Như Lai hóa độ cho chúng sinh. Mô Phật.
    Đạo là do phật trời làm chủ
    Tâm bồ đề thường trụ hư không
    Giác thời trí huệ viên thông
    Đạo thì học một chữ không đắc thành
    Quây mắt lại mà nhìn tự tánh
    Ấy gọi là lập hạnh tu tâm
    Đừng tu với cãnh mê lầm
    Nầy chơn nọ giả,vong tâm uổng đời
    Tha độ được ,thì trời ban phước
    Nhưng mà người phải trước tự tu
    Hạnh mình ra bực sĩ nhu
    Sau thì độ chúng đường tu dẫn đều
    Một lẽ độ theo trìu long thể
    Một nữa là cứ để mặt nhiên
    Mặc tình thế chúng đảo điên
    Ai người tưởng mộ khai duyên tu trì
    Lẽ khôn dại tu thì bất chấp
    Chữ mặt là, chịu thấp mình hèn
    Trì trai giới sát cho quen
    Từ bi hi xả tập rèn được thông
    Phật thường dạy chữ không là sắc
    Vọng thì lầm sắc vốn không hình
    Cái gì thấy đó mà tin
    Có rồi sẽ biến ,sau thành không không
    Thế gian khổ bởi vì lòng nhơn dục
    Chác não phiền,câu trúc chấp mê
    Giận hờn lửa cháy tràn trề
    Noí năng tổn đức khen chê ghét thù
    Ghét ắt muốn rủa trù thỏa dạ
    Ưa khen rồi, tốt quá lành nguy
    Chuyện đời góc ở thị phi
    Phật tiên thấy phải, châu mày thảm thương
    Last edited by tritue; 21-07-2011 at 08:24 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #12

    Smile Ánh sáng từ bi

    Từ cõi ta bà tối tăm, con nhận ra hao quang ánh trăng saoi đường.
    Chỉ lối xa rời biển mê, xa ngàn khơi, thuyền con quay về bờ giác.
    Từ giã tham, giận, sân, si, bên đài sen thành tâm dứt bao não phiền.
    Nguyện sống tâm tịnh giác, theo đức từ bi, từ bi sáng soi đường đi.
    ----------
    BI là đem hết lòng phụng sự nhân thế
    TRÍ ánh sáng tuyệt vời
    DŨNG con đường tiến bước
    Tiến bước theo đường chánh pháp rạng ngời Thế Tôn
    . rose4

  13. #13

    Mặc định



    Ánh đèn đạo đức mãi ngời soi
    Sáng trí minh tâm phải cố bồi
    Từ thiện làm đi đừng do dự
    Bi thương kiếp sống sẽ qua thôi

    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  14. #14

    Talking Cảm Nhận Của Tâm Nhất Trước Và Sau Khi Gặp Thầy Năm Hậu

    Chào các bạn, mình là Tâm Nhất. Mình đã xem video của Thầy Năm Hậu chữa bệnh tà ma quỷ quái, bùa ngải,... Cảm nhận đầu tiên của mình là thấy... HAY QUÁ! MỚI LẠ!

    Sau khi xem đôi dòng về 1 số nhận xét của các thành viên diễn đàn về Thầy Năm Hậu: có khen, có chê, có la ó đòi báo cảnh sát, ... Mình mới thấy kỳ kỳ.

    Tại sao mình thấy kỳ kỳ? :i_dont_know:
    Mình xin nói thẳng đó là có 1 số thành viên rảnh rỗi, ở không cứ vào nói tùm lum tà la làm rối loạn hết diễn đàn, nói ba hoa tùm lum,... Nôm na là không có văn hóa cho lắm!

    Trước nói về Đạo Làm Người, khi nhận định một điều gì mới lạ, nếu bản thân không tin thì cũng không nói điều phỉ báng, chê bai, châm chọc đủ điều. Nhưng miệng thì cứ nói là NÓI THẲNG ĐỂ MỌI NGƯỜI KHỎI BỊ LỪA GẠT. :icon_mad:

    Nói thật, riêng bản thân mình thấy khó chịu về những thành viên này! Nhưng mình vẫn không muốn đôi co. Các bạn thấy đó, tại sao không tin thì thôi sao buông lời phỉ báng?

    Xin hỏi bản thân người phủ nhận, phỉ báng có biết chính xác 100% về Thầy Năm Hậu không, mà tại sao nói như là đã hiểu biết lâu năm và rành rẽ thế?

    Xin hỏi các thành viên hay châm chọc hay "lời ngay ý thật" khi hồi âm diễn đàn có thật sự không khó chịu bực bội trong tâm khi nghe lời trái ý mình? Buông lời khó nghe, mang sắc thái khiêu khích khi có người nói, xóa thì lại la làng lên là "binh" Thầy Năm Hậu quá! Xin xem lại lời mình nó có tính khiêu khích hay khó nghe cho người khác trước đã hay la.

    Xin hỏi nếu một vị Thầy không có bản lĩnh, xạo sự và diễn trò với mọi người thì vị Thầy ấy "trụ" được bao lâu? Thầy Năm Hậu đã chữa bệnh hơn 30 năm.

    Xin hỏi nếu video là giả thì tại sao có nhiều diễn viên giả bệnh điên quá vậy! Chẵng lẽ Thầy Năm Hậu mướn? Nếu có ai nói đó là đệ tử Thầy Năm Hậu họp lại lừa gạt mọi người thì... Xin hỏi có vị đệ tử nào chịu phục ông Thầy bất tài,vô dụng, không có bản lãnh... Nếu ai tự hào mình làm được xin hãy đi thu đệ tử đông như vậy xem được chăng?

    Xin hỏi có nhiều người đến nhờ Thầy Năm Hậu chữa bệnh mà ai cũng phục Thầy Năm Hậu, không có bản lĩnh làm được ư?

    Xin hỏi vô số người các tầng lớp, ở nhiều nơi VN, Anh, Đức, Nhật Bản,... trí thức của họ chẳng lẽ thua kém những thành viên ở diễn đàn thegioivohinh sao? Sao họ lại phục Thầy Năm Hậu, chẳng lẽ Thầy Năm Hậu giỏi đến mức có thể gạt được nhiều người có Trí Thức, bằng cấp đến như vậy? Nếu thật vậy, thành viên nói Thầy Năm Hậu gạt người Trí Thức chắc phải hơn tất cả những vị ấy mới nhận ra được thủ thuật của Thầy Năm Hậu!!!

    Xin hỏi ai có thể phủ nhận được 1 sự thật rằng người bệnh trước khi tới Thầy Năm Hậu thì tưng tửng, khùng điên, nhưng... Khi ra về miệng cười toe tét, mặt mày tỉnh táo. Ai dám phủ nhận?

    Khi mọi người đọc hết những điều trên xin hãy suy nghĩ về THẬT và GIẢ đừng để những lời nói tùm lum, phá đám làm méo mó sự thật. Nếu có thành viên nào đang tìm hiểu thì mình nghĩ nên tìm hiểu với thái độ: Đã không tin cũng đừng nên phỉ báng. Không, lãnh đủ là bản thân mình thôi! Vì phỉ báng bậc đức cao tự nhiên có nạn đến.

    Sau khi Tâm Nhất gặp Thầy Năm Hậu xin có nhận xét sau:
    Thầy tươi tắn, vui vẻ, khuôn mặt "già" nhưng thần thái sáng khỏe như thanh niên. Thầy Năm Hậu hiền chịu khó nghe mình nói chuyện hàng chục phút đồng hồ mà không nản.Thấy mặt mình đen quá, Thầy Năm Hậu dùng điển giúp mặt mình sáng lên và "đẹp trai" hẳn ra... Sau này ai thích làm đẹp cứ đi Thầy Năm Hậu khỏi đi thẩm mỹ viện chi, tiền mất tật mang... hehehe. Đùa tí cho vui.

    Thầy Năm Hậu có kể với mình nhiều chuyện giúp đỡ mọi người mà trên diễn đàn chưa thấy đăng. Thầy Năm Hậu khuyên tu học đạo tinh tấn lên để Phật Trời và Mẫu che chở, phù hộ. Cuối cùng, mình ra về với lộc trên tay mà Thầy Năm Hậu cho cùng với khuôn mặt rất handsome... hahaha. Công nhận Thầy Năm Hậu vui tính, hòa đồng, dễ gần.

    Nói nhiêu đó thôi, mình chỉ nói "ít" thôi! hahahaha :p:p:p
    Xin hết!

    À quên, Tâm Nhất xin chúc Thầy Năm Hậu một mùa noel vui vẻ, ấm cúng bên gia đình trần gian và thượng thiên. Chúc Thầy Năm Hậu càng làm càng khỏe để mà cứu thế độ nhân. :blushing:

  15. #15

    Mặc định

    Mình là Phật tử 6 năm rồi.Khi xưa ông nội làm thầy Lỗ Ban,ông mất âm binh còn nhiều lắm.Với lại mình có căn,nghiệp chướng cũng nhiều nên đi đâu âm hồn cứ vô nhiều lắm.Đi chữa nhiều nơi mà không hết.Sư phụ Mình ngoài quảng ngãi xa lắm lâu lâu mới trục âm binh dùm mình nhưng âm khí trong người còn nhiều nên hành xác lắm.Khi xem các clip của Thầy cũng nghi lắm nên đến tìm hiểu.Vừa gặp Thầy mình run lên, hễ có tà trong người gặp là ai cũng sợ.Chỉ nhìn mình mà Thầy biết hết suy nghỉ,cũng như tình hình nhà cửa, đất đai ở quê hết.Thầy lấy thẻ bài cạo hết mình mảy,trời ơi đau không tả được, tưởng rách da mà thực sự không rách tí nào cả, mà Thầy không dùng dầu xanh gì hết.đến lần Thứ tư mình hết đau,mình mẩy cũng hết tím bầm.cảm ơn Thầy bây giờ con nhẹ hết mình mẩy.Đặc biệt chỉ qua điện thoại Thầy biết hết tình hình của con bệnh.chỉ có việc Thầy cạo mà không có dầu mà không rách da là hay lắm rồi hi hi ...còn Thầy kéo dài tay, mặt ai to Thầy làm gon lại, hay làm da mặt trắng hồng ra mình xin nói có thật vì thầy có vuốt mặt cho mình nhỏ bớt và sáng,hồng hào ra rất nhiều.Phếp của Thầy và Cậu Hoàng Vũ chỉ dùng tàn thuốc mà bá sự đều dùng được từ trừ tà,phép làm ăn, trị bệnh, tẩy uế và âm khí...đẻ trấn tà Thầy chú nguyện vào cái kiếng rồi treo trước cửa.

  16. #16

    Mặc định MỘT CÁCH TRI ÂN THẦY NĂM HẬU

    À mà Tâm Nhất có đề nghị như thế này, không biết mod và những ai mến Thầy Năm Hậu có đồng ý không?

    Vào box Thầy Năm Hậu, mình thấy những lời xin giúp đỡ rải rác và những thông tin, hành động về Thầy Năm Hậu được đăng lên. Mình suy nghĩ:

    Tại sao các bạn không tạo một topic nói về những kết quả, cảm nghĩ khi gặp Thầy Năm Hậu để cho mọi người có 1 cái nhìn cơ sở và niềm tin để được lợi ích khắp cả. Nếu rõ ràng như thế thì thành viên nào phá quấy cũng KHÔNG XI NHÊ, nếu nói thì liền biết là BA HOA CHÍCH CHÒE. slapping

    Bố cục topic Tâm Nhất nghĩ đại khái như thế này:wellcome1
    Nick thành viên:....
    Nơi ở:....

    Nhân duyên gặp Thầy Năm Hậu:...
    Nếu có tạo topic cầu cứu hay xin hỏi trên thegioivohinh thì dẫn ra rõ ràng. NÓI CÓ SÁCH, MÁCH CÓ CHỨNG.

    Quá trình chữa trị:....

    Cảm nghĩ bản thân về Thầy Năm Hậu trước và sau khi chữa trị:...


    Đó, nếu có một topic như thế thì làm sao những thành viên hay đi phá phách có thể đâm thọc, sơ múi được?
    Topic nếu được tạo thì mình nghĩ là mod và các bạn nên để tựa đề rõ ràng là: "CẢM NHẬN CỦA THÀNH VIÊN (NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CHỨNG KIẾN, GIA ĐÌNH,...) TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐƯỢC THẦY NĂM HẬU CHỮA BỆNH". Đại loại là vậy, bạn nào nghĩ được cái tựa đề ngắn và hay hơn thì cứ đề nghị.

    Mình chú trọng tựa đề topic để làm gì?
    Giải quyết 3 việc:
    +Tạo sự đồng cảm và niềm tin nơi mọi người với Thầy Năm Hậu
    +Tránh thành viên phá phách, lung tung. Vì tựa topic đã nói rõ ràng, nói lạc đề ---> XÓA
    +Thanh minh cho Thầy Năm Hậu khỏi những thành viên ba hoa xuyên tạc. Đây cũng là một sự TRI ÂN của những ai đã được sự cứu chữa từ Thầy Năm Hậu.

    Tâm Nhất cũng có một chủ ý đó là thêm 1 topic nôm na là những nghi vấn về Thầy Năm Hậu nêu lên những câu hỏi về Thầy Năm Hậu: cuộc sống, tu hành,... Phụ trách topic này là những đệ tử ruột của Thầy Năm Hậu hay người biết và hiểu Thầy Năm Hậu. Nếu cấp độ câu hỏi khó mới đích thân Thầy Năm Hậu trả lời. Đây cũng là 1 cách các đệ tử của Thầy Năm Hậu góp 1 phần sức giúp Thầy Năm Hậu. Ví dụ có 1 số câu nhạy cảm như:

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=88865

    Nếu đích thân Thầy Năm Hậu trả lời thì cũng khổ cho Thầy. Không những thế dễ gây chướng đối cho người đặt câu hỏi hay người theo dõi topic. Phải có những người đệ tử nói ra, những người quen biết Thầy Năm Hậu nói ra thì sự việc nó dễ thành.
    Thử nghĩ nếu bản thân Thầy Năm Hậu trả lời họ sẽ nghĩ Thầy gì cứu nhân độ thế mà lấy tiền người ta!!!

    Nếu Thầy Năm Hậu nói Thầy cũng phải bương chải cuộc sống hàng ngày nữa thì họ sẽ cho là biện minh. Xin lỗi chứ, nói thật khi họ muốn phá thì nói sao họ cũng quật lại được.
    Phải có đệ tử của Thầy Năm Hậu nói, hoặc người hiểu biết nói và phân tích trên góc nhìn đạo lý thì mọi sự sẽ khác.:big_grin::big_grin::big_grin:

    Cám ơn mọi người chịu khó nghe mình "tố khổ". Mong rằng đề nghị của Tâm Nhất sẽ được nhiều người ủng hộ.:star::star::star:

    Chào mọi người
    :party:1

  17. #17

    Mặc định

    Nói đến bùa ngãi là gấu con nè..hihi.... gấu con đã đi không nhớ bi nhiu thầy bùa nữa để chữa cái bệnh căn của gấu.....hình như là 12 vị..từ SÀI GÒN,LONG THÀNH,TRÀ VINH,..CHÂU ĐỐC....nơi nào gấu cũng tìm đến....nhưng khi ông thầy làm hết bệnh mệt thì gấu lại bị bịnh nhức đầu...đi chỗ khác hết nhức đầu thì gấu lại nửa mê nửa tỉnh..... hết nửa mê nửa tỉnh thì lại ăn uống không được....nên gấu sợ bùa ngải lắm.. chỉ có thầy HẬU là chữa hết....không còn miếng nào(hi..hi).... nếu ai đọc bài của gấu thì xin tin tưởng rằng thầy HẬU là thiệt đó...,chỉ có người trong cuộc là hiểu nên gấu không biết nói sao nữa,giờ gấu khỏe lắm...gấu không có quảng cáo cho thầy đâu....nhưng vì mún cho các huynh đệ bị nạn toàn tâm toàn ý nên phải viết ra đây..chúc mọi người vui vẻ.....
    Tâm thời niệm PHẬT DI ĐÀ....sáu câu sáu chữ con mà ghi tâm.... ghi tâm cho khỏi xích xiềng... ghi tâm cho được nhẹ nhàng con ơi...

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhhien Xem Bài Gởi
    Trời cho sao thì hưỡng vậy tham làm chi.Ty Thầy Năm nay đã U60 rồi nhưng nhìn thầy cứ như U40 (Suy nghĩ bản thân). Thầy vẩn rất minh mẩn còn sức khỏe thì tuyệt vời. Khi nào bạn được thầy chữa bệnh bạn sẻ cảm giác rỏ hơn mình. Mình nhớ sao nói vậy. Nên có một số điểm không nhớ lắm. Nếu bạn đã gặp thầy thì cảm ơn thầy đã chữa bệnh dùm mình nhé!
    Bài này mình viết trong tâm trạng vui vẻ phấn khởi nên ngôn từ lời nói nếu có nói quá thì các bạn bỏ qua cho nhé. Người hiểu đạo không chấp nhất người mới tập tành học đạo đâu nhỉ!
    Vì mình thấy thầy chữa bệnh rất hay nên mình kính ngưỡng nên viết tặng bài này cho thầy. Cũng thay lời cảm ơn đến thầy. Nếu thầy đọc được tâm ý con thì con chúc thầy năm mới vui vẻ, con đường học đạo, hành đạo giúp đời của thầy ngày càng tiến cao và xa hơn nữa.
    Kỳ này đúng thực kỳ thi
    Người đậu kẻ rớt tin nghi tùy lòng
    Kỳ này lọc lựa đục trong
    Chánh tà phân tỏ mới mong thấy đường
    Kỳ này ma quỉ nhiễu nhương
    Thử lòng hành giả tìm đường đạo chơn
    Kỳ này một dạ keo sơn
    Mới mong thấy được công ơn phật Trời
    Kỳ này muốn được thảnh thơi
    Lương tâm làm chủ chớ thời buông lung
    Kỳ này tam giáo họp chung
    Tam tòa cùng xét để cùng chấm thi
    Chúc con năm mới hành trì
    Đạo đời song tiến con đi thẳng đường
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    THỜI NẦY QUẢ THẬT NHIỀU MA
    Bịa chuyện nói, thật là như in
    Đất cù lao thầy rất thịnh tình
    Bốn chục năm thầy ở thật tình quá lâu
    Quê hương Bồng Sơn bình Định chớ đâu
    Tam Quan quê quán bao lâu ở cùng
    Đó là bịa chuyện như khùng
    Nội ngoại hai nơi hiệp chung
    Chiến tranh ác liệt chạy cùng tha phương
    Thành phố thầy mến thầy thương
    Quê hương xa cách đôi đường khổ thân
    Vào làm hảng dệt hai chục năm gần
    Bao năm buôn bán xa gần biết tên
    Tại chợ tân định kề bên
    Có danh có tiếng làm nên tên người
    Hoàng vũ nhập xác cứu người
    Chửa đâu hết đó ba chục năm trời gian nan
    Biết tu từ nhỏ không nàng
    Lúc mẹ thai nghén không màn cơm canh
    Chỉ uống nước đến ngày sanh
    Sanh con ký mấy sao đành nuôi đây
    Thật tình càng lớn càng ngây
    Lớn xác hơn cả thật thi không ngờ
    Thầy chỉ biết tu hạnh không lảng lơ
    Cha bỏ con thơ ra chiến trường
    Mẹ già khỗ cực đôi đường
    Đem cho con dại từ phương trời nào
    Xác thầy cực khổ biết bao
    Lòng thầy thanh bạch ai nào có hay
    Hòa bình đất nước dựng xây
    Cha đi tập kết hết ngày chiến tranh
    Quê hương khói lửa tan thành
    Hòa bình đất nước thanh danh đượm màu
    Gia đình sum họp cùng nhau
    Là thầy đã được Phật Trao Điển lòng
    Ba chục năm cứu độ vẫn trong
    Quê Hương Bình Định Hết vòng lao luân
    Thầy về quê củ bao lần cứu dân
    Các con không hiểu lần khân
    Thầy không nhắc lại bao lần khổ đau
    Gia đình họ cha mẹ cùng nhau
    Nuôi con dạy dổ học mau trưởng thành
    Còn thầy Sống cuộc chiến tranh
    Mẹ Nam Cha Bắc con thành gì đây
    Mà thầy vẫn sống hôn nay
    Học hành biết chử vẩn đầy tình thương
    Các con hiểu rỏ đôi đường
    Đừng nói xà bát gợi thương đau sầu
    Thầy chưa kể hết chuyện đâu
    Nói ra lệ đổ mang sâu cuộc đời
    Hôm nay thầy thấy người đau
    Cha mẹ không có thầy cồn cào tâm cang
    Quyết lòng cứu độ dân an
    Cưu người bịnh hoạn gian nan khổ sầu
    Lúc xưa thầy bị ốm đau
    Có ai săn sóc thầy đau thầy buồn
    Thầy nói đây mà lệ cứ tuông
    Các con đừng để khổ để buồn thầy chi
    Cuộc đời thầy sống thật thi
    Thầy không nhơ nhớp,các con ghi câu nầy
    Một lòng cứu độ hôm nay
    Các con hảnh diện về thầy nghe con
    THẦY ĐANG XÚC ĐỘNG QUÁ ,THẦY LUÔN CẦU NGUYỆN CHO CÁC CON ĐƯỢC VUÔNG TRÒN VÀ HẠNH PHÚC ,
    *******A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI *******








    Viết tặng Thầy :big_grin:
    ***
    Lúc sinh tới lúc trưởng thành
    Đắng cay thầy nếm ngọt bùi chẳng tham
    Chuyên tu làm thiện chịu cam
    Mới thành chánh quả độ an dân lành
    Ngày nay thầy hạnh trì thiền
    Để tăng kinh điển diệt trừ yêu ma
    Làm cho ma quái tránh xa
    Cho dân bớt khổ mới thành đạo tu
    ***
    Tu phật tu thánh tu tiên
    Tu tâm an lạc hành thiền là nên
    Tu tâm ma hết hiện lên
    Tu còn tâm chánh tu thành hiền nhân
    ***
    Thương thầy giấc ngủ không yên
    Thương thầy sáng tối ngồi thiền lấy kinh
    Thương thầy sức khoẻ linh tinh
    Thương thầy mỗi lúc thầy bình yêu ma
    Thương thầy hết cả thân ta
    Thương thầy thấy lúc nhà nhà bình an
    ***
    Thầy ơi hãy an lòng! Chúng tệ tử thầy sau này thay thầy hành đạo giúp đời phụ thầy một tay. hihihi. phụ với thầy chút nào hay chút đó. Hihi
    Last edited by minhhien; 08-01-2012 at 10:19 AM.
    http://www.youtube.com/user/thanhasx/videos
    http://www.thienynhiemmau.com/
    Diễn đàn cuả Thầy Hậu (Cậu Vũ):
    http://thienynhiemmau.com.vn

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhhien Xem Bài Gởi
    Viết tặng Thầy :big_grin:
    ***
    Lúc sinh tới lúc trưởng thành
    Đắng cay thầy nếm ngọt bùi chẳng tham
    Chuyên tu làm thiện chịu cam
    Mới thành chánh quả độ an dân lành
    Ngày nay thầy hạnh trì thiền
    Để tăng kinh điển diệt trừ yêu ma
    Làm cho ma quái tránh xa
    Cho dân bớt khổ mới thành đạo tu
    ***
    Tu phật tu thánh tu tiên
    Tu tâm an lạc hành thiền là nên
    Tu tâm ma hết hiện lên
    Tu còn tâm chánh tu thành hiền nhân
    ***
    Thương thầy giấc ngủ không yên
    Thương thầy sáng tối ngồi thiền lấy kinh
    Thương thầy sức khoẻ linh tinh
    Thương thầy mỗi lúc thầy bình yêu ma
    Thương thầy hết cả thân ta
    Thương thầy thấy lúc nhà nhà bình an
    ***
    Thầy ơi hãy an lòng! Chúng tệ tử thầy sau này thay thầy hành đạo giúp đời phụ thầy một tay. hihihi. phụ với thầy chút nào hay chút đó. Hihi
    Hôm qua con đến thăm thầy
    Thầy đang bận việc con đây đã tường
    Dành chút thời giờ trò chuyện con thương
    Con bảo, con phụ đôi đường quá hay
    Hôm qua bận việc suốt ngày
    Sao con không phụ thầy đây nhẹ lòng
    Con về Tam Bảo đẹp không
    Bịnh con đã hết trong lòng có vui
    Con thương thầy lắm thầy ui
    Miệng con cũng ngọt ôi thui thầy mừng
    Mười ngày thầy cực quá chừng
    Con cho thầy đến năm vừng con thương
    Thương thầy giất ngủ còn vương
    Thương thầy sớm tối tai ương đũ điều
    Thương thầy một dạ sớm chiều
    Thương thầy cục khổ trừ yêu suốt ngày
    Thương thầy như thể thương ta
    Thương thầy những lúc xa nhà cứu dân
    Thương thầy mười ba tuổi không gần
    Thương thầy lúc lớn không cần mẹ cha
    Đó là căn số đã qua
    Xưa kia quậy phá nên cha mẹ trừng
    Cứu người cực nhọc quá chừng
    Các con hiểu biết thầy mừng thầy vui
    A DI ĐÀ PHẬT


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  2. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM
  4. Lạng Sơn, những ngày tháng hai
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-03-2011, 07:02 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2011, 11:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •