Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 28

Ðề tài: Vang Xin Các Ngài Cứu Giúp Mẹ Con!

  1. #1

    Mặc định Vang Xin Các Ngài Cứu Giúp Mẹ Con!

    mẹ con và ba con sống chung với nhau hơn 20 năm nay, ba thì ít thương mẹ nhưng mẹ lúc nào cũng thương ba, cho đến khi mẹ đi làm đc 3 năm thì con thấy có sự thay đổi, mẹ con thường mua son phấn làm đẹp, cũng hay đi làm về trễ, cuối cũng con mới phát hiện ra là mẹ con quen ông kia đã có gia đình, con thì tin chắc là mẹ con bị yếm vì con nhắc tới ng đó là mẹ con bênh ghê lắm, rồi con kêu mẹ con đi tới thầy bùa xem thì mẹ con cương quyết ko đi, con nhìn vào mắt mẹ con thì có lúc thấy bị thâm quần đen nên con nghỉ là vậy với lại mẹ con rất thương con, chưa bao giờ mẹ con lại thay đổi như vậy, ba con thì cũng đã thương mẹ con như xưa, thậm chí còn chìu chuộng hơn nhwung mẹ con vẫn ko thương. mẹ con nói ba con lại gần mẹ con đâm chết, rồi vợ ng ta bắt gặp mấy lần mẹ con nan nỉ xin lỗi rồi cuối cùng cũng trở lại. Con làm mọi cách mà ko được, mong thầy chỉ con cách giải bùa giúp mẹ mà ko cho mẹ con biết với lại ko ảnh hưởng gì đến mẹ con! Con vang xin các thầy. Dù kêu con làm gì cũng được miễn ko trái đạo lý và ko sát sanh là được rồi! Con vang xin các thầy!- Con không có cách nào dẫn mẹ con đi đâu được hết, con chỉ còn cách tự mình đi mà thôi, mẹ con giờ kì lắm: hể nghe con avf chị con nhắc tới người đó, hoặc khuyên mẹ thì mẹ bên vực ghê lắm, có khi còn đòi từ tụi con, vả lại mẹ ko chịu ngeh kinh phật, bài goảng của tụi con gởi mà giờ mẹ còn đòi theo đạo Thiên Chúa mặc dù trước đây mẹ ko thích đạo đó cho lắm và trước đây mẹ rất tôn sùng ông Thổ Địa mà giờ lại hết rồi! Điều này lại làm cho con thêm chắc chắn là mẹ bị trúng. Con xin các vị giúp mẹ con với! Con thì ko có tiền, nhưng bắt con làm lao công hay oqr đợ tả lại cũng được, miễn đừng kêu con sát sanh, ăn mặn và làm những việc trái đạo phật là được rồi! Con Xin chấp tay, gụp đầu cảm ơn! SĐT của con: 0937.975.875 (con đi học ban ngày nên con chỉ nghe được đt vào tối từ 5h đến 12h)! Con có tâm nguyện muốn xuất gia!

  2. #2

    Mặc định

    Bạn bận đi học thì như thế này, sáng trc khi đi học và tối trước khi đi ngủ, chỉ cần mỗi buổi trì niệm chú Đại Bi 1 lần thôi, cứ như vậy, chuyên tâm và thành khẩn, rồi cầu xin điều gì cũng được, và nhà mình mắc nạn tà ma ngoại đạo nay có chuyển biến, mình rất mừng, rảnh thì niệm hồng danh Phật, và Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn trăm sự như ý, vạn sự tinh thông, chúc bạn sớm đạt được ước nguyện
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Bạn bận đi học thì như thế này, sáng trc khi đi học và tối trước khi đi ngủ, chỉ cần mỗi buổi trì niệm chú Đại Bi 1 lần thôi, cứ như vậy, chuyên tâm và thành khẩn, rồi cầu xin điều gì cũng được, và nhà mình mắc nạn tà ma ngoại đạo nay có chuyển biến, mình rất mừng, rảnh thì niệm hồng danh Phật, và Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn trăm sự như ý, vạn sự tinh thông, chúc bạn sớm đạt được ước nguyện
    thành tâm cảm tạ bạn cobebanhda!

  4. #4

    Mặc định

    Bạn cứ mở đĩa về kinh dược sư to lên cố ý cho mẹ pan nghe để thất tỉnh đi hok lăng nghiêm cũng dc kết dây ngũ sắc cho mẹ bạn đeo khỏi xợ tà xâm hại.
    Ngày đó sẽ rất gần!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MinhToàn Xem Bài Gởi
    mẹ con và ba con sống chung với nhau hơn 20 năm nay, ba thì ít thương mẹ nhưng mẹ lúc nào cũng thương ba, cho đến khi mẹ đi làm đc 3 năm thì con thấy có sự thay đổi, mẹ con thường mua son phấn làm đẹp, cũng hay đi làm về trễ, cuối cũng con mới phát hiện ra là mẹ con quen ông kia đã có gia đình, con thì tin chắc là mẹ con bị yếm vì con nhắc tới ng đó là mẹ con bênh ghê lắm, rồi con kêu mẹ con đi tới thầy bùa xem thì mẹ con cương quyết ko đi, con nhìn vào mắt mẹ con thì có lúc thấy bị thâm quần đen nên con nghỉ là vậy với lại mẹ con rất thương con, chưa bao giờ mẹ con lại thay đổi như vậy, ba con thì cũng đã thương mẹ con như xưa, thậm chí còn chìu chuộng hơn nhwung mẹ con vẫn ko thương. mẹ con nói ba con lại gần mẹ con đâm chết, rồi vợ ng ta bắt gặp mấy lần mẹ con nan nỉ xin lỗi rồi cuối cùng cũng trở lại. Con làm mọi cách mà ko được, mong thầy chỉ con cách giải bùa giúp mẹ mà ko cho mẹ con biết với lại ko ảnh hưởng gì đến mẹ con! Con vang xin các thầy. Dù kêu con làm gì cũng được miễn ko trái đạo lý và ko sát sanh là được rồi! Con vang xin các thầy!- Con không có cách nào dẫn mẹ con đi đâu được hết, con chỉ còn cách tự mình đi mà thôi, mẹ con giờ kì lắm: hể nghe con avf chị con nhắc tới người đó, hoặc khuyên mẹ thì mẹ bên vực ghê lắm, có khi còn đòi từ tụi con, vả lại mẹ ko chịu ngeh kinh phật, bài goảng của tụi con gởi mà giờ mẹ còn đòi theo đạo Thiên Chúa mặc dù trước đây mẹ ko thích đạo đó cho lắm và trước đây mẹ rất tôn sùng ông Thổ Địa mà giờ lại hết rồi! Điều này lại làm cho con thêm chắc chắn là mẹ bị trúng. Con xin các vị giúp mẹ con với! Con thì ko có tiền, nhưng bắt con làm lao công hay oqr đợ tả lại cũng được, miễn đừng kêu con sát sanh, ăn mặn và làm những việc trái đạo phật là được rồi! Con Xin chấp tay, gụp đầu cảm ơn! SĐT của con: 0937.975.875 (con đi học ban ngày nên con chỉ nghe được đt vào tối từ 5h đến 12h)! Con có tâm nguyện muốn xuất gia!
    THẬT ĐÁNG KHEN CHO TẤM LÒNG CHÍ HIẾU CỦA ANH!!!
    TÔI THÌ KHÔNG PHẢI THẦY BÀ GÌ, NHƯNG NẾU ANH ĐI HẾT CÁC THẦY HOẶC CHẲNG THẦY NÀO CHỊU GIÚP THÌ ANH CƯ ĐẾN TÌM TÔI CẦU MAY XEM SAO, TÔI CŨNG KO CHẮC NHƯNG MAI NHỜ RỦI CHỊU ANH CHẤP NHẬN THÌ CỨ LIÊN HỆ VỚI TÔI: 0945414316
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  6. #6

    Mặc định

    mẹ mình đã dọn ra ở trọ riêng rồi bạn à.

  7. #7

    Mặc định

    con không dám nhận 2 từ Chí Hiếu, con bất hiếu lắm thưa thầy (cho phép con được gọi vì thầy không nhận mình là thầy) con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy!

  8. #8

    Mặc định

    Trần Tuấn Kiệt - Pháp danh Minh Toàn - đang học tại khoa Trung cấp Dược trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, số 300A Nguyễn Tất Thành, quận 4, Tp.Hcm, quê Tây Ninh! Nếu con sai xin tìm tận nơi mà trừng phạt!

  9. #9

    Mặc định

    Bạn hãy bình tâm . Bạn hãy tỉnh trước khi bạn muốn giúp mẹ bạn.
    Bạn đang rơi vào cảnh bế tắc , nên mong cầu đến một thế lực siêu hình . Nhưng xin thưa rằng đó là vô ích .
    Trường hợp mẹ bạn . Có thể nói mẹ bạn đang yêu .
    Yêu là Vô Minh , do vậy ở đây bạn phải giúp mẹ bạn nhìn ra sự thật . Chỉ có sự thật mới phá tan vô minh .
    Sự thật nào ?
    Sự thật mẹ bạn có bạn , có 1 gia đình , có một tổ ấm .

    Và sự thật nữa bạn nên nhận ra là ba bạn chưa biết cách yêu thương vợ mình, me của con mình . Vậy nên đây cũng là mấu chốt để gở rối .
    Hoặc bạn có thể đến với các chuyên viên tư vấn tâm lý để hiểu hơn.
    Còn bằng cách lên mạng tìm vận may như bạn chỉ là vô ích .

    Mong bạn bình tâm.

  10. #10

    Mặc định

    ok minh se co giup ban
    theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Bạn hãy bình tâm . Bạn hãy tỉnh trước khi bạn muốn giúp mẹ bạn.
    Bạn đang rơi vào cảnh bế tắc , nên mong cầu đến một thế lực siêu hình . Nhưng xin thưa rằng đó là vô ích .
    Trường hợp mẹ bạn . Có thể nói mẹ bạn đang yêu .
    Yêu là Vô Minh , do vậy ở đây bạn phải giúp mẹ bạn nhìn ra sự thật . Chỉ có sự thật mới phá tan vô minh .
    Sự thật nào ?
    Sự thật mẹ bạn có bạn , có 1 gia đình , có một tổ ấm .

    Và sự thật nữa bạn nên nhận ra là ba bạn chưa biết cách yêu thương vợ mình, me của con mình . Vậy nên đây cũng là mấu chốt để gở rối .
    Hoặc bạn có thể đến với các chuyên viên tư vấn tâm lý để hiểu hơn.
    Còn bằng cách lên mạng tìm vận may như bạn chỉ là vô ích .

    Mong bạn bình tâm.
    theo mình thì bạn nên để ý suy nghĩ vào lời góp ý của Zelda...còn nếu thực sự bạn như Nicholas nói thì chết với các mem trong này nhá :D...
    Bạn cũng đã nói...trước ba bạn ít iu thương bạn và gia đình nên cũng góp phần làm tình cảm thêm tan rã...đến lúc gặp người mới thì mẹ bạn lại có 1 cảm giác tốt hơn...Còn chuyện bùa ngãi cho dù có nhưng mình nghĩ bạn không cần phải tin vào hoàn cảnh của bạn đâu...
    Âu cũng do cái duyên từ kiếp trước và cái nhân từ lúc này nên gia đình như vậy...nhưng muốn thay đổi cũng không phải không có cách...Đầu tiên bạn phải làm tốt bổn phận 1 đứa con...làm cho mẹ bạn cảm thấy gia đình mẹ bạn đang có là hạnh phúc nhất, sau đó là tới ba của bạn...Mẹ bạn muốn theo đạo TC...bạn không nên cấm đoán quá mức rồi bắt mẹ bạn theo đạo Phật ( vì có thể gây ác cảm với mẹ bạn ) :D
    Những gì ở trên mình nói chỉ là góp ý thôi nhé...Vì đơn giản mình cũng chưa gặp phải hoàn cảnh này...
    Chúc bạn đạt được những điều như mong cầu...
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  12. #12

    Mặc định

    Mình xin góp ý kiến với bạn một chút, mong bạn tham khảo :
    - Thứ nhất : có thể do tâm lý mẹ bạn đã thay đổi bạn ạ, nên mẹ bạn mới như thế chứ không phải do bị bỏ bùa . Vì vậy theo mình lúc này bạn nên gọi điện cho các chuyên gia tâm lý để được dúp đỡ.
    - Thứ hai : Chưa thể biết chính xác có phải mẹ bạn bị bỏ bùa hay không. Vì vậy khi bạn đi gặp gỡ các thầy thì bạn nên có chính kiến của bạn. Đừng nên mê muội quá, họ bảo gì cũng làm thì có khi lại tác động xấu tới mẹ bạn.
    - Thư ba : mẹ bạn có muốn đi theo đạo Thiên Chúa thì theo mình việc này cũng không quá quan trọng. Tôn giáo nào cũng tốt cả và quan trọng là tâm mình tốt hay xấu thôi mà.
    - Thứ tư : mình nghĩ lúc này bạn nên trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thường xuyên. Mình nói thật đấy, bạn hãy thành tâm tu trì đi, mình cũng đã từng nhiều lần kiểm chứng rồi bạn ạ, quả thực rất linh nghiệm đó. Mỗi ngày bạn nên trì chú 5 biến, còn lúc nào rảnh thì bạn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát. Mình tin với niềm thành tâm của bạn, thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
    Trên đây là những suy nghĩ của mình, mong bạn tham khảo.
    Mình chúc gia đình bạn hạnh phúc.
    Cầu mong chư vị Phật, chư vị Bồ Tát dúp đỡ gia đình bạn.

  13. #13

    Mặc định

    Ko nghe kinh Phật thì chưa thể khẳng định được có bị bùa chú yểm đảo hay ko, nhưng bạn trì chú đại bi 5 biến mỗi ngày or rãnh thì 21 biến chia làm 3 thời để tụng và cầu nguyện thì mọi việc đều hanh thông.
    Hoặc thành tâm , mỗi sáng tắm rửa súc miệng sạch sẽ , lấy 1 cốc nước lạnh (nước nấu nhé), Trì 108 biến chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn vào nước, rùi đưa mẹ uống.
    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật _()_

  14. #14
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    nam mô a di đà phật 6 từ hồng ân đó thôi củng đũ làm cho tâm bình yên
    lúc tâm yên thì mọi chuyện đều như vạn ý

  15. #15
    micronbmt
    Guest

    Mặc định

    bạn có hiếu vậy thì bạn đã có cơ hội giúp mẹ mình thoát khỏi nghiệp trướng Mô phật

  16. #16

    Mặc định

    mình ko khuyên đuợc, mẹ mình giờ ko nghe lời ai ngoài người đó hết, trước đây ko bao giờ có việc đó, chỉ có gần 1 tuần mà mẹ thay đổi 100%

  17. #17

    Mặc định

    mình giúp bạn chết 1 cách êm thắm ngọt ngào,với tình mẹ bao la như biễn thái bình dương,ayza bạn dám kg,ăn thua bạn đồng ý thì mẹ cũa bạn sẽ toại theo ý cũa bạn à,,nhớ đọc kĩ lời cãnh báo cũa diễn đàn nhe,sẽ có nhiều virus bám theo dt nhắn tin lắm đó,nhớ tất cã phãi nằm trong lòng bàn tay cũa bạn,ngoài tầm tay nên cãnh báo viết lên đây đễ cho nhiều ngừoi xem và phân tích thực hư,ayza,khakhaboxing4di nangrose4
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Bạn hãy bình tâm . Bạn hãy tỉnh trước khi bạn muốn giúp mẹ bạn.
    Bạn đang rơi vào cảnh bế tắc , nên mong cầu đến một thế lực siêu hình . Nhưng xin thưa rằng đó là vô ích .
    Trường hợp mẹ bạn . Có thể nói mẹ bạn đang yêu .
    Yêu là Vô Minh , do vậy ở đây bạn phải giúp mẹ bạn nhìn ra sự thật . Chỉ có sự thật mới phá tan vô minh .
    Sự thật nào ?
    Sự thật mẹ bạn có bạn , có 1 gia đình , có một tổ ấm .

    Và sự thật nữa bạn nên nhận ra là ba bạn chưa biết cách yêu thương vợ mình, me của con mình . Vậy nên đây cũng là mấu chốt để gở rối .
    Hoặc bạn có thể đến với các chuyên viên tư vấn tâm lý để hiểu hơn.
    Còn bằng cách lên mạng tìm vận may như bạn chỉ là vô ích .

    Mong bạn bình tâm.
    hihi, huynh Zelda bao giờ cũng có những nhận định vừa sắc bén vừa chính xác nữa chứ... em hoàn toàn đồng ý với huynh. Người phụ nữ đã ngoại tâm rồi thì hết thuốc chữa rồi, lý do cũng là từ người chồng không tốt vì người phụ nữ bao giờ cũng xem gia đình là trọng, luôn luôn tận tụy với chồng và con. Vả lại nếu như người chồng thay đổi cách cư xử thì cũng muộn mất rồi huynh ơi... vì họ đã đánh mất hình ảnh đẹp của họ trong mắt người vợ rồi... hihi, chỉ có phụ nữ mới có cảm xúc này thôi huynh ơi... hihi.
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  19. #19

    Mặc định

    mình thì nghĩ vấn đề này thuộc về tình cảm thôi , khi 1 người phụ nữ đã chán ghét gia đình rồi thì không gì có thể níu giữ họ lại . nhất là lại gặp được người hiểu và chia sẻ với họ , tuy nhiên cũng có cả trường hợp lợi dụng nữa ,
    Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu cho kĩ , và thật sự quan tâm nhiều hơn đến mẹ của bạn .
    Vô vi nhi vô bất vi !

  20. #20

    Mặc định xin lỗi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi colenao123 Xem Bài Gởi
    mình thì nghĩ vấn đề này thuộc về tình cảm thôi , khi 1 người phụ nữ đã chán ghét gia đình rồi thì không gì có thể níu giữ họ lại . nhất là lại gặp được người hiểu và chia sẻ với họ , tuy nhiên cũng có cả trường hợp lợi dụng nữa ,
    Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu cho kĩ , và thật sự quan tâm nhiều hơn đến mẹ của bạn .
    các bạn hoàn toàn ko hiểu ý mình nói!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •