Đâu rồi .........Tình mẫu tử
Đâu rồi .........Những lời ru của mẹ
Đâu rồi..........Những dòng sữa ngọt ngào
Đâu rồi...................................
![]()
Đâu rồi .........Tình mẫu tử
Đâu rồi .........Những lời ru của mẹ
Đâu rồi..........Những dòng sữa ngọt ngào
Đâu rồi...................................
![]()
càng nghĩ càng buồn, sự sống là một công trình tuyệt vời nhưng tạo ra nó và bảo vệ nó thì rất khó trong khi đó chà đạp, xâm phạm, tiêu diệt nó thì thật dễ. Mình vốn chỉ là tạo vật nên cũng chỉ mong rằng những kẻ làm vậy bị xét xử bởi luật pháp, lương tâm và Thiên Chúa.
Tôn giáo là tâm hồn, gia đình là lẽ sống, tổ quốc là mái nhà và tình yêu trai gái là một món quà.
Lạy Đấng Tối Cao-vua vũ trụ-chúa vạn vật, nếu con có lỡ quên Người, xin người đừng bỏ con
vì hạnh phúc nhất thời mà họ làm thế,để xem họ hạnh phúc trong bao lâu
Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”
adida phat! cau cho linh hon con som duoc sieu thoat!!!
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Nhân loại đến hồi tuột dốc không phanh về đạo đức rồi nên mấy năm nay ở Việt Nam xảy ra nhiều chuyện lạ có tính chất bước ngoặt lịch sử làm thay đổi nhận thức của con người về quan niệm sống, về đạo đức, về tâm linh: nào là trẻ đầu thai, nào là người âm hiện hình cho chụp ảnh...Chắc thượng đếthấy nguy cơ bị diệt vong quá sát người dương rồi nên mới cho phép người âm hiện hình để răn đe.
Phá thai nhất thế jới, nên có nhiều EM BÉ "HỒNG ÂN SỰ SỐNG" của các chị em hiếm muộn đi xin ơn ở Đan viện THIÊN PHƯỚC. Xem DIỄN ĐÀN HỒNG ÂN SỰ SỐNG- THÔNG TIN SINH NỞ- HÌNH ẢNH BÉ YÊU
THật là tội lỗi
A Di Đà Phật
Cảm thương thây số phận của em
Vừa ra đời mà đã thế rồi...
Pháp Sư Tuệ Nhãn http://www.facebook.com/sonpsychic
Cung cấp vật phẩm phong thuỷ, khai quan điểm nhãn. Xem Bói bài, trừ tà, trục vong, làm phép cầu tài, tình duyên....
Amitabha, nguyện cầu cho em bé xa rời bể khổ, xa rời ác đạo, xa rời ác nghiệp.
cảm thương cho đôi mắt nhỏ bé không nhìn thấy ánh ban mai , cảm thương cho đôi tay nhỏ bé không sờ được bầu sữa của người mẹ , cảm thương cho đôi chân nhỏ bé không được nô đùa trên nền đất , cảm thương cho hình hài nhỏ bé không dc lớn lên như bao người ......căm ghét thay cho những người thú tính , căm ghét thay những người bất nhân , mong sao này đứa bé được thiên ân , trở về báo oán những người vô trách nhiệm
Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
Chẳng vật tùy duyên sanh,
Chẳng vật tùy duyên diệt.
Sanh chỉ các duyên sanh,
Diệt chỉ các duyên diệt.
Mình không hiểu sao, cùng 1 vấn đề chống nạo phá thai, Công giáo và Phật giáo cùng phản đối.Nhưng Công giáo bao giờ cũng bị chĩa mũi dùi, luôn bị cho là "Không tôn trọng tự do của con người".
Nếu các tôn giáo khác cũng có những tiếng nói và lề luật đủ mạnh, được giáo dục giới tính cẩn thận, thì những đứa trẻ chết oan thế này sẽ giảm đi nhiều.
Vạ tuyệt thông tiền kết: được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo hội phải ra công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn bảy loại vi phạm bị chế tài Vạ tiền kết.
Phá thai là 1 trong 7 vạ tuyệt thông: Ai thi hành việc phá thai, và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks