Trang 1 trong 14 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 278

Ðề tài: Không biết có ai post chưa

  1. #1

    Mặc định Không biết có ai post chưa

    KẾ ĐỒ CỦA TAM-ĐIỂM NHẰM TRIỆT PHÁ THÁNH LỄ

    (gồm 33 điểm)



    * Huấn thị của Tổng Thủ Lãnh Tam Điểm gởi các Giám mục Công giáo là thành viên của Tam Điểm [1] (được Công Đồng Vatican II đưa ra ánh sáng).

    * Ấn bản của De La Croix B.P. 18, 35430, Chateauneuf (Pháp)

    * Một đề mục của Tập san “TÉOLOGIA” bằng tiếng Ý được đăng lại trong tập san Tân Phúc Âm hóa, số 14, tháng 3&4 năm 1998.

    * Phần chú thích là của người đọc thêm vào cho rõ nghĩa.

    ——–



    Tất cả anh em Tam Điểm (TĐ) phải quan tâm đến các tiến trình minh định sau đây.

    Một lần nữa, vào tháng 10-1993, những chỉ thị này phải được coi như kế hoạch hành động tiệm tiến hướng về giai đoạn cuối cùng.

    Tất cả các thành viên TĐ đã xâm nhập được vào trong Giáo Hội đều phải nắm vững và thực thi những chỉ thị này:



    1.- Dứt khoát một lần phải dẹp bỏ các lời cầu nguyện cùng Thánh Micae, Hộ thủ của Giáo Hội Công Giáo. Kinh này thường đọc sau ThánhLễ [2]

    Dẹp bỏ ảnh tượng với lập luận rằng những ảnh tương đó ngăn cản việc tôn thờ Đức Kitô.



    2.- Dẹp bỏ những thực hành sám hối trong Mùa Chay như: kiêng thịt ngày thứ 6, kể cả việc ăn chay. Bảo người ta đừng từ bỏ mình. Thay vào đó, phải cổ võ những hoạt động vui chơi, những gì là hạnh phúc và yêu thương tha nhân. Các bạn hãy nói rằng: “Đức Kitô đã hứa ban nước thiên đàng cho chúng ta rồi”.

    Hãy bảo mọi người hãy lưu tâm đến sức khỏe. Hãy khuyến khích mọi người ăn thịt, nhất là thịt heo [3].



    3.- Hãy giao trách nhiệm cho các mục tử Tin Lành xem xét lại Thánh Lễ, nhằm mục đích phàm tục hóa Thánh Lễ. Hãy gieo rắc mối hoài nghi về sự hiện diện thực sự của Đức Giêsu trong Thánh Thể và hãy khẳng định rằng (nhất trí với người Tin Lành): Thánh Thể chỉ đơn thuần là bánh và rượu, và coi đó chỉ là tượng trưng mà thôi.

    Cần phải đưa người Tin Lành xâm nhập vào các Chủng- viện và các trường học. Hãy khuyến khích sự hiệp thông là con đường dẫn đến sự hiệp nhất[4]. Hãy tố cáo kẻ nào còn tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Hãy lật đổ, hãy gây sự bất phục tùng trong Giáo Hội [5].



    4.- Hãy ngăn cấm cử hành phụng vụ bằng tiếng latinh, kể cả việc tôn thờ [6] và thánh ca, vì những cái đó đưa tới sự liên kết giữa mầu nhiệm và sự tôn kính. Các bạn hãy trình bày tất cả những việc đó như là những việc mê tín dị đoan, ma thuật. Đồng thời cũng làm cho người ta đừng coi các linh mục là những người thông thái, siêu bạt quần chúng. Và cũng bảo họ (linh mục) đừng coi họ là những người đem đến cho mình những huyền nhiệm của Thiên Chúa.

    5.- Hãy khuyến khích các phụ nữ bỏ khăn voan khi vào nhà thờ, vì tóc phụ nữ có thể gây dục cảm. Hãy chọn những phụ nữ đọc Sách Thánh, và hãy khuyến khích họ đòi cho bằng được quyền làm linh mục. Hãy trình bày thế nào để cho sự việc này trở thành một ý niệm về bình đẳng nam nữ [7].

    Hãy xây dựng phong trào giải phóng phụ nữ. Khi vào Nhà Thờ hãy bảo họ ăn mặc xuề xòa để họ có cảm tưởng như mình đang ở nhà. Việc đó rất hệ trọng, vì nó làm cho Thánh Lễ trở nên tầm thường [8].

    6.- Các bạn hãy khuyến khích giáo dân đừng quỳ gối khi rước lễ. Hãy dạy các nữ tu đừng cho trẻ em chắp tay trước và sau khi rước lễ. Hãy dạy chúng hiểu rằng dù chúng thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng và muốn chúng sống thoải mái.

    Trong nhà thờ, hãy dạy họ bỏ thói quen quỳ gối và bái gối. Hãy dẹp bỏ các bàn quỳ và ghế quỳ. Hãy giải thích cho họ hiểu rằng suốt Thánh Lễ phải đứng mà tuyên xưng đức tin [9].

    7.- Các bạn hãy dẹp bỏ các bản thánh nhạc được đánh bằng phong cầm. Hãy đưa vào nhà thờ các loại ghita. trống và cười vui thoải mái. Tất cả những thứ đó làm cho người ta không thể cầu nguyện riêng hoặc tâm sự với Chúa Giêsu được.

    Chung quanh bàn thờ hãy cho khiêu vũ với những y phuc khêu gợi. Đồng thời cũng nên tổ chức những buổi trình diễn văn nghệ và hòa nhạc trong nhà thờ [10].



    8.- Các bạn hãy dẹp bỏ những bài hát nào mang tính linh thánh dâng lên Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse là việc tôn thờ ngẩu tượng. Hãy nói cho họ biết rằng việc tôn kính đó thật là buồn cười và lố bịch.

    Hãy đưa vào nhà thờ những thánh ca của Tin Lành là đạo thật hay ít ra cũng ngang hàng với đạo Công Giáo.



    9.- Dẹp bỏ tất cả những Thánh vịnh cũng như những ca vãn về Giêsu, bởi vì chúng làm cho người ta từ bé đã nghĩ đến hạnh ohúc và đến sự thanh thản của tâm hồn, mà hạnh phúc và sự thanh thản của tâm hồn lại bắt nguồi từ đời sống khổ hạnh và sám hối đối với Thiên Chúa.

    Hãy đưa vào Phụng vụ những bài ca mới với mục đích thuyết phục người ta tin rằng nghi thức trước kia có một chút gì đó không đúng [11].

    Các bạn hãy bảo đảm rằng trong mỗi Thánh Lễ ít nhất có một bài hát trong đó không nêu tên Giêsu; trái lại chỉ đề cập đến tình yêu, lòng khoan dung và sự hiệp nhất mà thôi.

    Không được nói gì đến Giêsu, không được loan truyền về Thánh Thể.



    10.- Hãy dẹp bỏ tất cả các xương thánh trên bàn thờ, và từng bước một hãy dẹp bỏ luôn các bàn thờ.

    Hãy thay thế các bàn thờ bằng các thứ bàn thường của dân ngoại, không thánh hiến. Các bàn thờ này có thể dùng để chưng lễ vật loài người trong khi cử hành lễ Satan.

    Hãy hủy bỏ luật Giáo Hội “dâng Thánh Lễ trên những bàn thờ có xương thánh”.

    11.- Các bạn hãy ngăn chặn việc cử hành Thánh Lễ trước sự hiện diện của Thánh Thể trong Nhà Tạm [12].

    Không cho phép đặt Nhà Tạm trên bàn thờ được dùng để cử hành Thánh Lễ.

    Chiếc bàn phải có hình dàng chiếc bàn dùng ở nhà bếp. Chiếc bàn đó có thể di chuyển để tỏ ra rằng nó không được thánh hiến., nhưng nó được sử dụng vào hai việc như: dùng để hội họp hoặc chơi bài.

    Về sau các bạn hãy cố gắng đóng đinh ít là một chiếc ghế vào chiếc bàn này.

    Linh mục phải giữ bàn ghế ở vị thế đó, để tỏ cho biết rằng sau khi hiệp lễ, chiếc bàn bị bỏ không y như khi dùng bữa xong vậy.

    Linh mục không bao giờ được bái gồi trong Thánh Lễ, cũng không được quỳ gối. Trong bữa ăn có quỳ gối đâu [13]. Ghế linh mục chủ tế phải đặt vào chỗ của Nhà Tạm. Hãy khuyến khích giáo dân tôn kính hay tôn vinh linh mục ngang với Thánh Thể. (Ở đây phải hiểu: không được tôn thờ Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể). Hãy nói cho mọi người biết rằng linh mục là Chúa Kitô của họ. Hãy đặt Nhà Tạm vào một nơi cách biệt, xa tầm mắt của mọi người.



    12.- Hãy loại bỏ các Thánh khỏi niên lịch Phụng vụ. của Giáo Hội, những vị Thánh đã được chỉ rõ ngày kính. Ngăn cấm các linh mục giảng về các Thánh, ngoại trừ những vị Thánh có ghi trong Phúc Âm.

    Hãy nói cho giáo dân biết rằng sự hiện diện tạm thời của những người Tin Lành trong các nhà thờ Công giáo là điều đáng trân trọng.

    Phải tránh những gì làm cho người Tin Lành bối rối. Phải o-bế họ [14].



    13.- Trong bài đọc Phúc Âm hãy bỏ tỉnh từ Thánh, thí dụ, thay vì đọc: “Phúc Âm theo Thánh Gioan”, thì hãy đọc: “Phúc Âm theo Gioan”. Điều đó làm cho người ta nghĩ đến một con người tầm thường hơn là phải tôn kính người đó.

    Phải thường xuyên viết lại cuốn Kinh Thánh, cho tới khi nào nó giống hệt bản Kinh Thánh của Tin Lành [15].

    Bỏ tỉnh từ “Thánh” trong cách diễn tả “Chúa Thánh Thần”. Điều này sẽ mở ra một con đường.

    Hãy làm rõ mẫu tính của Thiên Chúa như một người mẹ dịu hiền. Tránh sử dụng tiếng “Chúa Cha”



    14.- Hãy loại bỏ và tiêu hủy mọi quyển sách cá nhân nói về tu đức. Cũng thế, ngưng đọc kinh cầu Thánh Tâm, kinh cầu Đức Bà, kinh cầu Thánh Giuse và đừng dạy giáo dân dọn mình trước khi rước lễ. Cũng vậy, nói việc cám ơn sau rước lễ là thừa [16].

    15.- Cũng phải loại bỏ các ảnh tượng các thiên thần. Tại sao ta lại để những bức tượng của những kẻ thù chúng ta bên cạnh chúng ta? Hãy dạy giáo dân rằng thiên thần là thần thoại, và là những câu chuyện ngắn ru ngủ trẻ con.

    Đừng cho ai nói về thiên thần, bởi vì điều đó làm tổn thương đến các bạn Tin Lành của chúng ta.



    16.- Hãy hủy bỏ phép trừ quỷ (nhằm xua trừ ma quỷ bằng kinh Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần…). Hãy làm mọi cách để bỏ nghi thức trừ tà. Hãy nói cho mọi người biết không có ma quỷ nào cả. Hãy giải thích: đó là cách Kinh Thánh ám chỉ đến sự xấu và để kẻ ác không tồn tại, chứ không phải là chuyện hay ho gì. Nhờ đó người ta không tin sự hiện hữu của hỏa ngục nữa và cũng chẳng ai sợ rơi xuống đó. Hãy nói đi nói lại rằng: Hỏa ngục chẳng là gì khác hơn là sự xa lìa Thiên Chúa, và chẳng có gì đáng sợ hãi, vì trên mặt đất này người ta cũng sống giống như vậy thôi.



    17.- Hãy dạy cho giáo dân rằng: Giêsu đơn thuần chỉ là một con người có anh chị em [17], và đố kỵ với kẻ có chức quyền.

    Hãy giải thích cho giáo dân biết Giêsu luôn yêu thích những gái điếm, đặc biệt là Maria Mađalêna; rằng Giêsu không hề có liên hệ nào với nhà thờ hay hội đường Do thái.

    Hãy nói: Giêsu dạy người ta bất phục tùng các trưởng tế. Hãy giải thích rằng: Giêsu là một ông thầy vĩ đại, nhưng đi sai đường, khi ông ta từ chối phục vụ các trưởng giáo.

    Đừng khuyến khích giảng về Thập giá như là một chiến thắng. Trái lại hãy trình bày Thập giá như một thất bại[18].



    18.- Hãy nhớ rằng: Các bạn có thể hướng dẫn các nữ tu sống phản lại ơn gọi của mình khi các bạn dạy họ rằng đi tu là chuyện phù du. Hãy giúp họ sống duyên dáng và thích làm dẹp.

    Các bạn hãy giúp họ thay đổi áo dòng, và điều đó tự nhiên đưa đến việc họ bỏ chuỗi Mân Côi.

    Hãy nói cho họ biết rằng trong các tu viện luôn xảy ra những lộn xộn bất hòa. Điều này sẽ làm khô cằn ơn gọi của họ.

    Hãy nói cho các nữ tu biết rằng, họ sẽ không được đón nhận vào đòng nếu họ không từ bỏ chiếc áo dòng truyền thống. Hãy giải thích cho họ: mặc áo dòng mà ra ngoài xã hội là làm mất uy tín của mình.

    19.- Hãy đốt tất cả các sách giáo lý. hãy hướng dẫn các giáo lý viên để họ dạy các học viên yêu mến các thụ tạo của Thiên Chúa hơn là yêu chính Chúa. Việc yêu thụ tạo một cách cởi mở thoải mái là dấu chứng của sự trưởng thành.

    Hãy là cho từ “dục tính” trở thành ngôn từ thông dụng hằng ngày trong các tầng lớp giáo dân.

    Hãy đưa những hình ảnh tính dục vào trong các bài giáo lý để dạy cho các trẻ em biết sự thực. Bạn hãy bảo đảm rằng những hình ảnh dục tính ấy được giải thích rõ ràng[19].

    Hãy khuyến khích các nhà giáo trong các trường học trở thành những nhà tư tưởng tiến bộ trong việc giáo dục giới tính.

    Hãy du nhập nền văn minh dục tính qua trung gian quyền lực của các Giám mục [20], như vậy các phụ huynh không có gì để chống đối.



    20.- Hãy ngăn cản các trường Công giáo tuyên truyền ơn gọi đi tu. Hãy nói cho các nữ tu biết rằng họ là những trợ lý xã hội được trả lương rẽ mạt và cho họ biết Giáo hội đang loại trừ họ. Hãy nhấn mạnh cho họ biết rằng một giáo viên Công giáo bình thường cũng nhận được một số lương như giáo viên các trường khác. Các bạn hãy sử dụng các giáo viên ngoại giáo.

    Các linh mục phải nhận tiền lương y như những bậc công chức trong xã hội. Tất cả các linh mục phải cởi bỏ áo dòng và Thánh giá để cho mọi người có thể chấp nhận các ngài. Những vị nào không theo luật này thì hãy coi họ là lố bịch, cổ hủ.

    21.- Các bạn hãy hạ bệ Giáo hoàng và dẹp bỏ các trường đại học thuộc quyền Giáo hoàng.

    Hãy gây chia rẽ giữa các Học viện Giáo hoàng, bằng cách đó, chính quyền mới có thể trợ giúp cho họ.

    Các bạn hãy đổi tên các Học viện mang tính tôn giáo bằng những tên trần tục để cho giống các trường khác. Thí dụ, thay vì “Trường Đức Mẹ Vô Nhiễm”, hãy đổi thành “Trường Tân Tiến”.

    Các bạn hãy thành lập Văn phòng Đại kết trong các Giáo phận và hãy để cho người Tin Lành kiểm soát.

    Các bạn hãy ngăn cấm những lời cầu nguyện cho Giáo hoàng và những lời cầu xin lên Đức Trinh Nữ, vì những lời cầu đó phá vỡ đại kết.

    Hãy công bố rằng các Đấng bản quyền có thẩm quyền giải quyết mọi sự.

    Hãy cho mọi người biết rằng Giáo hoàng chỉ là một nhân vật biểu trưng mà thôi.

    Hãy giải thích cho giáo dân thấy rằng giáo huấn của Giáo hoàng chỉ nhằm mục đích bồi dưỡng những cuộc học hỏi, ngoài ra chẳng có gì quan trọng cả.

    22.- Hãy chống lại quyền lực của Giáo hoàng bằng cách đặt một giới hạn về tuổi tác cho sứ mệnh của ngài.

    Hãy từ từ làm giảm uy quyền của Giáo hoàng. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, các bạn muốn bảo vệ Giáo hoàng bằng việc làm thực tiển đó.



    23.- Các bạn hãy can đảm lên, hãy làm giảm uy thế của Giáo hoàng bằng cách thành lập các Hội Đồng Giám muc. Vị Giáo hoàng chỉ còn là một gương mặt đại diện như tại nước Anh, nơi mà Thượng và Hạ viện điều khiển và ra lệnh cho Nữ Hoàng.

    Sau đó các bạn làm giảm quyền lực của các Giám mục, hầu tạo nên một định chế mà các Hôi đồng linh mục có đủ khả năng.

    Tương tự, các bạn hãy nói cho các linh mục cũng cùng một quan tâm như thế.

    Sau cùng, hãy làm giảm uy quyền của linh mục, bằng cách thiết lập các Hội đồng giáo dân nhằm khống chế các linh mục. Bằng cách đó nảy sinh một đố kỵ trực tiếp, đến mức các Hồng Y phải lìa bỏ Giáo hội và Giáo hội sẽ trở nên bình đẳng…Đó là Giáo Hội mới.[21]



    Hãy giảm thiểu ơn gọi linh mục và làm cho giáo dân đừng tôn kính và sở hãi các linh mục.

    Tai tiếng công khai của một linh mục sẽ gây tổn hại cho hàng ngàn ơn gọi.

    Hãy ca ngợi các linh mục dám bỏ nhiệm vụ của mình để theo đuổi một người đàn bà. Hãy coi các vị ấy như người anh hùng.

    Hãy tôn vinh các linh mục khô khan nguội lạnh như là những vị tử đạo thực sự. Hãy kinh nể các linh mục bị bề trên áp bức về một điểm nào đó, đến nổi các ngài không còn có thể chịu đựng thêm được nữa.

    Khi có anh em Tam Điểm của chúng ta trong hàng ngũ linh mục mắc phải gương mù gương xấu ai cũng biết, thì cũng kết án gương xấu đó.

    Hãy độ lượng khoan dung đối với các linh mục đang sống trong tình trạng đồng tính luyến ái. Hãy nói cho dân chúng biết rằng các linh mục đau khổ lắm vì cảnh cô đơn.



    25.- Hãy đóng của các nhà thờ vì thiếu linh mục chăm sóc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng, làm như thế lại vừa tốt đẹp lại vừa tiết kiệm được tiền bạc. Hãy giải thích cho mọi người biết rằng Thiên Chúa lắng nghe lời cầu nguyện ở khắp nơi. Bằng cách đó, người ta sẽ thấy các nhà thờ là lãng phí.

    Hãy ưu tiên đóng cửa các nhà thờ nào vẫn cử hành những việc đạo đức truyền thống [22].

    26.- Hãy dùng các Hội đồng Giáo xứ và các linh mục yếu đức tin bị lên án, hay những linh mục dễ dàng chối bỏ việc Đức Mẹ hiện ra và các phép lạ hiển nhiên[23], đặc biệt chối bỏ Đức Tổng Thần Micae. Hãy xác quyết rằng Công Đồng Vatican II không hề chấp nhận điều nào như vậy.

    Hãy kêu gọi những ai tin theo mặc khải tư[24] thì hãy bất phục tùng Giáo quyền. Hãy chỉ cho người ta thấy những kẻ thị kiến thần bí đều là những kẻ bất phục tùng Giáo quyền. Hãy làm mất uy tín những người đó, cho tới khi nào không còn ai quan tâm tới sứ điệp của họ nữa [25].



    27.- Hãy tuyển chọn một phản Giáo hoàng. Hãy quả quyết rằng những người Tin Lành cũng như Do Thái đều được đưa vào Giáo hội.

    Một phản Giáo hoàng có thể được bầu chọn nếu quyền đầu phiếu được trao vào tay các Giám mục. như vậy sẽ có rất nhiều phản Giáo hoàng được bầu chọn, nhưng chỉ có một Giáo hoàng được đăng quang theo thỏa ước.

    Hãy xác quyết rằng vị Giáo hoàng thật đã chết.



    28.- Hãy loại bỏ việc xưng tội trước khi rước lễ đối với trẻ em học lớp một, như thế khi chúng lên lớp cao hơn thì chúng sẽ khinh thường việc xưng tội. Và như vậy việc xưng tội không còn nữa. Hãy âm thầm cổ võ việc xưng tội và giải tội tập thể. Hãy giải thích cho giáo dân biết rằng sở dĩ làm như vậy là vì thiếu linh mục.



    29.- Hãy giao cho phụ nữ và các giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ. Hãy cho rước lễ trên tay như người Tin Lành, thay vì trên lưỡi. Hãy giải thích rằng Đức Kitô cũng đã làm như vậy [26].

    Các bạn hãy lấy một vài bánh thánh để chúng ta dâng lễ đen ( la messe noire) trong các đền thờ [27]của chúng ta.

    Thay vì cho rước lễ từng người, các bạn hãy phân phối chén đựng bánh không truyền phép để có thể đưa về nhà. Các bạn hãy giải thích cho họ rằng nhờ cách đó mà họ giữ được ơn Chúa trong cuộc sống mỗi ngày.

    Hãy đặt những người máy tự động cho rước lễ, và xem những người máy đó là những nhà tạm.

    Hãy bảo cho mọi người biết rằng những cử chỉ trao ban bình an có thể thay đổi. Hãy khuyên mọi người nên đi lại giao lưu trong nhà thờ khi trao bình an. Hãy giải thích rằng Giêsu cũng đi chỗ này chỗ nọ để chào các môn đệ. Không cần phải cầm lòng cầm trí trong những lúc như thế. Linh mục phải quay lưng lại với Thánh Thể khi trao ban bình an cho cộng đoàn [28].

    30.- Sau khi bầu chọn phản Giáo hoàng, hãy giải tán Hội đồng Giám Mục, Hội đồng linh mục và ban cố vấn giáo xứ.

    Hãy cấm mọi tu sĩ bàn tán những quy định mới này nếu không có phép.

    Hãy giải thích Giêsu yêu thương sự khiêm tốn và ghét những ai khao khát danh vọng [29].

    Hãy lên án những ai hay thác mắc về tội bất phục tùng Giáo quyền.

    Hãy khuyến khích người ta đừng vâng phục Chúa.

    Hãy bảo mọi người phải vâng phục Bề trên của mình trong Giáo hội [30].



    31.- Hãy chấp nhận quyền tối thượng của Phản Giáo hoàng. Hãy chọn những người kế vị xứng đáng.

    Các bạn hãy ra lệnh cho những ai yêu Chúa phải mang phù hiệu Con thú, nếu không các bạn hãy rút phép thông công họ. Nhưng nhớ đùng gọi biểu tượng đó là Chúa.

    Không được làm dấu Thánh giá, cũng không được mang Thánh giá trong người. Không được làm phép Thánh Giá. Làm dấu Thánh giá đơn thuần là một việc tôn thờ ngẩu tượng và là dấu chỉ bất phục tùng [31].



    32.- Các bạn hãy công bố tất cả những tín điều từ trước đến giờ là sai, chỉ trừ tín điều vô ngộ của Giáo hoàng.

    Hãy tuyên bố Giêsu là một nhà cách mạng thất bại[32].

    Hãy loan báo rằng vị Kitô chân chính chẳng bao lâu sẽ đến.

    Chỉ vâng phục phản Giáo hoàng mà thôi.

    Hãy dạy cho giáo dân biết cúi mình khi nghe đến danh của vị Phản Giáo hoàng ấy.



    33.- Hãy sắp xếp cho mọi chủ đề của Giáo hoàng đều nhắm đến việc chiến đấu trong đạo binh thánh chiến để bành trướng một tôn giáo duy nhất mang tính toàn cầu.



    Satan biết nơi để toàn bộ số vàng đã bị mất.

    Hãy chinh phục toàn thể nhân loại không chút xót thương! [33] Tất cả những thứ đó sẽ đem lại cho nhân loại điều họ mơ ước: “HOÀNG KIM THỜI ĐẠI CỦA HÒA BÌNH”



    HẾT
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  2. #2

    Mặc định

    Chúng ta học làm LÚA TỐT, nhưng KẺ THÙ vẫn âm thầm tạo ra CỎ LÙNG phá chúng ta

  3. #3

    Mặc định

    Đã gọi là kế đồ của tam điểm chống phá thánh lễ thì sao lại lọt vào tay mấy ông hay vậy :D

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
    Đã gọi là kế đồ của tam điểm chống phá thánh lễ thì sao lại lọt vào tay mấy ông hay vậy :D
    Có tình báo ở khắp mọi nơi mà $$$191

  5. #5

    Mặc định

    Xin chúc mừng...:
    BẠN LÀ NGƯỜI CÓ CÂU TRẢ LỜI XUẤT SẮC NHẤT TOPIC :D

  6. #6

    Mặc định

    Có vẻ như hội viên hội ... cũng đang tung hoành trong box ĐTC?
    Xin Thiên Chúa gìn giữ chúng con khỏi mưu chước ma quỷ cám dỗ, xin gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa Ngài.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
    Đã gọi là kế đồ của tam điểm chống phá thánh lễ thì sao lại lọt vào tay mấy ông hay vậy :D
    Đó là ý Chúa. Ngài chịu thua ma quỷ sao!
    Bạn chưa nghe người ta nói "chạy đâu cho khỏi lưới Trời" sao?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    Đó là ý Chúa. Ngài chịu thua ma quỷ sao!
    Bạn chưa nghe người ta nói "chạy đâu cho khỏi lưới Trời" sao?
    Chúa hiện về nói với bạn hả...Hay nghe các Cha xứ nói...Nếu thật bạn nói Chúa hiện về nói cho bạn biết thì mình sẽ IM ngay lập tức...:D

    Còn câu kia chỉ là người xưa chế ra thôi nhé...lưới trời thưa mà khó lọt thật àh...vậy sao tham nhũng rồi đầu cơ vẫn tràn lan ra đấy...sao mấy ông trời đó không giúp đi...Chỉ giỏi khoe quyền năng vu vơ

  9. #9

    Mặc định

    Nơi bạn ở có j hay? Nơi tôi ở có CỘNG ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GX CHÍ HÒA - SÀI GÒN. Chỉ từ năm 2008 đến nay đã trở nên nổi tiếng bao người đến mà đổi mới TÂM HỒN. Vì vậy mà có web tinvui.info

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
    Chúa hiện về nói với bạn hả...Hay nghe các Cha xứ nói...Nếu thật bạn nói Chúa hiện về nói cho bạn biết thì mình sẽ IM ngay lập tức...:D

    Còn câu kia chỉ là người xưa chế ra thôi nhé...lưới trời thưa mà khó lọt thật àh...vậy sao tham nhũng rồi đầu cơ vẫn tràn lan ra đấy...sao mấy ông trời đó không giúp đi...Chỉ giỏi khoe quyền năng vu vơ
    Sự thật là có HTĐ và mưu đồ của HTĐ là chống phá TCG
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...Y86PiOIbEV6zTg
    Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ở giữa người Do Thái mà đa số họ chẳng tin, còn bày mưu giết Ngài.
    Ngài Phục Sinh, hiện ra với các tông đồ, truyền cho các ông hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. Nhưng đâu phải ai cũng đc nghe, và nghe rùi thì đâu phải ai cũng tin. Bạn là 1 trong số đó? TC chẳng ép bạn cũng như tôi tin Ngài, nhưng hãy tin: dù bạn có tin Ngài hay k thì Ngài vẫn luôn yêu thương bạn, dù bạn có xúc phạm Ngài thì bạn vẫn là con cái Ngài, Ngài đưa tay ra cho bạn nắm nhưng bạn k thích thì Ngài cũng tôn trọng tự do của bạn, chẳng ép bạn đâu
    Đừng thách thức TC phải hiện ra thì mới tin! Vì khi bạn thấy Ngài thì cũng là lúc bạn k còn cơ hội để lập công chuộc tội nữa rồi.
    Bạn hãy tôn trọng niềm tin của người khác! Đừng xúc phạm Đấng mà người khác tin! Làm được điều đó cũng chính là tạo được phước rồi đó bạn.
    Còn chuyện người ta tham nhũng, đầu cơ mà vẫn nhởn nhơ là bởi pháp luật chưa nghiêm, TC k can thiệp vào luật pháp của con người.
    Có điều là chưa đền tội đời này thì phải đền tội đời sau thôi, k ai thoát được đâu. Mà đền tội đời sau mới là khủng khiếp
    gửi kèm:
    THIÊN CHÚA LUÔN TÔN TRỌNG
    TỰ DO CON NGƯỜI
    (Suy niệm Tin Mừng Mat-thêu (13, 24-43) trích đọc vào Chúa Nhật 16 thường niên)


    Một vấn nạn lớn nổi lên trong tâm trí nhiều người: tại sao Chúa không quét sạch những phường tội lỗi và hung ác khỏi mặt đất nầy? Tại sao Thiên Chúa cứ để họ ung dung sống trong tội ác và tiếp tục gây ra chiến tranh, khủng bố, áp bức, bất công? Chúa cứ việc quét sạch những kẻ gian ác là thế giới sẽ được hoà bình và nhân loại sẽ được hạnh phúc. Đó chẳng phải là một giải pháp đơn giản để tái lập hoà bình ổn định cho thế giới đó sao?

    Để trả lời cho vấn nạn nầy, Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau:

    "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!”

    Qua dụ ngôn trên, Chúa Giê-su tỏ cho biết rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành và chính Người đã tạo nên mọi điều thiện hảo trên thế giới, nhưng kẻ nghịch của Thiên Chúa là ma quỷ lại tìm cách gieo mầm giống xấu vào lòng dạ con người và từ mầm giống xấu xa ấy, sự dữ lan tràn khắp thế gian.

    Cỏ lùng trong ruộng mọc lên lấn lướt lúa non thế nào thì mầm giống xấu do ma quỷ gieo vào lòng người cũng bùng lên cách nguy hại như thế.

    Thế rồi, theo dụ ngôn trên, “Đầy tớ thưa với chủ: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

    Như những người tôi tớ, sau khi thấy cỏ lùng mọc lên lấn át lúa non, đã nài xin chủ ruộng cho diệt cỏ để bảo vệ lúa, nhiều người trong chúng ta cũng ước mong Thiên Chúa dùng quyền lực của mình để quét sạch phường gian ác khỏi thế giới nầy, để nhân loại được sống trong hoà bình an lạc.

    Nhưng làm như thế là tước đoạt tự do con người. Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do và Người tôn trọng tự do đó đến cùng.

    Chỉ có con người mới có tự do
    Thú vật không có tự do để lựa chọn điều tốt hay tránh điều xấu, chúng chỉ thực hiện mệnh lệnh của bản năng và hoàn toàn bị bản năng khống chế.

    Nơi con người, dù bản năng cũng mãnh liệt không kém, nhưng con người có thể dùng tự do của mình để khước từ những mệnh lệnh của bản năng, sống vượt lên bản năng và những lôi cuốn đê hèn. Con người có thể tuyệt thực bên cạnh mâm cỗ thịnh soạn được dọn ra cho mình, trong khi thú vật không thể làm được điều đó vì bản năng sinh tồn đòi buộc chúng phải ăn khi đói.

    Con người có thể tuyệt dục dù có thừa cơ hội để thực hiện bản năng truyền sinh; nhưng nơi thú vật, bản năng truyền sinh hoàn toàn chế ngự chúng.

    Khi con người biết dùng tự do của mình để chế ngự bản năng, làm chủ bản thân và thực hành điều thiện, thì con người trở nên cao cả và đáng kính. Nhưng khi con người để cho bản năng lấn lướt lương tri, cam thân làm nô lệ cho bản năng hư hèn hoặc dùng tự do để chọn làm điều xấu, con người đánh mất phẩm giá cao cả của mình.

    Thiên Chúa tôn trọng tự do con người
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người, vì như thế là biến họ thành người máy.
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người vì như thế con người chẳng khác gì thú vật.
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người vì khi con người còn tự do và dùng tự do để chọn lựa sống tốt, họ trở thành những con người cao cả, đáng nể trọng.
    Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do con người cho dù con người dùng tự do của mình để gây ra điều ác đối với đồng loại cũng như để phỉ báng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và thông ban tự do cho mình.

    Thiên Chúa để cho người tội lỗi có thời cơ sám hối
    Nhưng nói thế không có nghĩa là Thiên Chúa làm ngơ để mặc loài người đi vào con đường lầm lạc. Thực ra, Người luôn dùng Tin Mừng và giáo huấn để soi sáng, để cảm hoá, để cảnh tỉnh con người và kiên nhẫn chờ đợi họ hồi tâm quay lại đường lành: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

    Cầu nguyện
    *Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con tự do vì chỉ khi có tự do, chúng con mới thật sự là người, mới xứng đáng là hình ảnh của Chúa.
    *Chúa cũng không bao giờ tước đoạt tự do mà Chúa đã thông ban cho chúng con vì không muốn chúng con sống như người máy hay như thú vật.
    *Xin cho chúng con biết sử dụng tự do của mình để làm lành, lánh dữ, nhờ đó chúng con làm cho mình trở thành người thật sự tự do và có phẩm chất cao đẹp.

    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

  11. #11

    Mặc định

    lâu nay cũng gặp các topic đc đăng 2/3 cái in chắc nhưng...chưa có ai đặt cái chủ đề Topic như bạn....ThanhLongbad :" Không biết có ai post chưa " :D có rùi hay chưa thì có Mob lo lịu rùi bạn àh !
    chắc chắn


    Childlike Masterrose4

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
    Chúa hiện về nói với bạn hả...Hay nghe các Cha xứ nói...Nếu thật bạn nói Chúa hiện về nói cho bạn biết thì mình sẽ IM ngay lập tức...:D

    Còn câu kia chỉ là người xưa chế ra thôi nhé...lưới trời thưa mà khó lọt thật àh...vậy sao tham nhũng rồi đầu cơ vẫn tràn lan ra đấy...sao mấy ông trời đó không giúp đi...Chỉ giỏi khoe quyền năng vu vơ
    Đâu phải ai cũng có diễm phúc nhìn thấy Ngài, nhưng ko có nghĩa Ngài ko mặc khải những điều tốt đẹp cho nhiều người... bản thân mình phải biết đọc dấu chỉ chứ bạn... Ngài ko hẳn hiện ra với mình, nhưng mình có thể cảm thấy Ngài luôn ở bên và nâng đỡ mình những lúc khó khăn nhất...

    Về phần những người tham nhũng, họ sẽ tự nhận lấy cái họ gieo, bạn ở đây trách trời, thế sao không tự thân vận động giành lại công lý đi... :i_dont_know:
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VN_Christian Xem Bài Gởi
    Đâu phải ai cũng có diễm phúc nhìn thấy Ngài, nhưng ko có nghĩa Ngài ko mặc khải những điều tốt đẹp cho nhiều người... bản thân mình phải biết đọc dấu chỉ chứ bạn... Ngài ko hẳn hiện ra với mình, nhưng mình có thể cảm thấy Ngài luôn ở bên và nâng đỡ mình những lúc khó khăn nhất...

    Về phần những người tham nhũng, họ sẽ tự nhận lấy cái họ gieo, bạn ở đây trách trời, thế sao không tự thân vận động giành lại công lý đi... :i_dont_know:
    Cảm nhận àh...Cảm nhận thì có rất nhiều cảm nhận...đó đơn giản chỉ từ suy nghĩ của bạn mà ra thôi...Trong giấc mơ mình rất hay mơ thấy nhiều thứ...không lẽ mọi thứ đều là ảo tưởng...chỉ trừ khi thấy Chúa...còn lại là ảo tưởng...
    Có thể Chúa của bạn sẽ giúp đỡ bạn những lúc cần thiết...nhưng nếu chờ đợi vào nó thì làm con người để làm gì nữa hả bạn ???
    Vấn đề đâu phải ai cũng có thể giành lại công lý...Sao những lúc thiên tai, hạn hán, mưa lũ, bão tố...Chúa của bạn lại không dừng nó lại đi...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi abbachaoi Xem Bài Gởi
    Sự thật là có HTĐ và mưu đồ của HTĐ là chống phá TCG
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...Y86PiOIbEV6zTg
    Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, ở giữa người Do Thái mà đa số họ chẳng tin, còn bày mưu giết Ngài.
    Ngài Phục Sinh, hiện ra với các tông đồ, truyền cho các ông hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng. Nhưng đâu phải ai cũng đc nghe, và nghe rùi thì đâu phải ai cũng tin. Bạn là 1 trong số đó? TC chẳng ép bạn cũng như tôi tin Ngài, nhưng hãy tin: dù bạn có tin Ngài hay k thì Ngài vẫn luôn yêu thương bạn, dù bạn có xúc phạm Ngài thì bạn vẫn là con cái Ngài, Ngài đưa tay ra cho bạn nắm nhưng bạn k thích thì Ngài cũng tôn trọng tự do của bạn, chẳng ép bạn đâu
    Đừng thách thức TC phải hiện ra thì mới tin! Vì khi bạn thấy Ngài thì cũng là lúc bạn k còn cơ hội để lập công chuộc tội nữa rồi.
    Bạn hãy tôn trọng niềm tin của người khác! Đừng xúc phạm Đấng mà người khác tin! Làm được điều đó cũng chính là tạo được phước rồi đó bạn.
    Còn chuyện người ta tham nhũng, đầu cơ mà vẫn nhởn nhơ là bởi pháp luật chưa nghiêm, TC k can thiệp vào luật pháp của con người.
    Có điều là chưa đền tội đời này thì phải đền tội đời sau thôi, k ai thoát được đâu. Mà đền tội đời sau mới là khủng khiếp
    gửi kèm:
    THIÊN CHÚA LUÔN TÔN TRỌNG
    TỰ DO CON NGƯỜI
    (Suy niệm Tin Mừng Mat-thêu (13, 24-43) trích đọc vào Chúa Nhật 16 thường niên)


    Một vấn nạn lớn nổi lên trong tâm trí nhiều người: tại sao Chúa không quét sạch những phường tội lỗi và hung ác khỏi mặt đất nầy? Tại sao Thiên Chúa cứ để họ ung dung sống trong tội ác và tiếp tục gây ra chiến tranh, khủng bố, áp bức, bất công? Chúa cứ việc quét sạch những kẻ gian ác là thế giới sẽ được hoà bình và nhân loại sẽ được hạnh phúc. Đó chẳng phải là một giải pháp đơn giản để tái lập hoà bình ổn định cho thế giới đó sao?

    Để trả lời cho vấn nạn nầy, Chúa Giê-su kể dụ ngôn sau:

    "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!”

    Qua dụ ngôn trên, Chúa Giê-su tỏ cho biết rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành và chính Người đã tạo nên mọi điều thiện hảo trên thế giới, nhưng kẻ nghịch của Thiên Chúa là ma quỷ lại tìm cách gieo mầm giống xấu vào lòng dạ con người và từ mầm giống xấu xa ấy, sự dữ lan tràn khắp thế gian.

    Cỏ lùng trong ruộng mọc lên lấn lướt lúa non thế nào thì mầm giống xấu do ma quỷ gieo vào lòng người cũng bùng lên cách nguy hại như thế.

    Thế rồi, theo dụ ngôn trên, “Đầy tớ thưa với chủ: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

    Như những người tôi tớ, sau khi thấy cỏ lùng mọc lên lấn át lúa non, đã nài xin chủ ruộng cho diệt cỏ để bảo vệ lúa, nhiều người trong chúng ta cũng ước mong Thiên Chúa dùng quyền lực của mình để quét sạch phường gian ác khỏi thế giới nầy, để nhân loại được sống trong hoà bình an lạc.

    Nhưng làm như thế là tước đoạt tự do con người. Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do và Người tôn trọng tự do đó đến cùng.

    Chỉ có con người mới có tự do
    Thú vật không có tự do để lựa chọn điều tốt hay tránh điều xấu, chúng chỉ thực hiện mệnh lệnh của bản năng và hoàn toàn bị bản năng khống chế.

    Nơi con người, dù bản năng cũng mãnh liệt không kém, nhưng con người có thể dùng tự do của mình để khước từ những mệnh lệnh của bản năng, sống vượt lên bản năng và những lôi cuốn đê hèn. Con người có thể tuyệt thực bên cạnh mâm cỗ thịnh soạn được dọn ra cho mình, trong khi thú vật không thể làm được điều đó vì bản năng sinh tồn đòi buộc chúng phải ăn khi đói.

    Con người có thể tuyệt dục dù có thừa cơ hội để thực hiện bản năng truyền sinh; nhưng nơi thú vật, bản năng truyền sinh hoàn toàn chế ngự chúng.

    Khi con người biết dùng tự do của mình để chế ngự bản năng, làm chủ bản thân và thực hành điều thiện, thì con người trở nên cao cả và đáng kính. Nhưng khi con người để cho bản năng lấn lướt lương tri, cam thân làm nô lệ cho bản năng hư hèn hoặc dùng tự do để chọn làm điều xấu, con người đánh mất phẩm giá cao cả của mình.

    Thiên Chúa tôn trọng tự do con người
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người, vì như thế là biến họ thành người máy.
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người vì như thế con người chẳng khác gì thú vật.
    Thiên Chúa không tước đoạt tự do con người vì khi con người còn tự do và dùng tự do để chọn lựa sống tốt, họ trở thành những con người cao cả, đáng nể trọng.
    Vì thế, Thiên Chúa không bao giờ tước đoạt tự do con người cho dù con người dùng tự do của mình để gây ra điều ác đối với đồng loại cũng như để phỉ báng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và thông ban tự do cho mình.

    Thiên Chúa để cho người tội lỗi có thời cơ sám hối
    Nhưng nói thế không có nghĩa là Thiên Chúa làm ngơ để mặc loài người đi vào con đường lầm lạc. Thực ra, Người luôn dùng Tin Mừng và giáo huấn để soi sáng, để cảm hoá, để cảnh tỉnh con người và kiên nhẫn chờ đợi họ hồi tâm quay lại đường lành: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

    Cầu nguyện
    *Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con tự do vì chỉ khi có tự do, chúng con mới thật sự là người, mới xứng đáng là hình ảnh của Chúa.
    *Chúa cũng không bao giờ tước đoạt tự do mà Chúa đã thông ban cho chúng con vì không muốn chúng con sống như người máy hay như thú vật.
    *Xin cho chúng con biết sử dụng tự do của mình để làm lành, lánh dữ, nhờ đó chúng con làm cho mình trở thành người thật sự tự do và có phẩm chất cao đẹp.

    Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
    Thì khám phá ra được nhờ con người mình không nói và mình cũng không rõ...ý mình đang tranh luận với câu kia cho vui thôi :D

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
    Cảm nhận àh...Cảm nhận thì có rất nhiều cảm nhận...đó đơn giản chỉ từ suy nghĩ của bạn mà ra thôi...Trong giấc mơ mình rất hay mơ thấy nhiều thứ...không lẽ mọi thứ đều là ảo tưởng...chỉ trừ khi thấy Chúa...còn lại là ảo tưởng...
    Có thể Chúa của bạn sẽ giúp đỡ bạn những lúc cần thiết...nhưng nếu chờ đợi vào nó thì làm con người để làm gì nữa hả bạn ???
    Vấn đề đâu phải ai cũng có thể giành lại công lý...Sao những lúc thiên tai, hạn hán, mưa lũ, bão tố...Chúa của bạn lại không dừng nó lại đi...
    Mình ko hiểu rõ điều bạn muốn nói lắm, vì theo mình suy nghĩ và cảm nhận là 2 điều khác nhau... Mà điều mình nói đây đâu ám chỉ giấc mơ, điều mình đang muốn đề cập là trong cuộc sống hằng ngày... Sống thực chứ trông chờ gì vào giấc mơ bạn? ^^

    Chúa giúp đỡ bất kì ai cần đến sự giúp đỡ của Ngài (nếu việc cầu xin đó hợp tình hợp lý)

    Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:
    "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: 'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".
    Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
    "Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.
    "Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người". Lc 11, 1-13


    Ah... mà còn điều này nữa. Ko phải cứ cầu nguyện, xin Người giúp chuyện này chuyện kia trong khi đó mình ko làm gì mà đạt dc ước nguyện đâu bạn. Không có chuyện "nằm chờ sung rụng" trong đạo mình :big_grin:

    Đây là 7 mối tội đầu:

    1) Đứng đầu là kiêu ngạo (khiêm nhường chớ kiêu ngạo).

    2) Tham lam ( Rộng rãi chớ hà tiện).

    3) Dâm dục ( Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục ).

    4) Nóng giận (Hay nhịn chớ hờn giận).

    5) Mê ăn uống (Kiêng bớt chớ mê ăn uống).

    6) Ghen tương (Yêu người chớ ghen ghét).

    7) Lười biếng (Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng).

    http://gioitrexuanloc.com/diend@n/showthread.php?t=749 (Nguồn)

    Còn về những lúc thiên tai, mưa lũ, hạn hán... v..v.. dừng lại thì bạn nghĩ nó tự dừng lại hay là do Chúa làm??? (ý mình là xảy ra rồi và dừng lại nhé) Với lại Ngài ko phải của riêng con người nào cả? Không phải Chúa của riêng tớ, Ngài là Thiên Chúa của nhân loại - Vua trên hết các vua. ( Quan trọng là ai chịu nhìn nhận ai ko mà thôi ^^ )
    Ngã vào tội là người, nán lại trong tội là quỷ (ngạn ngữ Đức)

  16. #16

    Mặc định

    Sao những lúc thiên tai, hạn hán, mưa lũ, bão tố...Chúa của bạn lại không dừng nó lại đi...
    Những câu hỏi ngơ ngác kiểu này bạn nên đọc cuốn "Đối thoại với thượng đế" cho dễ hiểu.
    Còn ngại ko muốn đọc thì tốt hơn không nên hỏi khi không muốn biết câu trả lời.

  17. #17

    Mặc định

    Chuyện kể rằng có 2 thửa ruộng của 2 ông hàng xóm đều rất yêu Chúa, một ông trồng lúa, ông bên cạnh trồng bông.
    Ông trồng lúa thì xin mưa nhiều để lúa không thiếu nước
    Ông trồng bông thì xin mưa ít, nắng nhiều để bông ra hoa.

    Vậy nếu bạn là Chúa thì bạn sẽ làm gì ?

    Bạn đã xem phim "Một ngày là Chúa" chưa ?

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
    lâu nay cũng gặp các topic đc đăng 2/3 cái in chắc nhưng...chưa có ai đặt cái chủ đề Topic như bạn....ThanhLongbad :" Không biết có ai post chưa " :D có rùi hay chưa thì có Mob lo lịu rùi bạn àh !
    Thank you, MOD :))
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  19. #19

    Mặc định

    Ah! có một số bạn lại muốn được thấy Chúa mới tin cơ đấy :) Thế Chúa đã nói gì với ông Toma khi ông ta nói: "Tôi phải xỏ ngón tay của tôi vào lỗ đinh trên tay Chúa Giesu và bên cạnh sườn của Người thì tôi mới tin."

    Nếu các bạn muốn gặp Chúa, rất đơn giản thôi.... Chúa luôn hiện diện ở Nhà Tạm (Chổ này chắc các bạn Công Giáo biết rất rỏ) Chúa luôn ở trong Nhà Tạm, từng ngày, từng giờ, từng giây phút để chờ chúng ta đến viếng thăm Ngài. Chúa luôn ở đó để chờ đợi các bạn. Các bạn đừng có tìm những nơi mà theo như ý của các bạn vì các bạn sẽ không bao giờ thấy được. "Ai là trẻ nhỏ hãy đến cùng Ta." bạn muốn thấy Chúa, bạn phải trở nên như một em bé, một EM BÉ THẬT SỰ.

    Khi con còn nhỏ, thấy mẹ đứng trên cầu thang, con cũng muốn leo lên cầu thang. nhưng với bậc thang cao quá người con, xem ra không phải chuyện dể dàng gì. Con đã phải chậc vậc lắm mới bò được lên bậc thứ nhất, và con đã ở đó gọi: mẹ! Thấy đứa con nhỏ bé của mình chậc vậc quá thế là người mẹ lại đi xuống cầu thang để bồng đứa con trên tay mà đem nó lên trên lầu. Thế là nó được toại nguyện cái phúc được đứng ở đầu cầu thang. Đối với Thiên Đàng cũng vậy, tự sức con, con không làm được gì cả, nhưng với đôi bàn tay Chúa là chiếc thang máy sẽ đưa con lên đến bậc cao nhất để thấy Chúa.
    (Một Tâm Hồn)

    Các bạn nghĩ rằng mình có đủ thông minh như những luật sĩ, giáo sĩ chăng? Nhưng Chúa lại không hiện ra với những người đó. Chúa không chọn những người Thông Thái để đi với Chúa, mà Chúa đã chọn PHERO, một con người kém tri thức, một con người chỉ biết gắn kết với con thuyền đánh cá, để làm Vị Giáo Hoàng Đầu Tiên.
    Ông Moise đã làm gì để có thể đưa Israel ra khỏi Ai Cập, chẳng phải là ông ta đã VÂNG LỜI CHÚA sao? Thánh Vương David đã làm gì để có thể làm Vua Israel, điều ông ta làm đã chẳng phải là VÂNG LỜI CHÚA sao? Mẹ Maria cũng đã chẳng từng nói là: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như Thánh Ý Ngài." đó sao? Việc Chúng ta cần làm là hãy VÂNG LỜI, để khi ta thật sự VÂNG LỜI theo Chúa, thì như người mẹ bồng ẳm con thơ trên tay thế nào thì Chúa cũng sẽ bồng ẳm các bạn như vậy. Lúc đó, không phải là bạn chỉ nhìn thấy Chúa, mà còn được ôm ấp trong tay Chúa.

    Ai cũng muốn thấy Chúa mà lại TỪ CHỐI đến nhà thờ để mà thấy Chúa. Thế thì làm sao mà thấy được các bạn? Chúa hiện diện nơi Nhà Tạm từng giây phút, để chờ ta đến nói chuyện với Người, nhưng ta lại bỏ Người một Só sỉn nào đó trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta quên mất Chúa khi đang tham gia vào những cuộc vui với bạn bè, chúng ta quên mất Chúa khi mình đang trên đỉnh thành công. ta lại thường nói: những điều này tôi có được là do tự tay tôi làm ra. Thế rồi, khi ta bị mất người thân, mất việc làm, con cái hư hỏng, bất hoà trong gia đình, thì ta lại oán trách. Tại sao, Chúa đối sử với con như thế này, thế nọ? rồi những lúc ta bệnh, ta mới chạy tới Chúa mà xin Lạy Chúa, chỉ cần Ngài nói một lời thì con sẽ lành bệnh...v...v..

    Làm vậy thì sao thấy được Chúa? Chúa đâu phải cái máy ATM để mà rút tiền, mà nếu muốn rút tiền thì cũng phải có tiền trong bank chứ? Nhưng Chúa còn hơn thế Chúa thương chúng ta nhiều quá đến nỗi mà Ngài muốn ở với ta trong từng giây của cuộc đời của ta. chỉ có là ta đã quá tự cao, tự cho là mọi thứ ta có là do ta tự làm mà có, mà quên đi là nếu không có Chúa che chở, giúp sức cho ta, thì ta KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ!

    Hãy trở nên như một trẻ nhỏ, đến viếng Chúa trong Nhà Tạm, Khi nghe được Thánh Ý Chúa, hãy làm như một trẻ nhỏ dẫu biết sức mình không có nhưng vẫn muốn giúp mẹ thế nào, thì cũng hãy làm như vậy. Hãy như Trẻ Nhỏ để biết rằng tự bản thân ta không làm được điều gì tốt đẹp nếu không có Chúa.

    Ôi. Chúa thương em dường nào, vì Ngài đã ban cho em những ân huệ đặc biệt từ trời cao. Chúa cho em những ơn đặc biệt đó, như người mẹ trao đồ chơi cho con nhỏ, để khi cần thì nó sử dụng đến. (Một Tâm Hồn)

    Hãy trở nên nhỏ bé, để rồi Chúa sẽ làm những kỳ công của Người trên các bạn. Amen
    Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Sao những lúc thiên tai, hạn hán, mưa lũ, bão tố...Chúa của bạn lại không dừng nó lại đi...
    Những câu hỏi ngơ ngác kiểu này bạn nên đọc cuốn "Đối thoại với thượng đế" cho dễ hiểu.
    Còn ngại ko muốn đọc thì tốt hơn không nên hỏi khi không muốn biết câu trả lời.
    Mình nói thật nhé...Nếu Chúa đã nói Ông chính là người quyền năng nhất vũ trụ và có thể làm được mọi thứ thì bất cứ chuyện gì cũng có thể giải thích được ( dù chuyện đó thành công hay thất bại )
    Còn những gì trong kinh sách nói đều bắt buộc con người phải tin theo và không suy nghĩ ra được đạo lý gì...Thậm chí 1 số nhân vật có thực hay không tôi dám chắc các bạn còn không biết rõ...
    Còn Đức Phật là 1 người đã từng có mặt trên cuộc đời này, nhưng những vị kia tôi không dám chắc là có thật hay không...Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ cần đọc những bản kinh đề lại và suy nghĩ ra nghĩa lý trong đó và vận dụng vào cuộc sống...Không đọc để thấy được quyền uy sức mạnh để rồi van xin lạy lục...
    Tôi nói ở đây cũng 1 phần mong các bạn nên hiểu cho dù Chúa có quyền năng đến mức nào đi chăng nữa thì việc tự lực vẫn là quan trọng nhất

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM
  4. ĐỀ THI TU HÀNH CỦA LÃO HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 13-10-2011, 08:07 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •