Trang 6 trong 30 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910111216 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 590

Ðề tài: Quán Rượu Tri âm

  1. #101

    Mặc định

    Huynh batdietthannhan đi tu nghiệp lâu quá trời, chuyến này về có bằng đíp-lom chưa, để huynh đệ nâng ly chúc mừng huynh xuống núi giúp đời nghen. Từ ngày huynh đi lên núi, quán cũng ế, nên có thời gian tui mon men qua bên mục Đạo Phật và Bùa Ngãi để xí xọn sảnh sẹ (gọi là góp phần cho đông vui vậy mà, chớ tui biết khỉ gì đâu) nhưng cũng có đóng góp chút chút và học được nhiều nhiều, vậy huynh batdietthannhan ta bà mấy mục bên đó nhe (xuống núi rồi, chắc công lực cũng dữ dội hơn hén). Mừng huynh daibatnha trở về, xin nâng chén mừng hội ngộ ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  2. #102

    Mặc định

    trời huynh không biết hả chổ tui ở là trên núi mà , giờ lên núi lại mới được đàm đạo với huynh đó ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  3. #103

    Mặc định

    Chỗ của huynh batdietthannhan đang tu luyện, có nhiều khách du lịch quá, đôi khi đang thiền tâm mà mấy cô khách cứ đi qua đi lại làm tâm cứ quay như chong chóng ấy. Tui lên Dalat thích nhất là vào chùa gì đó gần đèo Pren, chổ đó đẹp mê hồn từ cảnh chùa, cảnh vật, nhưng củng cảnh tỉnh tui là còn gia đình nữa ... hê hê, còn vướng bụi trần dữ quá há huynh batdietthannhan. Có dịp tui lên đó à lô cho huynh nhe.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  4. #104

    Mặc định

    àh đó là chùa Thiền Viện Trúc Lâm , chùa đó vui lắm , cái tượng phật nặng hơn 5 tấn mà cũng bị người ta ăn cắp , may mà tìm lại được hehehe , giờ đã có cáp treo bắt ngang qua hồ đẹp lắm
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  5. #105

    Mặc định

    Tui cũng có thấy báo đăng hai vợ chồng tại Sài Gòn mướn xe cẩu lên đó ăn cắp tượng Phật, mà cũng thiệt là hay là hổng ai biết hết. Tui cũng có ông bác họ ở đối diện chùa Linh Sơn, hồi đó là garage Tám Lầu đó huynh batdietthannhan biết không? Hồi năm ngoái tui đi công việc ở Bảo Lộc và Đà Lạt hàng tuần đến phát ngán luôn đó. Nhưng bi giờ lên chức đỉnh rồi nên chỉ ở văn phòng để điều hành công việc thôi ... Hê hê, nhưng mà tui lên trên đó liên lạc với huynh được hông?
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  6. #106

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NICOXUHOADAO Xem Bài Gởi
    mưa giăng lối cũ mờ quán nhỏ
    gió thốc đường xưa thoáng bóng người
    Nicô về thấy then cài cửa khóa
    anh chủ đi mô đóng luôn hàng???
    tháng 7 VU LAN mùa báo hiếu
    chắc chàng bận đi ...giựt cô hồn ....
    Quán rượu này có cả cay có cả sắc, nhưng sắc nghe ra không cởi mở cho lắm.

    gió thốc đường xưa thoáng bóng người
    Ni cô về đấy có nhớ tôi.
    Thoang thoảng mùi hương người để lại
    Ngây ngất lòng ai nhơ bồi hồi
    tháng 7 VU LAN mùa báo hiếu .
    Chữ tình chữ hiếu vẹn cả đôi.

    Hồ Xuân hương rát cởi mở cơ mà:

    Đêm 30 đóng chặt cánh càn khôn chỉ sợ ma vương đưa quỉ đến
    Sáng mồng 1 mở toang cửa lò tạo hóa đớn xuân vào
    Last edited by 470525; 27-08-2008 at 04:07 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #107

    Mặc định

    có duyên sẽ gặp !! tui cũng đi hoài , hướng dẫn viên mà T_T
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  8. #108

    Mặc định

    @Saigon-Tuan: đoạn này đệ post bên bài BuaChu nhưng tự thấy loãng chủ đề nên post lại bên Quán của huynh đây cho hợp:

    Trong khi huynh SaiGon-Tuan chưa nghĩ ra thơ tặng ai thì thế này vậy:

    Sài Gòn Tuấn
    Nói rất chuẩn
    Luôn lẩn mẩn
    Đẻ ra thơ

    Người lơ mơ
    Cười hinh hích
    Người thì thích
    Tặng lại bài

    Thơ ngắn dài
    Vui hết thảy!

    Đệ bị huynh ép, tuột ra mất cái bài đồng dao này vì đệ tính tình trẻ con, khoái đồng dao, huynh nghe lọt tai thì cười vui, không thì bỏ qua cho đệ nhé!

  9. #109

    Mặc định

    Chào huynh Walker, cảm ơn tặng bổn quán bài đồng dao vui quá. Đặt lời viết về đồng dao khó lắm đó, mà huynh làm được là giỏi rồi, nick của huynh giống một loại rượu tây quá. Sao ít thấy huynh đăng đàn quá vậy, vô đây học hỏi và đàm luận cho tinh thần thư thái dài dài chứ, huynh có rỗi ghé thăm quán nhe. Mến
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  10. #110

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdietthannhan Xem Bài Gởi
    có duyên sẽ gặp !! tui cũng đi hoài , hướng dẫn viên mà T_T
    Huynh làm cho công ty du lịch nào vậy, để có đi du lịch thì tui đăng ký tại cty của huynh gọi là ủng hộ luôn, và có thể có duyên gặp huynh vậy.

    Hôm nay mần bài thơ tặng huynh batdietthannhan nhe, nhớ in ra làm kỷ niệm nhe.


    Muốn mình bất diệt là ngông
    Nhưng huynh vẫn khấn "sống dai" như Thần
    Tần ngần chọn nick của Thần
    Là đây "Bất Diệt Thần Nhân" ai bì

    Huống gì tu Phật trên non
    Sơn son thếp bạc, Linh Sơn Phật tuyền
    Ngắm triền đồi dốc mênh mang
    Lang mang chợt thấy Trúc Linh viện thiền

    Tánh hiền, tâm ngộ kinh thông
    Biết gì nói đó không ưa gian tà
    Sau là kính trọng Thiên Hà
    Nên lời kinh kệ ít nhiều thấm tâm

    Lâm râm chú niệm Di Đà
    Cầu xin Đức Phật đoái hoài chúng sanh
    Loanh quanh con ở dương trần
    Không xin bất diệt như Thần nữa đâu


    Vài ý thơ gởi huynh nhe. Mến :ciao:
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  11. #111

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    nick của huynh giống một loại rượu tây quá. Sao ít thấy huynh đăng đàn quá vậy, vô đây học hỏi và đàm luận cho tinh thần thư thái dài dài chứ, huynh có rỗi ghé thăm quán nhe. Mến
    Hêhê, huynh quá khen rồi. Nick của đệ đơn giản là đi bộ, thong thả đúng ý huynh nói: "cho tinh thần thư thái dài dài" thôi, chả liên quan gì đến cái chai Ông già đi bộ các màu ủng đâu. Tuy nhiên, đệ uống rượu cũng được, biết lúc nào sắp say thì .... nghỉ không uống nữa .
    Đệ ghé quá huynh luôn đó, có điều uống xong rồi lặng lẽ về (không trả tiền vì quán huynh miễn phí :) ), hôm qua mới nảy tính trẻ con, làm 1 tẹo đống dao, gọi tý thôi.

    Mong được huynh cùng mọi người chỉ bảo thêm...

  12. #112

    Mặc định

    Có cái quán
    Choán một góc
    Cóc 1 đĩa,
    Dĩa là tăm

    Chăm ghé thăm
    Toàn huynh đệ
    Bưng lễ mễ
    Các đồ măm
    Tự mình chăm
    Không cần giúp

    Ngồi cắc bụp
    Chuyện đôi câu
    Hết lo sầu
    Vui hoan hỉ

    Các huynh, tỷ
    Có chuyện chi
    Cùng nhâm nhi
    Ly rượu, cóc

    ---
    @SàiGòn-Tuấn: tại em hay ngồi nhâm nhi rượu, cóc, xoài nên thuận theo, kính huynh cùng các huynh, tỷ vài chén cho vui... hêhêhê

  13. #113

    Mặc định

    Ngỡ rằng tui đã say say
    Thấy huynh đi bộ, tới là quăn-cơ (walker)
    Tơ hơ nách cắp lây bồ (rượu black label)
    Hê bồ, uống tiếp, không say không về

    Về đâu cho được mà về
    Rượu ngon một đống tui khao, đố về
    Lề mề hai tướng nẩng ly
    Chúc cho thế giới, vô hình say luôn ?!?

    Không buông, không uống lưng chừng
    Nốc là phải cạn, xin đừng can nhe
    Ồ de! cạn bốn chai rồi
    Quăn-cơ uống nữa, tui chiều huynh luôn

    Tửu tuôn, bằng hữu nâng đầy
    Mà này huynh ạ có về được không?
    Sao không, rượu đã cạn rồi
    Hẹn mai uống tiếp và thời luận thơ



    Làm xong bài thơ này, tui tưởng tượng tui với huynh uống không biết bao nhiêu là rượu nữa. Vài dòng thơ gởi đến huynh xem xong để xỉn. Hê hê
    Last edited by saigon-tuan; 28-08-2008 at 03:17 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  14. #114

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NICOXUHOADAO Xem Bài Gởi

    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG) ...
    Rằng trong giấc mộng quê nhà.
    Thương nhau, thương mãi gấp ba bốn lần.
    Dù cho mưa bể gió tần.
    tình thương muôn thuở có ngần ấy thôi,
    xa nhau khó nói nên lời.
    xuân đào nhớ mãi là người tri ân.
    Last edited by 470525; 28-08-2008 at 10:38 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #115

    Mặc định

    Đệ cảm ơn sư huynh ghé thăm quán, sư huynh có ý chọc đệ về nicoxuhoadao phải hôn. Hê hê đệ cũng "khoái" lắm nhưng đâu có dám buông lời. Lời văn hậu ý của nicoxuhoadao cũng dễ nghe và dễ ... thương nữa, sư huynh có cảm thấy như vậy không? Đệ cũng thường theo dõi các bài trả lời của sư huynh trong các trang mục, có câu thì đệ hiểu có câu không hiểu vì có những ý cao xa với tầm hiểu biết của đệ, nhưng càng không biết thì đệ càng muốn học hỏi, kha khá cỡ 1/4 của sư huynh là đệ "đủ xài" rồi. Hê hê ... Cảm ơn sư huynh lần nữa.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  16. #116

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Huynh làm cho công ty du lịch nào vậy, để có đi du lịch thì tui đăng ký tại cty của huynh gọi là ủng hộ luôn, và có thể có duyên gặp huynh vậy.

    Hôm nay mần bài thơ tặng huynh batdietthannhan nhe, nhớ in ra làm kỷ niệm nhe.


    Muốn mình bất diệt là ngông
    Nhưng huynh vẫn khấn "sống dai" như Thần
    Tần ngần chọn nick của Thần
    Là đây "Bất Diệt Thần Nhân" ai bì

    Huống gì tu Phật trên non
    Sơn son thếp bạc, Linh Sơn Phật tuyền
    Ngắm triền đồi dốc mênh mang
    Lang mang chợt thấy Trúc Linh viện thiền

    Tánh hiền, tâm ngộ kinh thông
    Biết gì nói đó không ưa gian tà
    Sau là kính trọng Thiên Hà
    Nên lời kinh kệ ít nhiều thấm tâm

    Lâm râm chú niệm Di Đà
    Cầu xin Đức Phật đoái hoài chúng sanh
    Loanh quanh con ở dương trần
    Không xin bất diệt như Thần nữa đâu


    Vài ý thơ gởi huynh nhe. Mến :ciao:
    dalat tour or easyrider tui đi tây ko àh cảm ơn huynh nha ^^ thân ái rất nhiều và cảm ơn bài thơ hay tuyệt , nhưng ý nghĩa tên tui hok phải có ý nghĩa vậy nhe (_ _!) quà kĩ niệm phải trao đổi tặng huynh , bài này có vẽ sặc mùi máu mong huynh và mấy bác đọc thứ lỗi vì dốt văn cạn ý ^^
    SÀI GÒN nơi đây toàn hảo hán
    TUẤN tú thì chĩ mình huynh đây
    Mã số tù nhân 502 ( he he sorry huynh trước )
    6 7 du côn không dám đụng
    Đó chính là huynh SAI GON TUAN
    Ngồi ngay địa bàn rượu tri kỉ
    Mời khách thập phương ghé tới chơi
    Cũng may mà huynh đã gác kiếm
    Cứ không tui đây chẳng dám lại
    Vì sợ Long Đao tứa lên đầu
    Last edited by batdietthannhan; 28-08-2008 at 10:39 PM.
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  17. #117

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Đệ cảm ơn sư huynh ghé thăm quán, sư huynh có ý chọc đệ về nicoxuhoadao phải hôn. Hê hê đệ cũng "khoái" lắm nhưng đâu có dám buông lời. Lời văn hậu ý của nicoxuhoadao cũng dễ nghe và dễ ... thương nữa, sư huynh có cảm thấy như vậy không? Đệ cũng thường theo dõi các bài trả lời của sư huynh trong các trang mục, có câu thì đệ hiểu có câu không hiểu vì có những ý cao xa với tầm hiểu biết của đệ, nhưng càng không biết thì đệ càng muốn học hỏi, kha khá cỡ 1/4 của sư huynh là đệ "đủ xài" rồi. Hê hê ... Cảm ơn sư huynh lần nữa.
    Đừng nói vậy các cao nhân họ cười mình đấy, văn thơ có tí tẹo thôi mà, bạn vui thì mình vui theo chứ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  18. #118

    Mặc định

    À, huynh BatDietThanNhan làm ở Dalat Tour à, thế thì đệ tặng bài này nhá:

    Ai ơi Đà Lạt bốn mùa
    Chùng tâm đến chốn mây, mưa, hoa cười
    Nhớ chốn đây có một người
    Rảnh rang, khảng khái tung trời đông tây
    Lúc ở Việt, lúc Ox-trây
    Li-a hoặc chốn Mạc xây, Pà rì
    Hỏi sao lại cứ phải đi
    Dalat tour đó công ty đang làm
    Rồi chọn đúng lúc rảnh rang
    Vô Hình Thế Giới - Quán hàng rượu thân
    Sài Gòn-Tuấn, chính chủ nhân
    Cùng bao lữ khách cầm chân mất rồi
    Đã vào cứ phải thiên bôi
    Thiểm là lẽ dĩ nhiên môi hé cười
    Tri kỷ phùng, chén chơi vơi
    Bất diệt thần đó nhân tươi: hè hè
    Anh em khắp chốn cùng quê
    Nhìn nhanh, nhắc sớm: đi về công ty
    Có đoàn khách gọi đi I
    Ta-li-a đó, cấp kỳ, khẩn trương
    Không thì lại bị cắt lương
    Nếu lương không cắt, thưởng thôi miễn bàn!

    Qua quán nhớ đường về, huynh bị cắt lương anh em lại phải uống chia buồn mệt lắm đó!

  19. #119

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    À, huynh BatDietThanNhan làm ở Dalat Tour à, thế thì đệ tặng bài này nhá:

    Ai ơi Đà Lạt bốn mùa
    Chùng tâm đến chốn mây, mưa, hoa cười
    Nhớ chốn đây có một người
    Rảnh rang, khảng khái tung trời đông tây
    Lúc ở Việt, lúc Ox-trây
    Li-a hoặc chốn Mạc xây, Pà rì
    Hỏi sao lại cứ phải đi
    Dalat tour đó công ty đang làm
    Rồi chọn đúng lúc rảnh rang
    Vô Hình Thế Giới - Quán hàng rượu thân
    Sài Gòn-Tuấn, chính chủ nhân
    Cùng bao lữ khách cầm chân mất rồi
    Đã vào cứ phải thiên bôi
    Thiểm là lẽ dĩ nhiên môi hé cười
    Tri kỷ phùng, chén chơi vơi
    Bất diệt thần đó nhân tươi: hè hè
    Anh em khắp chốn cùng quê
    Nhìn nhanh, nhắc sớm: đi về công ty
    Có đoàn khách gọi đi I
    Ta-li-a đó, cấp kỳ, khẩn trương
    Không thì lại bị cắt lương
    Nếu lương không cắt, thưởng thôi miễn bàn!

    Qua quán nhớ đường về, huynh bị cắt lương anh em lại phải uống chia buồn mệt lắm đó!
    (Tiếp)
    Cho dù cách trở đò giang,
    Bạn ta ta cứ tàng tàng chén xuân.
    Bạn xa cho chí bạn gần
    về đây xum họp chén xuân thắm tình
    ta yêu người, người yêu mình
    (Xin các bạn tiếp nối)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  20. #120

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    (Tiếp)
    Cho dù cách trở đò giang,
    Bạn ta ta cứ tàng tàng chén xuân.
    Bạn xa cho chí bạn gần
    về đây xum họp chén xuân thắm tình
    ta yêu người, người yêu mình
    (Xin các bạn tiếp nối)
    Tình trong đã tỏa, diện mày tươi vui
    Ôi vui quá xá là vui
    Walker tửu lượng thần sầu, tui thua
    Đi tour Thái, Nhật, Hoa Kỳ
    Thì ông Bất Diệt Thần Nhân trưởng đoàn
    Toàn là nick đẹp, chữ tây
    Đến đây, đệ hết ý thơ num - bờ
    Bờ cờ còn biết còn biết mần thơ
    Sư huynh toàn số, đệ đành chào thua

    (Xin quý khách tiếp nối )
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •