Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: Tổ chức Đại Hội Long Hoa?

  1. #1

    Mặc định Tổ chức Đại Hội Long Hoa?

    “Đại Hội Long Hoa” hay “Hội Trời” phải được tổ chức trong thời kỳ “mạt kiếp” để quy tụ những người có tâm nguyện sám hối và gột rửa trong sạch phẩm hạnh của mình. Một người Việt ở hải ngoại là Thiền sư Kiều Nguyên Tá mong muốn đứng ra đảm nhận vai trò người tổ chức...


    TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LONG HOA TẠI BOLSA?

    Vào sáng Chủ nhật ngày 4-3-2007, tại nhà hàng Seafood Paracel, Westminster, Thiền sư Kiều Nguyên Tá đã tổ chức một buổi họp báo nhằm tuyên bố chương trình tổ chức “Đại Hội Long Hoa” tại Bolsa. Sau một chuyến đi dài 2 tháng ở Việt Nam, ông Kiều Nguyên Tá đã chu du khắp 3 miền, thu thập nhiều thông tin, gặp gỡ đông đảo người này kẻ nọ để thực hiện một chương trình hành động mang màu sắc tôn giáo, và trở về Bolsa bình yên. Buổi họp báo đã được tổ chức vào lúc 10 giờ, có sự tham dự của một số nhân sĩ trong cộng đồng. Việt Weekly là cơ sở báo chí duy nhất tham dự mặc dù có nhiều cơ sở báo chí khác cũng đã được mời. Dưới đây là một số câu hỏi do Việt Weekly đặt ra với Thiền sư Kiều Nguyên Tá trong buổi họp báo đó.

    Câu hỏi: Thưa Thiền sư Kiều Nguyên Tá, xin cho biết tại sao bây giờ là thời điểm tốt để tổ chức Đại Hội Long Hoa?

    Trả lời: Trong chuyến đi hai tháng về Việt Nam, tôi đã trở về Mỹ để thực thi Lệnh của Thượng Đế, Tổ Tông Việt Nam để tổ chức Đại Hội Long Hoa. Tin hay không tin - không cần thiết. Rồi đây, những cơ quan truyền thông nào tỏ ra ý tưởng tẩy chay, thì ráng mà lãnh hậu quả. Hôm nay tôi tuyên bố với báo chí: Đây không phải tuồng của mê tín dị đoan. Ở Việt Nam cho tới Hoa Kỳ, có rất nhiều vị đắc đạo sẽ làm việc với tôi, chứ không phải chuyện thường. Bây giờ không phải là lúc cầu xin nữa, mà là thức tâm, thay đổi và làm việc. Ai có đạo, có đức thì lắng nghe. Giờ phút này không phải là lúc phân định chánh tà nữa. Những gì mà xưa nay, những kẻ mang đạo ra quấy rối đời, sẽ bị sửa trị, 3 ngày phán xét cuối cùng là vô hình. Còn hữu hình thì có bằng chứng, là vừa rồi có Nguyệt thực xảy ra, mà Mặt trăng màu hồng. Tức giòng giống Hồng Bàng, vô vi đã chuyển tới rồi. Đây là lúc không còn dùng đầu óc tri thức để mà nói tin với không tin, không cần thiết nữa.

    Câu hỏi: Có dấu chỉ gì từ phía Trên cho ông biết không?

    Trả lời: Có. Đức Lạc Long Quân truyền cho tôi mấy câu sấm, và cây gậy đầu Rồng (có hiện vật). Cây gậy của Tổ Hùng Vương ở núi Dinh đã được trao cho tôi. Đức Lạc Long Quân trao cho sấm như sau:

    “…Gậy đầu Rồng lúc độ đời.

    Thầy thương nhân loại trần vơi

    Nghĩ tình cốt nhục chưa rồi phần Cha.

    Huyết nhục ấy ai mà chia sẻ

    Chỉ có các con kha khá mà thôi”.

    Câu hỏi: Vì sao ông biết sấm đó của Đức Lạc Long Quân?

    Trả lời: Vì Ngài cho tôi biết.

    Câu hỏi: Qua hình thức nào?

    Trả lời: Ngài nói chuyện với tôi.

    Câu hỏi: Ông chỉ nghe hay thấy hình dáng của Đức Lạc Long Quân?

    Trả lời: Nghe bằng tiếng nói và nhìn thấy bằng ánh sáng. Thượng Đế cũng chỉ là ánh sáng, Chúa, Phật, Tiên… cũng chỉ là ánh sáng. Chúng ta cũng là ánh sáng.

    Câu hỏi: Ai cũng là ánh sáng, làm sao phân biệt được ai với ai?

    Trả lời: Phải học. Phải có tâm linh. Un đúc trong bản thể con người, phải khai thông. Huyệt bách hội phải mở. Cửu khiếu phải khai thông. Tuệ nhãn phải nhìn thấy. Phải nhìn rõ chân tướng đâu là ma, đâu là người, đâu là Tiên, đâu là Thánh.

    Câu hỏi: Còn cây gậy này có phép thuật nào không?

    Trả lời: Tôi không tin vào quyền thuật. Muốn tin vào cây gậy này, phải trở về nguồn, 500 năm trước, có tiên tri đã tiên đoán có một vị sinh ra ở Á Châu, xuất hiện ở Âu Châu. Và đến năm tháng ngày giờ bây giờ, người đó sẽ dùng cây gậy thiền trượng này để quất vào mọi người.

    Câu hỏi: Theo ông, đây là cây gậy đó?

    Trả lời: Đúng.

    Câu hỏi: Còn mấy tấm chăn này là thế nào? (chỉ vào mấy bức chăn thêu gần đó.)

    Trả lời: Đây là những tấm nhung bào.

    Câu hỏi: Có ý nghĩa gì?

    Trả lời: Đây là vật của một bà cụ 106 tuổi ở Việt Nam, cụ mù, ở núi Thất Sơn. Cụ đã đan bằng tay tấm chăn đủ màu này. Tuy mù lòa, nhưng cụ nói chuyện trên Trời dưới Đất rất thông hiểu. Cụ trao cho tôi. Hôm nay, tôi mang tấm chăn này tới để có hào quang che chở, tiếp nhận ánh sáng của Vũ trụ, rồi tỏa cho mọi người cùng hưởng. Ngoài ra, tôi còn có thêm một cái dây này (có hiện vật).

    Câu hỏi: Cái gì thế này?

    Trả lời: Một sợi dây, tôi cho là dây “thiên xích” của Trời Đất.

    Câu hỏi: Để làm gì?

    Trả lời: Để nối kết giữa con người và Trời Đất.

    (Câu chuyện giữa Thiền sư Kiều Nguyên Tá và Việt Weekly còn rất dài, lan man từ đạo qua đời, có lúc lại từ đời qua đạo).

    Câu hỏi: Thưa Thiền sư Kiều Nguyên Tá, hiện nay dân tình tán loạn, chính trị với đạo cứ rối vào nhau, ông nghĩ sao?

    Trả lời: Đấy là chuyện mỗi người làm việc theo ý riêng, vì chưa hiểu ra vấn đề. Đời có kỷ cương của đời. Đời thiếu đạo thì không được. Còn sự lẫn lộn chính trị với đạo, với đời, thì thật sự mà nói, mình không thể kết luận ai là sai lạc được. Tuy nhiên, tôi có thể nói con người đi xa Chân Lý nhiều lắm rồi. Cho nên phải “kêu gọi” để trở về với Chân Lý.

    Câu hỏi: Vai trò của Thiền sư là gì?

    Trả lời: Tôi là một vị thông công, một thừa sai từ Thượng Đế, tổ chức Đại Hội Long Hoa cho mọi người.

    Câu hỏi: Ông dự tính tổ chức Đại Hội Long Hoa ở đâu? Việt Nam hay hải ngoại?

    Trả lời: Ở hải ngoại, ở Bolsa.

    Câu hỏi: Vào thời gian nào?

    Trả lời: Khoảng tháng 7, 8 năm 2007.

    Câu hỏi: Có đại biểu ở khắp nơi về dự không?

    Trả lời: Có thể có. Trong năm nay, sẽ xuất hiện một “Hội đồng Tâm Linh Tộc Việt”.

    Câu hỏi: Một hình thức như “Hội đồng Liên tôn”?

    Trả lời: Không phải, nhưng qui tụ đông hơn, nhiều hơn.

    Câu hỏi: Đại Hội Long Hoa có phân biệt tuổi tác không?

    Trả lời: Không.

    Câu hỏi: Ông có nghĩ là tuổi trẻ có tin những gì ông trình bày không?

    Trả lời: Rồi đây họ sẽ tin.

    -------------------------------------------------------------------------------------------

    1. Thiền sư Kiều Nguyên Tá là chủ nhiệm tuần báo Quê hương.

    2. “Đại Hội Long Hoa” hay “Hội Trời” đã được các kinh sách tôn giáo và tư liệu tâm linh đề cập đến từ hàng ngàn năm nay, nó phải được tổ chức trong thời kỳ “mạt kiếp” để quy tụ những người có tâm nguyện vượt qua đại nạn bằng sự sám hối và gột rửa trong sạch phẩm hạnh của mình.

    3. Đức Lạc Long Quân là một kiếp đầu thai của Phật Di Lặc - Giáo chủ mới thay Đức Phật Thích Ca. Trong tập thơ linh cảm “Đức Di Lặc cứu kiếp”, đề ngày 23 tháng 2 năm 2006 (Bính Tuất), có đoạn:

    “... Nếu Trần cho mở Hội Trời

    Thì mới cứu được con người hiện nay

    Nếu không chấp nhận Lệnh này

    Còn nhiều tai nạn gió bay cửa nhà

    Còn nhiều động đất sinh ra

    Còn nhiều hồng thuỷ, băng hà làng quê

    Bút Tiên, Trời xoá đường mê

    Chỉ còn Đường Chính gửi về Trần gian

    Ai mà chống Lệnh Thiên Can

    Thiên Lôi tra xét việc làm các con

    Còn đâu tình nghĩa Cha - con

    Còn đâu lấp biển, đền non cao dầy

    Trời buồn lòng dạ đắng cay

    Đến năm Bính Tuất chẳng thay đổi gì

    Trần gian bác bổ thị phi

    Chẳng ai phúc đáp lời gì cùng Cha

    Cho nên phải khổ oan ra...”



    Dragonle sưu tầm
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2

    Mặc định

    Thiền sư Kiều Nguyên Tá có thể tổ chức bất kỳ Đại Hội Long Hoa, Đại Hội Long Hòa, Đại Hội Long Hóa, hay Đại Hội Long Hỏa gì gì cũng được, tùy thích, bởi vì đó là tên gọi do Thiền sư Kiều Nguyên Tá tự đặt.

    Nhưng nếu Thiền sư Kiều Nguyên Tá muốn tổ chức “Đại Hội Long Hoa” hay “Hội Trời” thì chứng tỏ rằng Thiền sư Kiều Nguyên Tá chưa giác ngộ đầy đủ về “Đại Hội Long Hoa”.

  3. #3

    Mặc định

    Sư huynh Love_Tamlinh ơi, ông thiền sư Kiều Nguyên Tá này có giống bà thiền sư Vô Thanh Hải không vậy? Đệ mới nghe tên ông này lần đầu, nhưng hơi mắc cười ....
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  4. #4

    Mặc định

    Long Hoa, 1 đề tài muôn thuở mà mọi người tu vô vi đều mong đợi. Tuy nhiên đó chỉ là mị dân mà thôi, ông tu ông đặng, bà tu bà đặng, mắc mớ gì mà phải lệ thuộc long hoa?

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    TẤT CẢ QUÝ BẠN CŨNG NHƯ CHÚNG TÔI ĐỀU SẼ ĐẾN "HỘI LONG HOA"

    * Đừng vội khoe giàu ,khoe mạnh ,khoe giỏi :đến Hội Long Hoa có thoát không mới biết .

    * Chỉ có những người thiện tâm mới qua được HỘI LONG HOA để trở thành dân ngọc bích
    .

    HỘI LONG HOA là gì ?

    Trong cuốn sách Thiên Thơ Cứu Thế và Hội Long Hoa của tác giả Thiện Nghĩa Minh ,ấn hành năm 1964 ,có giải thích Hội Long Hoa như sau :

    - “Hội Long Hoa là 1 cuộc sàng sảy bởi thiên cơ dĩ định cho thời mạt kiếp tận thế này .Và cũng để hợp đồng Tam giáo :*Phật Tiên *Thánh Thần và *Hiền ;hợp cùng đức Thượng đế :chuyển đời lập đạo ,tận độ chúng sanh trong thời kỳ cùng cuối hỗn độn …và chỉnh đốn đại gia đình cho nhân lọai trên quả địa cầu lắm cảnh ô trọc này ,tiến sang quả địa cầu Trung giới .

    Theo luật tuần hoàn của vũ trụ thì:Quả địa cầu cứ quay đi, để rồi phải đến ngày giáp mối ,còn thiên hạ thì cứ tiến mãi không ngừng .. Theo lời dạy của ơn trên thì loài người vượt lên ,nếu vượt lên không được thì bị sa đọa .Và lòai người thì tu thành Phật ,chứ không phải Phật xuống thành người ..Loài người không vượt lên ,tức phải xa dần khối Đại Linh Quang của Đức Thượng Đế (tức là làm mờ ám điểm Linh Quang của Thượng đế ban cho ) ..Và mỗi lần giáp mối của quả địa cầu, thì phải có 1 lần có cuộc thay đổi tất cả :địa hình ,địa vật hay xê dịch vị trí mà nhân lọai cũng phải chịu ảnh hưởng theo thời tiết, theo không khí ;theo sức chuyển động của quả địa cầu mà sống ,mà tiến hóa theo đúng định luật của tạo hóa và cuộc luân chuyển tuần hoàn của vũ trụ .

    Chiếu theo Kinh sách và cũng theo hiện nay .Các đấng thiêng liêng trong Tam Giáo cho biết :thời kỳ này là thời kỳ của cơ tận thế ;nghĩa là quả Càn KHôn đã đến thời kỳ hư hoại và sắp tan rã.Do đó ,nhân loại phải vượt lên để sống sang qua quả địa cầu tái tạo của thiên định .

    Theo luật biến thiên của vũ trụ ,quả địa cầu mà nhân loại đang sống hiện nay đã qua rồi 2 thời kỳ luân chuyển cuộc tuần hoàn nhân loại

    .*Cứ 1 cuộc tuần hoàn như thế ,thì nhân loại lại vượt qua 1 trình độ văn minh hơn lên của từng thời kỳ đó, để kịp tiến đến thời kỳ thứ 3 là thời kỳ hiện nay .Nhân loại phải còn tiến bộ để sống qua quả địa cầu tái tạo cao siêu hơn 1 bậc ,để thành lập đời “Thượng nguyên Thánh Đức” (đời này chỉ dành cho loài người sống toàn là người có trình độ Thánh Triết ,hiền tài ,con người có lòng trời tánh phật).

    Vì thế mà sự huyền vi của Thiên cơ sẽ đưa đến cho nhân loại 1 cuộc ”lưu thanh ,khử trược”.Có thế ,nhân loại mới tự tạo cho mình được 1 trình độ ,1 sự sống ,1 tinh thần tiến hóa văn minh ,tương hợp với quả địa cầu thiên định ,vì quả địa cầu cấp 68 hiện nay đã cằn cỗi ,mà nhân loại đã sống qua quả địa cầu 67 .Quả địa cầu này ,ơn trên đã cho biết :nhân loại ở nơi đây thật sự mới hài lòng sự “hảo sanh nhân loại” của Thượng đế.”

    Tại lòai người xấu nên mới có đại Hội Long Hoa:

    - “ Vì những lẽ trên ,đã 2 thời kỳ mở đạo cũng không ngòai mục đích : dạy dỗ nhân loại lần tiến bộ vượt qua để sống ,gầy dựng 1 cuộc sống hạnh phúc trường tồn mà đức Thượng đế đã dành sẵn khi quả địa cầu đến ngày cuối hư hoại .
    Nhưng đã 2 kỳ ,con cái của Ngài : -1 số chân linh ,vì cứ đắm say theo vật chất ,không bảo thủ chân truyền thống nhất cũng như làm sai lạc theo phần tánh hay vì dục vọng …cho nên mới chịu cảnh sống đau khổ trong tương lai này .

    - Một số khác lợi dụng cái sẵn có của tạo hóa mà phát triển văn minh vật chất ,làm cho nhân loại đến nay phải chịu cảnh tàn khốc gần như tận diệt sự sống của con người .Theo sự hảo sanh ,thì nhân loại phải tiến hóa :Có tiến hóa ,có văn minh ,mới sống theo kịp thời kỳ luân chuyển nhân loại tiến đến sự sống văn minh của Thánh Triết , Hiền tài ở đời Thượng nguyên Thánh đức là cơ tái tạo Thiên định .Bởi những lẽ bị 1 số vì lòng ích kỷ ,tham vọng đủ điều ,nên khi tiến đến sự văn minh rồi ,không thể làm chuyện gì hữu ích mà khiến gây lẫn cho nhau 1 trường tự diệt.

    Nay ,thời kỳ đã sắp đến ngày nguy vong cho nhân loại ,là thời kỳ gặt bão .Thời kỳ thứ 3 này …chính Đức Thượng đế phải hạ mình giáng thế ,dùng huyền cơ diệu bút hoằng khai Đại đạo kỳ 3 tại Việt nam ,để 1 lần chót này ,quyết cứu vớt sinh linh sống qua cảnh đời THƯỢNG NGUYÊN THÁNH ĐỨC ở quả Càn Khôn với tầng trời 67,để cho nhân sanh chịu ảnh hưởng khai hóa của đức Phật Di Lặc cải thiện quần sanh ,tái tạo 1 cuộc sống thanh bình ,an lạc ,hạnh phúc trường tồn .
    Thế nên mới có cuộc Đại Hội Long Hoa khai mở để Quy Nguyên Tam Giáo ,chọn lấy giống lành cứu độ nhân sinh ,chỉnh đốn đại gia đình nhân loại cho quả Càn Khôn này .”

    Anh Việt Sưu tầm .
    Last edited by thienhung_wu; 20-09-2008 at 12:27 PM.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  6. #6

    Mặc định

    Tôi chẳng biết Hội Long Hoa là gì, nhưng nghe giống như hội Trung Hoa. Chữ Long Hoa có phải là chứ Hán Nôn không quí vị? Đâu phải tiếng Việt chân chính, thế mà sao người Việt lại cho rằng Việt Nam là nơi Ông Trời chọn để mở đại hội này? Vậy chắc Ông Trời không biết tiếng Việt? Hay Ông Trời là người Hán?

    Toàn đọc mấy sách từ Trung Quốc rồi gắn thêm đầu óc tưởng tượng vào, cho rằng Việt Nam là một nơi hơn hết mọi nơi. Hãy trở lại thực tế đi các bác ơi. Các bác cứ ngồi đó chờ đại hội Long Hoa, vài chuc năm vài trăm năm nữa coi chừng các bác con cháu các bác sẽ bị người Hoa đồng hóa..

  7. #7

    Mặc định

    Tôi gặp một số các bạn trẻ đi du học bên này, là những người nhà ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Ở trong thành phố có những đường như Sư Vạn Hạnh, Phạm Ngũ Lão, v.v. lúc hỏi các cậu đó những nhân vật đó là ai, chẳng người nào biết rõ. Thế mà khi hỏi tới các truyện của Kim Dung thì ai cũng thuộc như những bài học thuộc lòng lúc học còn trẻ. Thật đáng buồn phải không quí vị. Lịch sử phong tục của mình thì không biết gì, còn chuyện của người thì học hết nhớ hết.

    Còn có một số người đi tôn bà Thanh Hải với ông Lý Hồng Chí là phật sống. Thôi thì di cư qua Trung Quốc để lạy lục bọn chúng cho dễ dàng.

    bị đồng hóa tới nơi rồi quí vị ơi !
    Last edited by HoaiViet; 20-09-2008 at 11:18 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Xin chào mọi người.
    Chào thienhung wu, tôi đã có post 1 cuốn sách nói về Tận thế và Hội Long Hoa , tôi đọc bài của Anh (xin lỗi không biết xưng hô như vậy có gì sai không) cũng nói về vấn đề này, nội dung cũng giống như trong quyển sách đó, nhưng sách kia có phần chi tiết hơn (tôi chỉ là người đánh lại và post lên thôi, chứ không phải là tác giả) và cuốn sách này được viết từ năm 1952.
    Nhờ walker chỉ cho tôi cách đưa bài lên để mọi người có thể đọc và tin hay không là tùy ý mỗi người, các bạn có thể vào chủ đề Tâm linh.
    Thân chào

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Xin chào các bạn !
    Phần Đại Hội Long Hoa mà mình viết này còn có phần 2 với Tiêu đề :"Đại Hội Long Hoa sẽ có 7 ngày ghê gớm".
    Nhưng mình bị mất rồi,nên chỉ viết lên có phần 1 thôi.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  10. #10

    Mặc định

    Trong kinh điển của Đức Phật có thuyết giáo pháp của Như Lai trụ thế được 5000 năm . Mà bây giờ đã trải qua được 2552 năm .Như vậy, phải còn 2448 năm nữa thì giáo pháp của Ngài mới bị suy tàn và sụp đổ.
    Vậy những lời nói trên có đúng với sự thật không. Mà hội long hoa là gì ? ai đặt ra ? hội đó có gì ? Ai sẽ làm chứng cho những câu trả lời đó là thật ?
    Tất cả chỉ là mê tín, làm ngu mụi lòng dân. Nào là Thượng Đế, Thánh thần, .... Nào là tự xưng mình là xứ giả của Thượng Đế. Ai chứng minh được chỉ bằng những lời nói. Nào là gậy đầu rồng , thảm , ....Tất cả chỉ là nhảm nhí. Muốn nhiêu cây gậy đầu rồng tui bán cho, muốn nhiêu tấm thảm tui cũng bán được.
    We are the jewel in the heart of the Lotus

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi the_lotus212 Xem Bài Gởi
    Trong kinh điển của Đức Phật có thuyết giáo pháp của Như Lai trụ thế được 5000 năm . Mà bây giờ đã trải qua được 2552 năm .Như vậy, phải còn 2448 năm nữa thì giáo pháp của Ngài mới bị suy tàn và sụp đổ.
    Vậy những lời nói trên có đúng với sự thật không. Mà hội long hoa là gì ? ai đặt ra ? hội đó có gì ? Ai sẽ làm chứng cho những câu trả lời đó là thật ?

    Tất cả chỉ là mê tín, làm ngu mụi lòng dân.

    Nào là Thượng Đế, Thánh thần, .... Nào là tự xưng mình là xứ giả của Thượng Đế. Ai chứng minh được chỉ bằng những lời nói. Nào là gậy đầu rồng , thảm , ....Tất cả chỉ là nhảm nhí. Muốn nhiêu cây gậy đầu rồng tui bán cho, muốn nhiêu tấm thảm tui cũng bán được.

    Hì hì ! Bạn này vui tính ghê vậy đó !!!!!
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  12. #12

    Mặc định

    Xin lỗi ! vui tính mình không dám, nhưng mình cảm thấy những việc đó quả thật rất nực cười, nghe cứ như phim kiếm hiệp, hay tiểu thuyết nhiều kì của Kim Dung. Phải nói những cái đó dựng thành phim được đó không những thế mà còn đoạt giải "PHIM KHOA HỌC VIỂN TƯỞNG HAY NHẤT TRONG NĂM"
    Tất cả chỉ là lời nói suông, không ai chứng minh, lập luận nhiều mơ hồ,nói chung là nó NHẢM NHÍ
    We are the jewel in the heart of the Lotus

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Chào bạn ! Người ta nói rằng : "Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói " .

    Mình thấy bạn viết 1 cách thật là vô tư .Cứ như là trước mắt bạn không có ai vậy .Cho nên mình mới nói bạn vui tính .

    Mình không phải là người ở trong đạo nên mình cũng chẳng biết gì về hội Long Hoa cả.

    Nhưng đừng nên khinh thường những gì thuộc về "Thế giới vô hình".
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  14. #14

    Mặc định

    con người khổ quá
    họ muốn thoát khổ để lên môt thế giới sung sướng do đó hội long hoa được nhiều người tu nói tới
    nhất là người tu ở núi việt nam họ nói hội long hoa sẻ mỡ ra ở việt nam và chỉ có những người chịu tu tốt đẹp được đến .
    nếu không như vậy thì chẳng có ai tu và con người không làm từ thiện mà chỉ ích kỷ ác độc hưởng thụ bóc lột mọi người khác trên xương máu mồ hôi của dân nghèo
    hội long hoa trong đó có chư phật đức phật di lạc ra đời ....
    tôi nhận thấy đời nào cũng có nhiều thánh nhân ra đời để cho con người sống tốt đẹp hơn

  15. #15
    Đai Xanh Avatar của MuaLan
    Gia nhập
    Jun 2008
    Nơi cư ngụ
    Viet Nam
    Bài gởi
    169

    Mặc định

    chỗ này vui thiệt đó. Người ta mỡ diễn đàn ra để bình luận trao đổi chuyện tâm linh, mà cứ có mấy con cẩu vô thần nhào vô nói thao thao bất tiệt cũng chẳng biết nói gì, thì dù có uốn 21 cái lưỡi thì giới tâm linh cũng phải quỳ xuống mà bái lại tôn xưng đế vương chứ chẳng chơi. Xin kính phục mấy cẩu vô thần.

  16. #16

    Mặc định

    Nếu như Đức Lạc Long Quân tin cậy nơi Thầy ,trao gậy cho thầy và ủy thác cho thầy đứng ra tổ chức "Đại Hội Long Hoa " như thầy nói ;thì xin mạo muội hỏi thầy một câu :
    Vậy tại sao phải tổ chức cái mà gọi là "Đại hội Long Hoa" ở hải ngoại ?
    18 đời các vua Hùng truyền nối trong lịch sử dựng nước và giữ nước ...Giang sơn gấm vóc của Tiên tổ để lại ,giờ đã được ĐỘC LẬP ,VẸN TOÀN ...Nước Việt Nam đã là thành viên của tổ chức liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác .Mối bang giao mỗi ngày mỗi mở rộng trong hòa nhập Quốc tế ( Hội nhập toàn cầu) ...Một nước có chủ quyền trên trường quốc tế ...
    Sao mà phải tổ chức "Đại hội Long hoa" ở hải ngoại ?(Vì Đại hội Long hoa là tầm cỡ vĩ mô) ; Mà đại hội Long Hoa :Thời kỳ quá độ để chuyển đổi tới thời kỳ mới ...Sao lại phải "Mang đi đâu" ?Nước nhà đã ĐỘC LẬP Chứ đâu có phải chúng ta là "Vong quốc nô" ? Đâu phải là những người "Lưu vong" vì lý do nào đó ? (Vì chỉ có chưa đầy 4 triieụ đồng bào mình sống ở hải ngoại ,thì làm sao mà đại diện cho hơn 80 triệu con cháu Lạc Hồng ở trong nước ?)
    Tôi nghĩ : Giang sơn gấm vóc mà tiên tổ dựng xây ,như hôm nay thì không lý gì mà Tổ tiên lại "LÔI" con cháu phải ra hải ngoại để tổ chức "Đại Hội" .
    Vì thiển nghĩ nên không hiểu ,mạo muội có đôi điều mạnh dạn bộc bách , mong "Thầy" chỉ giáo !

  17. #17

    Mặc định

    Tôi sưu tầm và đưa lên bài TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LONG HOA TẠI BOLSA?
    là momh quý bạn có được thông tin đa chiều . Hy vọng mọi người có cái nhìn toàn cảnh hơn một tẹo !Rằng nước mỹ rất văn minh nhưng cái gì cũng có từ chuyện rất cao siêu cho đến .... rubbish!
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  18. #18

    Mặc định

    tại sao chúng ta lại lo xa vậy nhỉ !!! ?
    la isla ha isla ollo

    vậy mà phật lại bảo là không có thượng đế .:icon_evil:

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ông già An nam Xem Bài Gởi
    tại sao chúng ta lại lo xa vậy nhỉ !!! ?

    Trăm phần trăm
    Trăm phần trăm
    Chúng ta là những con... bà tám
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  20. #20

    Mặc định

    trăm phần trăm, trăm phần trăm, tui củng là một con bò tám...., ha ha ha
    lần đâu tiên gặp cao nhân ko ngó , đệ rất ngưỡn mộ, bái phục bái phục, ha ha ha.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •