Trang 6 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 191

Ðề tài: Chuyện về Thầy Năm Hậu

  1. #101

    Mặc định

    thầy ơi, chúc thầy đi vui vẽ.
    Hôm nay con đi nhậu với công ty.
    Uống hơi nhiều.
    Đáng lẽ là say bí tỉ tì ti rồi.
    Nhưng mà con không thể say.
    Con nhớ thầy quá trời.
    Hehe.
    Đi trên đường về con nghĩ về thầy rất nhiều. Hihi. Yêu thầy quá.
    hehe
    Giờ thầy đang ngồi thiền rồi. Sớm mai thầy đi Phú Quốc rồi. Con chúc thầy ngũ ngon.
    Con nhớ thầy ghê.

  2. #102

    Mặc định

    [QUOTE=tinhkhithan;464321]Hơn năm nghìn bài thầy đã tạo
    Hơn chín nghìn bạn đạo cảm ơn
    Thành viên danh dự keo sơn
    Học thuật đóng góp nhiều hơn bao giờ
    [QUOTE]

    xưa nay thường có hai dạng
    một nói ít làm nhiều
    hai nói nhiều làm ít
    cũng có khi là ngoại lệ
    nhưng hiếm lắm
    vì làm hục mặt rồi thì còn thời gian đâu mà theo dõi tình hình "thế sự", cãi nhau, thẩn thơ
    thôi thì cứ hy vọng là làm hay được như nói

    (dạo này bị ngứa mồm, mod ban nick giùm e cái)

  3. #103

    Mặc định

    Đời người có một chữ ganh
    Yêu thương thì ít mà lanh chanh thì nhiều

  4. #104

    Mặc định

    thất bại thãm hại thất vọng vô vàng, chuyện đời sao quá phũ phàng, để cho người khóc phải mang tiếng đời, có than có trách ông trời, thì đâu có trách được lời thế gian, đo trời đo chỉ bằng gang, lòng lang dạ sói đeo mang đo gì

  5. #105

    Mặc định Kính gửi Thầy

    Con tên Quang 27 tuổi ở tphcm, con và bạn con tên Tuấn 22 tuổi ( hai đứa con đều là con trai) quen nhau gần một năm, rất yêu thương nhau và sống chung gần một năm. Ngày 27 tháng 9 năm 2011 vừa rồi bạn con về quê đám cưới người bạn thân và trên đường trở về thành phố bạn con bị tai nạn giao thông nên đã qua đời !!!
    Con không biết bây giờ bạn con có thanh thản ra đi hay không nên con rất mong được gặp Thầy nhờ Thầy dạy bảo đôi lời.
    Rất mong Thầy đọc được bài này
    Kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào để giúp đỡ cho nhiều người
    A di đà phật.

  6. #106
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Mùi tục luỵ trần vơi đắm đuối
    Tránh lổi lầm mê mụôi nào hay
    Phật tiên mượn xát chỉ bày
    Lời kinh tiếng kệ xưa nay dẩy đầy
    Thấp thỏi phải tầm thầy học đạo
    Tánh xin đừng, cao ngạo kiêu căng
    Thân hồn muốn được siêu thăng
    Phật xưa lẻ chánh,thường răng dạy người
    Tăng thượng mạng là người ngu xuẩn
    Tu không thành biện chứng nhiều lời
    Vào trường học đạo phật trời
    Bước chân chưa vững học lời chí cao
    Không thấy tánh, lẻ nào ngộ giác
    Chẳng quây đầu sống thác mất còn
    Bổn lai diện mục chớ mòn
    Soi vào tâm nội hết còn cho minh
    Muốn cảnh thế thái bình an lạc
    Trí thông minh đạo đạt lý mầu
    Kiếp trần sống thát bao lâu
    Cơ đời hổn loạn bíêt đâu mất còn
    Nay ở tạm mót bòn công đức
    Phẩm hạnh là trọng nhức ở đời
    Đồng sanh trong cỏi làm người
    Trao tria đạo pháp phật trời đồng thương
    Vật chất vốn chủ trương cỏi sống
    Biết hửu dùng thiệt giống như tu
    Của trần tuy thấy phù du
    Sẽ nhờ nơi đó lập tu phước lành
    Dụng của đó thực hành bố thí
    Bố thí mà vô ngại chủ tâm
    Mong cầu đạo báu thậm thâm
    Nếu sanh ý tưởng sai lầm hại thân
    Nhiều tiền của lại gây tánh ác
    Ấy là chưa ngộ đạt lý mầu
    Hồng trần giả có bao lâu
    Huỳnh lương chợt tỉnh canh thâu đã tàn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #107
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Đâu phải chốn trần gian vỉnh cửu
    Của con người vạn hửu sinh ra
    Ba hoa một kíếp thường thường tình
    Lo ăn lo ở quẩn quanh chưa rồi
    Một kiếp tạm than ôi quá ngắn
    Sự vui buồn ngày tháng biết bao
    Những điều đũ thứ ra vào
    Thăng trầm bỉ ngạn ai nào biết đâu
    Một hành khách qua cầu nhìn xuống
    Giòng nước trôi cuồn cuộn dưới chân
    Bóng người đáy nước dửng dưng
    Đây người đáy nước ai chân ai tà
    Nước yên lặng hiện ra bóng rỏ
    Nước dợn xao xóa bỏ bóng hình
    Buồn lòng khách mới lặng thinh
    Bỏ đi thì hẳn ,bóng hình còn đâu
    Sanh ở thế qua cầu thế tục
    Nguyện nguyên hình mấy chục năm thôi
    Buồn vui, đắt thất, mấy hồi
    Bóng nầy in viết dáng hình bao lâu
    Hảy Như khách qua cầu bóng mất
    Người đi rồi vật chất cùng đi
    Muôn năm để lại những gì
    Cho dời truyền tụng hay đời mỉa mai
    Nương cỏi tạm hằng ngày tu tánh
    Gội rữa lòng đức hạnh trau tria
    Sớm chiều sáng tối trau khuya
    Một lòng chẳng đổi sớm khuya giữ mình
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #108

    Mặc định

    là thành viên mới của diễn đàn nhưng nghe danh và ngưỡng mộ Thầy đã lâu. Hôm qua được dịp diện kiến, khi về phát hiện nhiều điều huyền cơ. con cám ơn Thầy vì đã dạy bảo con nhiều điều

  9. #109
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lư Trung Hỏa Xem Bài Gởi
    là thành viên mới của diễn đàn nhưng nghe danh và ngưỡng mộ Thầy đã lâu. Hôm qua được dịp diện kiến, khi về phát hiện nhiều điều huyền cơ. con cám ơn Thầy vì đã dạy bảo con nhiều điều
    Con là ai vậy thầy không nhớ
    Nhắc vài lời thầy nhớ lại xem

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #110

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Con là ai vậy thầy không nhớ
    Nhắc vài lời thầy nhớ lại xem

    èo, Lư Trung Hỏa là lửa trong lò. Chắc là cái người hum nay gọi điện cho thầy hỏi vụ cái ví bị mất. hihi.

  11. #111
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
    Hình như trí nhớ của thầy dạo này hơi suy giảm... thầy cần tịnh dưỡng nhiều chút nghen thầy.....
    Một ngày thầy tiếp bao người
    Nhờ ơn trên độ giúp tươi hồng trần
    Sáu mươi thầy vẫn cứu nhân
    Ước như bành tổ đỡ đần thế gian
    Mong con chớ để thân tàn
    Giữ tâm trong sáng con an tâm nhiều
    Nuôi con khôn lớn đủ điều
    Gia phong con giữ,sớm chiều không phai
    Giữ mình khỏi cảnh bi ai
    Chúc con sẽ sớm hiểu bài vô tư
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #112
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
    Con ngu dốt đọc hoài vẫn k hiểu ý của thầy nhắn con.....
    Khuyên con tâm trí vuông tròn
    Tịnh tâm Vui vẻ nuôi con trọn tình
    Con ngu dốt sao nên hình
    Thân con đẹp đẽ thông minh kia mà
    Dáng người hoạt bát cao sa
    Mà sao ngu dốt ,con ta khiêm nhường
    Câu đó nhượng lại cho thầy
    Con thầy phải tỏ mạnh đầy lý cao
    Last edited by tritue; 12-11-2011 at 01:50 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #113

    Mặc định

    đọc mấy bài thơ của thầy TRÍTUE từ đầu trang đến giờ thấy hay và bổ ích quá

  14. #114

    Mặc định

    dạ xin nhờ thầy trítue giải đáp dùm con thắc mắc này để con yên tâm hơn được không ạ,con đội ơn thầy
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=64772

  15. #115
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huyentrang_mobi Xem Bài Gởi
    đọc mấy bài thơ của thầy TRÍTUE từ đầu trang đến giờ thấy hay và bổ ích quá
    Bổ rồi sao chẳng tả đi
    Xem xong còn tiếc chút gì không thank
    Để cho trí tue nảy cành
    Cho lá bát nhã nảy xanh điều lành
    véo von tiếng yến,tiếng oanh
    Cho hoa thanh tịnh nở quanh trang nhà
    Phiền não hết chỗ vào ra
    Khổ hải lặng sóng hồn ta thanh bình
    Chữ thank tự đáy lòng mình
    Nảy mầm trí tuệ ,gieo tình thế nhân
    Huyền Trang dạo chốn vườn xuân
    Tình người nảy nở ,oán ân chẳng còn.

    Last edited by tritue; 12-11-2011 at 02:45 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #116

    Mặc định

    thầy ơi cậu Hoàng vũ là Hoàng Thái Tử đúng ko ạ ? có gì thầy khai thông cho con tường tận hihi
    "Tôi chỉ là cây hoa xương rồng nhỏ
    Giữa bao la hoa đẹp của cuộc đời
    Dù nắng , gió , mưa sa và bão cát
    Vẫn mỉm cười tươi đón ánh mình minh."

  17. #117

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Bổ rồi sao chẳng tả đi
    Xem xong còn tiếc chút gì không thank
    Để cho trí tue nảy cành
    Cho lá bát nhã nảy xanh điều lành
    véo von tiếng yến,tiếng oanh
    Cho hoa thanh tịnh nở quanh trang nhà
    Phiền não hết chỗ vào ra
    Khổ hải lặng sóng hồn ta thanh bình
    Chữ thank tự đáy lòng mình
    Nảy mầm trí tuệ ,gieo tình thế nhân
    Huyền Trang dạo chốn vườn xuân
    Tình người nảy nở ,oán ân chẳng còn.


    con cũng muốn làm 1 bài thơ để đáp với thầy mà thật sự văn chương kém cỏi học hành không đến đâu nên đành nhờ những dòng chữ để nói chuyện với thầy thôi ạ:cryingcrying:1

  18. #118

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Xương Rồng Nhỏ Xem Bài Gởi
    thầy ơi cậu Hoàng vũ là Hoàng Thái Tử đúng ko ạ ? có gì thầy khai thông cho con tường tận hihi
    bạn đến hỏi hỏi trực tiếp cậu HV xem. Cậu nói cậu hơn 6000t mà ko biết tuổi trời hay tuổi trần.

  19. #119

    Mặc định

    sao bạn Ngao Du lại biết mình nhỉ? nhìn avatar thấy quen quá ...

  20. #120

    Mặc định

    Thơ thầy thì khỏi phải bàn
    Lời vàng ý ngọc đọc hoài chán đâu
    Đọc mãi mới hiểu thâm sâu
    Đọc lâu sẽ thấy nhiệm màu phép tiên
    Thầy ơi con muốn tu hiền
    Đời người phải trãi bao lần xót đau
    Mong cho tiên phép nhiệm màu
    Cứu nhân độ thế,giúp đời thêm tươi...

    con tập làm thơ nè Thầy...hôm nay gặp Thầy lần đầu tiên vui quá!
    con rất kính phục Thầy,mong thầy dồi dào sức khỏe ạ!!!

    Hãy yêu thương tất cả...:rose:
    Hãy cho tất cả...:rose:
    Hãy chấp nhận tất cả...:rose:

    wellcome1wellcome1wellcome1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Đời Đàm Luận
    By tinhkhithan in forum Bài của Thầy Năm Hậu
    Trả lời: 2472
    Bài mới gởi: 30-01-2013, 09:39 PM
  2. Ý nghĩa của 64 quẻ và 384 hào
    By Bin571 in forum Dịch Học
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 04:04 PM
  3. Chuyện Kể Về Các Thầy Bói của Đất Sài Gòn Xưa
    By Thánh Linh Đất Việt in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2011, 08:32 PM
  4. Ngải Hời
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-05-2011, 07:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •