Trang 7 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 121 tới 140 trên 199

Ðề tài: Những câu chuyện đạo

  1. #121
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    hic Lãnh Nam này ko biết có phải là Lĩnh Nam trong truyền thuyết thuộc thời Hồng Bàng ko nữa

    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C4%A9nh_Nam

    "Năm 40, Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Hán. Sử củ ghi chép hai bà đã lấy được 65 thành trì của nhà Hán tại các quận Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Hải Nam,...Hai bà xưng vương, với câu hịch nối lại nghiệp xưa vua Hùng, lập tên nước là Lĩnh Nam, đóng đô tại Mê Linh, ngày nay thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội." :surprise:
    Nào dè tánh mình vốn tự nhiên trong sạch,
    Nào dè tánh mình chứa đầy đủ muôn pháp,
    Nào dè tánh mình vốn không lay động,
    Nào dè tánh mình có thể sanh ra muôn pháp.

    Đạo vô hình từ không ra có
    Đời hữu hình từ có ra không
    Thế gian sao được đại đồng
    Không không có có tâm không mới tường

    Đời vô thường là trường ta học
    Đạo vô vi mưa móc ơn thiên
    Từ trong gian khổ vượt lên
    Bến bờ giải thoát xây nền từ đây
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #122

    Mặc định

    hihi , hoan hỷ hoan hỷ :)
    om muni muni maha muni ye soha !

  3. #123
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    hihi , hoan hỷ hoan hỷ :)
    om muni muni maha muni ye soha !
    Vui thay đã thấy đường đi
    Mừng thay tâm nguyện hành trì luôn luôn
    Chẳng cần kinh sách trào tuôn
    Theo kinh nhật tụng nếp khuôn hằng ngày
    Vui thay tam giáo vui thay
    Thực hành nhân đạo trả vay cho đồng
    Thực thi đạo đức lập công
    Thoát khỏi chữ nghĩa rắn rồng bò quanh
    Vui thay làm những điều lành
    Thực hành nhân đạo phước dành mai sau
    Hòa cùng thiên đạo tiến mau
    Vui thay ta lại cùng nhau tu hành
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  4. #124

    Mặc định

    Kiếp người bạt bẽo mây trôi
    Hỡi Nhân gian nào có Thấu
    Tỉnh tọa ta cùng nhau về
    Ngày về chẳng khác là Bao
    Gần xa chỉ một bức màn
    Khéo vén thì lành lắm thay
    Vui thay Vui thay hỡi Thầy
    ...................................
    Svaha !

  5. #125
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Kiếp người bạt bẽo mây trôi
    Hỡi Nhân gian nào có Thấu
    Tỉnh tọa ta cùng nhau về
    Ngày về chẳng khác là Bao
    Gần xa chỉ một bức màn
    Khéo vén thì lành lắm thay
    Vui thay Vui thay hỡi Thầy
    ...................................
    Svaha !
    Mắt để nhìn cơn động tịnh
    Tài thì tộc mạch việc trong ngoài
    Thanh nhàn ,thanh tịnh ,gọi là thanh
    Cơ bút ngân nga bèn khử trược
    Công phu đều túc, thật lưu thanh
    Ngồi nằm bất động tự nhiên tịnh
    Đi đứng ôn hòa tức thị thanh
    Đã biết con người đầy uế trược
    Công phu thường trực trở nên thanh
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #126
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
    Kiếp người bạt bẽo mây trôi
    Hỡi Nhân gian nào có Thấu
    Tỉnh tọa ta cùng nhau về
    Ngày về chẳng khác là Bao
    Gần xa chỉ một bức màn
    Khéo vén thì lành lắm thay
    Vui thay Vui thay hỡi Thầy
    ...................................
    Svaha !
    Ngày cùng vạn vật hữu tình
    Đêm thì tịnh tọa vạn linh chỉnh tề
    Chớ vì vật dục mà mê
    Khí thần tiêu tán khó về tiên thiên
    Vui thay vui với cửa thiền
    Xa rời vật dục đảo điên chợ đời
    Động thì muôn sự rối bời
    Tịnh thì vạn sự theo nơi thiên điều
    Mê thì gần quỉ với yêu
    Giác thì thơ phú một chiều thần tiên
    Trần gian tìm một chữ hiền
    Không gây ân oán đảo điên lòng người
    Vui thay cùng nở nụ cười
    Giác rồi thì muốn cùng người giác tha.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #127

    Mặc định Ngày vía Mẫu 18/10

    Ngày vía Mẫu Hoàng 18/10, các đệ tử về cùng thầy cúng mẫu.

    Sau buổi tụng kinh, thầy trò ngồi lại quây quần bên nhau ăn cơm, nhận lộc của thầy và Thầy Vũ.
    Hôm ấy cũng có người đến chữa bệnh. Mọi người thu được một kinh nghiệm quý báu về cuộc sống trong thế giới tâm linh, về tình mẫu tử, tình giữa người dương gian và người âm thế.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  8. #128

    Mặc định

    Đông vui quá, tiếc rằng hôm 18 đang ở quê nên không về cùng huynh tỉ muội được.

    Trí tuệ phật môn wellcome1 www.thienynhiemmau.com.vn/forum


  9. #129

    Mặc định

    Đem qua đây cho đúng dịp.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngọc Du Xem Bài Gởi
    Nhân ngày vía Mẫu (18/10), gia đình đưa người nữ này về cho thầy chữa bệnh.

    Trường hợp này là người mẹ phá thai. Cậu bé nhập xác vào mẹ khóc.
    Mọi người xem hãy cho cảm nhận về việc phá thai.
    Người nào sắp là cha, là mẹ, hãy xem rồi rút kinh nghiệm qua câu chuyện này.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  10. #130
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Không phải trong nghề quay phim không đẹp, Thầy đề nghị đệ tử Định đi học một khóa quay phim,máy ngắn các phim từ đoạn không hay mất bài ,hihi
    Last edited by tritue; 17-11-2011 at 11:44 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #131

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Không phải trong nghề quay phim không đẹp, Thầy đề nghị đệ tử Định đi học một khóa quay phim,máy ngắn các phim từ đoạn không hay mất bài ,hihi
    Quay vậy cũng được mà Thầy, quan trọng là khi úp lên mạng chia nhỏ file không cắt bớt nội dung thì hay. Và con cũng đề nghị là nên chia cho người khác úp chứ để mổi anh LoveTamLinh úp thì không xuể, đưa tin không nhanh nữa, nhiều film đợi mõi mòn mới Thấy ảnh úp lên hihi.

    Trí tuệ phật môn wellcome1 www.thienynhiemmau.com.vn/forum


  12. #132
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quay về nguồn cội Xem Bài Gởi
    Quay vậy cũng được mà Thầy, quan trọng là khi úp lên mạng chia nhỏ file không cắt bớt nội dung thì hay. Và con cũng đề nghị là nên chia cho người khác úp chứ để mổi anh LoveTamLinh úp thì không xuể, đưa tin không nhanh nữa, nhiều film đợi mõi mòn mới Thấy ảnh úp lên hihi.
    LOVETAMLINH LÚC NẦY BẬN LẮM CON À
    LÀM VIỆC VI TÍNH THẬT LÀ CỰC THÂN
    MƯỜI GIỜ MỚI BƯỚC VỀ NHÀ
    kIẾM TIỀN CỰC KHỔ THẤY MÀ THƯƠNG GHÊ
    VỀ ĐẾN NHÀ LẠI CHẤM LẠI PHÊ
    DIỂN ĐÀN GIÚP ĐỠ KHEN CHÊ ĐŨ ĐIỀU
    NHỮNG NGƯỜI CHỌC QUẤY CHẲNG YÊU
    TÂM LINH, PHẢI BỊ VIỆC NHIỀU HƠN XƯA
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #133
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [QUOTE=nhailu7;502623]Ngày vía Mẫu Hoàng 18/10, các đệ tử về cùng thầy cúng mẫu.

    Sau buổi tụng kinh, thầy trò ngồi lại quây quần bên nhau ăn cơm, nhận lộc của thầy và Thầy Vũ.
    Hôm ấy cũng có người đến chữa bệnh. Mọi người thu được một kinh nghiệm quý báu về cuộc sống trong thế giới tâm linh, về tình mẫu tử, tình giữa người dương gian và người âm thế.


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    [/QUOTE
    *****lễ phật****
    Kính lạy phật từ bi quảng đại
    Vì cúng sanh muôn loại đảo điên
    Luân hồi khổ nảo triền miên
    Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm
    *****lễ pháp*****
    Kính lạy pháp nguồn an chưa trả
    Nẻo quang minh mô tả rỏ ràng
    Vì đời lắm kẻ lầm than
    Nên thuyền bát nhã sẳn sàng đợi đưa
    ******Lễ Tăng*****
    Kính lạy tăng là người chí cả
    Thay thế tôn hoằng hóa đạo mầu
    Vô minh nên mới lo âu
    Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh
    *****Nhất tâm cầu nguyện****
    Con nhất tâm cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sanh
    Con nhất tâm đãnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh
    Nam Mô Hội Thượng Phật Chứng Minh
    Nam mô tam bảo đạo tràng chứng minh
    Nam Mô con Nhất tâm đảnh lễ tổ thầy chứng minh
    CON CẦU NGUYỆN PHẬT TỔ, PHẬT THẦY,PHẬT MẪU, PHẬT MẸ, CHỨNG MINH


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #134

    Mặc định


    Mừng Mừng Mừng

    Ngày Vía Mẫu thật tưng bừng
    Trang nghiêm Đàn Nội huy hoàng
    Khắp cùng Tín Nữ Thiện Nam
    Thành Tâm đảnh lễ Mẫu Hoàng ban ơn


    ---
    Giận ai đó quay phim chóng mặt
    Hờn ai kia quay thật ít thay


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  15. #135

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    LỤC TỔ HUỆ NĂNG (638-713)






    Huệ Năng đáp: Đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lãnh Nam, thiệt ở phương xa đến đây lạy Tổ Sư chỉ cầu thành Phật chớ chẳng cầu chi khác.:
    Thời Bắc thuộc lần thứ 3 trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 602 đến năm 905. Thời kỳ này bắt đầu khi Tùy Văn Đế sai Lưu Phương đánh chiếm nước Vạn Xuân, bức hàng Hậu Lý Nam Đế, kéo dài cho đến khi Khúc Thừa Dụ tiến vào Đại La, giành quyền cai quản toàn bộ Tĩnh Hải quân năm 905 - thời Đường Ai Đế, ông vua bù nhìn trong tay quyền thần Chu Ôn.


    http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA..._l%E1%BA%A7n_3

    nghi vấn : bị bắc thuộc vì sao vẫn còn được coi là nước Lĩnh Nam , có uẩn khúc gì về lịch sử ? chẳng nhẽ ko bị bắc thuộc ? :day_dreaming:

    Thời Bắc thuộc lần thứ 2 trong lịch sử Việt Nam kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Thời kỳ này bắt đầu khi Mã Viện theo lệnh Hán Quang Vũ Đế đánh chiếm lại Giao Chỉ từ tay Trưng Vương, kéo dài đến khi Lý Bí khởi binh đánh đuổi thứ sử nhà Lương là Tiêu Tư năm 542 rồi lập ra nước Vạn Xuân năm 544.

    Thời kỳ Bắc thuộc lần 2 kéo dài ngót 500 năm.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA..._l%E1%BA%A7n_2

    ko nhẽ bắc thuộc lần 2 và 3 không có ? nếu bị bắc thuộc thật thì tên nước là Vạn Xuân chứ ko phải Lĩnh Nam
    Last edited by Ha Trang; 19-11-2011 at 07:55 PM.

  16. #136

    Mặc định Ngày 28/10 về cúng Mẫu Hoàng

    Hôm nay huynh đệ chúng con tụ hội về dự lễ.Sẵn dịp Thầy chữa bệnh cho 4 chàng trai ai cũng biết tu mà ai cung bệnh nặng hết Thầy nhỉ:rolling_on_the_floo hi hi...Tụng kinh xong Thầy trò cùng nhau ăn cơm đơn giản mà an lạc thanh thản hơn mâm cao cỗ đầy.Anh Trung bị bệnh nặng quá lại khổ tâm lắm Thầy ơi. Bữa nào Thầy khuyên anh ấy.Bệnh của con Thì cũng rắc rối tà sợ thầy chạy trốn không chịu khai hi hi...làm Thầy cạo 1 trận điếng người nữa:crying:1, mà cạo nhẹ cả người.Lạy Phật Di Dà và Dược Sư gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh, Mẫu Hoàng luôn tiếp điễn cho Thầy để cứu bá tánh ! Mỗi lần cạo con tưởng bị rách da ai ngờ không có,xin Phật cho bệnh con mau hết để con tỉnh táo sáng suốt .Con chào Thầy và chúc Thầy luôn khỏe!

  17. #137
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi truongtoan Xem Bài Gởi
    Hôm nay huynh đệ chúng con tụ hội về dự lễ.Sẵn dịp Thầy chữa bệnh cho 4 chàng trai ai cũng biết tu mà ai cung bệnh nặng hết Thầy nhỉ:rolling_on_the_floo hi hi...Tụng kinh xong Thầy trò cùng nhau ăn cơm đơn giản mà an lạc thanh thản hơn mâm cao cỗ đầy.Anh Trung bị bệnh nặng quá lại khổ tâm lắm Thầy ơi. Bữa nào Thầy khuyên anh ấy.Bệnh của con Thì cũng rắc rối tà sợ thầy chạy trốn không chịu khai hi hi...làm Thầy cạo 1 trận điếng người nữa:crying:1, mà cạo nhẹ cả người.Lạy Phật Di Dà và Dược Sư gia hộ cho Thầy luôn khỏe mạnh, Mẫu Hoàng luôn tiếp điễn cho Thầy để cứu bá tánh ! Mỗi lần cạo con tưởng bị rách da ai ngờ không có,xin Phật cho bệnh con mau hết để con tỉnh táo sáng suốt .Con chào Thầy và chúc Thầy luôn khỏe!
    Tưởng như điện giật dùi đâm
    Thầy rượt thầy đuổi trược trầm khỏi thân
    Thân trược tâm lại bần thần
    Thân tà khí trược tham sân lấp vùi
    Thầy giúp đuổi trược tìm vui
    Một lòng tinh tấn đẩy lùi tà gian
    Sống sao thân mạnh tâm an
    Ngủ làm điều độ nói ăn có chừng
    Chớ cho thái quá làm lừng
    Cũng đừng bất cập dửng dưng chuyện đời
    Tam độc chẳng ghé chẳng chơi
    Tứ đổ xa lánh cho đời bớt mê
    Lục dục có trí đi kề
    Thất tình lọc lựa khen chê cho rành
    Ái thì sao phải cho thanh
    Ái tha đúng độ điều lành dựng xây
    Hỉ là mừng rỡ từ đây
    Lương tâm làm chủ ,thân này chăm ngoan
    Lạc vì tìm được từ thoàn
    Chẳng cho ố, nộ, dục toan làm càn
    Khí thanh gốc ở chữ nhàn
    Trược tà khí nộ sẽ tan nát lòng
    Giữ cho thân mạnh tâm trong
    Khó dễ là bởi trong lòng quyết tâm
    Chớ để lười biếng lạc lầm
    Rèn bi,trí,dũng để tâm sáng ngời
    Tu hành chẳng phải chuyện chơi
    mài đi sửa nữa cho đời bớt cay
    Tham thiền càng đắm càng say
    Tri túc thiểu dục có ngày ngộ ra
    Có thân tìm học ta bà
    là trường công đức ai mà có hay
    Núi cao nhờ bởi đất này
    Thầy trò chăm chỉ lý bày sự thông
    Bước chân vào chốn chợ đông
    Mà thân chẳng nhiễm mà lòng chẳng nao
    Sóng đời dù mạnh chẳng xao
    Kiên tâm dũng trí anh hào,anh thư
    Tuổi trẻ một chút tâm tư
    Cùng nhau tiến tới lao lư chẳng lùi
    Những ngày u ám qua rồi
    Đường ngay thẳng tới xa xôi ngại gì
    Ráng gìn hai chữ từ bi
    Công bình vẹn vẻ thực thi luật trời



    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #138

    Mặc định

    Thưa các thầy cho con được bày tỏ vài lời.
    suốt nhiều năm qua con đi tìm danh lợi, may mắn có, lợi danh cũng được nhiều, nhưng trong thâm tâm con không lúc nào được bình yên, lúc nào cũng u sầu phiền não. Bản tính ích kỷ trong con như đang lấn áp và làm cho con suy nhược hoàn toàn, không còn đủ sức, đủ sự tự tin, sự sáng suốt để quyết định mọi việc. Con luôn muốn trốn tránh, nhưng càng trốn tránh càng đem đến cho mình nhiều phiền não. Trong tâm con luôn đi tìm 1 điều gì đó mà ngay bản thân con cũng không hiểu điều đó là gì?. Suốt bao năm qua con đi tìm chân lý đó nhưng con đã không thể thức tỉnh được, cho đến hôm nay con đã tìm ra được 1 chân lý sáng ngời cho mình và con cảm thấy như đó là sức mạnh vô tận mà bấy lâu nay con đã tìm kiếm. Cũng là duyên trời cho con được bước vào cửa phật. Cách đây khoảng hơn 2 tuần con có xem 1 đoạn phim của đoàn làm phim trung quốc " nói về hành trình bắt ma trên youtube" con cũng có 1 chút mê tín nhưng không phải mê tín đến mức mù quáng. Con kể chuyện này với 1 người bạn và cho bạn con xem đoạn video đó. Nhưng cái duyên ở đây là 1 người bạn khác của con đang xem ở bên cạnh vô tình nhìn thấy video chữa bệnh của thầy Năm Hậu và cho con xem. Con mới chỉ xem 1 ,2 đoạn video của thầy. Nhưng từ giây phút ấy con cảm thấy như có cái gì đó lóe sáng trong con, là cái mà con đi tìm suốt mười mấy năm qua. " Đây chính là người thầy của mình" thầy của mình đây rồi!!!cứ thế trỗi dậy trong con như 1 sức mạnh phi thường. sau mấy ngày sau con cố gắng liên lạc với thầy nhưng không được, cũng là cái duyên như đã được định từ trước. Buổi trưa hôm đó con đi làm trong giờ nghỉ giải lao chỉ còn khoảng chừng 10, 13 phút gì đấy thì con điện thoại cho thầy ( bình thường con không có mấy khi điện thoại trong giờ nghỉ trưa cả, ) điện thoại reo lên, con vui sướng vô cùng. hai thầy trò nói chuyện một chút nhưng trong TÂM của con lúc đó có cảm xúc như con là đệ tử của thầy từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Và từ hôm đó con chính thức được thầy Năm Hậu nhận làm đệ tử. Và từ nay về sau con mong rằng mình sẽ tỉnh tâm lại, làm nhiều điều tốt hơn nữa, biết thương yêu hơn nữa, biết giúp đỡ người khác, và sống có hiếu với cha mẹ. Để gội rửa những tội lỗi tày trời mà con đã gây ra cho chúng sinh. Con xin thành tâm sám hối. Con rất mong các Thầy, các phật tử từ bi giúp đỡ, dạy bảo và che chở cho con, để con sớm được quỳ dưới cửa phật. Xứng đáng là đệ tử ngoan hiền của thầy Năm Hậu. Con xin cúi đầu cảm tạ Thầy
    Ngày 4 thâng 12 năm 2011
    lúc 23:16 giờ Nhật Bản
    Đệ tử của thầy : NGUYỄN VĂN TOẢN

  19. #139
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenvantoan82 Xem Bài Gởi
    Thưa các thầy cho con được bày tỏ vài lời.
    suốt nhiều năm qua con đi tìm danh lợi, may mắn có, lợi danh cũng được nhiều, nhưng trong thâm tâm con không lúc nào được bình yên, lúc nào cũng u sầu phiền não. Bản tính ích kỷ trong con như đang lấn áp và làm cho con suy nhược hoàn toàn, không còn đủ sức, đủ sự tự tin, sự sáng suốt để quyết định mọi việc. Con luôn muốn trốn tránh, nhưng càng trốn tránh càng đem đến cho mình nhiều phiền não. Trong tâm con luôn đi tìm 1 điều gì đó mà ngay bản thân con cũng không hiểu điều đó là gì?. Suốt bao năm qua con đi tìm chân lý đó nhưng con đã không thể thức tỉnh được, cho đến hôm nay con đã tìm ra được 1 chân lý sáng ngời cho mình và con cảm thấy như đó là sức mạnh vô tận mà bấy lâu nay con đã tìm kiếm. Cũng là duyên trời cho con được bước vào cửa phật. Cách đây khoảng hơn 2 tuần con có xem 1 đoạn phim của đoàn làm phim trung quốc " nói về hành trình bắt ma trên youtube" con cũng có 1 chút mê tín nhưng không phải mê tín đến mức mù quáng. Con kể chuyện này với 1 người bạn và cho bạn con xem đoạn video đó. Nhưng cái duyên ở đây là 1 người bạn khác của con đang xem ở bên cạnh vô tình nhìn thấy video chữa bệnh của thầy Năm Hậu và cho con xem. Con mới chỉ xem 1 ,2 đoạn video của thầy. Nhưng từ giây phút ấy con cảm thấy như có cái gì đó lóe sáng trong con, là cái mà con đi tìm suốt mười mấy năm qua. " Đây chính là người thầy của mình" thầy của mình đây rồi!!!cứ thế trỗi dậy trong con như 1 sức mạnh phi thường. sau mấy ngày sau con cố gắng liên lạc với thầy nhưng không được, cũng là cái duyên như đã được định từ trước. Buổi trưa hôm đó con đi làm trong giờ nghỉ giải lao chỉ còn khoảng chừng 10, 13 phút gì đấy thì con điện thoại cho thầy ( bình thường con không có mấy khi điện thoại trong giờ nghỉ trưa cả, ) điện thoại reo lên, con vui sướng vô cùng. hai thầy trò nói chuyện một chút nhưng trong TÂM của con lúc đó có cảm xúc như con là đệ tử của thầy từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Và từ hôm đó con chính thức được thầy Năm Hậu nhận làm đệ tử. Và từ nay về sau con mong rằng mình sẽ tỉnh tâm lại, làm nhiều điều tốt hơn nữa, biết thương yêu hơn nữa, biết giúp đỡ người khác, và sống có hiếu với cha mẹ. Để gội rửa những tội lỗi tày trời mà con đã gây ra cho chúng sinh. Con xin thành tâm sám hối. Con rất mong các Thầy, các phật tử từ bi giúp đỡ, dạy bảo và che chở cho con, để con sớm được quỳ dưới cửa phật. Xứng đáng là đệ tử ngoan hiền của thầy Năm Hậu. Con xin cúi đầu cảm tạ Thầy
    Ngày 4 thâng 12 năm 2011
    lúc 23:16 giờ Nhật Bản
    Đệ tử của thầy : NGUYỄN VĂN TOẢN
    Đọc thơ con lòng thầy xúc động
    Mong con hiền hiểu rộng Tâm Linh
    Đọc thư con thầy rất đượm tình
    Mong con tu hạnh giữ mình thanh cao
    Ráng tịnh ,tịnh nữa đi nào
    Hôm nọ bắt điện thầy nao trong lòng
    Lúc đó sáu đệ ngồi trông
    Thầy đây vui vẽ trong lòng hân hoan
    Không hiểu sao ,đang bận mà tiếp con
    Mọi người nghe chuyện véo von, con thầy
    Thầy xem con đúng lạy ngây
    Con hứa một ngày về lại Việt Nam
    Mấy ngày thầy bận không làm
    Diển đàn vắng bóng thầy kham không đành
    Chúc con hiếu nghĩa trọn lành
    Đừng vì danh vọng ,tranh giành làm chi
    Ráng tu về đến Cung Di
    Gặp lại Cha Mẹ con thì sướng vui
    A DI ĐÀ PHẬT **Thầy cầu độ *chúc con HẠNH THÔNG**
    5 /12 /2011,***VĂN TOẢN 82
    Last edited by tritue; 05-12-2011 at 12:35 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #140

    Mặc định

    Thầy giữ gìn sức khỏe .
    Con KhongSac.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  2. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM
  3. Tông phái Đạo giáo Trung Quốc
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 09:34 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 07:37 AM
  5. Câu chuyện về những “kiếp trước”
    By kiukiu in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-05-2011, 11:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •