Có những ko thể phân biệt giữa người và thú. Vậy thôi!... Càng xem càng tức
Hổ dữ không ăn thịt con
Nhưng người ác có thể giết con
=>Loài người thua loài thú.
Nhìn vào mấy tấm hình này, tôi nghĩ nếu VN và TQ có chiến tranh chắc chắn nhiều người VN sẽ bị giết dã man tàn bạo.
Chuyện khó tin nhưng có thật , khó mà tin khi không thấy được tận mắt . Trên thế giới này có những con người như thế .
Ngó lại bên Mỹ một con Vịt qua lộ thì cả đoàn xe cả trăm chiết ngoài high way stop cả , có người xuống xe hộ tống cho chúng nửa chứ
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
Cảnh thú có tánh người.
Cảnh người có tánh thú.
Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm
haizzz đúng là không phải con người vì con người không bao giờ làm như vậy
Có Đức Mặc Sức Mà Ăn
Chúng sanh đều có phật tánh, nhưng chỉ là nó đang bị u minh che lấp mà thôi
Thật đáng thương..
Tôi hỏi đất:
-Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
-Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
-Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?....
Thật đáng thương...
Tôi hỏi đất:
-Ðất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
-Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
-Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
...
Không phải do con người , do chế độ đó , Tôi có nghe người ta kể , lần trước cũng ở TQ, cũng vì cứu người , mà người cứu bị níu kéo làm sao mà người này bị tòa tuyên phạt lên đến 150.000 nd tệ . Nên người dân không dám làm liều . Có trách là trách những người cầm quyền ngu xuẩn , đã đẩy con người ta vô ình thế vô cảm tàn ác như vậy . Bạn còn nhớ cái vụ tài xe tải cán chết cô bé ở vn không , cán mà còn sống , đền cả đời chưa dứt , còn cán chết chỉ đền nghe đâu tiền mai táng ,. . . chưa đến 50 triệu nữa .
“Nhân tình thường bạc như vôi
Đến khi gặp ác mới hồi hung tâm”
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
1 bên là phật còn 1 bên là ma...
Chính xác là bên trái là phật còn bên phải là ma.
Thời nay là thời kỳ cuối của sự si đồi, phật và ma lẫn lộn, đôi lúc họ còn là best friends forever nữa mới ghê. :D
nam mô a di đà phật những con người thật ko bằng những con thú
Om Mani Padme Hum
nhìn 2 tấm hình thấy buồn cho con ngừơi chúng ta quá,
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
có một số người tâm của họ thật ít kỷ và ác độc . coi mạng người thư là cở réc vậy . ai chết thì mặt kệ họ , họ còn thua lòi cầm thú nửa . mong trời phật cảm hóa cho họ . mô phật
Con thú hơn con người
Con người thua con thú
Khi nào hết cảnh lầm than
Thì trên trần thế muôn vàng vui tươi
1 bên là phật còn 1 bên là ma...
Chính xác là bên trái là phật còn bên phải là ma.
Thời nay là thời kỳ cuối của sự si đồi, phật và ma lẫn lộn, đôi lúc họ còn là best friends forever nữa mới ghê.
......
có một số người tâm của họ thật ít kỷ và ác độc . coi mạng người thư là cở réc vậy . ai chết thì mặt kệ họ , họ còn thua lòi cầm thú nửa . mong trời phật cảm hóa cho họ . mô phật
đến lúc các vị thần tẩy rửa thế giới rồi
Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”
Nếu b hỏi tôi : ở thế giới của b, thứ gì đắt nhất ?
Tôi sẽ k ngần ngại mà trả lời rằng : tình người b à .....
Nhân thế không biết nghĩ, Chẳng thèm lấy làm gương; Chỉ lo tích tiền bạc, Chế nhạo kẻ hiền lương; Đâu biết giàu đến mấy, Cũng vào cõi vô thường ...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks