Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đực cao dài
nhờ giãi nghĩa giùm. em mới tìm được những không hiểu nghĩaignored. nhờ các cụ ai
Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đực cao dài
nhờ giãi nghĩa giùm. em mới tìm được những không hiểu nghĩaignored. nhờ các cụ ai
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
Huỳnh Phú Sổ Tự
bạn có chắc những gì bạn viết bên trên không,vì dòng đầu tiên không hẳn là ám chỉ con rồng đâu,bài thơ có thể đọc ngược nữa,luận về chữ thì có một số chữ không rõ ý ( hoặc sham ngu muội ) nhưng mình cần muốn biết bạn thích dịch theo cách nào ?
Huỳnh Phú Sổ Tự: thì ra là Đức Huỳnh Giáo Chủ. không có chử Hán nhưng mà với chút ít hán việt của mình thì tạm dịch lại là:
Huỳnh Long (rồng vàng) đã mãn phúc nên trở về (ý nói đã hành đầy đủ công đức thế gian).
Ông thọ sắc ấn từ trời.
số kiếp trên nhân sanh đã hết nên ông về với đại đạo.
câu cuối có thể là tâm truyền của ông được nối tiếp lâu dài (mình không chắc lắm).
Ngoài ra rồng vàng là chỉ đã đắc đạo rồi nữa. nghe sư phụ mình nói như vậy.
Last edited by tuong_vi; 05-11-2011 at 07:18 PM.
rồng vàng trao phúc bay lên
ngọc ông bay xuống mang thêm ấn trời
ban cho dân chúng muôn đời
nhớ về ấn ngọc khắp nơi an bình
đây là sham dịch vui thôi,không xúc tích cho lắm
làm vui thôi mà,có gì đâu,có thể xoay quanh bài thơ trên để làm cũng được mà
Chuyện này không phải ai cũng biết, hay tin:
Ông Trạng ngày xưa đã đắc đạo với Pháp danh Huỳnh Long ( Rồng Vàng). Thầy của Ông Trạng thời ấy và của Phật Thầy đều là Phật Bửu Sơn Kỳ Hương.
Kiếp này Ông trở lại với tên trần là Huỳnh Phú Sổ.
Hiển nhiên là Ông thể giải Đại Đạo rồi
Last edited by Tuduong; 05-11-2011 at 09:41 PM.
mình nghe nói Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ được phật nhập vào đi truyền đạo nhằm giúp mọi người và khi bị mất tích ở Miền Nam người đã vãng sanh cực lạc, còn linh hồn ngày thì bay ra bắc nhập vào người nào đó mình ko nhớ nữa.
Ta có tình yêu rất mặn nồng
Yêu người yêu vật lẫn non sông
Tình yêu tất cả cho hoàn vũ
Không chỉ riêng yêu khách mà hồng
Nếu khách mà hồng muốn được yêu
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều
Hướng về phục vụ cho nhân loại
Sẽ gặp tình ta trong khối yêu
bài thơ này là của giáo chủ nào đó đọc khi ông đi thuyết pháp có người con gái yêu nên ông làm bài thơ này tặng cho người con gái đó. có ai biết của ai không cho mình biết với. bài này rất hay.
Còn bài này nữa chưa tìm ra tác giả thật sự
Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác đánh quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi diệt giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Rằng tôi cách mạng đã thành công
Có người nói đây là bài thơ của Bác Hồ nhưng theo tôi nghĩ bài này của Tố Hữu, các huynh đệ tỷ muội ai biết chính xác xin chỉ bảo cho đệ biết.
Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đực cao dài
Theo bài thi trên là nói về Ngài Huỳnh Phú Sổ.
Ngài mãn phúc rồi trở lại, thọ Thiên ân.
Số kiếp Ngài sanh về Đại Đạo mà truyền kế Đạo Cao Đài dài và là thân xác nam.
Nói cho gọn là Ngài tái kiếp trở lại Đạo Cao Đài.
Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đực cao dài
Theo bài thi trên là nói về Ngài Huỳnh Phú Sổ.
Ngài mãn phúc rồi trở lại, thọ Thiên ân.
Số kiếp Ngài sanh về Đại Đạo mà truyền kế Đạo Cao Đài dài và là thân xác nam.
Nói cho gọn là Ngài tái kiếp trở lại Đạo Cao Đài.
à xin lỗi các bạn mình thật sai sót. có lỗi có lỗi vì viết sai mà không biết. bài đúng là vầy
Huỳnh long mãn phúc tạ phi lai
Phú thọ thiên ân sắc ngọc khai
Sổ kiếp nhân sanh quy đại đạo
Tự tâm truyền kế đức cao dài
chữ đức mà viết thành đực thật tội lỗi. tội lỗi :not_worthy::not_worthy::not_worthy::not_worthy::n ot_worthy::not_worthy::not_worthy::not_worthy::not _worthy::not_worthy::not_worthy:
BỬU châu công luyện chốn non Tần,
SƠN thủy môn giang bảo giác dân.
KỲ quái chờ nơi Thiên nhứt định,
HƯƠNG nồng dành thưởng kẻ tròn ân.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks