Cơm kẻ bất nhân ăn ấy chớ.Áo người vô nghĩa mặc chẳngthaf
Cơm kẻ bất nhân ăn ấy chớ.Áo người vô nghĩa mặc chẳngthaf
Có anh chị em nào có thông tin của Thầy ko nhỉ, sao mấy hôm nay vắng Thầy lớp buồn quá!
Hay Thầy ốm hay mệt mà cả lớp vẫn nhỡn nhơ chơi vậy nhỉ???
Có trang web dạy viết chữ Hán cũng hay, xin giới thiệu cùng mọi người http://writeinchinese.com/
Hôm nay, TV xin có vài điều thông báo cùng các bạn như sau:
1/ Là về chuyện tặng quà cho các cháu con em của các bạn. Đến thời điểm này TV vẫn không thấy ai lên tiếng cả. Hơn nữa, lại có một số bạn (như Nam Sơn, Hoa Lan Trắng...v...v...) cho rằng các con của mình dù sao cũng rất tốt. Nên khuyên TV dùng số quà đó mà tặng cho những người cần hơn.
Do vậy, trừ bạn Lovetuthien và Forevernone ra (vì TV đã hứa với 2 bạn nên sẽ không thay đổi), còn lại, TV sẽ quyết định cho vào quỹ của lớp để dùng cho việc từ thiện.
Vì không biết số lượng là bao nhiêu, nên TV dự tính là 40 phần quà. Mỗi phần là 50 ngàn, nên tổng cộng sẽ là 2 triệu.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dùng lòng từ tâm của mình mà chuyển nhượng số quà trên cho người nghèo nhé!
Do vậy, nhờ bạn NSB hãy trích ra 2 triệu mà bỏ vào quỹ của lớp nhé!
Với những bạn nào không vui vì sự thay đổi này của TV thì cho TV xin lỗi nhé!
2/ Trong thời gian sắp tới, TV dự trù sẽ lên chương trình cho việc tặng quà giúp đỡ cho gia đình Chị Mùi (tạm gọi vậy). Do vậy, trước hết TV xin nói sơ lược về tình hình của họ cho các bạn tường tận. Để từ đó mà xem thử họ có đáng thương, đáng được chúng ta quan tâm giúp đỡ hay không nhé!...
Như tất cả các bài báo tường trình và như mọi người đều biết, chị Mùi có 1 đứa con là cháu Pha. Ngày ngày, 2 mẹ con họ vẫn phải lang thang đầu đường, xó chợ để xin ăn và tối đến thì ngủ bờ, ngủ bụi bên vỉa hè...
Thực tế thì chị ấy có tới ....3 đứa con. Và hoàn cảnh rất đáng thương...
Theo lời chị kể thì chị có đứa con đầu tiên cách nay 15 năm. Cháu tên là Lê Văn Minh. Sau đó chị lấy phải 1 anh chồng nghiện ma túy và bị HIV...Với người chồng này, chị có thêm 2 cháu: 1 bé gái tên là Lê Thị Thủy (9 tuổi), và 1 bé trai là Lê Văn Pha (6 tuổi). Cách nay 3 năm thì bố các cháu đã qua đời vì sốc thuốc.
Thế là 1 mình chị phải cưu mang các cháu. Hiện tại cháu lớn thì được người bà con nào đó trong Nam nhận nuôi giúp. Nhưng chị vẫn phải để dành tiền mà thỉnh thoảng gởi vào phụ với người ta nuôi cháu ăn học.
Cháu kế thì được gia đình ở quê nuôi ăn học, nay đã học hết lớp 2. Và dĩ nhiên, chị cũng phải gởi tiền vào để phụ nuôi cháu. Do đó mà người ta chỉ thấy chị sống với cháu Pha.
Cách nay khoảng 1 năm, khi TV thấy được những tấm ảnh của 2 mẹ con chị, mỗi ngày đi khắp nơi để xin ăn. Tắm thì tắm nước sông Hồng. Ăn ngủ thì bất định, khi thì mái hiên, khi thì vỉa hè....Quần áo thì thiếu thốn. Chân đi trần vì không có dép để mang....
Lại còn biết thêm thông tin là chị bị tâm thần rối loạn, có nhiều khả năng cũng bị HIV, nên lòng TV vô cùng xót xa, thương cho mẹ con họ...
TV đã liên tục nhờ hết người này, đến người khác để tìm cơ hội giúp đỡ họ. Nhưng tiếc là mọi người đều chưa giúp được. Một phần vì bận, một phần vì tình trạng nay đây, mai đó của họ.
Khi bài báo đăng thì cho biết chị thường quanh quẩn ở khu vực cầu Long Biên. Và bạn Dienbatn cũng đã từng ghé lại biếu họ ít tiền ở đó. Thế nhưng khi người mà TV nhờ đến tìm hiểu thì họ đã không còn ở đó. Hỏi khắp nơi không ai biết. Thậm chí liên hệ các tổ chức XH và các cơ quan công an cũng không ai rõ tung tích của họ hiện nay ra sao...
Nhưng với sự nhiệt tình và quyết tâm cao độ, hiện nay, TV và các bạn đã tìm được và đã tiếp cận với chị ấy.
Như TV đã nói hôm trước, hiện tại chị được người ta cho ở nhờ nên không còn phải lưu lạc khắp nơi. Nhưng hoàn cảnh thì vẫn khổ, nên vẫn phải mỗi ngày đi xin ăn.
Năm nay, cháu gái lại lên ở với chị, và đang xin học tiếp lớp 3 nhưng còn chưa được. Cháu Pha thì chuẩn bị vào lớp 1. Nên tình hình chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn nhiều lần.
Bạn HLT, Cuoi_Chu, NSB từng đề nghị với TV là giúp cho họ 1 số vốn để tìm kế sinh nhai ổn định. Tuy nhiên, thực tế thì trước khi phải chấp nhận đi xin ăn, chị đã từng thử qua biết bao việc. Mua bán đủ thứ mà cũng không có kết quả. Một phần vì vốn ít. Một phần vì người ta ngại chị bị bệnh. Một phần vì cạnh tranh không lại người khác. Và một phần quan trọng không kém là vì buôn thúng, bán bưng nên ....bị công an đuổi bắt hoài mà hết vốn.
Người ta thường thấy chị khỏa thân bên bờ sông Hồng, trông không khác gì kẻ điên loạn. Nhưng khi tiếp xúc, mới biết được thói quen khỏa thân đó chính là 1 trong những biện pháp mà chị dùng để đối phó với công an. Thật là hiếp người quá đáng!....
Xã hội thực dân phong kiến ngày nào có anh chàng ...nằm đường ăn vạ nổi tiếng là Chí Phèo. Với sự việc đó thì người ta cho rằng vì chế độ hà khắc, bất công, bạo ngược ...v...v...
Thế nhưng đáng buồn thay, trong XH mà người ta luôn đề cao ...Dân là gốc như bây giờ mà vẫn có 1 ...chị Mùi....phải thoát y để đối phó với những người được xem là ...trung với đảng, hiếu với dân. Thật sự không thể nào hiểu nổi!....
Vì thế, sau khi hội ý với các bạn, TV quyết định sẽ giúp cho họ 1 ít tiền và 1 ít gạo. Nếu bạn nào có những quần áo, giày dép, sách vở cho các cháu trong độ tuổi lớp 1 và lớp 3 như 2 con của chị Mùi, thì TV rất hoan nghênh các bạn gom góp mà gởi tặng nhé!
Tuy rằng việc giúp đỡ này không có tính bền vững, nhưng đành phải vậy mà thôi! Vì thấy khó thì ta giúp, còn tương lai ra sao thì phải nhờ vào nhân duyên của họ vậy!
Sau đây là những tấm hình mới nhất về mẹ con chị Mùi. Mời các bạn xem qua cho biết nhé!
Chị Mùi và bé Thủy, bé Pha trong căn hộ chung cư người ta cho ở nhờ
Bữa cơm rau đạm bạc và những "chiến lợi phẩm xin được"...
Việc tặng quà cho gia đình chị Mùi sẽ thực hiện trong khoảng vài tuần tới, nên bạn nào muốn giúp đỡ hoặc tham gia thì hãy liên hệ với bạn NSB hoặc TV càng sớm càng tốt nhé!
Tạm thời trước mắt chỉ có bạn Táo Ngọt ủng hộ 200 ngàn cho chị Mùi.
Nhưng TV xin chuyển luôn số tiền của các bạn khác để giúp cho chị Mùi và thống kê lại như sau:
Tiêu Phong : 50 ngàn.
GNK : 50 ngàn.
Táo Ngọt : 200 ngàn.
Classicman : 300 ngàn.
Cuoi_Chu : 500 ngàn.
Lovetuthien: 50 ký gạo (tương đương 600 ngàn)
Bạn Lovetuthien tặng 15,3 triệu (1000 Can Dollars). Với nguyện vọng là mua 1 tấn gạo giúp người nghèo khó. Còn lại bao nhiêu thì cho vào quỹ từ thiện của lớp.
Do vậy, tính theo giá gạo 12 ngàn/ký, thì 1 tấn là 12 triệu. Số tiền sung quỹ là 3,3 triệu.
Cộng với 2 triệu TV vừa bổ sung (từ 40 phần quà), thì quỹ hiện có tổng cộng là 5,3 triệu.
Xin thông báo cho mọi người được rõ! Nếu có ý kiến gì khác, mong các bạn vui lòng cho TV biết ngay nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Last edited by Thiên Vương; 24-08-2008 at 02:40 AM.
Sarvar Manlagam
Namo Arya Avalokistesvara!
Lama Drikung Konchog Tinley
:yb663:Namo Gurube:yb663:
Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.
Y!: laduykhanh
Forevernone xin được giúp cho mẹ con chị Mùi 200 ngàn. Xin thầy và cô cho vào danh sách từ thiện với ạ.
Lâu rồi không thấy PhamBangLinh vào lớp Học các bạn nhỉ ?
Hay QC nhầm lẫn nhỉ !?
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Kiencang xin cảm ơn Thầy giáo đã cất công tìm cho bằng được Mẹ con chị Mùi để mọi người được thấy cảnh ngộ của chị và...đồng lòng chia sẻ với cảnh đời của chị !
Người hạnh phúc thì ai cũng như nhau, nhưng sự khốn khó...mỗi người mỗi khác. Vậy nên, tùy theo nhân duyên của chị mà được sự giúp đỡ của Bá Tánh...!
Kiencang đã nghĩ...khi nào Thầy phát động chương trình giúp đỡ Mẹ con chị ấy, thì KC sẽ tìm một món quà gì đó thật ý nghĩa để tặng Mẹ con chị trong khoản tiền mà KC dự định...nhưng, bi giờ chợt nhận thấy...món quà ý nghĩa đó xin để dành cho chị tự lựa chọn...chỉ có người Mẹ mới thực sự hiểu con của mình cần gì ! và bản thân mình cần gì :p
Kiencang xin nhờ Thầy giáo và Tỷ Biếc ...chuyển giúp KC món tiền nhỏ cho Mẹ con chị là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng./.). Món tiền tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng KC muốn chia sẻ !
@Tỷ Biếc : Nếu cần KC giúp gì đó...xin Tỷ cứ nhắc nhé ! KC sẽ tùy cơ định liệu ! :04:
Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện
心燈
Cảm ơn bạn có lòng ủng hộ nhé! Số tiền 500 ngàn của bạn trong thời điểm khó khăn như hiện nay, và nhất là đối với người phải mỗi ngày đi xin ăn như mẹ con chị Mùi là ....rất lớn...chứ không nhỏ chút nào đâu! Và với một người xa lạ, ở một nơi xa xôi như bạn, mà có lòng giúp đỡ cho họ như vậy thì ...tấm lòng của bạn cũng rất quảng đại...
Vì sự giúp đỡ này, cầu xin cho bạn và gia đình luôn được hạnh phúc nhé!
(Người có công đi tìm chị Mùi là bạn CC đó! Không phải TV đâu! :-) Và những tấm hình kia là tác phẩm của NSB. TV chẳng làm được gì cả mà, nên có cảm ơn thì cảm ơn 2 bạn ấy nhé!)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
TV thay mặt mẹ con chị Mùi, chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn!
Thông thường con gái thích làm đẹp. Họ bỏ ra nhiều thời gian và tiền bạc để điểm tô cho mình sao cho có thể trở nên một người khả ái nhất. Đa số thì chỉ lo về mặt ngoại hình. Nên kết quả nếu có được chỉ là ...một lớp nước sơn.
Có người dùng phương pháp hữu hiệu mà đầu tư về mặt kiến thức. Và kết quả nếu có được, thì chính là phần gỗ ...đặc ruột...bên trong của lớp nước sơn ấy. Vì thế mà ai ai cũng nể trọng người có trí tuệ.
Bạn là người đang làm cả 2 cách. Nên tương lai sẽ có 1 cô gái khả ái, và trí tuệ. Điều đó thật đáng khích lệ. Tuy nhiên, XH cũng có không ít.
Điều mà khiến cho TV phải ...dài dòng văn tự...như vầy, chính là ngoài 2 cách nâng cao giá trị của mình như trên ra. Bạn còn đang thực hiện thêm 1 cách nữa mà không mấy ai để ý đến.
Nước sơn tốt, gỗ cũng tốt, vậy còn gì để mà hơn nữa? Có lẽ bạn và mọi người đều sẽ thắc mắc như vậy phải không?
Đó là bạn đã nuôi dưỡng thêm lòng từ tâm vị tha bác ái của mình. Chính nhờ điều này mà khiến cho người ta trở nên cao quý và thơm ngát như loại gỗ trầm hương kia. Thông thường người ta lấy Trầm từ cây Dó. Nhưng không phải cây Dó nào cũng có Trầm. Vì thế mà cây Dó có Trầm sẽ trở nên vô cùng quý hiếm...
TV rất vui khi thấy được có 1 cây đã bắt đầu ...sinh Trầm! :-) Hy vọng rằng càng ngày hương trầm sẽ càng lan tỏa nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Last edited by Thiên Vương; 25-08-2008 at 08:55 PM.
Thưa thầy, Nsb sẽ cùng các bạn tham gia theo tâm nguyện của thầy đã lâu đối với hoàn cảnh của mẹ con chị Mùi.Có thế nào trong chương trình này xin thầy cứ hướng dẫn. Nsb xin đóng góp 200.000 đồng cho mẹ con chị Mùi . Kính. Nsb
Trước mấy hôm chuyển đồ vào cho bé Hiệp. Phambanglinh hẹn Nsb chủ nhật vào cùng , nhưng đã lên lịch vào thứ bảy nên không thay đổi được nữa. Thứ 7, Linh ,Thùy dương 06 vẫn phải làm việc cả ngày. Đặc biệt Linh đang làm nhà nên rất bận. TD06 thì phải học Quân sự, nên không tham gia được ( Ui, bây giờ vẫn còn phải học quân sự cơ ! ) , Lienhoadieuhi thì bận công chuyện làm ăn tỉnh khác, không có mặt ở Hà nội.
Báo cáo với QC vậy nha :D . QC có biết làm nhà bận thế nào không? Vô cùng bận! Và đồ đạc gửi khắp nơi....
Kính . Nsb.
@ Kiến: ( Nói thầm :D :Chả thấy thầy hứa tặng bọn mình cái gì nhỉ ,hihi thôi hôm nào mình tặng nhau vậy. Nsb tặng Kiến 1 cuốn sách gối đầu giường đặc biệt nha hihi :D)
@ Classicman, hôm đó cái đàn tự nhiên lại bị rơi , nên đứt dây. Hôm nào có dịp qua nhà Nsb, chơi ghita cho mọi người nghe nhé . Có đàn mới rồi. Tiếc quá. Tại tay chân hậu đậu của Nsb đấy hihi. Hay cho lên đây bài nào em tự chơi đi , cho mọi người cùng nghe. Cám ơn trước nhé.
Chị Mùi và 2 con trong căn hộ ở nhờ
Last edited by ngoisaobiec; 26-08-2008 at 08:18 AM.
Tỷ Biếc ui: có chương trình gì thì tỷ lùi quá sang ngày chủ nhật được không? Từ rày đệ khó có thể bố trí ngày thứ 7 được rùi. Còn vụ đàn sáo thì :P có lẽ do lâu quá đệ không có mò vô đàn nên không có duyên chơi đàn đó thui. Để bữa nào đệ tập tành lại chút chút rùi "nhắm mắt xông vô,liều mình như chẳng có", "múa rìu qua mắt thợ" một chuyến hen tỷ.
P/S: tỷ PM cho đệ nick chat YM hen
Hội quán từ thiện Sài gòn
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Hôm rồi sau khi bé Hiệp phẩu thuật xong thì em mới biết được hiện nay co 2 bệnh viện ở miền Trung và Nam đã được CP Bỉ tài trợ cho máy mổ đời mới để điều trị bệnh NUT theo công nghệ mới, ko cần dùng ống dẫn lưu xuống dưới nữa, (và chắc là tốt hơn) thật đáng tiếc khi mình tiếp nhận thông tin này muộn quá. Tình hình bé Hiệp thì cũng đã khả quan hơn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn bị sốt đêm, mí mắt vẫn bị kéo và chưa nhìn được ....
Xin được góp 200 ngàn vào quỹ từ thiện, nhờ các huynh/tỷ giúp cho biết cách chuyển tiền như thế nào ạ.
Thầy TV viết hay quá. Mấy hôm rồi, thầy và cô NSB không vào lớp, hôm nào forevernone cũng lên xem có bài mới không. Mấy hôm không thấy ji`, buồn buồn tủi tủi :D
Tiện đây, xin tặng cô NSB bài hát: Chân quê. Cháu rất thích bài này. Hôm gặp cô, cháu rất ấn tượng mái tóc dài của cô, nên mới nghĩ đến bài này. Hè hè
P/S: kô hiểu o forum thì up file nhạc thế nào. Cháu post đường link vâ.y. :">
Quang Linh: http://www.vnmusic.com.vn/music/inde...ghenhac&id=563
Xuân Hinh: http://www.youtube.com/watch?v=LmqYoWgjmbI
[QUOTE=forevernone;49442]Thầy TV viết hay quá. Mấy hôm rồi, thầy và cô NSB không vào lớp, hôm nào forevernone cũng lên xem có bài mới không. Mấy hôm không thấy ji`, buồn buồn tủi tủi :D
Tiện đây, xin tặng cô NSB bài hát: Chân quê. Cháu rất thích bài này. Hôm gặp cô, cháu rất ấn tượng mái tóc dài của cô, nên mới nghĩ đến bài này. Hè hè
P/S: kô hiểu o forum thì up file nhạc thế nào. Cháu post đường link vâ.y. :">
-> Muốn post nhạc thông thường bạn chỉ cần quét chuột qua cái link để chọn nó. Sau đó bấm vào nút có icon của nút Music Player bên trên (nút cuối cùng của dãy chức năng), thì nó sẽ tự động bọc cái link bằng [MUSIC ở 2 đầu. Và khi gởi, nó sẽ biến thành cái khung nhạc.
Cụ thể như sau khi làm như trên xong thì cái link của bạn sẽ trông giống như vầy:
[MUSIC.]http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=563[/MUSIC]
Tuy nhiên, bài Chân Quê thì chỉ để dành cho bạn GNK hay QC mới hợp hơn. Muốn tặng bạn NSB thì phải lựa bài này mới có tóc nè! :-)
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Tốt quá ! bài hát có ca từ trong sáng giai điệu mang âm hưởng dân ca Việt Nam .
Tốt quá ,tốt quá ! QC nghe thấy hơi tươi tươi rồi nè .
Kính !
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks