Trang 94 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 4484888990919293949596979899100104 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,861 tới 1,880 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1861

    Mặc định

    Để thay Đổi không khí...TB xin kể mẫu chuyện "tựa đề ...KHÔNG CÓ...CÓ KHÔNG"

    Hôm nay... bên TB là tối thứ bảy ngày 22-10-2011.Bên VN là sáng Chủ Nhật...

    TB vừa đi làm về...trong người TB cảm thấy không được khỏe, có lẽ thời tiết thay đổi.. làm TB khó chịu trong người... TB vội pha ly trà quế ...thêm tí đừơng...vừa hớp vài ngụm...tâm hồn ấm áp lại...thế là TB ...ngã mình trên ghế sofa ...trùm chăn kính mích... ...lâng lâng thả hồn trong giấc điệp...TB mơ thấy... mình ngồi...một mình than thở..."ước gì ...Mình trúng số độc đắc !!" ... mơ kiểu này có nước... nằm chờ sung rụng...giống như chú cuội ngồi gốc cây đa... :laughing::laughing::laughing:

    Bỗng nhiên bên tai TB có tiếng ai văng vẵng đảp lại liền ..."giọng nói tiếng Việt...pha lẫn tiếng Hoa...nghe rất rõ ràng..tiếng vang vang bên tai."

    "SAU NÀY MÀ...LỊ"

    TB chợt tỉnh giấc...tiếc qúa...sao không nói là..."MAI... MÀ LỊ... " ... Mai chờ...Mai nhé em !:drooling:.

    TB
    Last edited by Thanhbinh123; 23-10-2011 at 08:57 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #1862

    Mặc định

    em hiểu ý Thanh Bình rồi hichic

  3. #1863

    Mặc định

    hihihih... mẫu chuyện của tỷ vui vui ... vui vậy mà làm phuongquang1704 hichic :D

  4. #1864

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    TB đã sưu tầm và sở hữu một số giống ngải... khu vườn ngải nhà TB trồng được trên 200 lọai ngải, đây chỉ là con số rất nhỏ ...


    TB có vài giống cây củ thật sự 100% ... có hình dáng ... " giống củ "cây" sâm ngàn năm" :drooling: !












    Thanh Bình ơi! ơi! ơi!
    MP nhìn sao mà giống... quá vậy! Cái đầu MP hay nghĩ bậy bạ! TB thông cảm nghen!
    Đợt hè vừa rùi, MP có lang thang Châu Đốc và "chôm" tại một ngôi chùa (MP thấy đang trồng trong chậu) 1 củ, có lẽ là Ngãi Mơn gì đó... cở bằng củ hành tím.
    MP cũng đang dự tính trồng... nhưng chưa bít làm sao đây! TB hỏi Mẹ giùm MP nha!
    Cám ơn Tỷ TB nhìu nhìu!

  5. #1865

    Mặc định

    Các bạn thân mến! TB copy lại bài viết " Tổ ấm nàng mơn"... giấc mơ của TB đã trở thành sự thật...Vườn nàng mơn thật xinh đẹp muôn màu muôn vẻ mà TB đã gặp qua trong giấc mơ...các nàng mơn xinh đẹp đã hội tụ mái ấm của TB .
    TB nghĩ rằng..con đường đến với Huyền Thuật rất khó khăn ,gian nan , nhiều thử thách... ""Tâm"thiện,Tu tâm" "không được chôm chĩa " ,Duyên..."

    Duyên" đã đến dù nặng nhọc đến đâu , dù gian nan đến đâu...nhẹ tợ lông hồng..."





    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Tổ ấm nàng mơn "Bún,Hẹ"!

    Tôi nhè nhẹ bước vào một căn nhà , nhà cất theo kiểu xưa bằng gỗ, rất rộng, có nhiều gian...mỗi nơi có một chậu ngải nàng mơn hoa nở rất xinh...tôi nhìn thoáng chung quanh ,giống một quán nước mà không phải quán nước...tôi thấy ai cũng lo việc riêng của họ...mỗi chỗ họ làm việc có một chậu nàng mơn"tôi tự hỏi phải chăng đây là linh hồn của các nàng nằm trong ấy ???"
    mỗi khi TB liếc mắt về hướng chậu ngải nào...y như rằng chậu ngải đó xoay chuyễn nhẹ và hoa lá lay động... như vui mừng chào đón TB...TB khẽ mĩm cười...khi nhìn thấy cháu bé đang nằm trên võng gĩưa một gian nhà ...mắt TB chợt chú ý chậu nàng mơn bé xinh xinh,đặt cạnh em bé , cây lá đang lay động .... cọng lá ngải bé tí thân rất tròn,cọng bún nhỏ tròn ra sao thì cọng lá ngải cũng tròn y như vậy ...không như những chậu ngải nàng mơn ta thường thấy hoặc mua ở chợ '' chợt TB khẻ nói nhỏ ...a đây rồi...thảo nào làm mình!!!...chợt TB nghe ai gọi ... Tb vói theo tiếng kêu.... không có ai...TB đi theo hướng tiếng vang lúc nảy ... từ từ hiện ra cả khu vườn hoa mơn nỡ rực rỡ khoe sắc đủ màu ,hai tay TB che miệng kêu lên nho nhỏ... ô...hoa đẹp wá ... hoa nỡ đẹp wá...chẳng lẽ nhà các nàng ở đây?

    Còn tiếp





    Chậu ngải bún hình dưới đây : đặc điểm ... gốc thân màu đỏ ,cọng lá rất tròn , cọg lá nhỏ" lớn hơn thân chân nhang loại nhỏ " , khi ta đặt hai ngón tay vào lá ngải trơn tru tròn hẳn 100% "lá không bị dẹp"





    ,






    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi



    Tôi mãi đứng ngắm hoa như có gì cuốn hút tôi không rời bước... chợt có một thiếu nữ mặc áo màu tím, tóc xõa ngang vai, dáng dịu dàng , tiến đến gần và mời tôi vào trong uống nước...Nàng hướng dẫn tôi vô nhà ... ngó chung quanh các nơi trang trí rất gọn gàng ...hình như có nét gì wen wen ...và tôi đã có gặp ở đâu... tôi cố nhớ mà không sao nhớ nổi...tôi thấy có hai cô mặc áo trắng và áo vàng đang nhìn tôi ...hình như các nàng biết tôi đang suy nghĩ điều gì...và thấy đôi mắt tôi hay chú ý vào chậu ngải bún có chiếc lá ,cọng tròn...kế đó có một nàng chen vô nói...nhìn thấy có wen không?....chợt các nàng cười rộ lên...như muốn cho TB biết điều gì...càng nghĩ càng không nhớ rõ...chỉ biết hình như và hình như có gặp ở đâu ...

    Các nàng đãi tôi ăn một thứ bánh gói bằng lá, chiếc lá như lá chuối ,màu xanh " lá giông,lá ngải? TB chỉ biết giống như lá chuối" ...bên trong gói bằng bột gạo nếp...rất thơm.

    Đang trò chuyện vui vẻ bỗng
    phía ngoài có tiếng ai vang lên ...TB ơi...mau lên...mau lên...trể giờ rồi... về thôi...kẻo không kịp...nhanh lên, nhanh lên....làm TB lín quýn...vội vàng chào...vừa quay lưng... cũng là lúc có chuông điện thọại reo lên... làm TB tỉnh giấc...







    Những Nàng Mơn xinh xắn ...trong những màu áo rực rỡ...TB đã có và đang sỡ hữu.

    "Nàng mơn có rất nhiều ở á châu "VN,Lào,Campuchia,TL,Malaiá,Indonesia ..."


    có những tấm ảnh TB sưu tầm trên net...có thể trùng hợp ...mong các bạn thông cảm.










    Mơn hoa vàng lá tròn" cọng bún"














    Last edited by Thanhbinh123; 05-10-2013 at 07:54 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  6. #1866

    Mặc định

    Tỷ TB có online nick yahoo không? Em có chút việc chưa rõ, muốn nhờ tỷ tư vấn giúp

  7. #1867

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh Tâm Xem Bài Gởi
    Tỷ TB có online nick yahoo không? Em có chút việc chưa rõ, muốn nhờ tỷ tư vấn giúp
    Chào TT ! Tối nay bên TB...tức sáng bên VN thứ năm 27-10 -11, TB hẹn gặp TT bên Yahoo...nếu TT bận...thì hẹn dịp khác.

    thân

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #1868

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MINH PHUC Xem Bài Gởi
    Thanh Bình ơi! ơi! ơi!
    MP nhìn sao mà giống... quá vậy! Cái đầu MP hay nghĩ bậy bạ! TB thông cảm nghen!
    Đợt hè vừa rùi, MP có lang thang Châu Đốc và "chôm" tại một ngôi chùa (MP thấy đang trồng trong chậu) 1 củ, có lẽ là Ngãi Mơn gì đó... cở bằng củ hành tím.
    MP cũng đang dự tính trồng... nhưng chưa bít làm sao đây! TB hỏi Mẹ giùm MP nha!
    Cám ơn Tỷ TB nhìu nhìu!

    Sao lại chôm! TB nghỉ MP vô xin đại sẽ được, TB nghĩ ở chùa xin một củ nhỏ chắc không ai nỡ từ chối .

    MP kiếm cái chậu tròn, màu xanh to bằng cái thố ... nàng này thích chậu màu xanh"nhớ mau mau kiếm chậu trồng , để củ nàng mơn ở ngoài lâu ngày củ sẽ teo hết , nhớ là dưới đáy chậu cần thoát nước, nên chăm sóc kỹ và thường xuyên tưới nước ...khi thắp nhang... nhớ nói...là con lỡ dại ...chôm.

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #1869

    Mặc định

    Tỷ Thanh Bình ơi ơi ơi!

    Tính đến hôm nay... cũng gần 04 tháng rùi, củ ngãi vẫn căng tròn và bóng láng. MP sẽ làm theo hướng dẫn và sám hối những việc làm dại dột này.
    Cám ơn TB nhiều nhiều lắm!

  10. #1870

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
    Chào TT ! Tối nay bên TB...tức sáng bên VN thứ năm 27-10 -11, TB hẹn gặp TT bên Yahoo...nếu TT bận...thì hẹn dịp khác.

    thân

    TB
    sáng sớm đem thường đưa bé con đi học nên ít khi online . Em có việc rất cần tỷ tư vấn đỡ nhưng em ko gửi được tin nhắn cho tỷ. Tỷ có thể gửi cho em tin nhắn qua nick để em reply lạai tin của tỷ được ko ạ. Chuyện khá dài nên đem đang bế tắc và cần sự giúp đỡ cũng như lời khuyên của tỷ. Mong tin tỷ

  11. #1871

    Mặc định

    Chào quý thầy và chư vị huynh tỷ, lâu quá không vào dđ, có hình cây này không biết phải cây ngãi không nữa, chắc phải nhờ TB giải thích dùm rồi, hi hih i




    Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Kính.
    Last edited by nghiatech; 31-10-2011 at 10:33 PM.
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  12. #1872

    Mặc định

    hoa đẹp quá bác Nghĩa ơi.
    có thể gửi em xin 1 củ không ạ ?
    em o SG :)

  13. #1873

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hvophuong Xem Bài Gởi
    hoa đẹp quá bác Nghĩa ơi.
    có thể gửi em xin 1 củ không ạ ?
    em o SG :)
    Thứ cho tiểu đệ nhé, cái này đệ không có huynh ạ, vì tháng rồi đi campuchia đó mà, thấy có mọc trong vườn của 1 tu viện, nổi máu giang hồ lên định đào lên chôm rồi, nhưng chợt nghĩ lại nên thôi, vì đây là chốn dành cho người tu hành không phải đạo tặc như mình, nên mới kêu "gấu vĩ đại" của mình hỏi đó là cây gì và có ý xin 1 củ về trồng, nhưng nghe dịch lại thì cây này có độc tính và dùng để làm thuốc nếu không biết sử dụng thì không nên dùng bậy, nghe đến đó là đệ chạy mất dép rồi, cũng may là còn hỏi xin, chứ chôm đại chôm càng thì ắc là mang họa rồi huynh ạ, he he he.

    Vài hàng góp vui. Thân.
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  14. #1874

    Mặc định

    Nhìn hình củ ngãi giống cây "sâm ngàn năm" của TB, làm đệ mới nhớ đến cái này đệ cũng mới thỉnh nè, post lên cho TB xem để "ghiền" chơi, ha ha ha


    PS: Đừng có hỏi đệ là thỉnh ở đâu nha,không nói đâu, hi hi hi
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  15. #1875

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Chào quý thầy và chư vị huynh tỷ, lâu quá không vào dđ, có hình cây này không biết phải cây ngãi không nữa, chắc phải nhờ TB giải thích dùm rồi, hi hih i




    Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Kính.
    .................................................. ...................


    Thanks NT! Nghiatech khéo thật...biết gõ cửa chủ nhà ha !... không biết hoa này có bà con họ hàng với nhà nàng hay không... nhưng hoa rất xinh, màu sắc dễ quyến rũ

    lọai hoa này có nhiều màu như , màu trắng,vàng ,hồng ,xanh,tím...

    Mỗi màu có vẻ đẹp thanh cao, trang nhả...riêng TB vẫn thích hoa màu tím... hoa màu tím ...Màu tím học trò...Đặc điểm của loại hoa này nỡ giữa lúc trời giá lạnh...Nên cái tên của nó...có tên mùa thu.

    TB gởi vài tấm hình mới chụp...gởi NT cùng các chiêm ngữơng












    Last edited by Thanhbinh123; 01-11-2011 at 12:06 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  16. #1876
    luannthepr
    Guest

    Mặc định

    Cả 2 loại đều là Nàng Mơn hết.

    Còn bùa hình dương vật là Palad Khik. Mình cũng có 1 Palad Khik. Đây là bùa của dân Thái, Miên.

    Thân.
    Last edited by luannthepr; 31-10-2011 at 11:27 PM.

  17. #1877

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luannthepr Xem Bài Gởi
    Cả 2 loại đều là Nàng Mơn hết.

    Còn bùa hình dương vật là Palad Khik. Mình cũng có 1 Palad Khik. Đây là bùa của dân Thái, Miên.

    Thân.
    Sặc, cái bùa thì đúng òi, "đây là bùa của dân Thái, Miên", dân Việt xài có được không vậy bác, còn cái hình là nàng mơn....mà là mơn man tảng mạng đấy bác ạ, pómỏ.com với bác. Chúc bác vui và có nhiều phát biểu hay nhất trong tháng nhé. Chúc vui. Thân.
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  18. #1878

    Mặc định

    Hix ... Cái bùa của huynh nghiatech Sao giống cái chày giả cua làm sao so sánh với củ sâm của tỷ TB.
    Còn hoa... Hihi nhìn cái nhụy đáng nể thật ( khác với loại hoa của tỷ TB cho dù màu hoa và cánh hoa thấy giống )... Phải chi huynh biết được tên loài hoa này thì hay quá... Còn nhìn vô là có thể biết đây là một trong các nàng ngải khó tìm ... Bức ảnh dưới chứ ko phải ở trên

  19. #1879

    Mặc định

    Ơ... Mà phải hỏi kỹ huynh :d cái nhụy màu đỏ là thiệt hả :d vì có khi cũNG có thầy cột mấy cọng chỉ đỏ vào nhụy hoa nên muội hỏi lại cho chắc :d đừng cười vì Nhật Mai hỏi vớ vẫn :)
    Mấy bác chú ý cái nhụy hoa á ....Hoa đẹp ghê tks

  20. #1880

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoangnhatmai Xem Bài Gởi
    Ơ... Mà phải hỏi kỹ huynh :d cái nhụy màu đỏ là thiệt hả :d vì có khi cũNG có thầy cột mấy cọng chỉ đỏ vào nhụy hoa nên muội hỏi lại cho chắc :d đừng cười vì Nhật Mai hỏi vớ vẫn :)
    Mấy bác chú ý cái nhụy hoa á ....Hoa đẹp ghê tks
    Là nhụy thật đó, tại mình có tính tò mò và thấy cây nào lạ ưa chụp hình lại lắm, thích sưu tầm nhất là mấy cây có dược tính cao, thật ra người phương Tây họ nói không sai, dân VN nói riêng và dân ĐNA nói chung là đang nằm trên 1 đống thuốc mà....chết, he he he vì có biết cách dùng đâu, đa số là mật truyền không à, nên dần bị mai một hết, âu cũng là ý trời thôi...he he he.

    Mình còn nhớ hồi còn học ĐH trong 1 lần tai nạn bị xe taxi hun 1 cái gãy xương cẳng chân, gãy 2 xương luôn nhưng gãy kính, vào bệnh viện thì băng bột, BS chỉ định ít nhất phải 06 tháng mới chụp hình X quang lại coi sao hoặc 9 tháng mới mở bột ra, về nhà mình có 1 ba nuôi là BS Tây y nhưng có học qua Đông y, không biết ông học ở đâu 1 bài thuốc nam, cũng nhiều thứ lắm nhưng mình chỉ nhớ là có 1 tổ mối và 1 con gà ác nhỏ (cái này ơi ác nhỉ, hi hi hi), tất cả đâm nguyễn, rồi cưa bột ra (mới bó có 1 tuần à, hic hic), bó thuốc vào, tổng cộng độ chừng 1 tháng là xương đã lành hẳn, tiếp đó thoa thêm thuốc gì đó nữa, cuối cùng thì khoảng 2 tháng là mình chạy bộ được rồi đó, nhưng tiếc là giờ ổng chết rồi, bài thuốc cũng không được ai ghi chép lại cẩn thận, vậy mới đáng tiếc đó.

    Vài hàng gởi bạn, chúc gia quyến an khang. Kính.
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •