kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Câu chuyện của mình ....

  1. #1

    Mặc định Câu chuyện của mình ....

    Câu chuyện của mình là vậy :
    Mình và người ấy wen nhau đc 4 tháng thì bỗng dưng người ấy nói chia tay với 1 lý do ko chính đáng , trc lúc chia tay tụi mình còn bên nhau rất vui vẻ vì tụi mình bít 2 mình đến đc với nhau ko dễ sau khi đã 2 lần chia tay rồi way lại , lần này mình way lại chỉ đc 2 tuần thế là người ấy nói chia tay, 2 tuần này tụi mình rất tốt vì đã rút đc kinh nghiệm của những lần trc , nhưng mình ko ngờ người ấy lại nói chia tay , và mình cứ tưởng lần này cũng vậy chia tay rồi người ấy sẽ way về nhưng đã 2 tháng trôi wa mình ko thể wen đc người ấy và người ấy cũng ko way về nữa (người ấy lên mạng vẫn chào mình và mình chào lại thì người ấy chỉ im lặng rồi out lun , gặp bạn bè mình người ấy nói mình bỏ người ấy ....)

    Mình xin các bạn nếu có cách gì hãy giúp mình để người ấy way về , nếu ko đc thì có thể làm bạn trở lại cũng đc (người ấy ko mún làm bạn với mình lun nó nói mình hãy wen đi tất cả và xóa đi tất cả những gì về người ấy , còn những lần chia tay trc thì vẫn làm bạn và ng ấy từng nói ghét nhất những ng chia tay oy làm bạn cũng ko đc ) vì mình chỉ mún hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi mình khi người ấy bít lúc đó mình cần người ấy nhất .

  2. #2

    Mặc định

    A Di Đà Phật...Khi có duyên thì hợp, hết duyên thì tan đó là lẽ thường thôi bạn ơi. Quyến luyến cũng không thể giữ được, hãy bình thản mà chấp nhận sự thật.

    Vài lời góp ý :ciao:
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  3. #3

    Mặc định

    Xin thành thật chia buồn với bạn. Đúng là cảm giác bị bồ "đá" là rất khó chịu. Để mình xem có thầy nào chịu chia cho bạn ít bí quyết, hay giải thích được căn nguyên vì sao nàng "trở mặt" với bạn như vậy. Hy vọng không phải do tình cảm giửa bạn và người ấy đã cạn! Chúc vui bạn vui và tích cực trong cuộc sống. ( À!, lần sau có lên diễn đàn thì nhớ đánh chữ cho rõ, thuần chữ Việt một chúc để các huynh có thể đọc và hồi âm nhe!)

  4. #4

    Mặc định

    Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn vậy hết duyên rồi thì thôi nhưng người ấy cứ lun ở trong tâm trí của mình , những lần trc ko vậy đâu dù mình hay những người khác nói chia tay trc mình cũng chỉ bùn vài ngày thui , còn lần này thì khác , bạn mình nói người ấy đã bỏ bùa mình , mình ko bít thật ko nhưng ng ấy đã từng đưa 1 bịch bánh cho mình ăn chỉ duy nhất 1 bịch thôi , ng bạn của mình nói đã từng nghe 1 thầy bói bỏ bùa vào bịch bánh đưa cho ng đó ăn ng đó sẽ ko bao giờ bỏ và ng bỏ bùa ko được ăn (lần nào mình kêu ng ấy ăn nó cũng từ chối )

    Nếu tình cảm đã cạn thì mình cũng chấp nhận , ng ấy hãy để mình sống yên ổn đi đừng gây sự chú ý cho mình hoài ( mình ko bít thật ko , hồi quen nhau mỗi lần ng ấy nhắc tên mình là mình ắc xì , xa nhau rồi vào những giờ mà mình thường nhắn tin hay gọi điên thoại nói chuyện là mình sẽ ắc xì , và ng ấy cứ chạy ngang chỗ mình làm là nhìn vào , sao ng ấy ko chạy đường khác vì có 1 đường gần hơn nữa)

  5. #5

    Mặc định

    Nhân Duyên là do trời định ! có hợp thì có tan ! ko có buổi tiệc nào là ko tàn !
    khi hết duyên thì tan rã là bình thường
    vậy thử hỏi huynh ! huynh lên đây là xin bùa hòa hợp (yêu) đúng ko ? vậy nếu huynh sử dụng đến khi huynh chán cô ấy ! cô ấy có 1-2 mặt con với huynh mà huynh ko tài nào gỡ ra được ... thì sao hả huynh ? cô ấy theo suốt chịu nỗi ko ?
    Nếu nói cảm giác này ... huynh có lẽ ko bằng Tony 1 góc ! Tony bị còn đâu hơn huynh nhiều !
    Hãy loại bõ ra ngoài tâm và cố gắng tìm hướng đi mới ! nếu cần thì Tony giúp huynh !
    Ngã phật từ bi quay đầu là bờ !
    Đánh kẻ chạy đi , ko ai đánh kẻ chạy lại !

  6. #6

    Mặc định

    Lại chuyện hợp tan !Lẽ thường ở cõi vô thường !
    Chúc bạn kennycl vui vẻ bỏ qua quá khứ để đón chờ duyên mới tốt đẹp hơn !
    Bạn đang có một nửa thế giới để chọn lựa !
    Vui lên đi em .hát câu ca dao ...người ơi ....người ở....:)
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  7. #7

    Mặc định

    giác niệm! con giúp người ta bằng cách nào?

  8. #8

    Mặc định

    Giác Niệm có thể giúp huynh ấy bằng cách nói cho huynh ấy hiễu ! chuyện huynh ấy gặp chưa bằng 1 phần của Giác Niệm gặp !
    Ngã phật từ bi quay đầu là bờ !
    Đánh kẻ chạy đi , ko ai đánh kẻ chạy lại !

  9. #9

    Mặc định

    chuyện mình chuyện người khác nhau. tốt nhất hãy tự giải thoát mình trước sau hãy độ chúng sinh

  10. #10

    Mặc định

    Thật là khó chúng tôi chỉ là xem hình bắt bóng nên chỉ giam nối chung chung, thôi tôi xin kể cho bạn cấu chuyện vui nhé:
    Một bà viết thư hỏi báo :
    " Tôi có điều bí mật không muốn nói với chàng; sợ nói thì chàng chê không cưới, mà không nói, sau này chàng biết được sẽ li dỵ. Ấy là tôi có hàm rắng giả. Vậy phải làm sao ?"
    Tờ báo trả lời :
    " Bạn ngậm miệng lại !"
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  11. #11

    Mặc định

    ko thuộc về mình thì bạn buông tay ra đi, nắm chặt hoài làm gì chứ, bạn đâu có được chọn lựa.

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony.boykute Xem Bài Gởi
    Giác Niệm có thể giúp huynh ấy bằng cách nói cho huynh ấy hiễu ! chuyện huynh ấy gặp chưa bằng 1 phần của Giác Niệm gặp !
    Nghe bạn nói thì coi như bạn bảo người ta đặt vào địa vị bạn ngay bây giờ à. Nếu vậy lão già này xung phong làm trước
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  13. #13

    Mặc định

    Hết đau khổ, nhớ nhung rồi sẽ vui thôi. Đời sống đâu có gì là vĩnh viễn. Nếu thấy đau khổ chưa quen thì đau thêm vài lần, từ từ trái tim sẽ chai. Lúc đó dù bị 'bò' đá cũng chỉ thấy như bị 1 con kiến cắn.

    Chuyện chẳng gì đáng nói, rảnh rỗi quá nên mới nhớ nhung buồn bã mấy chuyện nhảm nhí. Sau này trưởng thành hơn sẽ thấy mấy thứ này chẳng đáng là gì.

  14. #14

    Mặc định

    Câu chú: Tỳ Bà Đàn Bà Tỳ, do tui mới thỉnh được ở ... trển, dùng trị cho các người thất tình, đọc xong sẽ hết phiền muộn vì tình cũ, sẽ được thư thái mạnh khỏe để sẳn sàng bước vào ... cuộc tình mới.

    Tình tình, tang tịch, tình tang
    Lang man đi kiếm tình lang khắp làng
    Làng tình cả đống tình lang
    Ham chi mấy thứ tình tang tính tình

    Tính tình, tang tịch, tình tình
    Tình thì trăm giỏ, ba hào một cân
    Phân vân chỉ đống giỏ tình
    Nếu mà mua sĩ, tình này tính sao?

    Lao xao gió thổi tiếng đàn
    Tính tình rột rẹt ... vang nghe mắc cười
    Người tình, trăm hạng người tình
    Tình lang, tình bậu, tình vờ, tình si

    Ngu chi với thứ lang tình
    Tình trong là giả, tình ngoài tình tang
    Lang thang với mấy thứ tình
    Tình hình như vậy, cứ tình với tang

    Ai đau khổ vì tình bỏ, hoặc bỏ tình, theo tình tình chạy chạy tình tình theo. cứ đọc một ngày 50 lần là quên hết. Đặng có tình mới chớ!

    Bài thơ này tui làm xong, tui đọc lại và tui hổng ... hiểu??? Khó hiểu giống tình yêu vậy đó, khổ ghê ...
    Last edited by saigon-tuan; 26-08-2008 at 02:26 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaiViet Xem Bài Gởi
    Hết đau khổ, nhớ nhung rồi sẽ vui thôi. Đời sống đâu có gì là vĩnh viễn. Nếu thấy đau khổ chưa quen thì đau thêm vài lần, từ từ trái tim sẽ chai. Lúc đó dù bị 'bò' đá cũng chỉ thấy như bị 1 con kiến cắn.

    Chuyện chẳng gì đáng nói, rảnh rỗi quá nên mới nhớ nhung buồn bã mấy chuyện nhảm nhí. Sau này trưởng thành hơn sẽ thấy mấy thứ này chẳng đáng là gì.
    Nói thật chứ mấy huynh có thể không yêu thật lòng nên không đau khổ khi mất người yêu. Trong tình yêu thường có 2 người, một yêu nhiều và một yêu ít. Người yêu ít thì không đau khổ gì và thường là người ra đi, chỉ có người ở lại mới thấm cái buồn, cái đau đó mà thôi!
    Nếu ai cũng nghĩ được như huynh thì chắc trên thế gian này không còn ai thất tình, không có thơ hay nhạc về tình yêu...

  16. #16

    Mặc định

    Thanks cac ban da wan tam , sau khi dang bai nay xong ngay mai nguoi do da chu dong goi cho minh va muon lam ban tro lai

    Minh chua tung vao day de xin bua yeu hay gi het dung xi nhuc nhan cach cua minh ok

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kennycl Xem Bài Gởi
    Thanks cac ban da wan tam , sau khi dang bai nay xong ngay mai nguoi do da chu dong goi cho minh va muon lam ban tro lai
    Oh! vậy thì chúc mừng bạn nhé.
    :ciao:
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kennycl Xem Bài Gởi
    Câu chuyện của mình là vậy :
    Mình và người ấy wen nhau đc 4 tháng thì bỗng dưng người ấy nói chia tay với 1 lý do ko chính đáng , trc lúc chia tay tụi mình còn bên nhau rất vui vẻ vì tụi mình bít 2 mình đến đc với nhau ko dễ sau khi đã 2 lần chia tay rồi way lại , lần này mình way lại chỉ đc 2 tuần thế là người ấy nói chia tay, 2 tuần này tụi mình rất tốt vì đã rút đc kinh nghiệm của những lần trc , nhưng mình ko ngờ người ấy lại nói chia tay , và mình cứ tưởng lần này cũng vậy chia tay rồi người ấy sẽ way về nhưng đã 2 tháng trôi wa mình ko thể wen đc người ấy và người ấy cũng ko way về nữa (người ấy lên mạng vẫn chào mình và mình chào lại thì người ấy chỉ im lặng rồi out lun , gặp bạn bè mình người ấy nói mình bỏ người ấy ....)

    Mình xin các bạn nếu có cách gì hãy giúp mình để người ấy way về , nếu ko đc thì có thể làm bạn trở lại cũng đc (người ấy ko mún làm bạn với mình lun nó nói mình hãy wen đi tất cả và xóa đi tất cả những gì về người ấy , còn những lần chia tay trc thì vẫn làm bạn và ng ấy từng nói ghét nhất những ng chia tay oy làm bạn cũng ko đc ) vì mình chỉ mún hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi mình khi người ấy bít lúc đó mình cần người ấy nhất .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kennycl Xem Bài Gởi
    Thanks cac ban da wan tam , sau khi dang bai nay xong ngay mai nguoi do da chu dong goi cho minh va muon lam ban tro lai

    Minh chua tung vao day de xin bua yeu hay gi het dung xi nhuc nhan cach cua minh ok
    Bạn kennycl thân mến! có lẽ bạn là nữ, phải ko nè !? trường hợp câu chuyện của bạn chỉ quen người ấy được 4 tháng, thì đã có đến 3 lần chia tay, rồi lại làm lành với nhau. Theo Candy, thì nếu 2 bạn nối lại "tình bạn", thì sẽ vẫn tiếp diễn ra cảnh nói lời chia tay như thế nữa! Hì hì...thôi thì tùy duyên phận nơi bạn mà thôi. Nhân duyên và kết quả của ta kiếp này một phần nào sẽ thấy được, là do chính bản thân tạo ra từ vô lượng kiếp mà thôi, chứ ko trời nào tạo ra cho mình chi đâu.

    Vui vẻ nhé bạn!

    Thân mến

  19. #19

    Mặc định

    To Candy : sao ban lai nghi vay , sao lai nghi minh la girl , minh da tung 1 lan di boi va ba thay boi cung noi 2 tui minh se hop roi tan tan roi hop rat nhieu lan nhung sau cung cung ko co ket qua tot , co le tai minh nghi nhieu qua nen vay thoi , gio minh co bo moi roi co le rat nhanh minh se wen dc no

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •