Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 28 trên 28

Ðề tài: Bùa Hộ Thân !

  1. #21

    Mặc định

    Có lần người thân của tôi bệnh nặng, tôi đến chùa Pháp hoa để thỉnh Thầy cái phép cầu an nhưng Thầy nói Thầy làm gì có phép đó, nếu Thầy làm được mấy ông bác sĩ kiện Thầy hết rồi. Tôi ra về mà lòng buồn vô hạn. Tôi đi chùa rất nhiều cầu mong có một điều kì diệu xảy ra. Thế nhưng vẫn không có phép lạ nào xảy ra. Rồi em tôi cũng đã ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Mơ ước nhỏ nhoi được ăn mộ bữa cơm do mẹ tôi nấu cũng không được. Mỗi lần nhìn những cô cậu ham chơi nhiều hơn ham học tôi lại chạnh lòng. Có người rất muốn sống, chỉ vài năm thôi lại không, trong khi có rất nhiều người lãng phí cả tuổi trẻ cho những việc vô bổ. Đặng thân người này rất khó. Một mai thác đi rồi có đặng lại không. Sao không lo tu tập sửa mình.

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dongthaodiep Xem Bài Gởi
    Có lần người thân của tôi bệnh nặng, tôi đến chùa Pháp hoa để thỉnh Thầy cái phép cầu an nhưng Thầy nói Thầy làm gì có phép đó, nếu Thầy làm được mấy ông bác sĩ kiện Thầy hết rồi. Tôi ra về mà lòng buồn vô hạn. Tôi đi chùa rất nhiều cầu mong có một điều kì diệu xảy ra. Thế nhưng vẫn không có phép lạ nào xảy ra. Rồi em tôi cũng đã ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Mơ ước nhỏ nhoi được ăn mộ bữa cơm do mẹ tôi nấu cũng không được. Mỗi lần nhìn những cô cậu ham chơi nhiều hơn ham học tôi lại chạnh lòng. Có người rất muốn sống, chỉ vài năm thôi lại không, trong khi có rất nhiều người lãng phí cả tuổi trẻ cho những việc vô bổ. Đặng thân người này rất khó. Một mai thác đi rồi có đặng lại không. Sao không lo tu tập sửa mình.
    Đệ đã thành tâm tu tỉnh rồi ! và đệ ko còn vướng vào chuyện đó nữa ! ko phí tuổi trẻ của mình nữa
    Ngã phật từ bi quay đầu là bờ !
    Đánh kẻ chạy đi , ko ai đánh kẻ chạy lại !

  3. #23

    Mặc định

    chào tiên sinh daibatnha! tôi năm nay 29t. tôi cung theo dõi trên diễn đàn và cũng được biết tiên sinh là 1cao thủ về huyền môn. tôi rất có hứng thú về huyền môn nhưng không may mắn là chưa được diện kiến minh sư.nay tôi mạo muội viết lá thư này xin tiên sinnh nhận tôi làm đệ tử có được không!mong nhận thư hồi âm của tiện sinh.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dongthaodiep Xem Bài Gởi
    Có lần người thân của tôi bệnh nặng, tôi đến chùa Pháp hoa để thỉnh Thầy cái phép cầu an nhưng Thầy nói Thầy làm gì có phép đó, nếu Thầy làm được mấy ông bác sĩ kiện Thầy hết rồi. Tôi ra về mà lòng buồn vô hạn. Tôi đi chùa rất nhiều cầu mong có một điều kì diệu xảy ra. Thế nhưng vẫn không có phép lạ nào xảy ra. Rồi em tôi cũng đã ra đi khi tuổi còn rất trẻ. Mơ ước nhỏ nhoi được ăn mộ bữa cơm do mẹ tôi nấu cũng không được. Mỗi lần nhìn những cô cậu ham chơi nhiều hơn ham học tôi lại chạnh lòng. Có người rất muốn sống, chỉ vài năm thôi lại không, trong khi có rất nhiều người lãng phí cả tuổi trẻ cho những việc vô bổ. Đặng thân người này rất khó. Một mai thác đi rồi có đặng lại không. Sao không lo tu tập sửa mình.
    xin lỗi cho đệ hỏi Chùa Pháp Hoa ở đâu vậy?Cảm ơn.

  5. #25

    Mặc định

    Chùa Pháp Hoa

    229/24B Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận.
    Số điện thoại: 08.38441553.
    Trụ trì: Hòa thượng Thích Như Niệm.

    Thầy Thích Như Niệm rất giỏi nhưng hơi khó xin gặp.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namson Xem Bài Gởi
    Chùa Pháp Hoa

    229/24B Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận.
    Số điện thoại: 08.38441553.
    Trụ trì: Hòa thượng Thích Như Niệm.

    Thầy Thích Như Niệm rất giỏi nhưng hơi khó xin gặp.
    trong những chiêu những thức cao siêu rất ít ai học tới có 1 chiêu thường xử dụng trong mọi trường hợp rất đắc quả thành công..... LAKHOGAP
    Last edited by diemvuonglenh; 11-03-2011 at 12:34 AM.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    trong những chiêu những thức cao siêu rất ít ai học tới có 1 chiêu thường xử dụng trong mọi trường hợp rất đắc quả thành công..... LAKHOGAP
    Cứu người ta mắc nạn đi chứ..

  8. #28

    Mặc định

    Hiện thời mình còn lại một số lá bùa hôm nọ Hô Thần Nhập tượng . Bạn có thể dùng nó để đc bình an . Nhưng mình không chắc là chúng có thể giúp bạn tránh khỏi nghiệp quả đâu nhé. Nó chỉ có thể giúp bạn tránh những xui rủi do khách quan mang lại thôi.
    Truân chuyên chìm nổi cứ yên lòng
    Cái kiếp phù du gắng trả xong
    Sống ở trần gian là thọ khổ
    Đã là người thế phải long đong
    0976228264

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •