Trang 27 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 172122232425262728293031323337 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 521 tới 540 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #521

    Mặc định

    có nên bắt chước k nhỉ, nhưng k biết nhớ ai, nhớ về những ngày chưa xa nhé
    "thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh"

    p/s: mọi chuyện phụ thuộc nh vào e mà. đi nghỉ dưỡng đi, nhớ mua mực về cho c nhá :P

  2. #522

    Mặc định

    e chưa đi,không biết khi nào đi,nhưng đảm bảo sẽ có mực khà khà

  3. #523

    Mặc định

    ngồi đọc lại bài thơ của tnkhong thấy hay quá

  4. #524

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    cám ơn chị,không nứt ,mà nói là nứt là kẻ có tội,sham nói có nứt,nhưng lại không thấy,vậy sham có tội hay không sham biết,nứt phần âm,hay nứt phần dương điều này sẽ rõ,chị nhắn lại dùm em nhé,cám ơn chị
    c k nhắn đâu, sh có lòng tốt thì sh tốt tới cùng đi, sh nhắn cho T đi, sđt sh cũng có rồi đó. Mà để trả lời câu này sh mất nhiều t/g để nghĩ nhỉ, khi c viết vài chữ đã thấy sh ol, rồi mãi đến tối sh mới trả lời đc. chắc sh bị đau tay nên viết chậm nhỉ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #525

    Mặc định

    chị suy diễn giỏi đấy,số e mất lâu rồi,ko muốn có,vậy kệ nó đi,e ko quan tâm nữa

  6. #526

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    chị suy diễn giỏi đấy,số e mất lâu rồi,ko muốn có,vậy kệ nó đi,e ko quan tâm nữa
    mình suy diễn gì nhỉ? mới học đàn ai chả bị đau tay vài hôm chứ
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  7. #527

    Mặc định

    nói mới nhớ, làm j thấy có đứa nào dán urgo đâu nhỉ

  8. #528

    Mặc định

    lủ chúng ta đâu thai lầm thế kỹ
    1 đôi người u uất nỗi chơ vơ
    ĐỜI KIÊU BẠC KHÔNG DUNG HỒN GIÃN DỊ
    thuyền ơi thuyền xin ghé bến hoang sơ
    hic ...sưu tầm nha

  9. #529

    Mặc định

    một ngày mai trắng đất xanh
    hương hồn còn lỡ quấn quanh giếng làng
    phận người nay hết phũ phàng
    gương đồng soi kiếp lang thang nơi này

  10. #530

    Mặc định

    trải kiếp già nua nhìn mộ nhỏ
    hai gối co ro chẳng lệ phàm
    cỏ khuất mộ xanh nhìn chẳng thấu
    thả chút dương gian khói đua màu
    nhấc lại ký ức về bia đá
    lạnh giá hương xưa oản nến này
    khoảnh khắc nào đây chợt sống dậy
    nao nức già đây, ôi ! già này

  11. #531

    Mặc định

    hix ... ai già mà già dữ vậy sham ?... đừng để tâm hồn già nua quá :)

  12. #532

    Mặc định

    à,cái bài thơ này tả cảnh cụ già đi thăm mộ cháu

  13. #533

    Mặc định

    uhmmm :) có những hoàn cảnh luôn làm lòng mình trỗi dậy .... Sham lột tả được tâm trạng của cụ già thăm cháu làm Nhatmai tưởng nhân vật trong thơ chính là người làm bài thơ :D

  14. #534

    Mặc định

    sham đâu có già đến vậy chứ

  15. #535

    Mặc định

    giọt lệ nhỏ nhỏ xinh
    bất thình rớt kẽ đá
    như mưa bay xối xả
    ào ạt chảy vô bờ
    đôi bờ vai trĩu nặng
    tí tách giọt lệ xinh
    như gảy khúc tâm tình
    thả vào niềm hi vọng
    làn áo ướt cuốn trôi
    ký ức tràn trề chảy
    giọt mưa như giọt lệ
    gội sạch bụi trần vương

  16. #536

    Mặc định

    thân em choe choét xanh vàng
    khoe mình khoe sắc ngỡ ngàng đâu đây
    núi đồi rộng thước chân mây
    muôn trùng em bước cỏ cây muôn màu
    đai xanh guốc muộc yếm nâu
    tiếng em thơm ngát hang sâu núi rừng

    gửi chị diệu ngọc nè
    ( hướng dương )

  17. #537

    Mặc định

    gió thu man mác buồn teo
    đôi chú thuyền con cheo leo bên hồ
    dăm ba bóng nhỏ lặng thinh
    hai bóng xuân thì thất tình nhìn nhau
    một,hai sâu nhỏ buồn đau
    năm,sáu chim cỏ lau chau tìm mồi
    ba,bốn chú cá thảnh thơi
    bảy,tám lá vàng cố rơi đúng đầu
    ngồi buồn thả cái cần câu
    nhìn mây,nhìn gió,nhìn thu đang sầu

  18. #538

    Mặc định

    Thơ của sham sham như diễn tả cái tâm của người họa sĩ.
    Rất hay và mới lạ !

  19. #539

    Mặc định

    phiy ngủ muộn thế,có chuyện gì à

  20. #540

    Mặc định

    HIC ...
    người vui cãnh mới không sầu
    người buốn cảnh có vui đâu bao giờ
    sham buồn trút cã vào thơ
    nỗi niềm tâm sự ..ai ngờ được đâu
    sham ơi mây trắng bạc đầu [vân hoành tần lĩnh ]
    phũ che núi ấy thấy đâu là nhà [gia hà tại]
    trăm năm trong cõi người ta
    chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau [kiều]
    càng suy càng ngẫM càng đau

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •