Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 30

Ðề tài: Đồng tiền và cái danh đã "đánh gục" nhiều nhà ngoại cảm

  1. #1

    Mặc định Đồng tiền và cái danh đã "đánh gục" nhiều nhà ngoại cảm

    Đồng tiền và cái danh đã "đánh gục" nhiều nhà ngoại cảm

    Lao Động số 170 Ngày 26/07/2008 Cập nhật: 7:48 AM, 26/07/2008

    Thiếu tướng Chu Phác đang thắp nén hương tưởng nhớ tới những đồng đội cũ

    .Những năm 90 thế kỷ trước, các nhà ngoại cảm đitìm mộ liệt sĩ rất vô tư, hết lòng vì liệt sĩ. Còn bây giờ, khi "tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm" trở thành một phong trào thì nhiều nhà ngoại cảm đã bị mất hoặc giảm đi đáng kể khả năng của mình.

    Có thể nói, đồng tiền và cái danh đã "đánh gục" nhiều nhà ngoại cảm"- Đó là những tấm ự của Thiếu tướng - TS Nguyễn Chu Phác trong cuộc trò chuyện với PV, nhân dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

    Nhiều năm làm Chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý - Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN, Thiếu tướng - TS - nhà văn Nguyễn Chu Phác đã gắn bó với công việc tìm mộ liệt sĩ gần 20 năm nay. Ông đã tham gia đi tìm hài cốt liệt sĩ ngay từ những năm 90 thế kỷ trước. "Lúc đó, chẳng có nhà ngoại cảm nào cả. Bằng trí nhớ, bằng tình thương và bằng cả những giấc mơ (báo mộng), chúng tôi đi tìm đồng đội mình" - ông nhớ lại.

    Mãi năm 1993, ông cùng với đại tá Hàn Thụy Vũ gặp được một số nhà ngoại cảm... Ông nhớ rõ, cuộc đi tìm mộ liệt sĩ đầu tiên có sự tham gia của các nhà ngoại cảm và thành công rực rỡ là cuộc tìm kiếm hài cốt của 13 liệt sĩ hy sinh tại núi Non Nước, Ninh Bình từ năm 1951. Cuộc tìm kiếm do đại tá Hàn Thụy Vũ chủ trì, diễn ra vào tháng 4.1994.

    Thưa ông, có cảm tưởng như ngày nay, xuất hiện nhiều nhà ngoại cảm có khả năng tìm mộ liệt sĩ. Ông đánh giá thế nào về điều này?

    - Theo thống kê không đầy đủ của tôi thì hiện có khoảng gần 200 nhà ngoại cảm trên cả nước. Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là khi phong trào "tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm" ngày càng phát triển, thì cũng ngày càng có nhiều nhà ngoại cảm bị giảm sút, thậm chí bị mất hẳn khả năng của mình. Theo thống kê của tôi, phải có hơn 100 nhà ngoại cảm đã tự đánh mất hoặc bị giảm khả năng ngoại cảm, dẫn đến tình trạng sai lệch trong tìm mộ khá nhiều.

    Nhưng như ông từng công bố là từ khi thành lập tới nay (11 năm), trung tâm đã tìm được hơn 7.000 hài cốt liệt sĩ nhờ các nhà ngoại cảm và xác suất trong việc tìm kiếm mộ bằng ngoại cảm khoảng 30% (tìm sai hoặc không tìm thấy). Đó là một con số ấn tượng đấy chứ?

    - Không thể phủ nhận ngành khoa học cận tâm lý của chúng ta đã có những bước phát triển rất nhanh và mạnh trong thời gian qua. Thế nhưng, cũng không thể phủ nhận một thực tế khác là bây giờ, đồng tiền và cái danh đã "đánh gục" nhiều nhà ngoại cảm. Có thể, chính là do sự nuông chiều của XH đã làm hỏng họ.

    Với tình trạng nhà ngoại cảm "phát triển tự phát" như hiện nay thì theo ông, có cách nào để "quản lý" có hiệu quả hay không?

    - Vấn đề này cũng đã nhiều lần được đặt ra trong nhiều cuộc họp. Nhưng thực sự là rất khó quản. Đã từng có thời chúng ta "thử nghiệm" bằng việc cấp giấy phép cho các nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, ngay sau đó lại xảy ra tình trạng một số người lợi dùng giấy phép này để làm những việc xấu nên cũng không khả thi.

    Là một nhà khoa học, ông luôn tin vào các nhà ngoại cảm?

    - Tin thì vẫn tin, mà không tin thì vẫn không tin. Nếu một người làm thì tôi phải kiểm chứng bằng người thứ hai. Nếu cả hai người mâu thuẫn thì dùng một người thứ ba và nếu cả 3 cùng mâu thuẫn thì phải có phương pháp khác. Làm khoa học mà tin một cách mù quáng thì giết khoa học.

    Xin cảm ơn ông
    Sau khi giải phóng miền Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi ông Chu Phác đến và đặt vấn đề muốn thành lập một cơ quan nghiên cứu về con người (gọi là Viện Nhân học). Từ Đại hội IV (năm 1976), Đại tướng đã yêu cầu ông Chu Phác sưu tầm tài liệu lý luận về con người. Năm 1997, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người ra đời. Cho đến tận bây giờ, Đại tướng vẫn quan tâm tới tình hình tìm kiếm mộ liệt sĩ và hàng năm vẫn yêu cầu ông Chu Phác báo cáo.


    Theo Báo Lao Động điện tử, 26/7/2008, 19:11 (GMT+7)
    Last edited by Bin571; 31-08-2008 at 11:49 AM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2

    Mặc định

    Vì cơm áo gạo tiền, nên phút giây không kìm đuợc lòng, sau hối thì đã muộn, tiếc thay ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  3. #3

    Mặc định

    Tôi lại cho rằng vàng thau không thể lẫn lộn. Chỉ tiếc rằng trong giai đoạn tách vàng ra vàng, thau ra thau thì có nhiều nạn nhân mù quáng bị trả giá đắt quá.

  4. #4

    Mặc định

    âu đó cũng là thử thách trong nghiệp tu thân.

  5. #5

    Mặc định

    Phật và Ma chỉ gang tất mà thôi. Không thể nói Phật giỏi hơn ma và ngược lại. Ma và Phật chỉ khác nhau cái tâm Bát Ái và Từ Bi.... Cho nên có những thất vọng cũng là điều dể hiểu!
    Nhớ rằng khi muốn qua Sông
    Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!

  6. #6

    Mặc định

    salad kính nể nhất là cô Bích Hằng, cô nói chuyện rất khiêm tốn, và hầu như đều hướng mọi người về cách sống có nhân, có nghĩa... đôi lúc cô còn khuyên mọi người nên tu tập theo Chánh pháp v.v.v Một người có tâm và có tài như cô thật sự là tấm gương để mọi người noi theo
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định

    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó! Có thể bị loạn sóng nội thân và ngoại cảnh nên bị nhiễu thông tin. Chỉ mới phân tích nội cảnh, chưa phân tích ngoại cảnh vô hình.

  8. #8

    Mặc định

    Vẫn còn là Người, còn Máu Nóng Tham, Sân, Si.Vẫn còn thống trị trong Tim và Đầu óc ,thì làm sao ta trách được,Người cần phải ăn ,phải xài , phải chi tiêu mọi thứ,cho dù mình kg cần ,còn Người nhà thì sao,chỉ cầu ơn Trên thôi và không nên trách bất cứ ai,Căn duyên Ơn Trên cho ai nấy Hưỡng đó là lý lẽ tự nhiên từ ngàn đời.
    A DI ĐÀ PHẬT

  9. #9

    Mặc định

    Các nhà ngoại cảm có nhiệm vụ nhưng nhiều nhà ngoại cảm bị ma lực của đồng tiền cám dỗ. Một số ít không nhận thức cái mà họ đang làm nó là nhiệm vụ trao cho có điều kiện. Khi mà họ còn tâm thánh thiện vì trăm họ mà phụng sự, chi phí cho hoạt động trăm họ lo. Tất nhiên chỉ nên coi đủ chi phí là được. Nếu họ sắp lịch theo sự ưu tiên vì danh của ai đó cũng sai, sắp lịch theo mức độ tiền bạc gửi trước thì càng sai. Luật nhân quả không phân biệt ai. Đến một này nào đó họ sẽ biết. Nhiều người tu tập chân chính cũng biết. Một số người nhầm đó là do họ tự có, do học hành mà có giống như có bằng bác sĩ thì mở phòng mạch ra toa thu tiền. Đấy là chưa nói chỉ sai làm cho tín chủ điên khùng vì bốc mộ nhầm. Hậu quả khôn lường cho xã hội. Lúc này sai nhiều hơn đúng.

  10. #10

    Mặc định

    Có lẻ những người bị đánh gục bởi đồng tiền nên gọi bằng danh xưng là nhà "ngoại cảnh" nhỉ để phân biệt với các nhà ngoại cảm chân chính.

  11. #11

    Mặc định

    xời năng lực ngoại cảm đó ko phải do họ tự thân tu luyện đc mà do cơ duyên may mắn mà có, làm chuyện thất đức thì tự nhiên năng lực nó mất đi

  12. #12

    Mặc định

    thấy giang hồ đồn đại cô Bích Hằng cũng có 1 thời gian bị mất khả năng ngoại cảm sau lại có lại
    ko biết thực hư ra sao :-/

  13. #13

    Mặc định

    chào các huynh : theo mình nghĩ các người có công với cách mạng chết là lên trời liền chứ , vì có công mà , làm gì mà tìm mộ được , chắc là quỷ rùi , vì họ giả danh ghê lăm , giống phim ton ngộ không đó , khà khà

  14. #14

    Mặc định

    theo mình nghĩ có công với có tội thì chỉ là tương đối thôi
    ko tuyệt đối được như thế đâu

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi limon Xem Bài Gởi
    thấy giang hồ đồn đại cô Bích Hằng cũng có 1 thời gian bị mất khả năng ngoại cảm sau lại có lại
    ko biết thực hư ra sao :-/
    Không chỉ riêng chị Bích Hằng đâu bạn àh, mà các nhà ngoại cảm nói chung đều có một thời gian làm nhệm vụ tâm linh thôi. Khả năng đặc biệt tự đến theo chương trình sắp xếp của thế giới tâm linh, họ làm những nhiệm vụ theo ý Trời và lòng Người, sau đó, khi chương trình hoàn thành thì khả năng cũng tự ra đi như khi nó tự đến vậy.

    Ví dụ chị Bích Hằng có sứ mạng rất lớn là giúp mọi người (gần cả nước) tỉnh ngộ rằng có thế giới người Âm, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

    Chương trình tìm mộ cũng tương tự như vậy, đã diễn ra thời gian dài từ năm 1980 đến 2000, có một quy luật ít người để ý là hầu hết những nhà ngoại cảm tìm mộ là những người có liên quan đến cuộc chiến tranh. Nay họ có khả năng đặc biệt để làm những nhiệm vụ nhân đạo sau chiến tranh.

    Chương trình chữa bệnh tâm linh cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ, với sự ra đời của ngành Y học Tâm linh chữa bệnh không dùng thuốc, chữa bệnh nan y ngoài khả năng của Y học Hiện đại. Điều này có ý nghĩa chứng minh sự tồn tại của một dạng năng lượng sinh học ngoài tầm hiểu biết của khoa học.

    Chương trình ngoại cảm hiện tai bây giờ là tập trung tiếp dẫn siêu thoát.

  16. #16

    Mặc định

    Thế giới đã tổng kết và khẳng định VN là nc có lực lượng các nhà ngoại cảm , thông không gian đc với Huơng linh - vong hồn cao nhất thế giới ??? câu hỏi đặt ra là tình cờ hay duyên số ?

  17. #17
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến cưng này
    hiện tại nhiệm vụ chính của tâm linh nước nhà là độ chúng sinh , tiếp dẫn vong linh siêu thoát .
    nhưng đố cưng là sau nhiệm vụ này thì nhiệm vụ tới của tâm linh nước nhà là gì ?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Không chỉ riêng chị Bích Hằng đâu bạn àh, mà các nhà ngoại cảm nói chung đều có một thời gian làm nhệm vụ tâm linh thôi. Khả năng đặc biệt tự đến theo chương trình sắp xếp của thế giới tâm linh, họ làm những nhiệm vụ theo ý Trời và lòng Người, sau đó, khi chương trình hoàn thành thì khả năng cũng tự ra đi như khi nó tự đến vậy.

    Ví dụ chị Bích Hằng có sứ mạng rất lớn là giúp mọi người (gần cả nước) tỉnh ngộ rằng có thế giới người Âm, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

    Chương trình tìm mộ cũng tương tự như vậy, đã diễn ra thời gian dài từ năm 1980 đến 2000, có một quy luật ít người để ý là hầu hết những nhà ngoại cảm tìm mộ là những người có liên quan đến cuộc chiến tranh. Nay họ có khả năng đặc biệt để làm những nhiệm vụ nhân đạo sau chiến tranh.

    Chương trình chữa bệnh tâm linh cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ, với sự ra đời của ngành Y học Tâm linh chữa bệnh không dùng thuốc, chữa bệnh nan y ngoài khả năng của Y học Hiện đại. Điều này có ý nghĩa chứng minh sự tồn tại của một dạng năng lượng sinh học ngoài tầm hiểu biết của khoa học.

    Chương trình ngoại cảm hiện tai bây giờ là tập trung tiếp dẫn siêu thoát.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    mình hoàn toàn nhất trí với ý kiến cưng này
    hiện tại nhiệm vụ chính của tâm linh nước nhà là độ chúng sinh , tiếp dẫn vong linh siêu thoát .
    nhưng đố cưng là sau nhiệm vụ này thì nhiệm vụ tới của tâm linh nước nhà là gì ?
    Huynh biết thì nói cho mọi người được tỏ.Người không nhận được thông tin từ thế giới tâm linh thì làm sao mà biết được mà huynh đố :(
    Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:

  19. #19

    Mặc định

    Chia sẻ một chuyện này với các thành viên:
    Cách đây khoảng hơn 10 ngày mình có đi lễ ở đền quan lớn Tuần Tranh, hôm đó ở đền hầu như cung nào cũng có người hầu đồng, mình cũng nghĩ sẽ khó đặt được lễ tại cửa cung cấm, nhưng không ngờ là khi đứng trước cửa cung thì lại được mở để vào. Khi vào lễ thì mình nhận thấy rằng thủ đền và một số người đang làm việc mà mọi người gọi nôm na là làm sạch ban thờ, mình thì lại cứ nghĩ là đến giờ phải làm, nên cứ bị giục là phải lễ nhanh nhanh, vì đơn giản mình nghĩ, thánh cũng có những giây phút nghỉ ngơi!
    Và cuối cùng là sau khi đi lễ một vòng rồi vào để xin hạ lễ thì mình thấy chị Bích Hằng cùng với 3 người nữa đang có mặt tại cung cấm, chắc là đến để lễ (đương nhiên rồi!) và thủ đền đuổi tất cả mọi người lúc đó đang có mặt trong cung cấm ra để mình chị Hằng và 3 người kia ở lại trong cung cấm, đồng thời khóa cửa, không cho ai vào!
    Mình muốn chia sẻ việc này vì thực lòng mà nói, không biết đánh giá việc này như thế nào! Nên cho rằng người ta cung kính chị Hằng, hay chị Hằng quá nổi tiếng mà phải tách với những người dân thường khác?!?
    Chịu!!!
    (Thật ra như chồng mình nói, đây là sự đố kỵ của đàn bà!!!Phải không???)
    À, nói thêm là thấy mọi người chỉ là chị Hằng đi trên cái xe ô tô trị giá khoảng 3 tỷ!!!

  20. #20
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định nhiệm vụ trong tương lai ?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyxaydung Xem Bài Gởi
    Huynh biết thì nói cho mọi người được tỏ.Người không nhận được thông tin từ thế giới tâm linh thì làm sao mà biết được mà huynh đố :(
    vinh xin trích lời cô phan oanh thay câu trả lời :
    “Chúng ta phải rà soát lại toàn bộ phong thuỷ của Việt Nam. Đó là đất đai, sông núi. Chúng ta phải xem tất cả những đại huyệt ấy, đại huyệt nào tắc, huyệt nào bị yểm, huyệt nào chưa thông, bị phá, chỗ nào phải phục long, đảo long, khai long…”

    có gì mong các bác góp ý !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •