Trang 4 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 100

Ðề tài: Sự Sai Lầm Khi Phân Biệt Giữa Đạo Phật và Đạo Thánh

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Nam mô nhiều vị quá, điều này là không nên. Theo ai thì chỉ theo 1 người thôi bạn, bạn theo nhiều người thế, ai dám chứng giám cho lòng thành của bạn. Tôi nói nghiêm túc đấy.
    ....................................
    Bạn thân mến , các ‘’ ngài ‘’ đã không còn là người vì vậy chúng ta không thể và không nên dùng cái trí phàm phu mà kết luận điều này nên điều kia không nên khi xướng danh các ngài .
    Đến như Lão tử ở thời còn tại thế làm người cũng nói : trong 10 người ta gặp tất có 1 người đáng làm thầy ta . một tư tưởng đáng để người đời suy tôn ngài là Thánh nhân .
    Chúng ta là những kẻ phàm phu trong kiếp sống này , và cũng thật may mắn khi trên thế giới này vào đời nay còn lưu lại danh các bậc tiên thánh phật , những bậc đại bi đại trí đại dũng đã vì chúng sanh muôn loài mà chỉ ra những pháp tu giải thoát , cứu độ chúng sanh .
    Thật vô lượng vô biên các vị phật bồ tát thánh chúng vì chúng sanh mà đã phát ra các pháp .
    Ôi thật là muôn ngàn vạn lần tán thán ngợi ca công lao to lớn như trời biển của các ngài .
    Và cũng là để cho muôn ngàn vạn ức kiếp để những kẻ phàm phu như chúng ta học hỏi không hết .
    Nếu bạn nghiên cứu kí lưỡng pháp của các ngài , bán sẽ thấy đó không chỉ là những câu chú , những bài kinh kệ giản đơn mà ẩn chứa trong đó là cả một nền tảng giáo lí thâm sâu vi diệu không thể nghĩ bàn .
    Mỗi vị phật thánh , tiên chúa vì đại nguyện lại phát ra một pháp khác nhau tùy nghi cho căn cơ chúng sanh chọn lựa
    bạn hiền , bạn có thấy với mỗi căn cơ khác nhau của mình , chúng sanh sẽ trọn cho mình một pháp tu phù hợp . điều này cũng giống như ta đi học vậy : ngày còn thơ dại ta học lớp 1 , rồi lên lớp 2 , rồi lên lớp 3 .... và xa hơn một chút ở kiếp tu này bạn sẽ tu theo pháp môn nào đó , có thể chu trình này sẽ tái được tái diễn ở một kiếp khác cho mãi đến .....một kiếp nào đó bạn sẽ có duyên tu với một pháp cao siêu vi diệu hơn nữa ....
    Và cho đến một ngày bạn sẽ nhớ lại , nhớ lại tất cả những điều gì mà bạn đã trải qua , bạn thấy yêu quí nó và chợt như muốn lại thời xa xưa ....
    Hi hi
    Vài lời chia sẻ .
    quang vinh kính bút .
    Last edited by Trannhat; 20-10-2011 at 10:26 PM.

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    bạn nói mình có vấn đề là vấn đề gì ? bạn mới là người có vấn đề nhiều nhất đó, chưa rõ đầu đuôi mà "chụp mũ" và nhận xét lung tung về người khác. Chủ topic cũng nói :
    Chấp câu từ mà không tường nghĩa ý.

    Trong câu nói, cách luận bàn có chứa cả tâm tính của bạn đấy Tony ạ!!!

    Ng ta thường thấy dằm trong mắt Người, mà không thấy đà trong mắt mình. Không phải vô duyên vô cớ mà mình lại mở lời với bạn.

    Thực sự trong topic bên mục ma quỷ văn phong và cách kể của bạn khá thư thái.
    Nhưng không hiểu sao trong topic này lại mang một tâm trạng khác. Cứ như là 2 ng hoàn toàn khác nhau.

    Có lẽ bạn không thấy, và nghĩ tôi chụp mũ bạn. Cái này thì tôi không thể thay đổi hay lay chuyển được. Tùy bạn!!!

    Thân
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trannhat Xem Bài Gởi
    ....................................
    Bạn thân mến , các ‘’ ngài ‘’ đã không còn là người vì vậy chúng ta không thể và không nên dùng cái trí phàm phu mà kết luận điều này nên điều kia không nên khi xướng danh các ngài .
    Đến như Lão tử ở thời còn tại thế làm người cũng nói : trong 10 người ta gặp tất có 1 người đáng làm thầy ta . một tư tưởng đáng để người đời suy tôn ngài là Thánh nhân .
    Chúng ta là những kẻ phàm phu trong kiếp sống này , và cũng thật may mắn khi trên thế giới này vào đời nay còn lưu lại danh các bậc tiên thánh phật , những bậc đại bi đại trí đại dũng đã vì chúng sanh muôn loài mà chỉ ra những pháp tu giải thoát , cứu độ chúng sanh .
    Thật vô lượng vô biên các vị phật bồ tát thánh chúng vì chúng sanh mà đã phát ra các pháp .
    Ôi thật là muôn ngàn vạn lần tán thán ngợi ca công lao to lớn như trời biển của các ngài .
    Và cũng là để cho muôn ngàn vạn ức kiếp để những kẻ phàm phu như chúng ta học hỏi không hết .
    Nếu bạn nghiên cứu kí lưỡng pháp của các ngài , bán sẽ thấy đó không chỉ là những câu chú , những bài kinh kệ giản đơn mà ẩn chứa trong đó là cả một nền tảng giáo lí thâm sâu vi diệu không thể nghĩ bàn .
    Mỗi vị phật thánh , tiên chúa vì đại nguyện lại phát ra một pháp khác nhau tùy nghi cho căn cơ chúng sanh chọn lựa
    bạn hiền , bạn có thấy với mỗi căn cơ khác nhau của mình , chúng sanh sẽ trọn cho mình một pháp tu phù hợp . điều này cũng giống như ta đi học vậy : ngày còn thơ dại ta học lớp 1 , rồi lên lớp 2 , rồi lên lớp 3 .... và xa hơn một chút ở kiếp tu này bạn sẽ tu theo pháp môn nào đó , có thể chu trình này sẽ tái được tái diễn ở một kiếp khác cho mãi đến .....một kiếp nào đó bạn sẽ có duyên tu với một pháp cao siêu vi diệu hơn nữa ....
    Và cho đến một ngày bạn sẽ nhớ lại , nhớ lại tất cả những điều gì mà bạn đã trải qua , bạn thấy yêu quí nó và chợt như muốn lại thời xa xưa ....
    Hi hi
    Vài lời chia sẻ .
    quang vinh kính bút .
    Học lớp 1 nhưng lại gọi một tràng tên từ các thầy cô đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, đến phổ thông, trung học cơ sở... Liệu có nên chăng?

    Ý của NCT cũng giống như ý của Trannhat thôi, chẳng qua có vài chỗ không sâu sát nên gây khó hiểu.

    Chẳng phải mỗi chúng sanh có 1 căn cơ và một cấp lớp khác nhau, lớp đó sẽ có những vị thầy phụ trách giảng dạy. Nếu chúng sanh học lớp đó, mà cứ niệm 1 tràng tên các vị thầy mà mình không trực tiếp giảng dạy thì thế nào!? (Biết là niệm tên các vị thầy khác, cao hơn thì các kiếp sau sẽ có duyên được họ chỉ dạy) Nhưng ở lớp hiện tại ta không nhất nhất tin niệm và học từ thầy phụ trách của mình, thì liệu có được thăng tiến cho kiếp sau học thầy khác chăng!?

    Với lại Lac_Duong thấy nhiều quý vị trên diễn đàn cứ viết một tràng tên các vị Phật, mẫu, thánh v.v... Cho dù copy và paste hay viết 10.000 lần mà không thực tâm niệm thì cũng chỉ là mớ chữ dư thừa, khoa trương ta là người học đạo mà thôi!!!

    vài dòng lý sự cùn
    Thân!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  4. #64

    Mặc định

    bác Lạc Dương mến
    thầy hậu bối có dậy, con cái nhà Thánh, đến đền, phủ, đều phải niệm Đức Phật, Đức bồ tát trước, rồi mới đến tam vị đức vua cha, tam tòa thánh mẫu, các bóng các giá trong tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Bởi thần chủ của đạo mẫu, tu học phât, đương nhiên con cái đạo mẫu, dù ít nhiều theo phật pháp, hay tìm hiểu vầ phật pháp, cũng phải niệm để tỏ lòng quy ngưỡng, nhớ ơn bề trên. Nhớ ơn đức thế tôn, chư phật, bồ tát. Người đã cứu giúp thần chủ đạo mẫu khi lâm nguy.
    hậu bối thiết nghĩ, ở trường học, ta gặp cô giáo chủ nhiệm của ta thì ta phải chào là đương nhiên. Nhưng các thầy cô giáo dạy lớp khác, chẳng nhẽ gặp ta không chào một tiếng thầy ?
    với hậu bối, kể cả thầy cô giáo ở trường khác, mà hậu bối biết là thầy. hậu bối vẫn chào thầy. Đó là tôn trọng chữ " thầy" trong thiên hạ, dù mình có duyên được tầm sư học đạo ko nữa
    trở lại vấn đề bạn ĐQV, hậu bối thiết nghĩ, Đạo Thánh có liên quan đến Đạo Phật. con cái nhà thánh lấy tư tưởng nhà phật làm nòng cốt. Tại đền phủ, đều trên cao nhất là chư phật, bồ tát, rồi mới đến các vị trong đạo thánh. vậy hà cớ gì mà ta ko niệm danh các vị phật ? nếu điều này mà cũng sai nốt. hậu bối ko biết mình phải học điều gì cho đúng
    hậu bối ngu dốt, mong bác hoan hỉ dạy bảo thêm mà đừng chấp trách hậu bối nhé
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  5. #65
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Chấp câu từ mà không tường nghĩa ý.

    Trong câu nói, cách luận bàn có chứa cả tâm tính của bạn đấy Tony ạ!!!

    Ng ta thường thấy dằm trong mắt Người, mà không thấy đà trong mắt mình. Không phải vô duyên vô cớ mà mình lại mở lời với bạn.

    Thực sự trong topic bên mục ma quỷ văn phong và cách kể của bạn khá thư thái.
    Nhưng không hiểu sao trong topic này lại mang một tâm trạng khác. Cứ như là 2 ng hoàn toàn khác nhau.

    Có lẽ bạn không thấy, và nghĩ tôi chụp mũ bạn. Cái này thì tôi không thể thay đổi hay lay chuyển được. Tùy bạn!!!

    Thân
    Chúc mừng bạn đã chứng đắc, chỉ đọc vài ba đoạn văn trên web mà biết cả tâm tính của 1 người
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi

    Trong câu nói, cách luận bàn có chứa cả tâm tính của bạn đấy Tony ạ!!!
    Tôi là kẻ ngu muội trong cuộc sống tiếp xúc với rất nhiều người mà tui còn chưa hiểu hết tâm tính của họ nữa,bởi vậy người xưa có câu:
    " Hoạ hổ, họa bì, nan họa cốt
    Tri nhân, tri diện ,bất tri tâm"
    sau này tiểu đệ còn học hỏi ở tiền bối dài dài.Mong được chỉ giáo.
    Thân

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    bác Lạc Dương mến
    thầy hậu bối có dậy, con cái nhà Thánh, đến đền, phủ, đều phải niệm Đức Phật, Đức bồ tát trước, rồi mới đến tam vị đức vua cha, tam tòa thánh mẫu, các bóng các giá trong tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Bởi thần chủ của đạo mẫu, tu học phât, đương nhiên con cái đạo mẫu, dù ít nhiều theo phật pháp, hay tìm hiểu vầ phật pháp, cũng phải niệm để tỏ lòng quy ngưỡng, nhớ ơn bề trên. Nhớ ơn đức thế tôn, chư phật, bồ tát. Người đã cứu giúp thần chủ đạo mẫu khi lâm nguy.
    hậu bối thiết nghĩ, ở trường học, ta gặp cô giáo chủ nhiệm của ta thì ta phải chào là đương nhiên. Nhưng các thầy cô giáo dạy lớp khác, chẳng nhẽ gặp ta không chào một tiếng thầy ?
    với hậu bối, kể cả thầy cô giáo ở trường khác, mà hậu bối biết là thầy. hậu bối vẫn chào thầy. Đó là tôn trọng chữ " thầy" trong thiên hạ, dù mình có duyên được tầm sư học đạo ko nữa
    trở lại vấn đề bạn ĐQV, hậu bối thiết nghĩ, Đạo Thánh có liên quan đến Đạo Phật. con cái nhà thánh lấy tư tưởng nhà phật làm nòng cốt. Tại đền phủ, đều trên cao nhất là chư phật, bồ tát, rồi mới đến các vị trong đạo thánh. vậy hà cớ gì mà ta ko niệm danh các vị phật ? nếu điều này mà cũng sai nốt. hậu bối ko biết mình phải học điều gì cho đúng
    hậu bối ngu dốt, mong bác hoan hỉ dạy bảo thêm mà đừng chấp trách hậu bối nhé
    Vâng, ta hiểu ý của honghoa! Khi ta hầu kinh sám hối ta cũng đọc một tràng dài tên các vị phật, và trong đền thánh thì việc đọc tên đảnh kính Phật, Công-Mẫu, tiên thánh là chuyện đương nhiên. Ta không đề cập đến.

    Nhưng ở ngoài đời, và thiết nghĩ trên diễn đàn, chúng ta không cần lôi 1 dọc tên các vị ra, mà không thực tâm niệm các vị ấy. Mà lôi 1 dọc tên ra cho dù thực niệm thì với mục đích gì. Nên tốt nhất trên diễn đàn hay ngoài đời ứng xử giao tiếp ta không nên ngồi niệm 1 tràng. Trong chánh điện hay phủ thì ta không nói.

    Và quan trọng là dù niệm vô số tên, nhưng quả thật trong lòng của mỗi người sẽ chỉ có vài vị thầy tiêu biểu. Có giai đoạn thì vị này, có giai đoạn thì vị kia, tùy theo cái duyên mà ta được niệm danh các ngài, và dc các ngài gia hộ.

    Với ta, ai cũng đáng kính hết. Ta đi đình, hay chùa, hay giáo đường v.v... ta gặp ai ta cũng thành tâm cúi lạy. Vì ta ngộ ra tất cả đều đáng bậc cha mẹ, bậc thượng sư nên mới được mọi người khắc tượng, thờ lạy mà noi theo tấm gương, con đường của họ...

    Túm lại, ý ta là không nên niệm "từa lưa", nếu nó không phải trong lúc đi kinh. Trong mỗi giai đoạn, mỗi ng sẽ có duyên được diện kiến 1 thầy. Mọi thầy đều đáng kính và đáng để ta cúi chào, lạy.

    wellcome1
    Thân!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  7. #67

    Mặc định

    hậu bối đã hiểu ý của bác. cảm ơn bác nhiều !!!!!!!!!
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  8. #68
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    bác Lạc Dương mến
    thầy hậu bối có dậy, con cái nhà Thánh, đến đền, phủ, đều phải niệm Đức Phật, Đức bồ tát trước, rồi mới đến tam vị đức vua cha, tam tòa thánh mẫu, các bóng các giá trong tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Bởi thần chủ của đạo mẫu, tu học phât, đương nhiên con cái đạo mẫu, dù ít nhiều theo phật pháp, hay tìm hiểu vầ phật pháp, cũng phải niệm để tỏ lòng quy ngưỡng, nhớ ơn bề trên. Nhớ ơn đức thế tôn, chư phật, bồ tát. Người đã cứu giúp thần chủ đạo mẫu khi lâm nguy.
    hậu bối thiết nghĩ, ở trường học, ta gặp cô giáo chủ nhiệm của ta thì ta phải chào là đương nhiên. Nhưng các thầy cô giáo dạy lớp khác, chẳng nhẽ gặp ta không chào một tiếng thầy ?
    với hậu bối, kể cả thầy cô giáo ở trường khác, mà hậu bối biết là thầy. hậu bối vẫn chào thầy. Đó là tôn trọng chữ " thầy" trong thiên hạ, dù mình có duyên được tầm sư học đạo ko nữa
    trở lại vấn đề bạn ĐQV, hậu bối thiết nghĩ, Đạo Thánh có liên quan đến Đạo Phật. con cái nhà thánh lấy tư tưởng nhà phật làm nòng cốt. Tại đền phủ, đều trên cao nhất là chư phật, bồ tát, rồi mới đến các vị trong đạo thánh. vậy hà cớ gì mà ta ko niệm danh các vị phật ? nếu điều này mà cũng sai nốt. hậu bối ko biết mình phải học điều gì cho đúng
    hậu bối ngu dốt, mong bác hoan hỉ dạy bảo thêm mà đừng chấp trách hậu bối nhé
    bạn ơi ! bạn xưng mình là hậu bối , kêu bác Lạc_Đường chỉ dạy thêm cho bạn, bạn tôn trọng bác Lạc_Đường như thế sao lại gọi nhầm tên bác ấy chứ ? Người ta là Lạc_Đường chứ không fải Lạc_Dương đâu, kg tin bạn nhìn hình avatar xem, bác ý sợ mọi người gọi lộn tên nên cố tình để hình avartar minh họa nữa đó, tên nick và hình minh họa hay quá, rất có ý nghĩa :votay:
    Last edited by tony_huynh; 21-10-2011 at 03:25 PM.

  9. #69

    Mặc định

    bạn thật thú vị, và có tư chất thông minh. cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Đúng là khi không có dấu thì sẽ có nhiều cách hiểu thật. tuy nhiên, tên tuổi cũng chỉ là khái niệm thôi bạn, nhất là nickname. tâm tư, tình cảm, tư chất của con người mới quan trọng. Mình kêu vậy bác ấy không phản đối là okie rùi. Rất vui được biết một người thú vị như bạn
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  10. #70
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Niệm một lúc mà muốn thỉnh hết tất cả các vị khác nhau, đó là Tham, muốn được tất cả các vị độ cho. Thứ 2, đặt trường hợp Tú là 1 vị thầy, Quang Vinh là 1 vị thầy, bạn A là học trò mà Vinh dày công dạy dỗ, tự nhiên đứa học trò đó kêu tên Tú, muốn thỉnh Tú đến dạy, ông nội Tú cũng hông dám dạy học trò đó, vì không muốn phạm đến công sức dạy dỗ của Quang Vinh đã dành cho vị học trò đó, còn Quang Vinh thì sẽ nghĩ rằng vị học trò đó không còn muốn được Quang Vinh dạy, và thế là, cả 2 ta sẽ không ai chịu dạy vị học trò đó nữa. Theo ai theo chỉ 1 người, thờ ai thờ chỉ 1 thần mà thôi. Đó là Trung Nghĩa.
    Last edited by nguyễn châu tú; 21-10-2011 at 03:44 PM.

  11. #71
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    @ honghoavnn : Đang đi coi ca sĩ Phương Thanh hát mà hô tên Đan Trường thì chuyện gì xảy ra ?

    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thiên hạ cũng không ai được quyền phán xét, mỉa mai mình. Nhưng tự bản thân mình nhìn nhận ra vấn đề là được rồi.

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tony_huynh Xem Bài Gởi
    Chúc mừng bạn đã chứng đắc, chỉ đọc vài ba đoạn văn trên web mà biết cả tâm tính của 1 người

    Tôi là kẻ ngu muội trong cuộc sống tiếp xúc với rất nhiều người mà tui còn chưa hiểu hết tâm tính của họ nữa,bởi vậy người xưa có câu:
    " Hoạ hổ, họa bì, nan họa cốt
    Tri nhân, tri diện ,bất tri tâm"
    sau này tiểu đệ còn học hỏi ở tiền bối dài dài.Mong được chỉ giáo.
    Thân
    Cảm ơn Tony đã quá khen Lac_Duong, chỉ đọc vài ba đoạn văn trên web mà biết được người chứng đắc hay không. Quả cũng bật anh tài. Hihihi. Lac_Duong chẳng đắc điều chi cả!!! :peace_sign:

    Người xưa có câu :

    Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

    Ấy là Tony chưa hiểu mà chỉ nghe để biết thôi.

    Tiên tri nhân diện, hậu tri khẩu.

    Vì thế Lac_Duong gửi Tony thêm câu này.

    Động khẩu, động tâm, thấu tận ý
    Tĩnh thụ bách niên, bất tường chi.

    Thân!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  13. #73

    Mặc định

    thật ra mình nghĩ văn là người, cách hành văn của mỗi người có thể thể hiện 1 phần con người của họ. ví dụ, mình cảm nhận bạn thông minh, nhiệt tình, thú vị, tốt bụng và hơi ương bướng ( điểm này giống mình ). Một số bác trong diễn đàn này, mình gọi là bác, xưng hậu bối ( thậm chí còn chưa có biết tuổi thực) cũng chỉ là dựa vào cách cảm nhận vào sự hành văn của mỗi người. những người có tuổi, kiến thức đường đạo, đường đời uyên thâm, sẽ có cách hành văn chững chạc, hiểu biết.
    thậm chí một số người nếu chưa nhiều tuổi, nhưng thể hiện sự hiểu biết, sự ngộ đạo, giác đạo tốt, mà mình có thể học tập thì mình cũng coi như bậc tiền bối rùi. vì đời có tuổi, còn đạo thì không.
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  14. #74

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    bạn thật thú vị, và có tư chất thông minh. cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Đúng là khi không có dấu thì sẽ có nhiều cách hiểu thật. tuy nhiên, tên tuổi cũng chỉ là khái niệm thôi bạn, nhất là nickname. tâm tư, tình cảm, tư chất của con người mới quan trọng. Mình kêu vậy bác ấy không phản đối là okie rùi. Rất vui được biết một người thú vị như bạn
    Nick ta còn có nghĩa là Lạc Dưỡng. Là cuộc sống nhàn nhã, chế độ chay lạc. wellcome1
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    @ honghoavnn : Đang đi coi ca sĩ Phương Thanh hát mà hô tên Đan Trường thì chuyện gì xảy ra ?

    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thiên hạ cũng không ai được quyền phán xét, mỉa mai mình. Nhưng tự bản thân mình nhìn nhận ra vấn đề là được rồi.
    cảm ơn châu tú, nhưng mình không đi xem ca nhạc, không cổ vũ ai.
    chỉ là nickname của bác ấy không có dấu, nên mình đã dịch theo cách hiểu của mình. thiết nghĩ điều đó có quá quan trọng để mang ra mổ xẻ không bạn ?
    Thôi thì tôi và bạn có duyên " buôn dưa lê". cũng rất vui được bạn nhắc nhởwellcome1
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Niệm một lúc mà muốn thỉnh hết tất cả các vị khác nhau, đó là Tham, muốn được tất cả các vị độ cho. Thứ 2, đặt trường hợp Tú là 1 vị thầy, Tran nhat là 1 vị thầy, bạn A là học trò mà Tran nhat dày công dạy dỗ, tự nhiên đứa học trò đó kêu tên Tú, muốn thỉnh Tú đến dạy, ông nội Tú cũng hông dám dạy học trò đó, vì không muốn phạm đến công sức dạy dỗ của Tran nhat đã dành cho vị học trò đó, còn Tran nhat thì sẽ nghĩ rằng vị học trò đó không còn muốn được Tran nhat dạy, và thế là, cả 2 ta sẽ không ai chịu dạy vị học trò đó nữa. Theo ai theo chỉ 1 người, thờ ai thờ chỉ 1 thần mà thôi. Đó là Trung Nghĩa.
    Tú à!!! Khi niệm danh không có nghĩa là thỉnh. Còn khi thỉnh các vị về thì đó là mời dự yến tiệc hay hội gì đó do phàm phu tổ chức. Chỉ là thể hiện lòng tôn kính.

    Tú ví dụ ca sĩ Phương Thanh, Đan Trường thì lại bị xoáy vào một điểm. Vì đại hội ca nhạc đó có nhiều sao... Bao quát lên nào!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  17. #77
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    cảm ơn châu tú, nhưng mình không đi xem ca nhạc, không cổ vũ ai.
    chỉ là nickname của bác ấy không có dấu, nên mình đã dịch theo cách hiểu của mình. thiết nghĩ điều đó có quá quan trọng để mang ra mổ xẻ không bạn ?
    Thôi thì tôi và bạn có duyên " buôn dưa lê". cũng rất vui được bạn nhắc nhởwellcome1
    Tôi không nhắc nhở gì bạn cả, cũng không nói đến chuyện bạn nhầm tên Lac_Duong kia. Tôi nói đến chuyện vào đền Thánh Mẫu và Đạo Phật. Tất cả các Đạo, đều xuất từ 1 nguồn, đi đến 1 nguồn, thế nên có những điểm giống và khác nhau, cũng như tôi và bạn honghoavnn đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng, mình có thể đi đến đền Thánh Mẫu mà niệm kinh phật, hoặc rõ nét hơn, vào nhà thờ mà niệm kinh phật, vào chùa mà đọc kinh thánh vậy.

  18. #78

    Mặc định

    hic, hóa ra mình mới là người Lạc Đường. sorry nhé !!!
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  19. #79
    Đai Đen Avatar của tony_huynh
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Khai Phong Phủ
    Bài gởi
    710

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Tony đã quá khen Lac_Duong, chỉ đọc vài ba đoạn văn trên web mà biết được người chứng đắc hay không. Quả cũng bật anh tài. Hihihi. Lac_Duong chẳng đắc điều chi cả!!! :peace_sign:

    Người xưa có câu :

    Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

    Ấy là Tony chưa hiểu mà chỉ nghe để biết thôi.

    Tiên tri nhân diện, hậu tri khẩu.

    Vì thế Lac_Duong gửi Tony thêm câu này.

    Động khẩu, động tâm, thấu tận ý
    Tĩnh thụ bách niên, bất tường chi.

    Thân!!!
    Đã xưng là tiểu đệ thì sao dám qua mặt tiền bối chứ ? nếu tiền bối cho rằng tiểu đệ
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    Quả cũng bật anh tài.
    thì cũng nhờ học hỏi ở tiền bối thôi,tiền bối uyên thâm 10 thì tiểu đệ chỉ có 1 thôi ah. Cám ơn sự chỉ dạy của tiền bối, giờ tiểu đệ fải học hỏi thêm ở các tiền bối khác đây, topic này nhường lại cho tiền bối giảng dạy nha, ủng hộ 2 tay :votay:

    bye bye :wave: chúc topic có nhiều trao đổi, học hỏi thú vị hơn :wave:

  20. #80
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    bạn thật thú vị, và có tư chất thông minh. cảm ơn đã nhắc nhở nhé. Đúng là khi không có dấu thì sẽ có nhiều cách hiểu thật. tuy nhiên, tên tuổi cũng chỉ là khái niệm thôi bạn, nhất là nickname. tâm tư, tình cảm, tư chất của con người mới quan trọng. Mình kêu vậy bác ấy không phản đối là okie rùi. Rất vui được biết một người thú vị như bạn
    Không chỉ có vậy, bạn Tony này rất có thiện chí tìm hiểu Đạo Mẫu. Những gì bạn chưa rõ về Đạo Mẫu mời bạn vui lòng liên lạc với các Admin hoặc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam để họ giải đáp giúp bạn.
    Bạn có thể truy cập trạng web www.daomauvietnam.com để biết thêm chi tiết
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  4. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:40 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •