Trang 26 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 16202122232425262728293031323676 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 501 tới 520 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #501

    Mặc định

    ôi ! tiếng đàn tranh
    ngân sao da riết
    từng nốt thánh thiện
    triền miên ngưng rồi
    một tiếng thở thôi
    ngắt nhịp bồi hồi
    nỗi lòng người đánh

  2. #502

    Mặc định

    muốn đối thơ với e lắm ý, nhưng mà c chả hiểu j về đàn tranh, vừa làm vừa google xem đàn tranh nó là thế nào, nên hết vốn liếng r. haizz, nhiều khi tủi thân vì đầu óc tệ hại quá

    một tiếng thở thôi
    rùng mình trời sáng
    một tiếng rơi vụng
    bao kiếp đã tàn
    nuốt một biển thương
    hong đầy sân trắng
    gửi con sóng nhỏ
    một chút vấn vương
    Last edited by trango; 18-10-2011 at 10:13 PM.

  3. #503

    Mặc định

    hởi ai chớ gợi tiếng đàn
    đời chưa xanh lá mà tình đả tan
    lòng buồn trăm mối ngổn ngang
    người ơi có biết tình ta chưa tàn
    ...........................
    như thác đổ..
    păng .....1 tiếng ngân dài
    âm vang như tiếc nuối
    giọt hông luyến tiếc
    màu huyết dụ .....
    thắm tươi
    giửa trưa
    thu man mác ...
    buồn ....
    .....păng ......ngân nga luyến tiếc
    nhớ hạ nào ....
    âm vang dĩ vãng
    vùng kỷ niệm lạc vào trong vô thức
    ngôn từ này là độc thoại
    người đâu ????
    đàn đâu ????
    đông tàn chưa ...?????
    sao lập xuân sớm thế
    cô đơn......
    dòng thời gian mãi trôi
    có bao giờ dừng chân
    cho ta nhắn gửi theo mây lời chào gió
    miên viễn ........miên viển ...
    thời gian ơi ta gởi lời của gió
    nhắn cùng mây giờ đang ở phương nào
    ...............................
    păng...........đâu rồi .tiếng ngân còn đang nghe ...chưa dứt .
    nhưng .................

  4. #504

    Mặc định

    còn thuơng con sóng
    vấn vương biển trời
    tiếng thở đôi môi
    hàm răng se lạnh
    giọt mưa buồn ngắt
    hạt nắng úa màu
    chìm vào đất sâu
    muôn màu tình ái

  5. #505

    Mặc định

    ko sao,e đang tậm trạng nên thể loại nào cũng ok hết

  6. #506

    Mặc định

    đọc thơ của hửu hình hoại như văn xuôi ý
    nhưng ko sao,góp vui cùng sham,tâm trạng cùng sham

  7. #507

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hửu hình .hoại Xem Bài Gởi
    hởi ai chớ gợi tiếng đàn
    đời chưa xanh lá mà tình đả tan
    lòng buồn trăm mối ngổn ngang
    người ơi có biết tình ta chưa tàn
    ...........................
    như thác đổ..
    păng .....1 tiếng ngân dài
    âm vang như tiếc nuối
    giọt hông luyến tiếc
    màu huyết dụ .....
    thắm tươi
    giửa trưa
    thu man mác ...
    buồn ....
    .....păng ......ngân nga luyến tiếc
    nhớ hạ nào ....
    âm vang dĩ vãng
    vùng kỷ niệm lạc vào trong vô thức
    ngôn từ này là độc thoại
    người đâu ????
    đàn đâu ????
    đông tàn chưa ...?????
    sao lập xuân sớm thế
    cô đơn......
    dòng thời gian mãi trôi
    có bao giờ dừng chân
    cho ta nhắn gửi theo mây lời chào gió
    miên viễn ........miên viển ...
    thời gian ơi ta gởi lời của gió
    nhắn cùng mây giờ đang ở phương nào
    ...............................
    păng...........đâu rồi .tiếng ngân còn đang nghe ...chưa dứt .
    nhưng .................

    1 tiếng ngân dài
    âm như tiếc nuối
    giọt buồn man mác
    dĩ vãng mùa tàn
    tiếc xuân về vội
    đành vội bước sang
    cung đàn bỏ lại
    chưa đoạn tiếng vang
    Last edited by trango; 19-10-2011 at 10:08 AM.

  8. #508

    Mặc định

    đâu rồi,chạy hết hay sao rồi ?mình lại cô đơn

  9. #509

    Mặc định

    may quá còn chị trango,hihi e đối với chị

  10. #510

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    ko sao,e đang tậm trạng nên thể loại nào cũng ok hết
    tặng em đêm giá
    trắng thềm sương rơi
    góp vài câu vụng
    mau tàn đêm đen

    trò này kill time quá mà, hôm qua về muộn quẩy được có 10 p đã lăn ra ngủ. hôm nay e lại tính củ hành củ tỏi c với thơ thẩn ý hở. khổ cái đời tôi, không biết thơ là j mà cứ p giả vờ hay chữ

  11. #511

    Mặc định

    vội khúc tình tang đã xỗ xàng
    đứt sợi tình vàng kẻ trông sang
    mênh mang khúc nhạc còn chưa dứt
    lỡ vội bước sang thôi bẽ bàng

  12. #512

    Mặc định

    sao lại nói e vậy chứ,chị biết tính e hay nhặt chữ cơ mà

  13. #513

    Mặc định

    tiếng đàn trắng giấc đêm đen
    âm thanh thút thít nhom nhem gió buồn
    giọt sương soi sáng giọt sương
    âm còn vang vọng vấn vuơng đêm tàn

  14. #514

    Mặc định

    chị bảo c mà
    thôi
    trò chơi giả vờ tâm trạng hôm nay đến đây là hết
    e cứ bơi cứ lặn ngụp đi nhé, chả mấy mà trời sáng đâu
    suy cho cùng mặt trời lúc nào cũng ở nguyên đó, chỉ có mình là chạy vòng quanh
    chị out đây

  15. #515

    Mặc định

    ai mang cái sợi tình tang
    để rồi nó đứt bẽ bàng không hay
    nay tình thắm đút cối xay
    đem ra trút tội cái tay cho vào
    nào đâu cái kiếp lao nhao
    tình tang nó đứt phựt vào thân em

  16. #516

    Mặc định

    hi chào bác ....mình cứ tưởng rằng ....đó là lời cũa đời thường ...thế mà dc bác khen là văn thì ......hi ....mừng quá ......
    thuở nhỏ thường được BỐ MẮNG ...tữ bất giáO phụ chi quá .....bố mình Ngay xưa là thầy giáo dạy ỡ HA NỘI ......mà đệ vốn là PHÁ GIA CHI TỬ .......
    .........NÊN CON HƠN CHA NHÀ TRÓC NÓC ...HI .....
    BỐ Thì vứt bút lông đi giắt bút chì
    ...còn con thì .............bi h vứt cả bút ..chĩ ngồi mà gõ và enter là xong ....
    ...hihihiihihi
    .... đệ say rồi có gì không phải huynh miển thứ nhé
    à đệ xin khai báo thành thật .......LÀ ĐỆ CÒN ĐANG TU HỌC NÊN KHÔNG MUỐN BẬN TÂM VỀ THI HỌA .....mong huynh thông cãm ...đệ chỉ ham vui thôi
    kính

  17. #517

    Mặc định

    Uhmmm... Hihihi ..."tử bất giáo phụ chi quá...phá Gia chi tử... Không bận tâm về thi họa vì lo tu học ... "Có thể nói là hay :)

    Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà,
    Rắn đầu biếng học lẽ không tha. .......
    Thẹn đèn, hổ lửa, đau lòng mẹ,
    Nay thét, mai gầm, rát cổ cha.
    Ráo mép chỉ quen lời lếu láo,
    Lằn lưng cam chịu vệt năm ba.
    Từ nay Châu Lỗ xin siêng học.
    Kèo hổ mang danh tiếng thế gia.
    (Lê Quý Đôn )

  18. #518

    Mặc định

    To sh sh: Vào hôi 13h20p trưa nay, em T có thông báo là em vừa về quê và có đi ra mộ xem thi thấy có ngôi mộ tổ bà nằm quay ngang so với toàn bộ các mộ còn lại, nhg em ý chưa thấy vết nứt nào, k hiểu nứt bên trong hay bên ngoài, em T cảm ơn anh Sh nhiều.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  19. #519

    Mặc định

    cám ơn chị,không nứt ,mà nói là nứt là kẻ có tội,sham nói có nứt,nhưng lại không thấy,vậy sham có tội hay không sham biết,nứt phần âm,hay nứt phần dương điều này sẽ rõ,chị nhắn lại dùm em nhé,cám ơn chị

  20. #520

    Mặc định

    nhớ chị ... !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •