Hôm nay hắn đi đám ma ông cụ.Cụ làm to lắm nhớ, cán bộ lão thành, đám con cháu thì tính theo hàng trăm
Ông cụ chết ngay ngày thứ sáu, đúng 2 ngày cuối tuần, đám động như hội chợ
Ông chết ngay cái tuổi tri thiên mệnh, 72 tuổi, hehehe, thọ ghê nhỉ
Đám con tổng 13 đứa, lúc nha lúc nhúc, y chang như đám hát tuồng cải lương
Ông con trưởng và bà con dâu, nay cũng ngót 50, bò lăn bò càng, ôm lấy cái quan tài mà kêu cha gọi mẹ:"ối giời ơi là giời ơi, bố ơi sao bố bỏ chúng con", tay lại đánh chan chát vào mông thằng con mới 4 tuổi, cho nó khóc ré lên để hàng xóm nhìn vào mà khen dâu hiền con hiếu, trần đời an nam chưa?
Đám con giai con gái nhớn, bu lấy bu để ông luật sư mà hỏi về cái di chúc,xem phân chia ra sao, tỉ lệ ra sao, cuối cùng thấy phần mình ít, cả đám bực dọc như khỉ ăn ớt, thằng ba đánh con tư ra máu mồm, con tư thì chửi nhặng xị cả lên, như phường hàng cá
Bọn giai nhỏ gái nhỏ thì thấp cổ bé họng, mặc xác đám anh chị chúng cứ cãi nhau, chúng ai làm việc nấy
Đám ngồi nhậu kêu la lấy mồi lấy rượu ỏm tỏi, đám thì ngồi tụm năm tụm ba vào để bàn mỹ phẩm thời trang, ôi thôi là chuyện, không khác chi cái chợ chòm hỏm
Vào hỏi lí do ông cụ mất, con vợ sau khóc la như lợn bị chọc tiết, rồi phán 1 câu khiến hắn bổ ngữa:"ông xã em chết do bị .... sốc avigra"
Ặc, thôi kệ đi, cụ cũng mệt mỏi cả đời chiến tranh mới chiến đấu, nay cũng cho cụ ăn chơi 1 tí chứ bà con nhỉ? Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà:rolling_on_the_floo
Trong đám con cái, thấy thế mà còn thằng út, được lắm, cứ hết quì lạy trả lễ, lại đi chạy bàn, rồi còn đi làm đồ ăn tất bật, kể ra cụ chết cũng có phúc
Nào ngờ, 1 tí thằng út chạy lại gần bên mẹ kế mà tuổi đáng tuổi cháu, hỏi câu ngọt xớt:"em định đi đâu, khách sạn nhá, hay tìm đại 1 phòng nào đi", xém xỉu mất
Đến tối, tiếng đàn nhị não nùng đặc trưng của đám ma chả có, thay vào là nguyên dàn nhạc sống, rồi cơ man là pê đê lên hát để mừng.... đám ma. Cầu vồng khuyết, vì sao, rồi có anh còn bay lên rap bài 2 thế giới nữa ấy chứ, lạy hồn
Hắn chẳng chịu được cái sự xô bồ đó, thôi thì cũng thắp cho cụ nén hương, lạy cụ cũng rồi, về thôi chứ ở làm gì
Hắn ra chào đám con cháu, hắn về. Chẳng tiếng ừ hử, nhiều thằng còn xua như đuổi ăn mày:"ra cho bọn tau đánh bài"
Ra đầu ngõ mà tiếng đọc rap chát chúa còn vọng vào tai:"thế giới anh xài tiền việt, thế giới em xài tiền đô, em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 2 ngàn nó không cho đổ....."
hehehe, cười ra nước mắt, ngẫm chán cái sự đời, đám ma hay lễ hội, nhỉ?:laughing::laughing::laughing:
Bố tiên sư cuộc đời:rock_on:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks