kết quả từ 1 tới 15 trên 15
  1. #1

    Mặc định Em bé 2 tuổi bị xe đâm ở Trung Quốc

    Bàng hoàng về tình người từ một vụ tai nạn

    Thứ Ba, 18/10/2011 10:42

    (TT&VH) - Hàng triệu người Trung Quốc đã tự hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra trong xã hội của họ, sau vụ một bé gái 2 tuổi bị xe tải cán phải và nằm hấp hối bên vệ đường trước sự bàng quan của gần 20 người đi ngang qua. Vụ việc cũng cho thấy sau 3 thập kỷ phát triển kinh tế, ngoài các lợi ích đã thu được, Trung Quốc dường như mất đi khá nhiều các giá trị liên quan tới đạo đức.

    Mọi chuyện bắt đầu vào thứ 5 tuần trước, khi Yue Yue, một bé gái 2 tuổi sống trong một khu chợ bán buôn ở thành phố Foshan, tỉnh Quảng Đông, lang thang ra ngoài đường và bị một chiếc xe tải nhỏ màu trắng chẹt phải.

    Sự vô cảm của người lớn

    Đoạn video do một camera an ninh ở gần hiện trường ghi lại cho thấy viên tài xế chỉ dừng chiếc xe của anh ta một chút rồi điềm nhiên chạy tiếp, qua đó các bánh sau của xe đã cán vào người Yue Yue lần thứ 2. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở hành động phi nhân tính của tay tài xế. Chính phản ứng của những người qua đường sau đó mới thực sự khiến người Trung Quốc băn khoăn không biết đất nước họ đi về đâu.

    Bé Yue Yue tươi tắn trong một tấm ảnh chụp cùng mẹ đẻ

    Trong vòng 7 phút kể từ khi Yue Yue gặp nạn, không ít hơn 18 người đã lần lượt đi qua hiện trường nơi cô bé nằm dưới đất. Tuy nhiên, chẳng một ai dừng lại để giúp đỡ. Người đầu tiên là một thanh niên mặc áo phông trắng và quần thể dục, đi qua bé gái lúc này đang trong tư thế nằm sõng soài dưới đường, máu túa ra xung quanh, nhưng không buồn ngó xuống. Tiếp theo là một người đi xe đạp, khi thấy Yue Yue đã vòng qua người cô bé. Anh ta hơi quay đầu lại để nhìn một chút như để kiểm tra có đúng là đứa trẻ bị thương hay không, rồi lại đạp xe đi tiếp.

    Khi máu tuôn ra nhiều hơn, thêm một người đi xe đạp xuất hiện. Tuy nhiên, người này cũng mải miết đạp xe đi tiếp mà không buồn quan tâm tới số phận của đứa trẻ. 3 con người vô cảm trên đã không giúp đỡ Yue Yue đáng thương, dù chỉ làm một việc đơn giản là kéo cô bé dịch vào vệ đường. Sự bàng quan của họ dẫn tới việc khi một tài xế xe tải khác đi tới, người này đã không nhìn thấy Yue Yue đang nằm dưới đường và tiếp tục cán vào người cô bé. Sau lần bị chẹt này, Yue Yue hoàn toàn bất động.

    Liên tiếp sau đó, rất nhiều người đi xe đạp và cả một số người đi xe lai chở hàng qua khu vực tai nạn vẫn không buồn quan tâm tới Yue Yue khốn khổ đang hấp hối. Một người phụ nữ dắt theo đứa trẻ còn cố rảo bước nhanh hơn...

    Tình người còn sót lại

    Chỉ tới sự hiện diện của người thứ 19, một nữ lao công quét đường 58 tuổi tên Chen Xianmei, bé Yue Yue mới được cứu.

    Bà Chen nhận thấy Yue Yue nằm dưới đường trong vũng máu đã vội thả túi đồng nát của mình xuống và lôi đứa trẻ sang một bên, nhằm tránh không để bé bị xe chẹt tiếp. Rồi bà cất tiếng gọi mẹ của đứa trẻ, người lúc này hớt hải chạy tới và vội vã đưa con đi cấp cứu ở một bệnh viện quân đội ở Quảng Châu. Tuy nhiên, sự can thiệp của người lớn đã diễn ra quá muộn màng. Các bác sĩ nói rằng Yue Yue đã qua đời hôm 16/10 vì suy hô hấp và chấn thương sọ não nghiêm trọng.

    Và bất động, vô hồn sau khi bị người lớn gây tai nạn rồi bỏ mặc không buồn cứu giúp

    Khi xã hội thiếu thốn tình nhân ái

    Trên thế giới không hiếm những sự kiện người ta vô cảm với việc ai đó gặp nạn. Tháng 4 năm ngoái, dư luận Mỹ cũng không khỏi phẫn nộ trước việc anh Hugo Tale Yax, 31 tuổi, một người da màu đã cố giúp một phụ nữ bị kẻ cướp tấn công để rồi bị đâm vào bụng và gục ngã trên đường phố New York. Trong hơn 1 giờ nằm đau đớn với vết thương, Tale Yax chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của những người xung quanh, dù có ít nhất 25 người đi qua chỗ anh nằm. Thậm chí có kẻ còn lật người Tale Yax lên để xem xét, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó và nạn nhân đã thiệt mạng vì mất quá nhiều máu.

    Nhưng mức độ phẫn nộ của dư luận Trung Quốc còn cao hơn gấp bội bởi Yue Yue là một đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ mình và bất kỳ ai cũng có thể can thiệp giúp giữ mạng sống của bé. Câu chuyện của Yue Yue đã trở thành đề tài nóng trên các cổng thông tin điện tử trong nước và đoạn video ghi lại vụ tai nạn khi phát trên sóng truyền hình quốc gia Trung Quốc đã thu hút hơn 1 triệu khán giả truyền hình chỉ trong vòng có mấy giờ.

    Rất nhiều khán giả đã bị sốc khi xem đoạn video, cho nó là bằng chứng về việc vấn đề đạo đức bị suy thoái nghiêm trọng trong xã hội. “Ai cũng ca ngợi chị lao công vì đã giúp đỡ đứa trẻ, nhưng câu hỏi ngược lại là liệu có gì đặc biệt hay trái với lẽ thường khi ta ra tay giúp đỡ ai đó bị thương hay đang hấp hối”?” - một blogger tên Johnny Yao viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc - “Chuyện này chỉ cho thấy sự bất thường về mặt đạo đức trong xã hội chúng ta”.

    Người Trung Quốc cố tìm cách lý giải cho những gì đã diễn ra sau vụ tai nạn của Yue Yue. Tờ Thượng Hải Nhật báo dẫn lời một số người dân cho rằng lỗi lớn nhất chính là cha mẹ của Yue Yue vì đã để con một mình ra phố chơi. Số khác lại chỉ ra nguyên nhân từ việc xã hội Trung Quốc không thiếu các vụ người hảo tâm giúp đỡ nạn nhân, để rồi lại bị người nhà nạn nhân đổ vạ.

    Tuy nhiên không ít người khác khẳng định chẳng có lý lẽ nào thích hợp để bào chữa cho vụ việc và các hình ảnh trong đoạn video đã “gây sốc cho mọi tâm hồn của mọi cá nhân có lương tri ở Trung Quốc”. “Ngay cả trong tình huống những người qua đường không muốn cứu đứa trẻ, họ cũng có thể quay số điện thoại khẩn cấp 120, 110 và chặn các phương tiện giao thông để Yue Yue khốn khổ không bị chẹt vào người bởi chiếc xe tải thứ 2” - một blogger với nick ‘Dull Baby’ viết.

    Nỗi khổ của gia đình nạn nhân

    Với gia đình của Yue Yue, tai nạn thực quá sức chịu đựng với họ. Cả bố và mẹ đứa trẻ đều đã ngất lịm khi lần đầu chứng kiến đoạn video quay cảnh con mình gặp nạn. “Có chuyện gì đang xảy ra với những con người ấy vậy? Họ đưa ra quá nhiều lý do để ngoảnh mặt làm ngơ với con tôi. Xã hội này thật quá bàng quan, vô tâm” - cha của Yue Yue, một người lao động tỉnh lẻ chỉ cho biết mình có họ Wang, nói trong khi nước mắt lã chã rơi - “Yue Yue vô cùng đáng yêu. Đôi khi tôi tranh cãi với mẹ nó và nếu cô ấy khóc, nó sẽ tìm cách làm chúng tôi mỉm cười. Giờ tôi chẳng còn biết nghĩ gì, chỉ hy vọng con tôi sẽ tỉnh dậy và gọi bố thêm lần nữa”.

    Tường Linh (Theo Telegraph)

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  2. #2

    Mặc định Em bé 2 tuổi bị xe đâm ở Trung Quốc còn sống



    Theo Shanghaiist, mẹ của bé Yue Yue đã xuất hiện trên trang mạng xã hội Sina Weibo để làm rõ tình hình của con gái. Bà mẹ đau khổ cho biết đưa con gái hai tuổi của mình vẫn chưa thể tự thở, nhưng tình hình sức khỏe đã ổn định. Thậm chí, Yue Yue đã có lại cảm giác ở chân tay. Các bác sĩ cho hay cơ hội hồi phục của bé gái hiện tốt hơn chẩn đoán ban đầu.

  3. #3

    Mặc định

    haizzz,chẳng lẽ thời đại đó đã đến thật rồi sao?
    Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
    Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”

  4. #4

    Mặc định

    nt ám ảnh suốt ,từ khi xem video nay ,dù đã thấy biết bao cảnh ghê rợn mà lạnh nhạt chẳng hề ,nhưng sao thấy cảnh này lại cảm thấy đau cho số phận những người sẽ sanh vào trung quốc trong tương lai.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sa đại hiệp Xem Bài Gởi
    haizzz,chẳng lẽ thời đại đó đã đến thật rồi sao?
    chuyện này xảy ra từ lâu ở VN rồi, chứ đâu phải bây j mới đến, chỉ có điều là rất ít ng đc may mắn còn sống như em bé này thôi
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    chuyện này xảy ra từ lâu ở VN rồi, chứ đâu phải bây j mới đến, chỉ có điều là rất ít ng đc may mắn còn sống như em bé này thôi
    vâng, chuyện này diễn ra hàng ngày ở vn ạ, nhưng chỉ là những nơi tỉnh lẻ thưa thớt người, tài xế xe tải đâm phải người khác, chết rồi thì chạy, còn chưa chết thì ..... về số, đạp ga...hóa kiếp cho mi . vì nhỡ bị bắt thì người chết sẽ được đền tiền 3-4 chục triệu, còn người sống thì theo luật phải tốn tiền qua lại chăm sóc viện phí lên đến cả trăm triệu nên..........haizzz :praying:2
    Om cale cule cunde svaha

  7. #7

    Mặc định

    Chỉ có tàu nó mới vô tâm vậy thôi. việt nam cũng như vậy ah, không phải đâu!!!!! TẠI VÌ Ở VIỆT NAM SỐNG THEO PHƯƠNG CHÂM. HÔM NAY CHẾT NGÀY MAI KHỎI CHẾT, thấy vậy còn có lý hơn là thấy chết mà không cứu tất cả thảy 18 người đó đều có tội hết.

  8. #8

    Mặc định

    thì ở nước nào cũng vậy mà chứ đâu phải riêng việt nam hay là trung quốc đâu, ở nơi nào cũng có người tốt và kẻ xấu mà, nếu gặp người tốt thì được cứu, còn gặp người xấu thì chết toi không ai thương tiết đúng không? với lại số phận của đứa bé này là nhân quả kiếp trước nó gieo giờ nó phải gánh thôi, khi nó trả xong nó sẽ không chết đúng ko mấy bác, chứ ai mà bị cán như vậy mà còn sống chứ, nhưng mà nó vẫn sống đó, hồi phục ngoài sức tưởng tưởng của bác sỹ nữa cơ mà.

  9. #9

    Mặc định

    có lẽ nơi làng quê tôi sông quá thân tình ,qua nhân nghĩa ,mộc mạc nhưng đầy tình người.tôi it ra khỏi nhà nên không có chứng kiến những cảnh tàn nhẫn mà các bác đã nói ở vn mình,nhưng tôi tin rằng vn trong tương lai sẽ không còn người quá xấu xa và tàn nhẫn.
    -nơi tôi ở cách đây mười năm ,rất it người tin có ma ,rất hiếm người tin vào luật nhân quả ,rất ít ai ăn chay cũng hiếm người niệm phật.
    -nhưng 10 năm sau ở nơi này đã đổi khác rất nhiều ,họ biết ăn chay là tốt niệm phật là lành ,biết giúp người không cần điều kiện ,và vui vẻ hân hoan khi người qua khỏi những cơn nguy nan bệnh tật.trước đây họ thường nói làm ơn sẽ có phước ,nhưng nay đa số họ đều nói làm phước dc an vui .MÔ PHẬT.,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pierretranhai Xem Bài Gởi
    vâng, chuyện này diễn ra hàng ngày ở vn ạ, nhưng chỉ là những nơi tỉnh lẻ thưa thớt người, tài xế xe tải đâm phải người khác, chết rồi thì chạy, còn chưa chết thì ..... về số, đạp ga...hóa kiếp cho mi . vì nhỡ bị bắt thì người chết sẽ được đền tiền 3-4 chục triệu, còn người sống thì theo luật phải tốn tiền qua lại chăm sóc viện phí lên đến cả trăm triệu nên..........haizzz :praying:2
    Rất tiếc đó lại k phải là nơi dân cư thưa thớt đâu ah... nhg thấy nhiều ở các tỉnh lẻ thì đúng ah, DN gặp thì đều ở các tỉnh thôi.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    có lẽ nơi làng quê tôi sông quá thân tình ,qua nhân nghĩa ,mộc mạc nhưng đầy tình người.tôi it ra khỏi nhà nên không có chứng kiến những cảnh tàn nhẫn mà các bác đã nói ở vn mình,nhưng tôi tin rằng vn trong tương lai sẽ không còn người quá xấu xa và tàn nhẫn.
    -nơi tôi ở cách đây mười năm ,rất it người tin có ma ,rất hiếm người tin vào luật nhân quả ,rất ít ai ăn chay cũng hiếm người niệm phật.
    -nhưng 10 năm sau ở nơi này đã đổi khác rất nhiều ,họ biết ăn chay là tốt niệm phật là lành ,biết giúp người không cần điều kiện ,và vui vẻ hân hoan khi người qua khỏi những cơn nguy nan bệnh tật.trước đây họ thường nói làm ơn sẽ có phước ,nhưng nay đa số họ đều nói làm phước dc an vui .MÔ PHẬT.,
    hhy vọng điều ước của tỷ sớm thành hiện thực, chứ giờ k cần chiến tranh, ngta đã k tự diệt nhau = cách phun quá nhiều loại thuốc vào thực phẩm, ham lợi buôn quá nhiều gia vị thực phẩm giả vào chế biến đồ ăn, thức ăn thì toàn hỏng và thiu... hễ uống tí tượu vào thì từ anh em có thể cầm dao giết nhau rồi đặc biệt những đám cưới tổ chức quá nhiều t/g, cờ bạc rượu chè đc ưu tiên số 1... biết bao j mới hết đây.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #12
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    mô phật
    Mạt Pháp
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  13. #13

    Mặc định

    Ở việt nam, tự động lếch vô nhà thương nó còn không cứu, nói chi ngoài đường

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Ở việt nam, tự động lếch vô nhà thương nó còn không cứu, nói chi ngoài đường
    bác cứ nói lên thế, "lương y như từ mẫu" nghĩa là người mẹ hiền làm gì cũng...từ từ :laughing: bệnh nhân được rèn thêm đức tính kiên nhẫn bền bỉ gan góc , quí thế còn gì nữa, sau đó thì tự nhiên sẽ thông minh đột xuất với hành động mắt âu yếm nhìn chị y tá và tay cầm sẵn vài tờ $ :cool:
    Om cale cule cunde svaha

  15. #15

    Mặc định

    Bé 2 tuổi 'không còn đau nữa', cầu cho em mau sớm giải thoát đừng quyến luyến cái hồng trần này. tạm biệt em. Nam mô ai di đà phật, cầu trời phật cứu độ cho em.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 26-09-2011, 08:47 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 22-07-2011, 01:58 PM
  3. Giáo sư Đài Loan nói về Trung Quốc
    By Bin571 in forum Giáo dục Quốc Phòng
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-07-2011, 02:59 PM
  4. Cao Đài luận
    By 1lanthoi in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •