kết quả từ 1 tới 4 trên 4
  1. #1

    Mặc định Cha dùng xăng đốt chân con(MẸ ƠIIIIIIIIII)

    Người dân xã Phước Hòa (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đang rất bức xúc trước việc cháu Vũ Đình Thanh (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm) bị chính cha ruột của mình dùng xăng đốt hai chân.
    Ngày 14/10, trao đổi với báo chí, ông Đinh Văn Thiện, Trưởng ấp Hải Sơn (xã Phước Hòa), kể: “Cháu Thanh là con ruột ông Nguyễn Văn Hùng. Tối 9/10, một người hàng xóm vô tình qua nhà ông Hùng thấy cháu Thanh bị bỏng nặng ở chân nên nhờ tôi báo ngay chính quyền xã. Sáng hôm sau, xã tổ chức đoàn vào kiểm tra. Do cửa đóng kín, gọi mãi không có ai mở cửa, cảnh sát khu vực phải trèo tường vào yêu cầu ông Hùng mở cửa. Cán bộ hội phụ nữ thuê xe đưa cháu Thanh lên bệnh viện điều trị”. Sau khi Công an huyện Tân Thành lấy lời khai đã tạm thời cho ông Hùng tại ngoại để chăm sóc cháu Thanh tại bệnh viện

    Em Thanh với đôi chân bỏng nặng do bị cha đốt. Ảnh: KL
    Ông Hùng khai do ông đi làm ăn xa nên Thanh ở nhà với người mẹ kế. Ông thường nghe vợ gọi điện thoại nói Thanh hay nghỉ học, đi chơi khuya, lại đánh mẹ và em nên ông rất tức giận. Sáng 8/10, ông về nhà mắng Thanh rồi rút xăng từ xe máy tưới lên chân Thanh và châm lửa đốt với mục đích dọa con. Khi lửa bùng cháy nhanh thì vợ ông vội dập đi. Tuy nhiên, hai chân Thanh đã bị bỏng rất nặng. Dù biết tình trạng con như vậy nhưng ông Hùng vẫn để Thanh ở nhà, chỉ mua thuốc tự điều trị vết bỏng. Sau vài ngày chân của Thanh sưng rộp lên, có dấu hiệu nặng hơn.

    Ông Hà Chí Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết rất bức xúc trước trường hợp của em, xã đã vận động tiền để đóng một phần viện phí cho em.
    Công an huyện Tân Thành đã xuống hiện trường điều tra và lập hồ sơ.
    -------------------------------------------------
    MẤY ĐỜI BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG-MẤY ĐỜI DÌ GHẺ MÀ THƯƠNG CON CHỒNG....MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2

    Mặc định

    CÓ LẼ EM HOẢNG SỢ ,EM NGƠ NGÁC ,EM ĐAU ĐỚN ,HAY EM ĐÃ QUEN RỒI NHỮNG CẢNH HÀNH HÌNH NÀY ,HAY CÓ LẼ EM ĐÃ NGHĨ MẸ MÌNH ĐÃ BỎ MÌNH ĐI VÀ MÌNH CHẲNG CÒN AI ,CÓ LẼ EM NGHĨ CON NGƯỜI LÀ NHƯ VẬY .............VÀ MỌI NGƯƠI ĐỀU NHƯ VẬY NÊN EM CHẲNG BAO GIỜ DÁM NÓI VỚI AI?????????HÙM DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON ,MỘT VẾT BỎNG NHẸ THÔI CŨNG LÀM CHA MẸ ĐAU XÓT ,AI .....AI MÀ CÒN ÁC HƠN LOÀI THÚ ,ÁC HƠN LOÀI MAN DI NHƯ THẾ NÀY.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #3
    Đai Đen Avatar của Dil Bahadur
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    714

    Mặc định

    HỖ DỮ KHÔNG ĂN THỊT CON........A DI ĐÀ PHẬT.......CẦU CHO CHA BÉ TRẢ ĐC NGHIỆP MÀ MÌNH ĐÃ GÂY RA CHO ĐỨA CON TỘI NGHIỆP.......CẦU CHO EM SỚM BÌNH PHỤC.......
    Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
    Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Thánh Linh Đất Việt
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Thành Thăng Long
    Bài gởi
    2,318

    Mặc định

    Tàn nhẫn quá
    Nam Mô Phật Lực Oai - Nam Mô Phật Lực Hộ - Vô Lượng Công Đức Phật - Tam Phủ Công Đồng - Tứ Phủ Vạn Linh - Linh Thiêng Non Sông Đất Việt

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM MỘ CHA BỬU DIỆP
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-11-2011, 03:51 PM
  2. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  3. 101 giai thoại về các thánh
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-04-2011, 11:49 PM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 14-04-2011, 04:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •