Nam mô a di đà phật em là phật tử tại gia nhưng mà tính em không kiên trì nên em muốn hỏi là có pháp môn nào hợp với em không mong các v
bác giúp đỡ em
Nam mô a di đà phật em là phật tử tại gia nhưng mà tính em không kiên trì nên em muốn hỏi là có pháp môn nào hợp với em không mong các v
bác giúp đỡ em
tinh do tong ban a
trì thần chú của mật tông xem sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước tăng thọ đó, nếu thích mình hướng dẫn cho , nên tìm đọc các kinh như quãng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, để biết thêm về chú đại bi, chú đại bi chỉ là một chú thông thường trong hiển giáo, nhưng lại là một đại chú trong mật giáo, có cả bài kinh nói về chú này, bạn tìm đọc thử xem, thấy thích mún tu thì gửi thư vào hộp thư của mình, mình sẽ hướng dẫn thêm cho
Ngũ giới
nếu tu các pháp môn mà ngũ giới không giữ, không tu, thì không phải là đệ tử Phật.
Tức là bạn chỉ học, chỉ nghiên cứu Phật giáo chứ không phải Phật tử. nên có người nói:
"sân si nghiệp dữ không chừa(không giữ ngũ giới), bo bo mà giữ tương dưa được gì?
Ngũ giới thập thiện là gốc căn bản. Học Phật nên bắt đầu từ đây.
Thân ái
Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.:dont_tell_anyone:
Nhiều khi nghiệp căn sẽ gây trở ngại cho việc khởi duyên với pháp nên sẽ không cảm thấy được pháp môn thích hợp. Mình nghĩ Sám Hối, giữ Ngũ Giới và niệm danh hiệu Phật A Di Đà của Tịnh Độ trước rồi sau đó các pháp thích hợp sẽ từ từ theo duyên mà đến với bạn ^^.
Chào bạn seagod2912,
Bạn nói : bạn không kiên trì... Vậy thì trước mắt bạn hãy sống và làm mọi việc theo lời dạy trong bài kệ của thiền sư Ô Sào, một cao tăng đời Đường :
" ĐIỀU ÁC CHỚ LÀM
ĐIỀU LÀNH VÂNG GIỮ
THANH LỌC Ý MÌNH
LÀ LỜI PHẬT DẠY".
Và một thời gian sau đó,bạn chắc chắn đủ phước duyên mà gặp pháp môn thích hợp với bạn thôi !
Thân chào !
,,,
:rose: ---------------------- :rose:
Hài hòa chỉ và quán,
Trí tuệ tràn hư không...
:rose: ---------------------- :rose:
Chương 4
Thiện, Ác Phân Minh
Ðức Phật dạy: "Chúng sanh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Những gì là mười? Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát, đạo, dâm. Miệng có bốn là nói hai lưỡi, nói lời ác, nói dối và nói thêu dệt. Ý có ba là đố kỵ, sân hận và ngu si. Mười việc này không thuận với Thánh Ðạo, gọi là Thập Ác Hạnh. Nếu dứt được những việc ấy thì gọi là Thập Thiện Hạnh vậy."
Chương 5
Chuyển Nặng Thành Nhẹ
Ðức Phật dạy: "Người có nhiều điều lỗi mà không tự hối, lại khiến tâm kia chợt dứt, thì tội lại dấn vào thân, như nước đổ về biển, lâu dần thành sâu rộng. Nếu người có lỗi tự biết nhận lỗi, đổi ác làm lành, thì tội sẽ tự nhiên tiêu diệt, như bệnh mà được ra mồ hôi, bệnh dần dần thuyên giảm vậy!"
Chương 6
Nhịn Kẻ Ác Và Không Oán Hận
Ðức Phật dạy: "Khi kẻ ác nghe các ông làm việc thiện và cố ý đến nhiễu loạn, các ông hãy tự ngăn dứt chứ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến sẽ phải tự nhận lấy điều ác."
(Tứ Thập Nhị Chướng Kinh)
http://www.hoakhaikienphat.com/kinhd...thapchuong.htm
Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.:dont_tell_anyone:
Tịnh độ là "lành" nhất, nhưng còn phụ thuộc vào nhân duyên nữa. như trango, bảo là nên theo Tịnh độ trước đã vì Thiền hay Mật thì có công phu nên nhiều khi chuốc vạ vào thân hay mắc tội "trộm pháp" này kia. nhưng mà k hiểu sao k theo được, trong lòng nó k nghĩ thế thành ra biết là tốt mà vẫn k làm đc
Có năm điều cơ bản mà người sơ tu cần làm:
-Phát tâm đại hùng đại lực, từ bỏ thú vui có hại cho sức khỏe, như cà fe , thuốc lá bia rượu,và có hại cho Tâm như ca hát, nhảy nhót.Tâm này phải dũng mãnh , quyết tầm tu theo chánh pháp của Phật .
-Phát tâm đại từ đại bi: gần nhất yêu thương chăm sóc cha mẹ ông bà và người thân của mình.Sau đó tới mọi người mọi vật.....mọi chúng sanh.
-Phát tâm tu hạnh kham nhẫn, dù bị oan nhưng vẫn cam chịu chờ có dịp sẽ giải thích....
-Phát tâm bố thí ba la mật: bố thí tùy tâm, không nghĩ tiền,vật mình cho người ta là của mình, không thấy người cho và kẻ nhận.
-Phát tâm chơn thành, thật thà , đây là tâm bắt nguồn để sau nầy tu pháp sám hối có hiệu quả và là một trong ngũ trí như lai của hằng hà sa số phật.
Tất cả các điều cơ bản trên đồng hành. trong sự tu NGŨ GIỚI , lấy giới làm Thầy.
và cùng với tu hành theo bài kệ nầy:
"Không làm các điều ác,
Thành tựu những việc lành,
Giữ tâm ý thanh tịnh,
Ấy lời chư Phật dậy".
Quan trọng nhất là hằng ngày phải kiểm soát tâm mình từng giờ từng phút và từ đó sám hối và cầu nguyện đức Phật cho mình được gặp được minh sư.
Last edited by linh_tinh_85; 05-11-2011 at 08:34 AM.
Đạo đời hai ngả một đường đi
Thẳng tấp tâm trung ngộ đáo thì
Phương thốn khí trời vai chút chút
Linh đài tùng quả mở hi hi
Ba năm chớ hỏi dài hay ngắn
Chín tháng đòi mòi đỏ với chì
Nguyệt bạch một hôm cười khúc khích
Càn khôn giao hiệp xuất anh nhi
Linh căn giáng hạ cứu mê tình
Độ ải trần lao đáo nẻo minh
Nhân chủng mịt mùn nun khói trược
Ham vui tục sự vứt quên mình
Ý của huynh XuanPhong là thế nào?
Bài thơ của huynh có mấy người hiểu.
thỉnh thoảng admin quăng vào một câu cho chủ đè nó xôm nhỉ
Ông cụ nầy tu thánh thai, 3 năm mới đẻ
Trung đạo là đường hai trong một
Cửa lòng đã mở tiếp hạo nhiên
Trán nứt một đường như mắt nhắm
thời luân trần thế có dài đâu!
thoáng thấy xanh đây rồi hóa đỏ
Trăng trong rạng rở cười rơm rả
Trời đất hợp nhau kết thánh thai
Last edited by linh_tinh_85; 05-11-2011 at 12:34 PM.
Tham thiền tầm lý huệ tâm khai
Nhập định gom thần tạo thánh thai
Giác bửu gom thần minh trực chánh
Thông công thiên địa phục như lai
Sanh ra rồi chết chết đi đâu
Xác thịt rã tan chẳng mấy lâu
Linh tánh tinh anh trên cõi thượng
Sao ko mượn đạo luyện tâm mầu
Mầu vi đào tạo vóc kim thân
Những đắc tạo thành nhị xác thân
Bát bửu kim cang nên thánh đức
Phiêu lưu định trí xuất chơn thần
Chơn thần xuất khỏi xác phàm phu
Nương gió bay lên cảnh tuyệt mù
Nhẹ bước thênh thang trong võ trụ
Mặc tình an hưởng mặc châu du
Rộn rực lòng ai nỗi đạo đời
Đời còn tham luyến luống mê chơi
Đạo thì cũng mún tu thành phật
Theo đạo thì ôi lại tiếc đời
Tiếc đời nên cứ đắm vùi thân
Lên xuống xuống lên đã mấy lần
Tánh tục vẫn ưa màu sắc tướng
Nhủ khuyên chẳng nổi tội dường non
Tịnh độ tông bạn nhé. Niệm Phật và niệm Phật.
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
Nếu bạn muốn tìm hiểu về thiền nguyên thủy theo giáo lý được thượng tọa Thích Chân Quang hướng dẫn, mời bạn tham gia đoàn thanh niên Phật Quang Hà Nội.
Web: http://thanhnienphathanh.org/forum/
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạn không kiên trì mà lại muốn có pháp môn hợp với mình...khó thật đấy :D
Muốn khắc phục và tu pháp môn nào cũng viên mãn thì bạn phải tập tính kiên trì nha bạn...
Tịnh độ tông niệm phật cũng cần phải kiên trì...chứ không kiên trì thì đang niệm mà đứng dậy đi làm việc khác cũng như không...
Mật tông cũng không khác gì mấy...:D
Mình cũng là 1 thành phần lười biếng trong xã hội nhưng may mắn có duyên lành với Phật pháp, biết được cái tốt nên cố gắng mà làm...nói vậy chứ mình cũng còn nhiều điều sân si lắm :D...nhưng cốt lõi Đức Phật dạy mình tất cả 84000 pháp môn cũng không nằm ngoài bát chánh đạo...niệm phật , thiền và trì chú chỉ là một phần nhỏ trong bát chánh đạo mà thôi ^^
Chúc bạn sớm tìm được pháp môn phù hợp với mình để sớm được an lạc hạnh phúc...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks