Thưa các Tiền Bối
Thưa các Anh Chị
Thỉnh thoảng em lại nghe một vài tâm sự của người (bạn, người em, một ai đó...)
Tất cả đều xoay quanh sự khổ, sự vui, thất vọng, sự chán ghét.... của cuộc sống thường ngày
Như trước đây em vẫn thường lắng nghe, chia sẻ...và sau đó họ cũng vơi đi phần nào
Rồi thời gian sau những con người này lại tìm đến, chia sẻ....em lại lắng nghe...và họ lại vơi đi phần nào
Về sách em mới đọc được 2 cuốn (12 Duyên & Tứ Diệu Đế). Hiểu và cảm nhận được một chút ít nào đó và rất muốn chia sẻ cho mọi người xung quanh em
Sáng nay...lại có người chia sẻ, đó là một người bạn học cũ. Nhưng nói mãi họ không hiểu...hic...và đương nhiên họ vẫn buồn....
Em tự hỏi có phải
1. Mình Không nên chấp với người bảo thủ (vô minh). Đợi lúc khác...
Hay
2. Do khả năng của mình, cách nói, cách tiếp cận của mình còn quá kém để giúp những người này hiểu ra vấn đề.
Em vẫn nghiêng về khả năng thứ 2 là do cách trình bày, cách nói của mình còn chưa dẫn nhập để người nghe hiểu ra vấn đề. Để giúp họ vơi đi nỗi buồn và hiểu ra bản chất của nó
Chia sẻ Đạo khó quá
Bookmarks