Trang 24 trong 77 Đầu tiênĐầu tiên ... 14181920212223242526272829303474 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 461 tới 480 trên 1527

Ðề tài: Shamsham - VIỆT CỔ THI

  1. #461

    Mặc định

    2 c e nhà này tình cảm quá. còn nhắn tin chúc nhau ngủ ngon cơ mà, cho mình ra rìa. dù rằng dạo này mình hâm hơi nhiều tí nên bị thế cũng đáng thôi nhưng mà vẫn tủi thân ý

    tuần sau hạt dẻ nướng nhé. hạt dẻ nướng mật ong

  2. #462

    Mặc định

    ơ..có món dạt dẻ nướng mật ong ... cho nhật mai 1 phần :) chưa biết món này nên nghe thấy muốn thử

  3. #463
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    VB cũng muốn thử món hạt dẻ nướng mật onggggg :D
    HN trở lạnh rùi...bà con ngoài ấy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  4. #464

    Mặc định

    hê hê. ngon lém. HNM về nước, VB ra HN đi rồi cả lũ kéo nhau đi ăn
    mà hình như T dùng từ sai, p là rang mới đúng, khục khục. trong lò hay j đó, với nhiều "cát" hay sỏi j đó, trông là lạ. tuy mất có cái thú suýt xoa bên bếp hồng nhưng mà ngonnnn. ực
    Last edited by trango; 08-10-2011 at 09:57 AM.

  5. #465

    Mặc định

    Hhihi... Chắc chắn rồi nhưng ko biết khi nào ạ...

  6. #466

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoangnhatmai Xem Bài Gởi
    Hhihi... Chắc chắn rồi nhưng ko biết khi nào ạ...
    hì, Chắc chắn là về nhưng có chắc chắn đúng mùa hạt dẻ không ? ignored

  7. #467

    Mặc định

    sham đảm bảo đúng,về đi,sham đưa đi ăn,ngồi trên nóc cầu Long Biên nhai hạt dẻ

  8. #468

    Mặc định

    Lấy sổ ghi nợ ... :d sham nợ đưa đi ăn, nợ ngồi trên nóc Cầu Long Biên nhai hẹt dẻ (mong sao trời không có gió chứ gió thổi mạnh chút là Nhật Mai bay trước hạt dẻ :) người mới mà Anh chị em trong nhà ưu ái cũng vui vui ... Tks

  9. #469

    Mặc định

    sợ bay thì kiếm cái dây buộc vào cho chắc hihi

  10. #470

    Mặc định Đốt Thời Gian

    Đốt thời gian cuối cùng
    Trong cuộc đời bật cháy
    Tình yêu chợt sống dậy
    Trong nỗi đời mênh mông
    Đốt thời gian xanh trong
    Đã cháy lên lần cuối
    Bởi tình anh biển gọi
    Còn tàu vượt trùng khơi
    Anh đã nhập hồn Tôi
    Nhưng cuộc đời vẫn thế
    Sống lại tình hoa,nụ
    Niền vui đến cuồng si
    Đốt thời gian không về
    Bước cuối cùng bỏng rát
    Một tình yêu có thật
    Đang tràn về trong Tôi

    bài này ko biết là ai gửi cho sham , sham xin thay mặt người đó gửi vào đây,và cũng xin cảm ơn người đó

  11. #471

    Mặc định

    sham có đọc cuốn sách thấy câu thơ này hay đưa ra đây cùng mọi người thưởng thức


    nhược hữu ly ma giả
    vấn độ bì ngạn đạo
    vỉ bì bình đẳng thuyết
    chân thực vĩnh vô dư
    thời tập bất phóng dật
    vĩnh ly ma tự tại
    (dịch nghĩa)
    nếu có người lìa ma
    hỏi đường qua bờ giác
    vì họ nói bình đẳng
    chân thật quyết không sót
    tu tập không buông lung
    thường khỏi ma chi phối

  12. #472

    Mặc định

    Chúc "nhà ta" tuần mới vui vẻ, thành công và may mắn!
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  13. #473
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    Đốt thời gian cuối cùng
    Trong cuộc đời bật cháy
    Tình yêu chợt sống dậy
    Trong nỗi đời mênh mông
    Đốt thời gian xanh trong
    Đã cháy lên lần cuối
    Bởi tình anh biển gọi
    Còn tàu vượt trùng khơi
    Anh đã nhập hồn Tôi
    Nhưng cuộc đời vẫn thế
    Sống lại tình hoa,nụ
    Niền vui đến cuồng si
    Đốt thời gian không về
    Bước cuối cùng bỏng rát
    Một tình yêu có thật
    Đang tràn về trong Tôi

    bài này ko biết là ai gửi cho sham , sham xin thay mặt người đó gửi vào đây,và cũng xin cảm ơn người đó
    :) cảm ơn một bài thơ hay !
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  14. #474

    Mặc định

    tiếng đàn đêm mưa thật não lùng
    lòng nay chẳng chút buồn tinh không
    hỏi hỡi đêm giông đàn thánh thót
    có làm dịu bớt gió se mây

  15. #475

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    tiếng đàn đêm mưa thật não lùng
    lòng nay chẳng chút buồn tinh không
    hỏi hỡi đêm giông đàn thánh thót
    có làm dịu bớt gió se mây
    đây là kết quả ngày học đàn đầu tiên hả sh?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  16. #476

    Mặc định

    dạ e mới học nên cũng chưa có thành quả gì nhiều,cần cố gắng nhiều chị ạ

  17. #477

    Mặc định

    oh, sh cố gắng lên, khi nào c cưới c còn nhờ vả vài tiết mục chứ, haha
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  18. #478

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shamsham Xem Bài Gởi
    sợ bay thì kiếm cái dây buộc vào cho chắc hihi
    Chân cũng bị buộc một sợi dây sẵn rồi sham ơi, buộc nữa thừa lại khó... Thà gió bay :)
    Last edited by Hoangnhatmai; 14-10-2011 at 06:05 AM.

  19. #479

    Mặc định

    Gió cuốn bão về
    Cây lo sợ núm níu
    Lá vẫn vô tình
    Rơi tự do... xoay...
    Từng vòng hờ hững
    Ôm gốc cội nhuần ướt
    Mưa..
    .

    HNM
    Last edited by Hoangnhatmai; 14-10-2011 at 06:04 AM.

  20. #480

    Mặc định

    về đi, sham
    lê lết những phố với hàng
    qua cầu, qua sông
    kim đồng hồ thì không bao giờ quay từ trái qua phải
    nhưng vẫn thấy tiếc những gì đã qua
    vè xót những điều có thể mất
    chị bất an lắm
    về đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)

Similar Threads

  1. Làng Việt cổ xứ Đoài
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-01-2012, 01:39 AM
  2. VẬT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
    By TuanBinh7069 in forum Võ VIỆT
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2011, 01:49 PM
  3. Bí ẩn 14 ngôi tháp cổ Việt Nam
    By duc_nam8888 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-04-2011, 09:17 PM
  4. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  5. Những thành cổ ở Việt Nam dưới con mắt công nghệ
    By bộ xương in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-01-2011, 08:00 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •