kết quả từ 1 tới 8 trên 8
  1. #1

    Mặc định Xin chào mọi người

    Walker gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể 5000 thành viên của diễn đàn. Rất tiếc lúc đăng ký không để ý, chậm tẹo nữa cho rơi trúng số 5000 :):):04::04:
    Xin tự giới thiệu Walker cũng đã ngoài băm, tính tình thoải mái, vui vẻ, hòa đồng. Thích những chuyện về Phật giáo, tâm linh, tin vào thuyết Nhân - Quả. Hồi lâu rồi, gặp một bà cô, bả nói nếu không phải là tiền duyên với bà xã hiện tại thì có lẽ đã đi tu rồi.
    Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời là gặp được minh sư để học về Đạo, các lý thuyết và thực hành về các môn trong đạo Phật. Có lẽ duyên chưa tới nên tới giờ chưa được gặp, nhưng cũng không vì vậy mà phiền lòng, cái gì đến sẽ đến thôi. Chưa gặp duyên thì tự tìm hiểu, đọc, xem...v.v
    Đáng lý phải có bài chào hỏi mọi người trứoc, nhưng Walker muốn có một thời gian tìm hiểu, đọc các bài trước đã rồi mới quyết định "say hello to everyone", mong các vị huynh đệ miễn chấp!
    Rất mong được sự chỉ bảo của các vị thúc bá huynh đệ trên diễn đàn.
    Kính,
    Walker.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Walker gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể 5000 thành viên của diễn đàn. Rất tiếc lúc đăng ký không để ý, chậm tẹo nữa cho rơi trúng số 5000 :):):04::04:
    Xin tự giới thiệu Walker cũng đã ngoài băm, tính tình thoải mái, vui vẻ, hòa đồng. Thích những chuyện về Phật giáo, tâm linh, tin vào thuyết Nhân - Quả. Hồi lâu rồi, gặp một bà cô, bả nói nếu không phải là tiền duyên với bà xã hiện tại thì có lẽ đã đi tu rồi.
    Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời là gặp được minh sư để học về Đạo, các lý thuyết và thực hành về các môn trong đạo Phật. Có lẽ duyên chưa tới nên tới giờ chưa được gặp, nhưng cũng không vì vậy mà phiền lòng, cái gì đến sẽ đến thôi. Chưa gặp duyên thì tự tìm hiểu, đọc, xem...v.v
    Đáng lý phải có bài chào hỏi mọi người trứoc, nhưng Walker muốn có một thời gian tìm hiểu, đọc các bài trước đã rồi mới quyết định "say hello to everyone", mong các vị huynh đệ miễn chấp!
    Rất mong được sự chỉ bảo của các vị thúc bá huynh đệ trên diễn đàn.
    Kính,
    Walker.
    Thôi chả càn phải chào nữa, các bạn đang có cuộc vận động vì bạn đấy, nguỵen vọng của bạn chắc sẽ toại nguyện thôi. Chúc bạn mọi sự may mắn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Thôi chả càn phải chào nữa, các bạn đang có cuộc vận động vì bạn đấy, nguỵen vọng của bạn chắc sẽ toại nguyện thôi. Chúc bạn mọi sự may mắn
    Rất cảm ơn vì lời chúc của huynh. Nhưng cái phần huynh viết "các bạn đang có cuộc vận động vì bạn đấy" thì thú thực là chưa hiểu ý lắm, huynh có thể giải thích giùm không? :)

    Thanks!

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Xin tự giới thiệu Walker cũng đã ngoài băm, tính tình thoải mái, vui vẻ, hòa đồng.
    Ngoài băm là băm nhiêu rồi anh Walker nhể. Chúc anh vui vẻ nhé.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Rất cảm ơn vì lời chúc của huynh. Nhưng cái phần huynh viết "các bạn đang có cuộc vận động vì bạn đấy" thì thú thực là chưa hiểu ý lắm, huynh có thể giải thích giùm không? :)

    Thanks!
    Bây gờ người ta toàn VẬN ĐỘNG ĐI BỘ ủng hộ cái này, cái nọ, nhiều lắm bạn à!:votay:
    Thái âm sinh dương
    Dương tẩu huyền quan
    Thiên nhai nhất tuyến võ đông gian
    Chân ý tàng thần vô tận viễn
    Tâm công vạn quyển tịnh như lan ...

    _________________________________
    Võ Đang Thiếu Dương Tử - Hoàng Đạo Gia

    Bế quan tu luyện . . .

  6. #6

    Mặc định

    Trong cuộc sông đời thường có lẽ ít ai chú ý đến sự cần thiết của tình bạn, tình bạn trong diễn đàn, đã là thành viên trong diễn đàn thì nỗi đau của bạn cũng là nỗi đau chung "1 con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ". Nói là cuộc vận động thì quá và dùng từ cuộc vận động thì có người không có tình cảm trở thành nghĩa vụ. Mình muốn các bạn trong diễn đàn sẻ chia với bạn trong lúc chưa kịp thái lai.
    Anh em trong diễn đàn rất đồng cảm với bạn, có người thể hiện bằng lời có người thể hiện bằng thơ ca....
    Cũng như tôi giai đoạn khó khăn bạn đầu cũng các bạn diễn đàn chia sẻ và động viên, khích lệ kịp thời.... nên tôi cũng cố gắng vượt qua. Nghĩ lại thấy cảm động và cảm ơn các bạn trong diễn đàn rất nhiều như: anh Dienbatn, NCD, Hướng Dương. viong, Proxy, NN................Nói ra không thể hết những người có tâm trong cuộc sống này bạn ạ. Tôi tin rằng các bạn ấy sẽ có những động thái giúp và chia sẻ với bạn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #7

    Mặc định

    :):023: rất cảm ơn các huynh. Walker cũng hoàn toàn tin tưởng rằng có bạn bè đứng bên cạnh thì sẽ không có một cái gì là không vượt qua được cả!
    Cũng như đa số các huynh trong diễn đàn, Walker luôn mong muốn chia sẻ và được chia sẻ với tất cả mọi người! :votay::votay::votay:

    @Rubi: băm thì vài phát, cũng chưa đến nỗi nhừ, thường mọi người gọi là băm chơi vơi.... hehehe

  8. #8

    Mặc định

    Chúc Mừng Walker ! :votay:
    Vào đây tha hồ lướt , Walker khi nào mỏi chân thì lên xe bus nhé!
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •