Trang 5 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 111

Ðề tài: Tôi là người Trong cuộc

  1. #81

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi belief Xem Bài Gởi
    Em chào anh.
    Cảm ơn câu chuyện của anh. Em đã đọc và có thắc mắc muốn hỏi: -
    - Tại sao ba anh lại không chỉ dẫn cho con cháu tìm ra mộ mình mà lại phải nhờ đến Quan Đại Thánh (gì gì đó) và sao không cho tìm ngay mà phải ra Hà Nội rồi lại ngược trở lại (đỡ mất công sức của mọi người-ý em là vậy)? (Em vẫn nhớ chi tiết là ông sẽ fax sơ đồ nhưng vì thiếu rượu nên thôi và chính ông sắp xếp để anh ra HN)
    - Phải chăng anh sẽ trả lời "có nhiều việc vượt quá giới hạn của ba anh" hay đại loại "anh quên không hỏi ba anh những việc đó" ????
    Xin cảm ơn Belief về câu hỏi và câu trả lời của Bạn. Chỉ xin bổ sung mà thôi:

    1- Sự việc đã xảy ra và người kiểm soát câu chuyện đó không phải HuuDuc tôi mà là Ba của HuuDuc. Chính vì vậy có nhiều điều đã không được giải đáp hết. Ngay cả bản thân HuuDuc. Ví dụ: việc Khánh bị bắt tự đánh vào tay và sau này giải thích cũng chỉ là HuuDuc suy ra mà thôi. Cụ đã không giải thích và lúc đó HuuDuc cũng đã không hỏi. Giả sử lúc đó internet như bây giờ thì chăc Belief tha hồ mà chát cùng cụ. Vì ông đã tin vào việc ông có thể tập dùng máy fax khi Cụ có thể nhìn và vẽ lại cho mọi người. Và cụ rất tò mò thao tác các công việc máy tính, điện thoại..

    Xin nhắc lại: Óc + Tai + Mắt là của HuuDuc còn lại thì không thuộc sự kiểm soát của HuuDuc. Tuy nhiên lúc Cụ cần kiểm soát tình hình thì HuuDuc tôi biến mất ( y như ngủ).

    2- Thực sự HuuDuc cũng không tin lắm vào việc Ba mình nhập vào bản thân vì vậy cụ đã cố chứng mình và mới nảy sinh ra một loại sự kiện như chúng ta đã cùng đọc. HuuDuc chỉ thực sự bị tin hoàn toàn khi Ông nói rằng ông có 4 cái răng chứ không phải 3 như anh Hạnh ( thầy Đại Quan nói). ..

    Nếu lúc đó mình mà là người ngoài ( chứ mấy người nhà mình cũng tiếc lắm.... biết thế hỏi thêm vài điều nữa.....).

    Đến nỗi anh Hạnh đã để lại bài tụng để lúc 49 ngày sau khi đưa hài cốt của ông ra Hà Nội. Hy vọng ông sẽ nhập vào ai đó để hàn huyên .... Nhưng chắc cụ được phân công công tác mới nên bận...... HuuDuc hồi hộp nghe hết cả băng mà cả nhà không có ai có hành vi khác thường.....

    Cho đến nay chưa có dịp gặp lại Ba...


    Nhân dịp MÙA VU LAN. Xin Bạn hãy cùng HuuDuc tôi cầu cho Ba tôi và các bậc còn đang trú tại nơi Ngạ quỷ được Quyền năng của Đức Thế Tôn và Đại Đức Mục Kiền Liên soi vào đến tận nơi cư trú để đạt được giác ngộ vào cõi Niết Bàn.

    Xin Cảm ơn !
    HuuDuc
    Last edited by HuuDuc; 12-08-2008 at 01:58 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  2. #82

    Mặc định

    Phật ở trong tâm mà anh. Rất mừng nếu mình vẫn còn tiếp tục được gặp những người thân yêu của mình khi họ không còn nữa. Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ. Hy vọng hôm nào được đi công tác qua Seattle thăm anh chị và các cháu.:ciao:

  3. #83

    Mặc định

    HuuDuc là người may mắn ....
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  4. #84

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    HuuDuc là người may mắn ....
    Theo HuuDuc cảm nhận thì : May Mắn = Quý Nhân Phù trợ,
    HuuDuc thực sự thấy có cõi âm đi cùng mình. Còn ai thì chưa biết được, Chỉ thấy anh Hạnh ( nhân vật trong câu chuyện của nhà HuuDuc) nói rằng HuuDuc có 5 đối tượng ( Người, Ma Quỷ, Thánh, Thần ) cùng hiệp tâm phù trợ.

    Xin Cảm ơn và chúc Bạn có những buổi tối ( theo giời GMT+7) tuyệt vời với TGVH !

    Tái bút : Lúc làm nhà, cúng động thổ - Mời hàng xóm đến thọ lộc. Tuyên bố: Eeeeem có số Quý nhơn phò trợ, các bác cố gắng giúp đỡ eeeeeeeem. Làm nhà suốt 8 tháng không có ai nói đụng gì mình cả. Không biết có Quý Nhân phù trợ hay Láng giềng đã cố gắng làm Quý Nhân mà thành công.......

    Bạn có phù trợ HuuDuc không ?
    Last edited by HuuDuc; 21-08-2008 at 04:55 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  5. #85

    Mặc định

    Bạn có phù trợ HuuDuc không ?
    Trả lời: Có, iem đã theo đọc bác suốt...:), hiện công lực em là thế xin theo vỗ tay bác nhiệt liệt:votay::votay::votay:
    Hỏi: Bác có phù trợ iem không? Mà bác sẽ phù trợ iem và các bạn gì nhỉ?

  6. #86

    Mặc định

    Xin loi HDTM vi may chua cai bo go tieng viet nen ko go dau dc. TKS huynh HuuDuc , day la 1 cau chuyen rat hay va rat cam dong, co 1 vai chi tiet nao do ma HDTM chua hieu thi xin tim hieu them, roi se hieu thoi. Chuc gia dinh huynh manh khoe, chuc gia dinh VH manh khoe :)

  7. #87

    Mặc định

    bác Hữu Đức xem hộ em lòng bàn tay trái của bác có một đường chỉ dài cắt qua đường tâm đạo không ạ ?? :D
    Em nghe đồn đó là đường quý nhân phù trợ
    Rosea Sacred Genie: cô Nguyên :yb663:
    Rosea Sacred Knight: Alexander Hleb
    Rosea Religion: Arsenal F.C
    --------------------------------------
    Gia Đình Vô Hình:yb663:

  8. #88

    Mặc định

    Có 1 thắc mắc nho nhỏ ngoài luồng với anh Hữu Đức . Sao anh không ông cụ bằng bố , mà lại gọi bằng ba ? , Để cho phù hợp với cách nói chuyện của cụ ở Phước Long chăng ?

  9. #89

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Theo HuuDuc cảm nhận thì : May Mắn = Quý Nhân Phù trợ,
    HuuDuc thực sự thấy có cõi âm đi cùng mình. Còn ai thì chưa biết được, Chỉ thấy anh Hạnh ( nhân vật trong câu chuyện của nhà HuuDuc) nói rằng HuuDuc có 5 đối tượng ( Người, Ma Quỷ, Thánh, Thần ) cùng hiệp tâm phù trợ.

    Xin Cảm ơn và chúc Bạn có những buổi tối ( theo giời GMT+7) tuyệt vời với TGVH !

    Tái bút : Lúc làm nhà, cúng động thổ - Mời hàng xóm đến thọ lộc. Tuyên bố: Eeeeem có số Quý nhơn phò trợ, các bác cố gắng giúp đỡ eeeeeeeem. Làm nhà suốt 8 tháng không có ai nói đụng gì mình cả. Không biết có Quý Nhân phù trợ hay Láng giềng đã cố gắng làm Quý Nhân mà thành công.......

    Bạn có phù trợ HuuDuc không ?
    HuuDuc thân mến !
    Quý Nhân Phù trợngười trần mắt thịt ! Nhưng chưa thấy Bạn nói đến nhân vật nào?
    Còn như anh Hạnh nói với Bạn vậy là Bạn được âm phù
    Chúng Tôi luôn ủng hộ Bạn !
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  10. #90

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dragonle Xem Bài Gởi
    HuuDuc thân mến !
    Quý Nhân Phù trợngười trần mắt thịt ! Nhưng chưa thấy Bạn nói đến nhân vật nào?
    Còn như anh Hạnh nói với Bạn vậy là Bạn được âm phù
    Chúng Tôi luôn ủng hộ Bạn !

    Vô tình cậu em của HuuDuc vào lại TGVH và để lại trên màn hình, thấy vẫn còn câu hỏi chưa có trả lời. Thử login vẫn pass cũ. Cảm ơn Huynh Đệ Tỷ Muội đã cố gắng giữ lại.
    ..........................
    Đa tạ bạn dragonle,

    Tất cả những con người đã giúp cho gia đình HuuDuc đều là các Quý nhân.

    Duy HuuDuc đã không biết / quên không hỏi về anh pháp sư người Củ Chi - Chỉ biết anh đã từng là một người lính. Có ai biết xin cho HuuDuc biết nhé.

    Hy vong hữu duyên được gặp lại anh.

    HuuDuc
    Last edited by HuuDuc; 06-03-2009 at 12:42 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  11. #91

    Mặc định

    cam on bai viet rat hay cua huu duc

  12. #92

    Mặc định

    Còn chuyện bác Hạnh bị tà linh tên gọi Đại quan Thánh nhập vào sẽ bị ốm 1 trận vì căn bệnh lạ có xảy ra không nhỉ ???:(
    Cả năm trời rồi hok biết bác HuuDuc còn vô web nữa không

  13. #93

    Mặc định Phước long 10 năm quay lại !

    Trích dẫn Nguyên văn bởi skaterboi Xem Bài Gởi
    Còn chuyện bác Hạnh bị tà linh tên gọi Đại quan Thánh nhập vào sẽ bị ốm 1 trận vì căn bệnh lạ có xảy ra không nhỉ ???:(
    Cả năm trời rồi hok biết bác HuuDuc còn vô web nữa không
    Đã lâu lắm rồi HuuDuc không trở về ngôi nhà cũ. Lí do có lúc vào được, có lúc lại không.

    --- Thưa các bạn-----
    Quả thật chuyện đó đã sảy ra ....

    Và đây là chương trong Nam Du ký của Tôi
    PHƯỚC LONG - 10 NĂM GẶP LẠI


    Tháng 4 năm 2009 - Tròn 10 năm gia đình tôi đưa hài cốt của Ba tôi về Bắc. Tôi đã trở lại Phước Long ......
    Thứ 7 , ngày 18 tháng 4 năm 2009

    Thế là không có ô tô rồi. Xe của cơ quan các vị ấy đi công tác đột xuất. Vì đã sống với sự tùy duyên nên tôi đã quyết định đi xe đò. Anh bảo vệ cơ quan tận tình hướng dẫn nhiệt tình hướng đãn đi ra bến xe miền Đông bằng xe bus. Ừ nhỉ , lâu quá mình chưa đi xe bus Hồ Chí Minh.

    Xe số 54 rộng rãi và mát mẻ, lên đến xe, mua vé đi Phước Long, mọi chuyện đều âm xuôi. Bắt đầu xuất phát lúc 08:00 sáng. Tôi ngồi một mình hai ghế. Lúc sau có một đoàn mấu cháu học sinh sinh viên lên, có một cô bé lên ngồi kế bên tôi.

    Gọi điện cho ông bạn ở Biên Hòa để mượn xe ôtô, hắn đang họp hành nên chỉ nhắn tin, sau đó cho điện thoại vào túi xách. Đến thị xã Thủ Dầu Một mới lấy điện thoại ra thấy 5 cuộc gọi nhỡ. Ông bạn cứ trách vì đã cho lính đưa xe lên chi nhánh Bình Dương để cho tôi mượn mà gọi hoài không nghe máy. Thôi lần này không có duyên đi xe ô tô riêng (Mượn) rồi.

    Lên đến Phước Long lúc 11:45 sáng, vì dựa vào duyên nên tôi đã không liên lạc với ai cả. Vào quán ăn gọi dĩa cơm tấm sườn nướng và một chai bia Sài Gòn nhỏ - (Thông cảm nhé: Nóng và cơm xườn ít rau quá). Bác xe ôm đưa lên nhà anh Hạnh, bước vào thấy im lìm, có một cô gái bước ra và ủa Chú Thịnh. Cô bé đã nhớ tên của tôi, còn tôi thì quả thực là đã quên mất. Cô đã là cô học sinh cấp 3 đầy những ước mơ và khát vọng.

    Rồi cô bé lấy nước mời tôi và nói Ba cô bị đột quỵ vào ngày 12 tết vừa rồi. Tôi vào gian nhà bên cạnh thấy anh Hanh đang nằm trên võng, lay dậy, anh ú ớ nói những âm tiết khá kỳ lạ. Duy có một điều mắt anh buồn lắm và anh đột ngột nói rất rõ được câu "ENG ÂM" và chỉ vào anh và vào tôi.
    Vâng, tiếng Quảng là vậy mà. Chúng tôi vẫn là anh em..

    Last edited by HuuDuc; 14-08-2009 at 01:19 PM.
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  14. #94

    Mặc định Trả lời câu hỏi BA

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phat86 Xem Bài Gởi
    Có 1 thắc mắc nho nhỏ ngoài luồng với anh Hữu Đức . Sao anh không ông cụ bằng bố , mà lại gọi bằng ba ? , Để cho phù hợp với cách nói chuyện của cụ ở Phước Long chăng ?

    Cảm ơn bạn Phat86.
    Trước hết xin tạ lỗi cùng bạn vì gần một năm mới trả lời bạn.

    HuuDuc quả thật không biết nữa.
    Dân bắc lại gọi cha mình bằng Ba.
    Cậu con trai của HuuDuc ( sanh 1996) cũng gọi HuuDuc bằng Ba.
    Cô gái út cũng kêu Ba tuốt. Đưa đi lớp mầm. Cô giáo dạy chào Bố đi con. Ngơ ngác .....
    - Ba chào con ạ .
    - Con chào Ba! nhoẻn miệng cười.

    Bạn bè hỏi vì sao lại xưng với con ông là Ba?
    - Vì người bắc toàn chửi bố chứ chả ai chửi Ba !
    - Và người nam cũng ít có người chửi Ba.

    có thể đây là lí do chăng ? Và hy vong bạn vẫn còn vào mục " TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC" để HuuDuc hy vong câu trả lời đến mắt người hỏi.

    Chúc bạn một cuối tuần ý nghĩa !
    Kính,
    HuuDuc
    Phật Tại Tâm Chỉnh Tâm Thành Phật
    Nhân Thì Tham Bỏ Tham Thời Nhân

  15. #95

    Mặc định tâm linh

    là thành viên mới. xin phép chú Thịnh cho cháu được sao chép câu chuyện của chú nhé!
    cháu xin cảm ơn. chúc chú cùng gia đình mạnh khỏe và gặp nhiêu may mắn!

  16. #96

    Mặc định

    Khi nào HuuDuc hứng thú,hoan hỷ kể chuyện anh của HuuDuc cho mọi người nghe nhé ! chắc là hay cũng không kém đây !

  17. #97

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Đã lâu lắm rồi HuuDuc không trở về ngôi nhà cũ. Lí do có lúc vào được, có lúc lại không.

    --- Thưa các bạn-----
    Quả thật chuyện đó đã sảy ra ....


    Thưa chú, chuyện gì đã xảy ra ạ? phải chăng cơn đột quỵ của chú Hạnh là hậu quả của việc được Thánh nhập hay sao ạ?

  18. #98

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HuuDuc Xem Bài Gởi
    Tôi đã thống kê rất nhiều sự trùng lặp đến "rùng cả mình". Hình như Ba tôi vẫn luôn làm cho tôi thấy ông đang ở bên tôi.

    1-Giống như chuyện chiếc ô tô chết máy trên đường tàu lúc đưa hài cốt ông về. Một lần tôi được diễm phúc đi trên một cano cao tốc của Biên Phòng TP Hồ Chí Minh ( về lý thuyết không thể hỏng được - có một vài lý do tôi không thể nói ra vì sao). Đi từ Bến phía đầu đường Hai Bà Trưng -Quận Nhất( ngày xưa là Floating hotel ) đi xuống Bình Quớ . Chú lái cano đang cho lướt ầm ấm. Ra đến giữa sông Sài Gòn thì ... máy vãn nổ giòn tan mà cano không chuyển đông. Hai chú lái loai hoay một hồi. Hộp số không chịu vào. Gọi điện cho cano khác đến đón. Đến Bình Quớ khoảng 20' thì cái Cano hỏng đó cũng đến. Nó chẳng sao cả. Các chú ấy kể: Chèo mãi mới vào được các cột bên bờ sông. Thử lại thì nó lại lao đi như tên bắn.

    2- Gần đây nhất tôi đi từ Sài Gòn ra Huế để dự đám cưới chú em tên Quốc. Tôi ngồi phía đuôi. Gần đến Huế, thì thấy tên Phong Râu ( nay đang làm ở Công ty Truyền Hình Cabe Kiên Giang) đi WC. Khi hắn nhìn thấy tôi, hắn đã chử thề.... Vì hắn đã thề (từ 2000) sẽ không đi cùng với tôi trên một phương tiện vận chuyển. Hà hà........

    Máy bay hạ độ cao xuống gần đến đất (tôi nghĩ thế). Đột ngột ngóc lên trời lại. Cơ trưởng thông báo vì .. Gió ở sân bay to quá....

    Vòng mấy vòng, rồi cũng đáp xuống an toàn..... san bay Phú Bài lặng im không có làn gió nào..... Phong Râu tìm tôi và lại chửi thề. Vì Hắn đi cùng Vợ và con Trai :ciao:
    Hắn nói: Mấy em an ninh kể là đuôi của máy bay bị hỏng hóc gì đó.
    Chúng tôi cùng lên Oto về Huế ( hắn lại phải đi cùng tôi ...)

    Nếu lần nào đó có ai nhìn thấy một tay beo béo. Đầu chòng chọc cắt "Đinh" và đeo kính cận đi cùng chuyến thì nên hoãn chuyến sau nhé !
    ---------------------
    hohô!ý là "cái tên beo béo" ấy là bác ạ???
    cháu chả đi máy bay nên cháu chả sợ!
    truyêẹ bác kể hay lắm bác ạ!
    dù cháu ko ngồi được nhiều máy tính vì cứ ngồi nhiều là sẽ bị đau đầu chóng mặt!nhưng hum qua ngồi đọc truyện của bác...hay dã man lun ý:tongue:

  19. #99

    Mặc định

    Cảm ơn bác HuuDuc vì câu chuyện cảm động về hành trình đi tìm hài cốt của ba mình !!! Chúc bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn !
    Thân ái.

  20. #100

    Mặc định

    câu chuyện của bạn HuuDuc rất hấp dẫn và cảm động,mặc dù Ba bạn mất từ khi bạn còn rất bé nhưng bạn cũng may mắn là khi lớn lên lại được gặp lại Ba của bạn và ông còn để lại những kỷ niêm mà không bao giờ bạn quên được còn anh Hạnh tại sao sau khi được quan Đại thánh mượn xác thì lại bị như vậy?bạn có thể giải thích được không? vì mình thấy anh Hạnh cũng là đi giúp cho mọi người đâu có làm sai điều gì

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •