Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: chuyện ma nhập vào cháu tôi

  1. #1

    Mặc định chuyện ma nhập vào cháu tôi

    Tôi la người thường xuyên theo dõi các thông tin trên TGVH, nhưng giờ mới đăng ký thành viên ,tôi có chuyện nhờ các huynh trưởng giúp đỡ:
    Tôi có một cháu gái năm nay khoảng 25 tuổi , mấy năm gần đây cháu thường xuyên gặp nhiều hiện tượng mà ta thường gọi là gặp ma. Đặc biệt mỗi lần cháu quen ai là y rằng bị trục trặc,nói chung giống như bị thế lực ngầm cản trở( quen trong chuyện tình cảm ). Thế rồi một lần cháu đi xem thầy khá nổi tiếng thì thầy bảo có bà cô tổ hứa gả cháu cho người âm , đó là hoàng tử con vua Thủy Tề . Bản thân cháu rất hoảng sợ, cha mẹ lại vốn kô tin chuyện ma quỷ lại càng kô tin có chuyện đấy , mặc dù trong đêm cháu nhiều lân bắt gặp người đó về trong giấc mơ. Và cho đên một hôm cháu cùng mẹ đi một ngôi chùa ở Quảng Ngãi để xin giải thì cháu đã bị chính người đó nhập, tròng lúc vô thức cháu nói tiếng rất lạ như tiếng Campuchia gì đấy , rồi cháu chạy thẳng đến chỗ người đó ở là một cây sứ đại mà chỗ này cháu chưa hề biết đên . Và nhờ thầy nên cháu đã xin được người đó ko theo nữa , nhưng họ yêu cầu hàng năm phải nhớ đến ngày sinh nhật và cúng.
    Sau đó bệnh cháu cũng giảm dần được khoảng hơn 1 năm cho đến gần đây thì lại bị lại , người đó rất hay nhập vào cháu và đòi hỏi phải mua vàng mã cúng ngoài biển ( qua chính miệng cháu nói ra ) , nhà cũng đã mua và cúng , nhưnưg người đó lại nói chỉ là thử thôi ( Cha mẹ cháu bây giờ quá tin vào hiện tượng này rôi ). Sau đó lại là bà ngoại cháu nhập vào người cháu và bày cách để chống lại , nhưng chưa kịp nói thì người đó lại về và bà ngoại phải hoảng sợ thăng trước, theo như cháu nói thì người đó rất có uy quyền và chức sắc khá lớn ở cõi âm. Hiện nây tinh thần cháu tôi rất khủng hoảng và xanh xao, ngày càng mất ngủ , gầy yếu hẳn ,thật là tội nghiệp cho cháu tuổi thiếu nữ mà ko được quen và yêu với ai được mà tinh thần và sức khỏe xuống cấp trầm trọng, mới đây phải nghỉ việc ko lương để chữa bệnh. Gia đình vô hình , các huynh trưởng có thể chỉ bảo và giúp đỡ cho cháu tôi với . Xin chân thành cảm ơn.

  2. #2

    Mặc định

    Bác tham khảo topic này đi ! chuyện nhà cháu đây !

    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=5933

  3. #3

    Mặc định

    Bạn nên đưa người nhà đến địa chỉ dưới đây để nhờ giúp đỡ.

    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=6113


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  4. #4

    Mặc định

    Chuyện của bac Kiênbeo thì tôi đã xem rồi và đọc hết 7 trang nữa , tuy nhiên ko biết phải giải quyết ra sao, hơn nưa có vẻ như người này quyền uy khá lớn nên ko biết có được ko, mong nghe ý kiến của NN

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Chào Bác HGDN,
    Đọc qua câu chuyện của cháu gái bác, NN thật sự hết hồn. Không biết là “Cô Tổ” nào bạo thế, dám đem “cháu” của mình đem gã cho hoàng tử con của vua Thuỷ Tề. NN nghĩ là chắc bà “Cô Tổ” này chắc mượn nợ của vua Thuỷ Tề nhiều quá, lãi trả không nổi nên mới đem gã bán “cháu” để trừ nợ quá. Thiệt là hết biết nói luôn.

    Theo NN nghĩ thì đây thật sự chẳng có ăn nhằm gì đến Thuỷ Tề Long Vương. Nếu thật sự là thái tử của Thuỷ Tề Long Vương thì người này thiếu gì “Mỹ Nhân Ngư” xung quanh để tha hồ lựa chọn, chứ lấy người trần gian làm gì cho thêm phiền. Vã lại, mối tình “âm dương” có bao giờ mà kết thúc tốt đẹp đâu. Người âm mà ở chung với người dương trần nhiều quá, khi âm thịnh, dương suy thì người dương gian phải “sách gói” theo người âm thôi.

    NN thấy chẳng phải là thái tử của Thuỷ Tề Long Vương gì đâu. Đây chỉ là một hồn ma, hay có thể gọi là con quỉ từ không biết bao nhiêu kiếp đã có “mối tình” vương vấn gì đó, cho nên bây giờ nghiệp quả đã chín mùi cho nên nó lên nó đòi thôi.

    Nếu bác HGDN muốn chữa trị cho cháu gái bác, NN trước hết muốn biết bác đang ở đâu vậy? Nếu bác thật sự ở Saigon thì NN khuyên bác đến địa chỉ của huynh Khang hướng dẫn ở trên, Chùa Linh Quang Tịnh Xá đó, nhờ các thầy giúp cho. Các thầy sẽ thẫm vấn con quỉ này và khuyên nó đi tu, không cho nó đeo theo cháu gái của bác nữa. Nếu không, NN nghĩ rằng cháu gái bác cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nó thế nào cũng lấy mạng cháu gái bác đó. Kỳ trước nó sợ phép của vị thầy kia cho nên nó dùng kế Hoãn Binh, mua “giờ” để đợi cho phép kia yếu dần, rồi nó bắt đầu hành sự đó. Cúng cho nó chỉ để tạo ra sợ “dây” oan nghiệt không cắt đứt thôi. Khi phép hết, nó dùng sợi “dây” đó mà lần mò về đó.

    Cho NN hỏi tò mò thêm câu nữa là sao bác không dẫn cháu gái bác đến vị thầy đã giúp lần trước?

    Vài hàng lạm bàn.

    Thân
    NN

    p.s.: Ma quỉ hình như chuyên làm hãng "mìn" không hay sao ấy, cho nên tụi nó "nỗ" dữ lắm bác ạ. Ma quỉ mà nói đừng bao giờ tin.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 16-08-2008 at 05:52 AM.
    To You With Love

  6. #6

    Mặc định

    hồi đó ông cậu của cháu(em của bà ngoại) lúc làm nhà ở gần sông đã đùa là "đẹp trai như tao thì cỡ công chúa thủa tề mới xứng". ko ngờ là ổng bị nhập luôn miệng nói " ta là công chúa thủy tề". con ng ốm yếu bình thường ko làm đc gì mà hôm đó mấy anh thanh niên mạnh khỏe nhất cũng ko cản nồi ổng nhảy xuống sông. ở nhà mới đưa đi thầy trục mấy lần lận đó.giờ hết rùi nhưng bị đi cà nhắc vì tội vọng ngôn.hì hì^_^! có khi cháu gái của chú, chị ấy có duyên gì gì đó với ngta nên mới như vậy. mà cũng có khi kiếp trước có thề hẹn gì gì đó nên ngta mới đi kiếm.chắc là chú nên đưa đến thần lần trước có khi giải đc

  7. #7

    Mặc định

    "p.s.: Ma quỉ hình như chuyên làm hãng "mìn" không hay sao ấy, cho nên tụi nó "nỗ" dữ lắm bác ạ. Ma quỉ mà nói đừng bao giờ tin."
    __________________
    Chào NN xưa nay chỉ nghe thấy người ta nói :
    -Đừng nghe những gì con gái nói !
    Bây giờ thêm: -Đừng tin những gì con ma nói !
    -Chớ tin những gì con quỉ nổ !
    Có thể ma quỉ còn làm ở hãng pháo nữa chớ?
    Vụ này nghe nói làm lễ cắt tiền duyên là được mà ?
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  8. #8

    Mặc định

    các bạn à, cách đây 2 ngày nó lại nhập vào cháu tôi nữa, và tôi có nghe kể rằng cách đây một năm khi mới chữa cho cháu thì con ma đó có nói rằng khoảng 5 năm nữa nó sẽ đón cháu đi, nói chung người nhà cả ba mẹ đều hết sức tin và cố găng bằng mọi giá cứu chữa cho cháu . Còn NN có hoi tại sao ko đến thày cũ , thực ra có đến và cung có đỡ , nhưng hình như chỉ thời gian ngắn thôi, cháu tôi ở Quảng Ngãi và đang lam việc ở Đà Nẵng thứ 6 này (22/08/08 ) cháu sẽ ra Đà Nẵng và đên một thầy nào đó . Tôi cung có nói cho cháu và ba cháu biêt tôi lên Diễn đàn Vô hình và xin nhờ giúp đỡ và co nói địa chỉ chùa Linh Quang , gia đình cháu có lẽ cũng vào Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cháu đến đấy , tuy nhiên cung chưa biết ra sao , các bạn có thể cho tôi biết sơ qua để dễ bề ứng phó và các cách ững xứ sao cho tôt đẹp được ko . Tôi rất cám ơn mọi người đã quan tâm và có long giúp đỡ.

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bác HGDN Mến,
    Ý, NN tưởng là gia định hiện đang sinh sống tại Saigon chứ. Nếu như vậy mà đến chùa LQTX thì quả là quá xa. Không những vậy, mà nhờ sư thầy ở Chùa chữa trị thì cũng mất nhiều ngày, nhiều tháng chứ không phải đến một lần được đâu bác. Nhưng lần đầu sư thầy đặt tay lên đầu để “thăm mạch” bệnh nhân thì thế nào anh chàng “Long Cung Thái Tử” cũng sẽ xuất đầu, lộ diện. Nhưng nếu chỉ lần đầu mà khuyên anh ta “bỏ yêu” thì NN nghĩ là không có chuyện đó rồi.

    NN thấy nếu bác muốn trị cho con quỉ này nó không còn theo nữa thì mình sẽ có phương pháp nhưng bây giờ thì gia đình của cháu bác đang định đưa cô ấy đi đến thầy nào đó thì mình phải để coi làm sao đã. Nếu thầy đó mà trị được thì quả là quí hoá quá rồi. Còn nếu không được và không thể nào vào Saigon được thì bác vô đây thì NN và các huynh tỉ khác sắp xếp giúp bác cho. Nhưng trước khi ở đây giúp bác, NN cần phải biết là gia đình có phải là Phật giáo hay không. Có lòng tin tưởng Phật không, và phải có một người bên cạnh cô ấy, và luôn quyết tâm giúp đở cô ấy thì mới không uổng công, vì chắc bác cũng biết là ma quỉ nó dữ lắm. Mình phải kiên quyết đẩy nó ra mới được, bằng không thì không thể nào giúp cô ấy được.

    Vài hàng đến bác. Nếu được bác cho biết ý kiến, và những tiến trình như thế nào để được hiểu thêm về tình trạng của ấy.

    Kính
    NN
    To You With Love

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hunggasdn Xem Bài Gởi
    các bạn à, cách đây 2 ngày nó lại nhập vào cháu tôi nữa, và tôi có nghe kể rằng cách đây một năm khi mới chữa cho cháu thì con ma đó có nói rằng khoảng 5 năm nữa nó sẽ đón cháu đi.
    Chào bạn:
    Nếu đúng như những gì bạn đã nói thì đây là tin buồn thật sự đối với gia đình của bạn nói chung, và cháu của bạn nói riêng. Ở xóm của tôi từng có một chuyện xảy ra với một người anh rể của thằng bạn trong xóm của tôi lúc trước ( xóm cũ của tôi ), người này mỗi lần uống rượu xong về tới thì lâu lâu liền bị Bà Cố của anh ta nhập vào người để nói chuyện cùng với những người trong gia đình của thằng bạn tôi, rồi cho tới một ngày Bà Cố của anh ta nhập vào người anh ta và nói với mọi người trong nhà, đúng ngày đó tháng đó Bà sẽ đến bắt anh đi theo Bà lên núi để theo hầu Bà và cứu giúp chúng sanh. Và đúng cái ngày mà anh ta biết trước đó bữa đó anh đang đi làm thì bị đứt mạch máu não, người nhà chở vào bệnh viện thì chết, cái chết của anh ta là được biết trước ngày giờ ra đi của mình. Và hiện tại người vợ của anh hầu như các ngày mùng 2 và 16 ( ÂL ) anh ta hay về và nhập vào người vợ của anh ta, người trong gia đình của thằng bạn tôi hay nhờ anh coi bói mỗi lần anh về nhập vào bà vợ.

    Tôi có lời khuyên này đến bạn, bạn và gia đình nên gởi người cháu này vào chùa để tu tập trong vài năm để giải bớt nghiệp chướng, nếu oan gia này có hiện về nữa thì trong chùa có các Thầy sẽ giúp đỡ và hóa giải thì tốt hơn hết. Và khuyên người cháu nên niệm Phật A Di Đà hằng ngày để nhờ oai lực của Phật hóa giải bớt kiếp nạn.

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  11. #11

    Mặc định

    Chuyện của bạn giống như chuyện đã xảy ra với bạn học cùng lớp thanhmai - Xin tóm tắt như sau :
    - Tên : Đỗ thị Mỹ H - Nhà : số...Phước Hải Nha Trang - tuổi khi xảy ra : lớp 8 phổ thông - Nguyên nhân : Đi tắm biển bị vương - Hiện tượng khi bị : than nóng nực, thích dầm nước suốt ngày, nếu về nhà thì vào phòng tắm. Sau khoảng 7 ngày từ khoảng 6g sáng hai mắt bắt đầu mờ đi và bình thường trở lại vào 6g chiều - Đi khám tại bịnh viện đa khoa tỉnh Phú Khánh nhưng bác sĩ xác định mắt bình thường. Kể với chị trong nhà chuyện đi chơi với những người bạn trai có nhà dưới biển ...Càng ngày Ma càng thân cận gần gũi nhập luôn vào người, bịnh nhân hay úp mặt vào vách nói chuyện một mình...
    Thầy trị thuộc Môn phái Thất Sơn Thần Quyền hệ phái truyền từ Huế.
    Sau khi khóa đất khóa bốn phía khóa bên trên - đánh cách không con tà la hét kêu than nhưng không ra - Vị Thầy dùng Thanh Long Lệnh của Ngài Quan Thánh khi ấy con tà bắt đầu khai : chúng nó có 3 anh em trong đó có một tên là Đệ Tam Thái Tử Thủy Cung - đã có duyên nghiệp từ kiếp trước với cô H này nay gặp lại để nối duyên xưa...
    Vị Thầy lần lượt khóa từ trên xuống lùa 3 con Tà đến đầu ngón chân cái phía phải thì thu vào hồ lô niêm lại...
    Sau khi hết : Nói bịnh nhân thường hay niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mỗi ngày - Uống thuốc Bắc bổ trấn về Tạng Tâm, người đeo túi nhỏ Chu Sa Mễ và...lấy chồng sớm.
    Thỉnh thoảng thanhmai cũng có gặp nhưng sắc diện ổn định bình thường

  12. #12

    Mặc định

    vâng ,cám ơn rất nhiều thinh tình của NN và ban Khang, thât ra trước đây ba của cháu tôi ko tin lắm ,nhưng mẹ cháu thì tin, tuy không theo Phật nhưng cũng sống rất đạo đức và tâm niêm rất tôt. Nhưng giờ đây thì theo tôi đã tin lắm rồi, mới hôm qua tôi có khuyên ba cháu nên cho cháu niêm kinh Phật theo như trường hợp bác Kienbeo vậy và ba cháu im lặng không phản đối. Có lẽ trươc khi đi vào Sài Gòn chữa trị tôi sẽ xin địa chỉ và sô ĐT của NN và các huynh trưởng khác , con vấn đề quyết tâm hay kô thì tôi nghĩ gia đình chắc chắn là thừa quyết tâm bởi đây liên quan đến mạng sông con gái mình mà. Hi vong sẽ được gia đình Vô hình giúp đỡ . Thật lòng tôi vô cùng cám ơn các anh chi trong gia đình VH và mong muốn gặp càng sơm càng tốt.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hunggasdn Xem Bài Gởi
    vâng ,cám ơn rất nhiều thinh tình của NN và ban Khang, thât ra trước đây ba của cháu tôi ko tin lắm ,nhưng mẹ cháu thì tin, tuy không theo Phật nhưng cũng sống rất đạo đức và tâm niêm rất tôt. Nhưng giờ đây thì theo tôi đã tin lắm rồi, mới hôm qua tôi có khuyên ba cháu nên cho cháu niêm kinh Phật theo như trường hợp bác Kienbeo vậy và ba cháu im lặng không phản đối. Có lẽ trươc khi đi vào Sài Gòn chữa trị tôi sẽ xin địa chỉ và sô ĐT của NN và các huynh trưởng khác , con vấn đề quyết tâm hay kô thì tôi nghĩ gia đình chắc chắn là thừa quyết tâm bởi đây liên quan đến mạng sông con gái mình mà. Hi vong sẽ được gia đình Vô hình giúp đỡ . Thật lòng tôi vô cùng cám ơn các anh chi trong gia đình VH và mong muốn gặp càng sơm càng tốt.
    Xin hỏi bác ở đâu vậy???? Tôi có thể giúp gì cho bác.....:)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  14. #14

    Mặc định

    hiện tại tôi đang ở Đà Nẵng bạn Dung2001 ạ, cảm ơn bạn đã quan tâm. Tôi cung chưa biết phải làm gì nữa , nên mới nhờ các huynh tỉ giúp đây.

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bác HGDN Mến,
    Nếu thật sự gia đình của cháu bác quyết tâm như vậy thì chuyện này cũng không có khó đâu. Nhưng NN nghĩ là bác phải coi xem gia đình của cháu bác quyết định như thế nào nữa. Nếu đã quyết định dẫn cô ấy đến vị thầy vào ngày 22 tháng này thì cứ để gia đình đi xem sao. Còn nếu gia đình muốn đưa cô ấy vào Saigon thì cũng nên coi như thế nào. Thật sự, thì NN biết là các thầy ở LQTX khỏi nói là có thể dẫn dắt linh hồn đó, nhưng chỉ có vấn đề là thời gian mà thôi. Nếu gia đình của cô ấy chịu đựng được thời gian dài ở Saigon thì NN nghĩ là không thành vấn đề gì rồi.

    NN nghĩ là hãy để gia đình cô tự quyết định xem sao. Hãy để sự chọn lựa của NN là sau cùng đi bác. Và vấn đề này thuộc về thế giới vô hình. Không phải là hữu hình cho nên, nếu sau này gia đình có quyết định nghĩ đến NN thì NN cũng xin mong gia đình cô ấy hiễu rằng, hãy đến với tâm cỡi mở, và phải thành tâm tin tưởng, và nếu có trì tụng chú của Đức Phật thì hãy trì tụng với tất cả con tim vì như Đức Chúa có nói là: “Phúc cho ai không thấy mà tin.” Và NN thật sự rất cần cái lòng tin tuyệt đối thì mình mới có thể nhờ lực ở trên mà cãi hoá đi những ma lực trong thế giới vô hình.

    Vài hàng đến bác.

    Thân
    NN
    To You With Love

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hunggasdn Xem Bài Gởi
    hiện tại tôi đang ở Đà Nẵng bạn Dung2001 ạ, cảm ơn bạn đã quan tâm. Tôi cung chưa biết phải làm gì nữa , nên mới nhờ các huynh tỉ giúp đây.

    Bác nên liên lạc với bạn nick này để lấy đồ vì tôi gởi đồ về chung bao thư NGQUANGTAM hai bạn liên lạc với nhau để lấy đồ nhé, trong vòng 5 hay 3 ngày nữa sẽ tới SG. Nhớ theo lời chỉ dẫn trong bao thư mà làm......
    Last edited by DUNG2001; 20-08-2008 at 12:53 PM.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  17. #17

    Mặc định

    Chào anh hunggasdn,

    Gia đình cần tìm một vị sư đức cao, rồi nên cúng dường tam bảo, nhờ vị sư đó cúng lễ hồi hướng công đức cho người cháu cũng như vong đeo bám, có vậy mới hi vọng giải quyết triệt để được cái nạn này.

  18. #18

    Mặc định

    nhờ Dung2001 hướng dẫn rõ hơn một chut được ko,liên hệ với nick nào vậy ,cám ơn

  19. #19

    Mặc định

    Chào huynh hunggasdn:
    Tôi là người hiện nay đang sống ở TPHCM, nếu huynh có đưa người thân vào thì liên hệ với tôi, tôi sẽ dẫn tới Linh Quang Tịnh Xá dùm cho. Nếu cháu của huynh là đạo Phật thì nên mua thêm một hình Bồ Tát Quán Thế Âm để làm dây chuyền đeo, bằng gì cũng được rồi đem theo vào đây, tôi sẽ chú nguyện vào hình đó trong 3 ngày rồi cho cháu của huynh đeo. Huynh yên tâm tôi chỉ giúp công không thôi không lấy một đồng bạc nào hết, một là vào sớm, hai là vào trễ. Vì sáng 1 - 8 ( ÂL ) tôi vào chùa nhập thất niệm Phật rồi 7 ngày sau mới về.

    Vài lời gởi đến huynh :ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  20. #20

    Mặc định

    vâng quý hóa quá Khang huynh ạ,nếu có thể được huynh cho tôi số DT hay địa chỉ của hunh được kô,để tôi liên hệ và nhờ huynh . Thật lòng tôi kô hề suy nghĩ hay băn khoăn về tấm lòng của các huynh tỷ đâu , chỉ biết cám ơn và cảm kích thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •