Trang 91 trong 107 Đầu tiênĐầu tiên ... 418185868788899091929394959697101 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,801 tới 1,820 trên 2124

Ðề tài: Ngải yêu và Ngải Cầu Tài!

  1. #1801

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nghiatech Xem Bài Gởi
    Topic này nên sửa lại là Ngãi và những vần thơ ngẫu hứng, he he he

    NHỮNG VẦN THƠ NGẪU HỨNG

    NGHĨA TECH CƯỜI,,,HE HE HE

    NHỮNG VẦN THƠ NGHIÊNG NGÃ

    NGHĨA TECH CƯỜI,,,HA HA HA

    XÔN XAO LOÀI HOA NGÃI

    NGHĨA TECH NGỒI NGÂM THƠ

    THẢ HỒN THÊM NGẪN NGƠ

    CON SÔNG DÀI ĐI MÃI,,,

    TÌM DUYÊN CHỐN ĐỜI THƯỜNG

    NƠI PHONG SƯƠNG GIÓ BỤI,,,

    NGÃI DUYÊN VẪN TÌM NGƯỜI,,,

    TÌM HOÀI SAO KHÔNG THẤY ???

    CHỈ THẤY,,,"TÂM",,,CON NGƯỜI

    KHÔNG THẤY TÂM HƯ KHÔNG ???

    BÊN DÒNG SÔNG,,,CHẢY MÃI,,,

    ĐỂ "TÂM" CÒN LUÔN BIẾN,,,

    BÊN DÒNG ĐỜI ,,, ĐONG ĐƯA

    NHƯ NGÀY XƯA,,,EM HÁT

    "TRƯỜNG GIANG" ,,, CON SÔNG DÀI

    DÒNG SÔNG LUÔN,,,CHẢY MÃI

    ĐI TÌM " LINH DIỆU THAY "

    HÔM NAY,,,EM NGỒI HÁT

    GIỮA CHỐN CÕI TRẦN NÀY

    MÀ VẪN KHÔNG TÌM THẤY

    TÂM THIỆN Ở NƠI ĐÂU ???

    MÀ CHỈ TOÀN " TÂM ÁC "

    MÔI EM LUÔN KHẼ HÁT

    DÒNG SÔNG,,,NƠI NÀO SÂU ???

    DÒNG SÔNG,,,NƠI NÀO CẠN ???

    ĐỂ EM THẬT NHẸ NHÀNG,,,

    ĐI VỀ NƠI,,,,TĨNH GIÁC

    ĐỂ KHÔNG CÒN NHỮNG CƠN KHÁT

    TÌM KIẾM DUYÊN,,,ĐỜI THƯỜNG

    ĐỂ KHÔNG CÒN VẤN VƯƠNG,,,

    TÌM DUYÊN,,, CHỐN,,, PHONG SƯƠNG,,,


    THTL

  2. #1802

    Mặc định

    Đa tạ huynh timhieutamlinh đã tặng 1 bài thơ thiệt là hay, hi hi hi, chắc có người ganh tỵ đây, ha ha ha.

    Chúc mọi người bình an. Kính
    Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ.
    Lòng từ thường xã, xã những điều khôn xã của thế gian.

  3. #1803

    Mặc định

    tỷ TB ơi . cho đệ hỏi với . ngải cầu tài phải tơm phép vô mới có td đúng kô . hay chỉ cần tưới ngày 3 lần thôi . nhìu người nói hôg biết đằng nào mà lần hết àh

    Chúc mọi người ngày an lành !.

  4. #1804

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luonghihi Xem Bài Gởi
    tỷ TB ơi . cho đệ hỏi với . ngải cầu tài phải tơm phép vô mới có td đúng kô . hay chỉ cần tưới ngày 3 lần thôi . nhìu người nói hôg biết đằng nào mà lần hết àh

    Chúc mọi người ngày an lành !.
    chịu khó đọc từ đầu đi em.
    ngải phải tơm phép mới có tác dụng không thì chỉ là 1ca6y cảnh bình thường thôi.
    vài dòng góp ý với em:big_hug:

  5. #1805

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trường Giang Xem Bài Gởi
    chịu khó đọc từ đầu đi em.
    ngải phải tơm phép mới có tác dụng không thì chỉ là 1ca6y cảnh bình thường thôi.
    vài dòng góp ý với em:big_hug:
    Mình không nghĩ vậy! Đúng là những cây Ngải phải có bùa chú để tác động...giống như một viên đá quý phải được gọt giũa thì bạn mới thấy được nó là viên kim cương lấp lánh vô giá ... nhưng bản chất viên đá đó cũng quý giá rồi, sự gọt giũa càng làm nó giá trị hơn mà thôi . Ngải cũng vậy, Tự bản thân cây Ngải cũng đã có đặc thù, tánh linh về từng khía cạnh rồi, nếu bạn nuôi trồng cẩn thận, thân thiết yêu thương cây Ngải đó thì hành động của bạn giống như một thứ bùa chú sên vào cây Ngải vậy, nó sẽ khơi dậy tiềm năng đặc biệt của loại cây đó. Bùa chú chỉ để đánh thức cây Ngải một cách nhanh chóng mà thôi, cũng như bùa chú hay cách sên bùa của bạn sẽ hướng cây Ngải của bạn đi theo chiều hướng nào ... tốt hay xấu... Đôi dòng góp ý, vẫn thuộc khía cạnh tìm hiểu nên không tuyệt đối, mỗi người góp chút kinh nghiệm và ý kiến...coi như thảo luận . Thân

    HNM

  6. #1806

    Mặc định

    thêm 1 đóng góp thú vị cho mình thanh HNM :D

  7. #1807

    Mặc định

    Bùa chú sên vào sẽ làm cây ngải mạnh hơn và có linh thần hơn

  8. #1808

    Mặc định thân chào! TB

    TB ah! củ ngày có phải là củ nghệ hay gừng ko vậy? tớ làm ăn thất bại liên miên ah, biết là dùng ngãi là ko tốt nhưng buồn vì nợ nhiều quá!
    hướng thiện

  9. #1809

    Mặc định

    TB ah! củ ngày có phải là củ nghệ hay gừng ko vậy? tớ làm ăn thất bại liên miên ah, biết là dùng ngãi là ko tốt nhưng buồn vì nợ nhiều quá!
    __________________
    chào tất cả. làm ăn thất bại có nhiều lý do...còn về vấn đề dùng ngải để cho thuận lọi làm ăn cũng chua han đuoc nhu y. neu co ngai cau tai ma cong viec minh lam khong thich hop cung khong giup duoc gi...ngai cung phai qua mot thoi ky huan luyen do mot thay cao tay thi ngai moi duoc linh nghiem...vai hang gop y.

  10. #1810

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chungtu Xem Bài Gởi
    Ta bước lạc vào khu rừng huyền bí

    Mới hiểu rằng hoa cỏ cũng tâm linh

    Cũng buồn vui bày tỏ nỗi lòng mình

    Cũng đôi lúc làm duyên khoe chút dáng.


    Ta chợt thấy hồn mình như lãng mạn

    Và đam mê từng vóc dáng của nàng

    Những nụ hoa cánh lá đẹp mơ màng

    Lòng bất chợt nghe yêu từng cánh lá.


    Một thoáng chút lâng lâng trong tất dạ

    Chưa chạm đến các nàng , lòng ta đã nghe yêu...!

    HL


    Thân tặng..Thanh Bình , cám ơn những bài viết nói về loài hoa củ có tâm linh ,..suốt mấy tháng ngay đọc say mê..mong Thanh Bình có gì hay cứ viết tiếp nhe..
    cám ơn bạn đã gởi tặng TB bài thơ...đáng lẽ TB sẽ gởi tặng lại bạn bài thơ...nhưng lúc này TB đi làm tăng thêm giờ làm việc nên về nhà hơi muộn...ngày nghĩ ra sau vườn chăm sóc cây kiễng... nên thơ phú ...bị ...nghẽn!

    TB mới chụp vải tấm ảnh cây kiễng...hy vọng sẽ post lên sớm.

    TB có nhận được email của bạn...có hỏi TB một việc...nhưng tiếc rằng TB cũng không biết rõ...có thể bạn email và viết rõ hơn về cách trị bịnh...hoặc cách thức nghi lễ bạn thỉnh tổ...xem TB có thể gíup bạn được gì không ?

    Thân chào bạn

    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  11. #1811

    Mặc định

    Chào anh TB ,em là thanh viên mới toanh ,mới gia nhập ,tình cờ xem qua trang web nầy và thấy hợp ý quá ,nên xin "góp phần chen lấn "...Em o Mỹ ,làm ăn dạo nầy cũng bết quá ,em muốn nhờ đến một quyền năng siêu nhiên nào đó có thể giúp em khôi phục công việc làm ăn có hiệu quả hơn ,em cũng từng nghe nói về ngãi ,nhưng em không biết làm sao ? tìm ở đâu có ,và muốn có thầy để hướng dẫn ,anh có thể tư vấn giúp em được không ? Thành thật cảm ơn anh

  12. #1812

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chungtu Xem Bài Gởi
    Ta bước lạc vào khu rừng huyền bí

    Mới hiểu rằng hoa cỏ cũng tâm linh

    Cũng buồn vui bày tỏ nỗi lòng mình

    Cũng đôi lúc làm duyên khoe chút dáng.


    Ta chợt thấy hồn mình như lãng mạn

    Và đam mê từng vóc dáng của nàng

    Những nụ hoa cánh lá đẹp mơ màng

    Lòng bất chợt nghe yêu từng cánh lá.


    Một thoáng chút lâng lâng trong tất dạ

    Chưa chạm đến các nàng , lòng ta đã nghe yêu...!

    HL


    Thân tặng..Thanh Bình , cám ơn những bài viết nói về loài hoa củ có tâm linh ,..suốt mấy tháng ngay đọc say mê..mong Thanh Bình có gì hay cứ viết tiếp nhe..

    RỒI MỘT SÁNG BÌNH MINH TA THỨC DẬY,,,

    NGẮM NÉT YÊU KIỀU CỦA HOA LÁ CỎ CÂY

    CÁC NÀNG ĐÂY,,,SAO ??? UYỂN CHUYỂN VÔ VÀN

    CÁC MÙI THƠM LẠI QUYỆN VÀO TRONG GIÓ,,,

    " TÚ " LÂNG LÂNG,,,BƯỚC TỚI NGẮM CÁC NÀNG

    LẠ LÙNG THAY,,,NGHE TIẾNG AI GỌI NHỎ,,,

    ' CHUNG TU ",,," CHUNG TU ",,,EM ĐÂY NÀ,,,

    CHÀNG QUAY QUẮT,,,Ồ | AI GỌI TA ĐÓ ???

    EM ĐÂY,,," CHUNG TU " SAO ??? CHÀNG KHÔNG THẤY ???

    EM ĐANG CÔ ĐƠN SỐNG GIỮA THIÊN NHIÊN,,,

    VÀ VÌ SAO ??? " CHUNG TU " LẠC ĐẾN NƠI NÀY ???

    Ở NƠI ĐÂY CHỈ HOA LÁ VỚI CỎ CÂY,,,

    CÁC NÀNG NHẸ NHÀNG VÀ ẨN MÌNH TRONG ĐÓ

    NẾU " THƯƠNG TA",,, CHÀNG DỊU DÀNG " CHĂM ", " NGẮM "

    ĐỂ MỘT MAI,,,TA KHOE SẮC,,,TỎA HƯƠNG,,,

    TRONG ĐÊM TRƯỜNG,,,TA KHÔNG CÒN " CÔ ĐỘC "

    VÀ ĐÊM VỀ,,,TA THẦM THÌ GỌI NHỎ,,,

    " CHUNG TU " CỦA TA ƠI,,," CHUNG TU " CỦA TA ƠI,,,




    THTL

  13. #1813
    Đai Vàng Avatar của blue_sky12
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    bầu trời xanh,nơi sẽ có người đợi em trao trọn con tim
    Bài gởi
    95

    Mặc định

    làm ơn cho em hỏi,ngãi nàng Mơn hoa trắng trồng bao lâu thì nở hoa ah
    Thiên Đường là ở chính trong ta.
    Địa Ngục cũng do lòng ta mà có

  14. #1814

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_sky12 Xem Bài Gởi
    làm ơn cho em hỏi,ngãi nàng Mơn hoa trắng trồng bao lâu thì nở hoa ah
    chăm sóc tận tình vào thì các nàng không phụ lòng bạn đâu :):day_dreaming:

  15. #1815

    Mặc định lính mới

    sư huynh có thể chỉ giáo thêm cho đệ đc không. mail của đệ là "dd.ngochai@gmail.com" mong sư huynh giúp đỡ

  16. #1816

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi blue_sky12 Xem Bài Gởi
    làm ơn cho em hỏi,ngãi nàng Mơn hoa trắng trồng bao lâu thì nở hoa ah
    Đến mùa là ngải ra hoa ngay đó mà. Hiện giờ đang là mua ra hoa của mơn bông tím và bông trắng loại cọng bún. Hoa rất đẹp
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  17. #1817

    Mặc định

    Tổ ấm nàng mơn "Bún,Hẹ"!

    Tôi nhè nhẹ bước vào một căn nhà , nhà cất theo kiểu xưa bằng gỗ, rất rộng, có nhiều gian...mỗi nơi có một chậu ngải nàng mơn hoa nở rất xinh...tôi nhìn thoáng chung quanh ,giống một quán nước mà không phải quán nước...tôi thấy ai cũng lo việc riêng của họ...mỗi chỗ họ làm việc có một chậu nàng mơn"tôi tự hỏi phải chăng đây là linh hồn của các nàng nằm trong ấy ???"
    mỗi khi TB liếc mắt về hướng chậu ngải nào...y như rằng chậu ngải đó xoay chuyễn nhẹ và hoa lá lay động... như vui mừng chào đón TB...TB khẽ mĩm cười...khi nhìn thấy cháu bé đang nằm trên võng gĩưa một gian nhà ...mắt TB chợt chú ý chậu nàng mơn bé xinh xinh,đặt cạnh em bé , cây lá đang lay động .... cọng lá ngải bé tí thân rất tròn,cọng bún nhỏ tròn ra sao thì cọng lá ngải cũng tròn y như vậy ...không như những chậu ngải nàng mơn ta thường thấy hoặc mua ở chợ '' chợt TB khẻ nói nhỏ ...a đây rồi...thảo nào làm mình!!!...chợt TB nghe ai gọi ... Tb vói theo tiếng kêu.... không có ai...TB đi theo hướng tiếng vang lúc nảy ... từ từ hiện ra cả khu vườn hoa mơn nỡ rực rỡ khoe sắc đủ màu ,hai tay TB che miệng kêu lên nho nhỏ... ô...hoa đẹp wá ... hoa nỡ đẹp wá...chẳng lẽ nhà các nàng ở đây?

    Còn tiếp









    Chậu ngải bún hình dưới đây : đặc điểm ... gốc thân màu đỏ ,cọng lá rất tròn , cọg lá nhỏ" lớn hơn thân chân nhang loại nhỏ " , khi ta đặt hai ngón tay vào lá ngải trơn tru tròn hẳn 100% "lá không bị dẹp"





    ,






    Last edited by Thanhbinh123; 20-09-2011 at 08:39 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  18. #1818

    Mặc định




    Tôi mãi đứng ngắm hoa như có gì cuốn hút tôi không rời bước... chợt có một thiếu nữ mặc áo màu tím, tóc xõa ngang vai, dáng dịu dàng , tiến đến gần và mời tôi vào trong uống nước...Nàng hướng dẫn tôi vô nhà ... ngó chung quanh các nơi trang trí rất gọn gàng ...hình như có nét gì wen wen ...và tôi đã có gặp ở đâu... tôi cố nhớ mà không sao nhớ nổi...tôi thấy có hai cô mặc áo trắng và áo vàng đang nhìn tôi ...hình như các nàng biết tôi đang suy nghĩ điều gì...và thấy đôi mắt tôi hay chú ý vào chậu ngải bún có chiếc lá ,cọng tròn...kế đó có một nàng chen vô nói...nhìn thấy có wen không?....chợt các nàng cười rộ lên...như muốn cho TB biết điều gì...càng nghĩ càng không nhớ rõ...chỉ biết hình như và hình như có gặp ở đâu ...

    Các nàng đãi tôi ăn một thứ bánh gói bằng lá, chiếc lá như lá chuối ,màu xanh " lá giông,lá ngải? TB chỉ biết giống như lá chuối" ...bên trong gói bằng bột gạo nếp...rất thơm.

    Đang trò chuyện vui vẻ bỗng
    phía ngoài có tiếng ai vang lên ...TB ơi...mau lên...mau lên...trể giờ rồi... về thôi...kẻo không kịp...nhanh lên, nhanh lên....làm TB lín quýn...vội vàng chào...vừa quay lưng... cũng là lúc có chuông điện thọại reo lên... làm TB tỉnh giấc...






    Last edited by Thanhbinh123; 20-09-2011 at 09:00 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #1819

    Mặc định

    Tôi chợt tỉnh giấc...hồn vẫn lâng lâng...cảnh giống cảnh, cảnh trần gian đây mà... tôi ghìm đôi mắt lại... tôi cố tìm chút gì ...và ghi lại trong trí...

    xin cho tôi sống trọn bình thường...xin cho tôi...giấc mộng, niềm vui...xin cho tôi không có hận thù...xin cho tôi được nỡ nụ cười tươi .

    Nét duyên dáng , nét đẹp các nàng , nụ cười sao quyến rũ khó wên... có phải các nàng ở quanh đâu đây?

    Tôi ngắm từng nụ hoa mơn đua nhau nỡ lúc thu về, từng màu sắc rực rỡ ... uyễn chuyển trong làn gío nhẹ nhàng và phủ chút sương mai còn lắng đọng ... từng cơn gío lạnh se thắt... hớp cafe ngây ngất , sưỡi ấm lòng đơn phương ...âm vang từng chiếc lá úa màu đang rơi lác đác trên thảm cỏ. ...là báo hiệu thu về ....đời lữ khách lại nhớ quê nhà ...Quê tôi đó sao ngàn trùng xa cách... viết chút gì ...để nhớ ...để thương!

    Sự thật TB đã thấy trong giấc mơ"TB tóm lược" xin chia sẻ cùng các bạn
    09- 19-2011"Tân Mão"
    Thân chào
    TB













    Last edited by Thanhbinh123; 20-09-2011 at 02:50 AM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  20. #1820

    Mặc định

    hoa đẹp quá... đúng là không mùa nào đẹp bằng mùa thu :) thank tỷ TB

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ngày Tết họ Đòan
    By Thanhbinh123 in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-08-2013, 03:33 PM
  2. Sưu Tầm NGải Nghệ.
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 28
    Bài mới gởi: 23-08-2012, 02:15 PM
  3. Ngải Có Dạng Giống Lá Cây Gừng
    By Thanhbinh123 in forum Ngãi
    Trả lời: 71
    Bài mới gởi: 26-05-2012, 04:41 PM
  4. Bua ngai
    By loaiechla in forum Ngãi
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 05-09-2009, 03:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •