Chúa tiên huyền nữ là ai?có phải là phật bà không?
Chúa tiên huyền nữ là ai?có phải là phật bà không?
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Thế có Phật ông àh? Xem ra bạn còn đối đãi phân biệt theo cái hiểu phàm tình nhỉ?
Còn chúa tiên huyền nữ là ai thì mình ko biết nhưng hết phước thì vẫn luân hồi vào lục đạo như thường thôi. Nay là chúa tiên...Ai biết đc mai là gì???
Bạn có nghe câu "Lên voi xuống...." chưa?
chúa tiên huyền nữ hay gọi cho chính xác là bà cửu thiên huyền nữ còn gọi là bà mẹ sanh. tức là vị đã sanh ra và bảo hộ tất cả nhân loại mà đặc biệt là phụ nữ. bà chính là nữ oa, người mà năm xưa đã đội đá vá trời cứu chúng sinh khỏi họa diệt vong.
Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.
chúa tiên huyền nữ không hẵn là Nữ Oa. Nói chung tín ngưỡng nguyên thủy của Đông Nam Á và 1 số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ có xu hướng Mẫu hệ. Vì thế sẽ lấy hình tượng mẹ để biểu thị cho 1 số vị thần có quyền lực cao: mẫu thượng thiên, thượng ngàn, mẫu thoải ở Việt nam. Nữ oa ở Trung Quốc hoặc 1 số nữ thần ở Ấn Độ phát sinh từ tính nữ của thần shiva như: nữ thần KaLi, nử thần Durga, Paravatty.
ở Việt nam thì Thiên Y A Na của người Chăm ở Ninh Thuận cũng được xem là thượng đẳng phúc thần chúa tiên huyền nữ, bà vẫn được thờ ở điện Hòn chén ở Huế.
Phật Mẫu hay Phật BÀ : là tín ngưỡng dân gian gọi tắt thôi
Phật Mẫu: bên Phật giáo là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Phật Mẫu: bên tiên hay tứ Phủ, Cao Đài là: Phật Mẫu Diêu Trì
Phật Bà: LÀ Quan Âm Bồ Tát
Last edited by vankhuc; 19-09-2011 at 10:52 AM.
vì cha mẹ thương con bằng lòng từ bi hỷ xả vô lượng, tất cả cho con chẳng cần đền đáp. Chư phật cũng thế dùng lòng từ bi hỷ xả đối với chúng sanh chẳng cần báo đền.
do vậy đối với mỗi người, cha mẹ là phật tại thế, nhưng khác một chỗ, tình thương đó cha mẹ chỉ đối với con cái, chẳng thể đem hết tình thương đó dành cho chúng sanh.
do vậy cha mẹ của chúng ta chính là phật, vì cha mẹ thương ta chẳng khác chư phật. do vậy đạo hiếu là đạo phật, hạnh hiếu là hạnh phật.
Kẻ nào không thể tiếp nhận cái độc nhục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ, kẻ ấy không thể được ca tụng là người nhập đạo có trí. Giặc cướp công đức không chi hơn giận dữ.
NKT nói như thế này thì chứng tỏ là nói liều rồi. Đã nói là không biết thì thôi không có bình phẩm hay nhận xét gì nhưng mà lại nói tiếp như là đã biết rõ ràng rồi vậy. Như vậy có phải là ngay như trong câu nói của mình đã quá mâu thuẫn rồi, ngay bản thân mình đã không sáng suốt rồi thì làm sao mà nhận định đúng về Ngài mà bản thân không biết rõ. Đúng là người không biết nhưng lại hay lớn tiếng nói càn.
Tôi khuyên bạn nên ít nói và chịu khó về tu tập tiếp đi và nên hiểu rằng bản thân mình còn đang tu tập, còn nhiều điều mình chưa hiểu, chưa biết. Do đó cần phải khiêm tốn, kiệm lời mới hy vọng là chưa đến mức quá muộn để con đường Đạo có ngày (trong tương lai) mình sẽ đi đúng, sẽ được thấy...
Last edited by MINHSANG; 19-09-2011 at 02:12 PM.
cảm ơn các huynh đã giúp đỡ vì vừa rồi mình có nhờ xác đồng là đệ tử của Chúa Tiên Huyền Nữ nên thấy lạ lạ hỏi các cao nhân trên này.^_^.
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks