Trang 12 trong 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 2678910111213141516171822 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 221 tới 240 trên 942

Ðề tài: Những ai yêu mến thầy thì vào đây

  1. #221

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Chiều buồn nhìn cảnh héo hon
    Quây lên trên mạng thấy con âu sầu
    Đời sao lắm cảnh bể dâu
    Vô tư cứ sống chớ sầu chi con
    Nhai lư nếu dạ sắc son
    Thì con mau trã nợ còn năm xưa
    Dù nghèo mang nặng tình xưa
    Khi nào đã hết thích ưa chia lìa
    Mau mau trã hết trở về
    Huyền linh cửa phật chớ mê cõi phàm

    Thầy ơi, nhiều lúc con buồn lắm
    Người ta hay nói con là cục nợ của người ta
    Người ta muốn rứt nó ra để quăng đi
    Nhưng nó cứ đu theo hoài

    Chắc kiếp trước con mắc nợ Người ta
    Nên kiếp này phải trả nợ
    Con cũng mong trả hết nợ
    Để không là cục nợ của Người ta
    Để không phải đeo bám Người ta
    Khi Người ta không thích gặp
    Khi người ta chán
    Để Người ta được nhẽ nhõm
    Để Người ta không gánh cục nợ này trên lưng nữa
    Vì Con chỉ làm vướng víu người ta thôi..

    Càng yêu càng buồn nhiều
    Khi buồn khi khóc chỉ có mỗi mình biết
    Có ai thấy mình cười mà biết lòng mình đang khóc.....

  2. #222

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Thầy buồn vì không thấy nhai lư
    Biết nhai lư đang giận, nên hư thầy buồn
    CaNon của thầy đã có vợ rồi
    Thầy vui nói giởn ,sao lư ngồi buồn xo
    Nên thầy cấn đấn so đo
    Vui đùa không biết mãi lo giận thầy
    CaNon của thầy đã có con bầy
    Đã hai ba đứa do thầy giởn vui hihiiiii
    NHAI LƯ ĐẸP GÁI CỦA THẦY
    THẦY CHỈ NÓI GIỞN CON BUỒN THẦY PHẢI KHÔNG

    Thầy ơi, Con nghĩ Lư biết Thầy nói giỡn
    Chắc không giận Thầy đâu
    Thầy đừng buồn nữa nha Thầy......
    Thầy hãy vui lên nào..!!! :party:1
    Con chúc Thầy ngủ ngon giấc !!!
    ...
    ...
    ...

    -----
    Sao con thấy đau lòng quá Thầy ơi... :rolling_eyes:

  3. #223

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhanhquang Xem Bài Gởi
    Thầy ơi,
    Mẹ con cũng còn mộng mơ chuyện con sẽ lấy chồng.
    Nhưng con chỉ một lòng một dạ sắt son yêu nàng.
    Lòng con chỉ nghĩ đến nàng
    Ngày đêm thương nhớ mỗi nàng mà thôi..
    Cho dù mẹ con có như thế nào
    Con cũng chỉ quyết một lòng không phai..
    Mong nàng hiểu được lòng con
    Đừng giận đừng hờn làm buồn lòng con.. hihi....

    Thầy buồn chuyện gì vậy thầy..
    Thầy hãy tâm sự để lòng được nhẹ nhõm nha Thầy.
    Mong Thầy lúc nào cũng vui vẻ .. :rose:
    Thiếp và nàng cùng là nhi nữ
    Chẳng thể nào giữ đạo tào khang
    Khuyên em gái dịu dàng mấy chữ
    Biết phận mình nhi nữ phép nhơn luân
    Gái lớn lên khá biết Tam Tùng ( Tùng Phụ - Tùng Phu - Tùng Tử )
    Chớ sai lệch luật khung Trời Đất tạo
    Hễ biết nghĩa Hiếu Đạo làm con đôi chút
    Thì phải lo phủ phục Mẹ hiền
    Hãy mau mau tìm nối tơ duyên
    Để cầm sắt nối truyền hưng tông tổ
    Khuyên đừng sống cuộc đời tủi hổ
    Mà toan lời tháo đổ nghiệp duyên
    Mấy lời nhắn gởi em hiền
    Bình tâm suy cạn để nghiền trước sau ...


    Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
    Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà

  4. #224

    Mặc định

    Ở đời có một chữ duyên
    Chính là cái thứ làm điên đất trời
    Trai hay gái cũng là người
    Chỉ vì không hiểu nói lời không vui

  5. #225
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhanhquang Xem Bài Gởi
    Thầy ơi, nhiều lúc con buồn lắm
    Người ta hay nói con là cục nợ của người ta
    Người ta muốn rứt nó ra để quăng đi
    Nhưng nó cứ đu theo hoài

    Chắc kiếp trước con mắc nợ Người ta
    Nên kiếp này phải trả nợ
    Con cũng mong trả hết nợ
    Để không là cục nợ của Người ta
    Để không phải đeo bám Người ta
    Khi Người ta không thích gặp
    Khi người ta chán
    Để Người ta được nhẽ nhõm
    Để Người ta không gánh cục nợ này trên lưng nữa
    Vì Con chỉ làm vướng víu người ta thôi..

    Càng yêu càng buồn nhiều
    Khi buồn khi khóc chỉ có mỗi mình biết
    Có ai thấy mình cười mà biết lòng mình đang khóc.....
    Mô phật ,vợ chồng đóng cửa dạy nhau
    Lúc nhai lư giận sao con nói nhiều
    Âm thầm nhịn nhục con yêu
    Sao con cứ nhắc mẹ gả chồng cho con
    Thương người hãy dấu đi lời
    Nhắc chi nhiều lời cho tự ái vì con
    Thầy không muốn nghe chuyện véo von
    Không khéo nhai lư giận con với thầy
    Thôi thầy không xía vô chuyện nầy
    Thầy xin yên tịnh mổi ngày được an ,adi đà phật, nhai lư đừng giận nữa mà
    làm người buồn khổ là tội lắm đó ,nghe lời thầy bỏ qua đi nhé, không thì thầy trốn luôn đó không lên diễn đàn nữa sợ quá ,,,
    Last edited by tritue; 17-09-2011 at 10:03 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #226

    Mặc định

    Chỉ vì cái chữ yêu thương
    Mà con phải vấn phải vương lụy tình
    Ngồi buồn suy nghĩ linh tinh
    Nếu không iu iếc một mình đơn thân
    Nhưng mà mình đã gieo nhân
    Thì nay gặt quả trả dần cho xong
    Nghĩ con thay đổi tấm lòng
    Đo sông thì dễ, đo lòng con sao?
    Tình yêu thì có là bao
    Niềm vui thì ít, đớn đau thì nhiều
    Đau nhiều sao gọi là yêu
    Sống chung không hiểu, nói yêu nghẹn lời
    Nhiều khi ngậm đắng kêu trời
    Chỉ mong trả hết nợ đời nợ duyên
    Đừng mong con sống kiểu vợ hiền
    Tại sao phải ép người điên sống lành
    Con nghĩ đời chỉ là ão ảnh
    Vì nợ duyên phải gánh trong lòng
    Nhưng mà cho đổ trôi sông
    Đến khi lúc đó khỏi hòng gặp nhau.
    Last edited by nhailu7; 16-09-2011 at 11:45 PM.

  7. #227

    Mặc định

    Mấy ngày nay con rất là buồn
    Nên con tránh mặt không buông chuyện đời
    Con xin lỗi thầy, thầy ơi
    Để thầy lo lắng để rồi lo tâm
    Con thật là một đứa hâm
    Mong thầy tha lỗi lỡ lầm của con

    Con bị bệnh mấy ngày nay
    Lỗ tai bên phải nó sưng nó phồng
    Làm con bị sốt bị hồng
    Làm con mệt mõi mà lòng chẵng an
    Củ chi đất nắng chói chang
    Hôm nay con đến khách hàng ký đơn
    Đi về mà ớn cả người
    Thứ 2 đi tiếp, chẵng lời thốt ra
    Công việc nên phải xông pha
    Về xong yên ổn con qua thăm thầy...

  8. #228

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    Mô phật ,vợ chồng đóng cửa đạy nhau
    Lúc nhai lư giận sao con nói nhiều
    Âm thầm nhịn nhục con yêu
    Sao con cứ nhắc mẹ gả chồng cho con
    Thương người hảy dấu đi lời
    Nhắc chi nhiều lời cho tự ái vì con
    Thầy không muốn nghe chuyện véo von
    Không khéo nhai lư giận con với thầy
    Thôi thầy không xía vô chuyện nầy
    Thầy xin yên tịnh mổi ngày được an ,adi đà phật, nhai lư đừng giận nửa mà
    làm người buồn khổ là tội lắm đó ,nghe lời thầy bỏ qua đi nhé, không thì thấy trốn luôn đó không lên diển đàn nữa sợ quá ,,,
    Con không phải là một người tốt bụng
    Cái tâm con nó nóng giận nó hay sân
    Nhưng con là người rất dễ gần
    Con cũng quý mọi người cho dùng sang hay khổ
    Con thích người biết nhìn xa và suy nghĩ
    Biết lo cho cuộc sống ở xung quanh
    Trên đời này không phải chỉ có màu xanh
    Còn màu xám, màu đen đầy rẫy
    Bông hoa đẹp nhìn xa không thấy
    Đem lại gần là bứt chết bông hoa
    Con cần người biết trông rộng nhìn xa
    Biết san sẽ, cảm thông, không nóng tính

    Thầy lo cho con, con cảm ơn thầy lắm lắm
    Thầy là người lúc nào con cũng kính cũng yêu
    Nhưng bây giờ con buồn như cọng bún thiu
    Con sợ nói năng không vừa lòng
    thầy buồn thầy khóc nữa

    Phía trước con hiện ra muôn cánh cửa
    Cái cửa nào mang hạnh phúc ở tương lai
    Lấy chồng chẳng màng là gái hay trai
    Miễn duyên nợ là mình phải gánh lấy
    Con không phải là người hay giận lẫy
    Nhưng khi buồn thì con trốn mất tiêu
    Thầy đừng buồn con nha thầy kính yêu
    Hôm khác đến, thầy đè con ra thầy đánh...



  9. #229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi
    Thiếp và nàng cùng là nhi nữ
    Chẳng thể nào giữ đạo tào khang
    Khuyên em gái dịu dàng mấy chữ
    Biết phận mình nhi nữ phép nhơn luân
    Gái lớn lên khá biết Tam Tùng ( Tùng Phụ - Tùng Phu - Tùng Tử )
    Chớ sai lệch luật khung Trời Đất tạo
    Hễ biết nghĩa Hiếu Đạo làm con đôi chút
    Thì phải lo phủ phục Mẹ hiền
    Hãy mau mau tìm nối tơ duyên
    Để cầm sắt nối truyền hưng tông tổ
    Khuyên đừng sống cuộc đời tủi hổ
    Mà toan lời tháo đổ nghiệp duyên
    Mấy lời nhắn gởi em hiền
    Bình tâm suy cạn để nghiền trước sau ...


    Cám ơn Thiện Niệm đã dạy cho
    Nhưng Lư chưa học đạo Nho rõ ràng
    Lư là gái mà cưới một nàng
    Không biết xấu hổ vì chàng là nữ nhân
    Nếu là trai, Lư chẳng có cần
    Lư đây hư hỏng nhìn chân như đầu
    Nhưng mà thấy có sao đâu
    Sống chung hạnh phúc cho dầu bị la
    Yêu nhau mới đến nhau mà
    Không yêu thì đến cũng xa nhau liền
    Cho rằng ko nợ không duyên
    Cái gì gắn kết 2 năm liền không buông
    Dầu cho lắm lúc thấy buồn
    Nồi nêu xong chão còn khều còn khua
    Đời mà lúc ngọt lúc chua
    Lúc đau lúc đắng phân bua đôi lời

  10. #230
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Thầy ui, Thầy đã thu âm chưa ạ ?....NDS đang mong được nghe giọng Thầy tụng quá nè...o_0...
    Cớ sao mấy ngày nay thầy thấy
    Lòng buồn buồn khởi dậy không vui
    Tâm sao lại thấy buồn tui
    Làm sao thâu được âm vui được nào

    Tính đi chơi cho lòng thanh thản
    Phú quốc nhìn cảnh vẳng trời hoang
    Thầy nhìn biển cả núi non
    Tôm cua cá ghẹ , các con ăn cùng

    Để Cho chúng nó hết lùng bùng
    Thương lũ trẻ cũng khùng theo luôn
    Các con ơi chớ có buồn
    Nay mai thầy tụng kinh muôn hết buồn
    THẦY TẶNG CÁC CON BÀI SONG THẤT LỤC NỒI NÈ ** VUI LÊN ĐI NHÉ**
    Last edited by tritue; 17-09-2011 at 10:10 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #231
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    -------------------
    Thầy thức khuya dzậy...Thầy có chuyện bùn rùi :whew:
    Mấy ngày nay thầy đặt thơ không được
    Hôm nay lòng tự vượt mức đặt thơ
    Lâu lâu lòng cứ vẫn vẫn vơ vơ
    Cho nên thầy muốn đặt thơ ra nhiều
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #232
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    1 nụ cười = 10 thang thuốc bổ
    1 nụ cười để xóa mọi khổ nan
    1 nụ cười đối mặt với gian nan
    1 nụ cười thay 2 hàng nước mắt
    1 nụ cười cho ngọn lửa không bao giờ tắt
    1 nụ cười son sắt vạn tình thương

  13. #233
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhailu7 Xem Bài Gởi

    Con không phải là một người tốt bụng
    Cái tâm con nó nóng giận nó hay sân
    Nhưng con là người rất dễ gần
    Con cũng quý mọi người cho dùng sang hay khổ
    Con thích người biết nhìn xa và suy nghĩ
    Biết lo cho cuộc sống ở xung quanh
    Trên đời này không phải chỉ có màu xanh
    Còn màu xám, màu đen đầy rẫy
    Bông hoa đẹp nhìn xa không thấy
    Đem lại gần là bứt chết bông hoa
    Con cần người biết trông rộng nhìn xa
    Biết san sẽ, cảm thông, không nóng tính

    Thầy lo cho con, con cảm ơn thầy lắm lắm
    Thầy là người lúc nào con cũng kính cũng yêu
    Nhưng bây giờ con buồn như cọng bún thiu
    Con sợ nói năng không vừa lòng
    thầy buồn thầy khóc nữa

    Phía trước con hiện ra muôn cánh cửa
    Cái cửa nào mang hạnh phúc ở tương lai
    Lấy chồng chẳng màng là gái hay trai
    Miễn duyên nợ là mình phải gánh lấy
    Con không phải là người hay giận lẫy
    Nhưng khi buồn thì con trốn mất tiêu
    Thầy đừng buồn con nha thầy kính yêu
    Hôm khác đến, thầy đè con ra thầy đánh...


    Gần nhau ta thấy là thường
    xa nhau mới thấy tình thương mặn nồng
    Thương nhau, đừng để khổ lòng
    Đừng ngăn cách cho lòng phải khổ
    Nước mắt rơi , lặng khóc riêng mình
    Hôm nay con đã tâm tình
    Thầy đây hiểu biết khuyên con đừng buồn
    Hai năm trời con mến luôn
    Thấy con hay trách móc anh minh hoài
    sao con không hiểu minh anh
    Thật thà chẳng nói lời thanh con buồn
    Trời cho gì, con nhận lấy suôn
    Đừng nói tuồng tuồng khổ nghiệp nghe con
    Nghiệp nhau phải trả cho tròn
    Thầy đây đứng giửa hai con cải hoài
    Trách qua trách lại nghe ai
    Tốt hơn bỏ hết hai con lo tròn
    Nói rằng anh minh chẳng đáng lòng son
    Con thử bỏ nó, lòng con còn gì
    Thôi thì tha thứ nhau đi
    Bỏ hết chuyên củ tâm thì tinh anh
    Tập tu lòng dạ phải thanh
    Không buồn không giận không tranh
    Hơn thua chút xiếu Tanh bành thương đau
    Chiều chiều hai đứa chở nhau
    Sài gòn, bình chánh, hơi con ôn hòa
    Tâm con phải tịnh thật thà
    Tâm nghĩ ta bà khổ lắm con ơi
    Tịnh đi lòng dạ thảnh thơi
    Đừng để quỷ phá tâm thời nát tan
    Thương nhau bỏ hết phán nàn
    Trách chi trong dạ hai đàng không vui

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #234
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhailu7 Xem Bài Gởi
    Mấy ngày nay con rất là buồn
    Nên con tránh mặt không buông chuyện đời
    Con xin lỗi thầy, thầy ơi
    Để thầy lo lắng để rồi lo tâm
    Con thật là một đứa hâm
    Mong thầy tha lỗi lỡ lầm của con

    Con bị bệnh mấy ngày nay
    Lỗ tai bên phải nó sưng nó phồng
    Làm con bị sốt bị hồng
    Làm con mệt mõi mà lòng chẵng an
    Củ chi đất nắng chói chang
    Hôm nay con đến khách hàng ký đơn
    Đi về mà ớn cả người
    Thứ 2 đi tiếp, chẵng lời thốt ra
    Công việc nên phải xông pha
    Về xong yên ổn con qua thăm thầy...
    KHÓC MÀ CHI NHƯ NƯỚC TRÔI QUA CẦU
    THƯƠNG MÀ CHI NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ QUA
    THÌ THÔI CON BỎ ĐI NHA* TẶNG CON HAI CÂU NHẠC*HIHII
    Bịnh tương tư thuốc gì trị được
    Lỗ tai bùng có thuốc dược tình yêu
    Rì rà rỉ rả sớm chiều
    Lỗ tai hết nhức con yêu bớt liền
    Tâm can mệt mỏi liên miên
    Có ANH bóp nắn EM liền bớt ngay,, hihi
    Âm dương ký kết rất hay
    Vì thiếu dương sắc thân đây mệt nhòa
    Thương nhau con thấy điều hòa
    Cho nên con thấy ai mà không iêu
    Tức thì khó chịu lắm điều
    Rắc rối đủ chuyện iêu kìều chi đâu
    Nếu bỏ con chịu tu mau
    Vì tu âm khí nó tiêu mất rồi
    Tịnh thiền học hỏi nhã nhồi
    Tâm đừng bồi hồi rắc rối lung tung

    THẤT TÌNH TƯ MAU HƯ NHAN SẮC
    CON ĐAU BỊNH GÌ, MÀ THUỐC BẮC THUỐC NAM
    ĐỪNG UỐNG THUỐC CON NHÉ** HEHE

    Last edited by tritue; 17-09-2011 at 09:58 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #235

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhailu7 Xem Bài Gởi

    Con không phải là một người tốt bụng
    Cái tâm con nó nóng giận nó hay sân
    Nhưng con là người rất dễ gần
    Con cũng quý mọi người cho dùng sang hay khổ
    Con thích người biết nhìn xa và suy nghĩ
    Biết lo cho cuộc sống ở xung quanh
    Trên đời này không phải chỉ có màu xanh
    Còn màu xám, màu đen đầy rẫy
    Bông hoa đẹp nhìn xa không thấy
    Đem lại gần là bứt chết bông hoa
    Con cần người biết trông rộng nhìn xa
    Biết san sẽ, cảm thông, không nóng tính

    Ở trên đời muôn hình muôn vẻ
    Mỗi người mỗi tính, đâu ai giống ai
    Có người thì biết nhìn xa trông rộng
    Có người thì sâu sắc chu toàn
    Cũng có người suy nghĩ giản đơn
    Hay vô tư ít quan tâm đến người khác

    Sống với nhau ngót 2 năm rồi
    Ít gì cũng hiểu tính khí nhau
    Người giản đơn thì làm sao sâu sắc
    Dù cố gắng thì cũng chỉ một phần
    Làm sao có thể hoàn hảo được
    Cũng đâu phải không biết suy nghĩ
    Suy nghĩ nhiều nhưng có biết được đâu
    Yêu thì hãy yêu cả cái tốt và không tốt
    Chứ đem ra mà chê bai làm chi

    Tâm mỗi người luôn bị vọng động
    Lúc hiền hòa lúc nóng tính thất thường
    Ai cũng muốn sống hiền hòa
    Vì không vừa ý nên nóng tính thôi
    Không ai mà không nóng tính
    Quan trọng có bỏ qua không thôi

    Sống phải biết hiểu và cảm thông cho nhau
    Phải có lòng khoan dung độ lượng
    Chứ chuyện gì cũng không bỏ qua
    Thì sao nhà ấm êm được

    Chỉ mong hiểu cảm thông cho nhau
    Biết yêu thương gắn bó
    Đừng giận hờn vu vơ
    Đừng chuyện nhỏ xé ra to
    Mà hãychuyện to thành chuyện nhỏ
    Chuyện nhỏ chuyển thành không
    Sống ấm êm hiền hòa
    Ai cũng đều vui cả ./.

  16. #236
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Làm anh lớn dạy em nhỏ dại
    Đạo thờ thân phải trái dắt dìu nhau
    Dẫu đắn đo Cũng nghĩa tình nồng
    Dầu ngọt dịu làm sao hơn thủ túc
    Hạnh đoan chánh thì anh khắc phục
    Thân thương yêu mỗi chút cậy nương mình
    Nét trang nghiêm giữ tánh công bình
    Mổi điều xử phân mình quấy phải
    Dầu lầm lỡ phận anh sai trái
    Cứ chơn thành đừng ngại thọ tội hình
    Cách ở ăn trong chốn gia đình
    Điều lễ nghĩa Hết tình sắp đặt
    Gương hiếu hạnh giữ mình dè dặt
    Với vợ chồng phép tắc để nêu gương
    Anh em nhiều cha mẹ dầu thương
    Gia nghiêm giữ thường thường đừng rẻ rúng
    Yêu thương nhau đừng dung túng đê hèn
    Đừng ỷ lớn tỏ lời lổ mãng
    Hãy trau gương mình thật sáng
    Đã làm anh phải chịu nhún nhường
    Vì em đại bao đường còn khiếm khuyết
    Dầu của báu đối với anh không tiếc
    Để cho em hưởng biết mùi đời
    Đó là điều yêu mến con ơi
    Thầy mong cả con hưởng đường an lạc
    Trích dẩn
    Last edited by tritue; 17-09-2011 at 11:49 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  17. #237

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Hjx, mới đi chơi có 2 ngày mà về đã có chuyện :D, cái ava con sói đó có chạy đi đâu cũng hok thoát được ánh trăng đâu :D, dừng lại và ngắm trăng đi thui ^^.
    Đi chơi zui zẽ hử NhânDuyen
    Trời bắc đất Nam chúc bạn hiền
    Tu đời tu đạo càng tinh tiến
    Ở hiền sống tốt mạnh vô biên

    Sói chạy đi đâu hỡi sói ơi
    Chạy tới lui có thoát khỏi trời
    Tiền Thiên Đại Thánh còn bao phép
    mà vẫn trong lòng tay của Thế Tôn

    Chạy trời ko khỏi nắng rồi. Hihi.
    Cám ơn NDS.

  18. #238
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ngoài đời con dân lận đận
    Khai đạo ra chỉ dẫn con lành
    Khuyên con hãy bước cho nhanh
    Đua nhau đặng có tranh giành đường tu
    cuộc đời như áng phù du
    Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
    Con tu để bước thoàn
    Mẫu giai cành quế Đưa sang qua bờ
    Thấy con trần thế còn khờ
    Con ôi nên nhớ mẹ chờ nghe con
    Đường tu gắng chí cho tròn
    Con nên nhớ mẹ lầu son mãi chờ
    Kỳ tam con chớ hững hờ
    Ngày nay gặp mẹ kịp giờ lo tu
    Con ơi chớ có ngao du
    Con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ
    Ráng tu mau bước kịp giờ
    Kỳ tam đài mây mở rộng
    Để thân con khỏi động thân vàng
    Tòa sen chớm nở đôi hàng
    Chờ con trở lại thiên đàng ban cho
    Đường tu gặp cảnh đắn đo
    Cho nên gắng chí tìm cho tận đàng
    Tu xong mẫu rước lên thoàn
    Con ơi hãy nhớ lầu vàng đợi trông
    Lo tu cho ráng hết lòng
    Đường tu mở rộng ngồi trông con lành
    Ráng tu quyết chí cho thành
    Rèn tâm theo mẹ đạo lành kỳ tam
    Ôi cuộc thế con đừng ham
    Ráng ham hai chữ kỳ tam đạo mầu
    Tu xong lòng dạ khỏi sầu
    Ráng tu cho được âu sầu sẽ qua
    Last edited by tritue; 17-09-2011 at 06:02 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #239

    Mặc định

    Qua bao ngày con dõi bước thầy đi
    Lòng u mê biết con tỏ sao đây
    Nữa phân vân,nữa một dạ kính thành
    Biết làm sao trên đường tu đơn lẽ,
    Tỏ cùng thầy có thấu lòng con.
    Lòng của con giờ chưa trọn nghĩa sinh thành,
    Tháng đi về để thăm mẹ cùng cha,
    Nghĩ chưa trả trọn công ơn dưỡng dục.
    Cúi lạy thầy chỉ dạy giúp con khờ.
    Muốn một lòng diện kiến với thầy hiền
    Lo sợ rằng duyên mình còn chưa đủ.

  20. #240

    Mặc định

    Hôm nay 'minhanhquang lùn' giã lá hoàng ngọc đắp lên lỗ tai con, nó bớt sưng nhiều lắm rồi thầy ơi. Con bệnh hông có uống thuốc tây, thuốc u gì hết. Cảm xoàng thì con uống trà nóng. Ho thì nhai gừng. Nóng sốt thì ăn lá tía tô... Con ghét uống thuốc tây lắm.

    bây giờ con bớt giận 'lùn' rồi nhưng con không cho đụng vô con. Tại con ghét.

    Con cám ơn thầy nhiều.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Mật tông vấn đáp
    By ductri16580 in forum Mật Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-09-2014, 11:53 AM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Năng lực trí tuệ - chương 7
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 10:07 AM
  4. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •