kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Con chim cũng biết Phật

  1. #1

    Mặc định Con chim cũng biết Phật

    Cách đây gần một năm, vào một buổi chiều, một người nhà của DeNhatXiXon đi làm về. Vừa bước vào nhà, DeNhatXiXon thấy trong tay cô đang bồng một con chim bé nho nhỏ. Cô ta nói: "Khi cô vừa ra khỏi chổ làm và đi bộ ra xe, thì thấy một tổ chim trên cây cao rớt xuống. Khi bước tới gần, cô thấy một con chim rớt chết. Còn một con chim bé nầy thì nằm yên bị tổn thương."

    DeNhatXiXon nhìn con chim đó trong tay cô và cảm thấy rất là tội nghiệp. Trên người con chim chưa mộc đủ lông cánh. Đoán chắc là vừa mới nở từ trứng chim trong vòng mấy ngày trước. DeNhatXiXon ra nhà sau, cắt một chúc cỏ non, bỏ vào một cái thao lớn để làm một cái tổ chim tạm thời. Tôi bỏ con chim vào trong cái thao cỏ non, và đút cho chim uống vài giọt sữa đậu nành. Khoảng 30 phút sau, con chim bé nhỏ đó cảm thấy hơi khoẻ mạnh lại.

    Tôi cầm thao cỏ với con chim ngồi trong đó, tôi mang nó tới gần tượng Phật Dược Sư. Tôi xin đức Phật Dược Sư phù hộ cho con chim và giúp nó sớm hồi phục sức khỏe. Chiều đó, tôi tụng cho nó nghe kinh Dược Sư, và trì chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn cho nó. Nhìn nó và cảm thấy nó cũng có duyên với Phật Pháp, tôi đành làm lễ quy y tam bảo cho nó, và ban cho nó một pháp danh là "Nhật Cánh"

    Đêm đó tôi để thao cỏ đó dưới chân của tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, và tôi cũng mệt quá và nằm ngũ tại phòng thờ Phật. Đêm đó tôi nằm mơ, thấy mình nằm nghỉ mệt trên một bãi cát trắng. Trong mơ, tôi cũng hơi ngạc nhiên và định đứng lên. Tôi cảm thấy trong cát có vật gì. Tôi bôi lớp cát trắng ra, thì thấy một xác người chết. Tôi vừa cảm thấy lạ, thì tôi lại thức giấc.

    Tôi nhìn qua cái thao cỏ đó và có cảm tượng lạ lạ. Tôi đứng lên và vặn đèn lên cho sáng. Tôi nhìn thấy con chim bé nhỏ đó đã qua đời. Cái lạ là con chim không có chết nằm. Nó chết với tư cách chết ngồi. Cái đầu và con mắt thì mở to nhìn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai cánh bé nhỏ thì giống như đang chấp tay váy Bồ Tát.

    Nhìn con chim đó mà tôi cảm thấy vui mừng cho nó, biết được con chim bé nhỏ đó đã được vãng sanh, và được Quan Thế Âm rước về cõi cực lạc

    Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
    Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

  2. #2

    Mặc định

    đọc cái này mà em nổi hết da gà, cứ như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng ...... con chim mà còn có thể như vậy , chúng ta thành tâm , tinh tấn chắc chắn cũng sẽ được như vậy ..... cố lên các đạo hữu ơi ........


    PS : chị DNXX hình như ko ở VN , vì em thấy chị ..... viết sai chính tả nhiều quá .... hihi ....

  3. #3

    Mặc định

    Tội nghiệp con chim quá,khi nào có chim non bạn đưa mình chăm sóc.Bảo đảm không chết chuyên cây cá chim và các loại động vật đây.

  4. #4

    Mặc định

    mình cũng sẽ nuôi con chim đó

  5. #5

    Mặc định

    lúc cận tử nghiệp nó sắp đến mà may thay gặp được đạo hữu này khai thị cho nó được nghe tiếng niệm phật và được về cõi.......ôi,công đức của đạo hữu không thể nghĩ bạn,cố gắng phấn đấu nha(giúp người đã khó,giúp con vật càng khó hơn)....em ngưỡng mộ đạo hữu này quá.hihi.a di đà phật.
    Thôi không trách không hờn thôi không oán....
    Sống an dzui tự tại với tâm ta......

  6. #6

    Mặc định

    Phật tử! Chư Phật Thế Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian, có mười thứ Phật sự:

    Một là nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ thời Phật hiện ra trước họ.

    Hai là nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp.

    Ba là nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn.

    Bốn là nếu có chúng sanh hay nhập pháp vị thời đều hiện chứng không pháp nào chẳng biết.

    Năm là giáo hóa chúng sanh không hề nhàm mỏi.

    Sáu là du hành các cõi Phật, qua lại vô ngại.

    Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh.

    Tám là hiện thân biến hóa hằng không đoạn tuyệt.

    Chín là thần thông tự tại chưa từng thôi nghỉ.

    Mười là an trụ pháp giới hay khắp quán sát.
    Nguyện thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ tát, thường thấy chơn thiện tri thức, thường nghe chư Phật nguyện, thường nghe Bồ tát hạnh, thường nghe Bồ tát Ba la mật môn .

  7. #7
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamthanhtinh Xem Bài Gởi
    lúc cận tử nghiệp nó sắp đến mà may thay gặp được đạo hữu này khai thị cho nó được nghe tiếng niệm phật và được về cõi.......
    Cõi gì? Cõi luân hồi theo quy luật nhân quả àh?

  8. #8
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Còn giấc mơ của DeNhatXiXon chẳng qua là do bạn tác ý thiện tâm nên ban đêm tưởng ấm hoạt động mạnh vậy thôi. Cái đó đều thuộc về ngũ ấm ma

  9. #9

    Mặc định

    Con chim, pháp danh Nhật Cánh, nầy không những có duyên được nghe kinh Phật trước khi qua đời. Nhật Cánh lại được rất nhiều cao tăng cầu siêu cho nó. Chuyện là vậy. Mấy hôm sau đó, trong ngày Chủ Nhật, DeNhatXiXon đi chùa. Hôm đó cũng là một lễ lớn tại chùa, có trên 10 sư tăng và 5 sư ni. Trước cổng đi vào chùa, ban trị sự có đặt một cái bàn bán đồ như kinh sách, tượng Phật, vv...

    Trong lúc tôi đang coi các kinh Phật trên bàn, một sư cô nhìn tôi và lên tiếng. Mua ly đèn cầy thắp trong chánh điện nhe. $1 USD một ly đèn cầy. Tôi nhìn và mỉm cười. Tôi lấy tiền trong bốp, và đưa cho sư cô một tờ $100 USD. Sư cô nhìn tôi và hỏi: "Em mua bao nhiêu ly đèn cầy ?"
    Tôi trả lời: "100 ly"

    Sư cô ngạc nhiên và nói: "100 ly ? Em định đốt hết 100 ly trong chánh điện hả ?
    Tôi mỉm cười. Sư cô nói tiếp: "Em muốn cầu gì hay sao ? Đốt nhiều đèn cầy vậy ?"
    Tôi trả lời: "Thôi, thay vì đốt nhiều đèn cầy trong chánh điện, sư cô cho con vào chánh điện cầu siêu được không ?"

    Sư cô nhìn tôi, cười và trao cho tôi một tờ giấy xanh, đơn xin cầu siêu. Tôi cầm tờ giấy và bắt đầu điền vào
    Tên: Nhật Cánh
    Sinh Năm: 2010 Kỷ Sửu
    Hưởng thọ: 3-5 ngày

    Tôi trao giấy cầu siêu cho sư cô. Sư cô cầm và đọc tới câu: "Hưởng thọ: 3-5 ngày". Sư cô ngẩng đầu lên và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Sư cô hỏi: "Cha mẹ đứa bé đâu ?". Tôi biết sư cô hiểu lầm. Tôi từ từ kể lại câu chuyện (trong post đầu).

    Sư cô nhìn tôi, và nói: "Em theo cô vào trong chùa hỏi ý của các thầy ?". Sư cô dẫn tôi vào trong nhà sau và trình bài ý cầu siêu cho một con chim với các tăng, ni. Một vị thượng tọa nhìn tôi và nói: "Chùa nầy cầu siêu cho nhiều người. Hình như chưa bao giờ cầu siêu cho súc vật." Các thầy nhìn nhau và cười to. Một vị hòa thượng quay sau lưng và lên tiếng: "Kêu mọi người lên chánh điện, làm lễ cầu siêu."

    Trong vòng 10 phút, chánh điện đầy người, lễ cầu siêu cho Nhật Cánh bắt đầu.

  10. #10
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Hix! Cảm động trước tấm lòng của bạn DeNhatXiXon với sự cầu siêu cho chú chim Nhật Cánh quá. Nhưng Phật đã nói


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kinh Tương Ưng, tập IV Xem Bài Gởi
    "Nếu có người làm mười ác hạnh, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu xin cầu khẩn chấp tay, mong rằng người ấy sẽ được sanh thiện thú, thiện giới. Sự cầu khẩn như vậy vô ích, vì người ấy làm mười ác hạnh sẽ rơi vào địa ngục ví như một người quăng một tảng đá vào hồ nước, rồi một số đông đảo quần chúng đến cầu xin, cầu khẩn, chấp tay cầu rằng tảng đá ấy sẽ được nổi lên. Sự cầu khẩn như vậy là vô ích, vì tảng đá ấy, với sức nặng của nó, không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ, như lời cầu xin của quần chúng ấy."
    Tức là chú "Nhật Cánh" ko cần ai phải cầu siêu mà tự chú cũng sẽ siêu thôi (Nghiệp bạ́o nhân quả) bạn DeNhatXiXon àh. Nhưng cũng hy vọng chú đã sanh vào cõi lành

  11. #11
    Người Khăn Trắng
    Guest

    Mặc định

    Đúng ko bạn Logic123??? Kinh đã nói thế, lý nhân quả là vậy???

  12. #12

    Mặc định

    Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh.

    Bạn NKT ơi, sức lực phi thường của phật ,những sự dũng mãnh , những trí tuệ ,những phương tiện , những thần thông , thế gian ba đời ko ai rõ được :)
    Phật tùy chúng sanh lúc đó mà nói lời như bạn trích dẫn vì thiết nghĩ phật đã quán sát , nếu dùng pháp như vậy họ lìa xa phiền não . Còn niệm phật thì phù hợp với những ai nghe xong mà trì , nghe xong mà ko trì thì coi như ko duyên. Phật có phật sát vi trần số pháp ,môn an lập chúng sanh vào đường chánh trực , mỗi mỗi pháp môn lại có phật sát vi trần phương tiện , mỗi phương tiện lại có phật sát vi trần câu kê diễn nói , mỗi kệ lại có bất khả thuyết bất khả thuyết nghĩa , các nghiã thú ấy dù ghi chép đến hơn 1 kiếp vẫn ko xong

    p/s mình thấy bạn ko phải có ý bài xích hoàn toàn tịnhđộ , bạn chỉ cố làm cho nó phù hợp hơn , bỏ các chi tiếc mà bạn thấy ko hợp lý , nhưng tu tịnh độ thiết nghĩ mún vãng sanh màko nhờ oai lực phật thì ko chi vãng sanh được . Hì bữa nay mình mạn phép nói vài lời thôi chư ko có ý bài bác gì bạn đâu. Bài bác hay ko bài bác thì cũng ko dính dáng gì đến nhau cả , chúc bạn và mọi người an lạc

  13. #13

    Mặc định

    NKT tuy ngoài mặt giống như là bài xích Tịnh Độ , tuy nhiên thật ra cậu ấy cũng đang muốn người tu Tịnh Độ phá chấp cho cậu ấy về việc liệu ta có thể lên được cõi Cực Lạc với cái nghiệp cũ vẫn còn không , và khi lên cõi Cực Lạc thì sau này ta có còn phải trả nghiệp cũ không ? Tôi hiểu ý cậu như vậy có đúng không NKT ?
    Nhân thế không biết nghĩ, Chẳng thèm lấy làm gương; Chỉ lo tích tiền bạc, Chế nhạo kẻ hiền lương; Đâu biết giàu đến mấy, Cũng vào cõi vô thường ...

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người Khăn Trắng Xem Bài Gởi
    Còn giấc mơ của DeNhatXiXon chẳng qua là do bạn tác ý thiện tâm nên ban đêm tưởng ấm hoạt động mạnh vậy thôi. Cái đó đều thuộc về ngũ ấm ma
    con lạy chú,một ngày chú không qua bên tịnh,mật để chọt phá là chú không chịu nổi phải không.chú cho tôi địa chỉ đi,tôi làm như thế với chú thử chú có chịu nổi không nha,ngu mà nguy hiểm quá zay,đừng nói là de tu thích thông lạc nha.
    Thôi không trách không hờn thôi không oán....
    Sống an dzui tự tại với tâm ta......

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. VÌ SAO PHẬT GIÁO SUY TÀN TẠI ẤN ĐỘ
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 20-10-2022, 08:20 AM
  2. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  3. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •