Tình trạng sư như vậy giờ cũng không hiếm ạ !
Sư bây giờ đi xe ô tô. Điện thoại đắt tiền. Gạ gẫm ngủ với trai là bình thường, tớ biết lâu rồi.
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
Trong trang này tớ đã nói với thanhmai08 là đừng để tớ phải nói ra những điều tớ biết về Đạo Phật rồi mà. Cần thì tớ cho vài số điện thoại luôn. Toàn sư trụ trì cả đấy, không thì làm sao có ô tô. Sư làm gì ra tiền?
Sư cất tiền công đức " hộ" Phật và đi cúng cho thầy tứ phủ, đàn nào lớn em toàn nhờ mấy thầy đi cúng hộ mà, ôi dào 7 thầy 8 thầy múa tít mù....
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
Khi hồn nhà họ về nói vậy đấy Em à. Nói là: Trong cả dòng tộc, chọn được con có tâm có đức, gia tiên cũng đã báo về trần rất nhiều lần mà con không biết. Đây là trường hợp được gia tiên tiến cử lên các Quan.
Trường hợp bị bắt đồng ngẫu nhiên thì khác. Ngẫu nhiên.
Đồng thày cũng có thể do bị bắt ngẫu nhiên, cũng có thể do gia tiên tiến cử lên các Quan. Cũng có thể người thày này, trước khi lên trần đã được giao nhiệm vụ lên trần là phải làm việc âm. Chẳng thế em cứ nhìn đi khác biết. Có người nhìn thấy là mình biết ngay, người này sinh ra để làm việc âm. Cái thày mà sinh ra chỉ để làm việc âm, thường thì làm việc âm suốt đời. Trừ khi thày đó làm sai điều gì đấy thì sẽ bị bắt về âm ngay.
Có chữ ngay mà Man!
Đấy là vì mình thấy bà đồng ở Việt Trì mất năm ngoái. Gọi hồn về mà . Bà ấy căn Quan lớn ĐỆ Tam.
Lúc nào có thời gian, tớ sẽ viết về vấn đề ốp đồng. Trong ốp đồng cũng có rất nhiều chuyện để nói. - Ai ốp, ốp ai, ốp khi nào , ở đâu, ốp để làm gì. Có phải cứ có căn đồng là bị ốp hay không. Có phải cứ bị ốp đồng thì đều là đồng thày hay không. Đồng gì, bóng gì... Hầu như thế nào là hầu linh. Hầu như thế nào là hầu không linh. Làm sao để có một buổi hầu linh. Đồng như thế nào thì được làm việc, đồng thế nào thì không được làm việc....
Từ bé đến giờ hôm qua nhà cháu mới bị ( được ) các Ngài ốp, quan đệ tam luôn, cảm giác rất vi diệu. Cảm giác bồng bềnh như đi trên mây, lướt sóng í, hihi.
Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
A Kết: 0166 227 9562:happy:
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
Nếu ai dù chịu hiểu một goc của cái startus của tranthinhquang, và khi hiểu được một góc nhỏ rồi dẹp đi cái ngã của bản thân đôi chút sẽ thấy đạo và pháp chân thực ra sao, sẽ ít nói hơn và nói sẽ hay hơn vì nhìn thế, nghe thế, thấy thế mà chưa chắc phải thế, vì sự thật đâu chỉ có tượng và tích? Đâu phải cái gì nói ra cũng đúng, Đâu phải cái gì đúng cũng phải nói ra, có ai thử nghĩ xem nếu nói ra sẽ thành không đúng không? Vì những thứ ta cảm thấy trong vô hình mà không có sự tỉnh táo vững tâm để thức, niệm, nguyện của bản thân chi phối thì sẽ diễn đạt sai, mà chỉ cần sẩy một ly, thì sự thật cũng bị rời đi cả dặm.
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
Đúng. Chị cũng cho là như vậy Trần Thịnh Quang à. Không phải cái gì vong nói cũng đúng, vẫn vong đó lúc này đúng , lúc kia sai. mình chỉ có thể cảm nhận cái đúng sai ấy khi mình thực sự đang tiếp xúc với họ mà thôi. Vong cũng lừa dối, cũng thế nọ thế kia y như người trần thế thôi. Vẫn phải nói ra , nếu không nói ra thì lấy đâu ra tranh luận.
Chị không thích đạo Phật. Những ngôn ngữ liên quan đến đạo Phật chị không thích nghe. Chùa chiền thì chị trước kia có đến, bây giờ thì không.
Kể cả là thày bên tứ phủ thì mỗi người có mỗi căn cơ, mỗi người mỗi biết Em ạ. Chị cho là như vậy.
Thày ăn lộc chữa bệnh thì bệnh nhân đến nhà thày nói chuẩn luôn bệnh gì đau đâu...
Thày ăn lộc soi giỏi về đất cát nhà cửa thì cứ nhà cửa đất cát là đúng . Cái khác chắc gì đã đúng.
Thày lộc gọi hồn thì gọi cả buổi sáng có khi cũng được một cái hồn
Thày chả cần gọi thì hồn cứ vào ầm ầm tự khai ra người nhà còn chóng mặt...
Vậy làm sao thày nào cũng giống thày nào. Làm thày thì phải biết mình được phân công việc gì, không thì gọi là thày bói để làm gì.
Đố các bạn biết " Xem bói ra ma, quét nhà ra rắc" nghĩa là gì?
:rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks