Xin chào Bác Tự Khách. E sinh năm 29/07/1974( al) vợ E 07/03/1977 Al, Con trai 26/03/2007. Xin bác xem quẻ dùm cuọc sống gia đình E khi nào được yên ổn. E đang làm ở xa nhà. Cám ơn Bác nhé.
Xin chào Bác Tự Khách. E sinh năm 29/07/1974( al) vợ E 07/03/1977 Al, Con trai 26/03/2007. Xin bác xem quẻ dùm cuọc sống gia đình E khi nào được yên ổn. E đang làm ở xa nhà. Cám ơn Bác nhé.
Bác Tự Khách có thể cho cháu vài lời khuyên về chuyện công danh sự nghiệp của cháu được không? Trong thời gian sắp tới thế nào, sau này cháu có thể đi knih doanh và có thể thành công được không?
Cháu là nam, sinh lúc 5 giờ 15 sáng ngày 20/12/1989
Có 1 chuyện đã xảy ra làm mất đi hết những tính toán vốn có làm cháu hiện giờ tự nhiên cảm thấy hơi hoang mang, hụt hẫng mất định hướng
Cảm ơn bác nhiều !!!
Chào bác Tự_Khách
Tieudao123 xin được xếp hàng với câu hỏi: "thời vận sắp tới của mình như thế nào".
Xin cảm ơn bác
Xin chào bác Tự Khách, việc em bắt đầu bắt tay vào làm rồi . Bác hẹn sau xẽ nói, em sợ muộn mất . Vẫn đang đợi bác! Cám ơn bác trước.
chào bác Tự khách , bác hẹn trả lời em sau , nhưng em đã bắt đấu bắt tay vào làm công việc mới. Bác trả lời sau , e muộn mất. Chờ tin bác.
Cháu là nữ, sinh ngày 28/9/1992 (dương lịch) ; giờ sinh : 5h30p sáng
Là con út, hiện cháu vẫn ở với gia đình, đang là sinh viên năm 2 trường đh ngân hàng.
Xin cho cháu hỏi về công việc sau khi trường, và chuyện tình cảm ạ.
Dạo trước cháu có quen 1 người nam cùng tuổi nhưng giờ đã chia tay.
Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! :)
Rất cám ơn bạn đã giải giúp thắc mắc của mình . đúng như bạn nói thì chuyện này liên quan đến tâm linh nhưng mình ko biết nguyên nhân là do mình phạm phải lỗi lầm gì , nếu có thể mong bạn nói rõ thêm một chút cho mình nha ! chuyện này kéo dài từ ngày 15/ 1 / tân mẹo tới bây giờ và mình luôn bị hàm oan mà ko thể giải thích được cho người nam này hiểu . Chân thành cám ơn bạn nhiều lắm .
Xin chào bạn , chúc bạn luôn an lạc .
Chào bác Tự Khách. Em đã bắt đầu công việc, bác hẹn xẽ trả lời sau, em sợ muộn mất. Rất mong tin bác.
Chào bác Tự khách. Em đã băt đầu vào việc mới , bác hen xẽ trả lời em sau, nhưng em sợ muộn mất. Rất mong tin bác. Em sinh ngày 18/03/1976 vào lúc chiều tối
Em tên PHẠM HOÀNG NHI, sinh ngày 22-12-1990(âm lịch),sinh lúc 9g sáng.Xem cho em chuyen tình cảm,học hành,công danh sự nghiệp,gia đạo
Em cảm ơn
Bác xem giúp em với,số em có được sống gần con không?Công việc có được thuận lợi?Em sinh lúc 2h30,ngày 6/9 AL,tuổi ất mão
Cám ơn bác
Thành thật xin lỗi cùng các bạn
Do thời gian qua tôi xem khá nhiều cho các bạn nên phạm một số quy định, giờ đây tôi xin tạm ngưng xem quẻ cho mọi người một thời gian.
Thành thật xin lỗi
Tự Khách
Sao lại vào lúc này chứ, huhuhu...
dẫu chưa được trả lời cũng xin cảm ơn bác Tự_Khách rất nhiều, chúc bác được an lạc
em chỉ muốn hỏi em có đạt quả hay không, nếu đạt quả thì sẽ thành Chuyển luân thánh vương hay thành chánh giác, vậy mà tự nhiên bác Tự Khách lại bị góp ý vào lúc này, thiệt là trùng hợp ngẫu nhiên không đúng lúc, buồn quá đi thôi, hay Thượng đế sợ em chưa đủ mạnh bây giờ mà ra gió thì chết yểu? Thực tâm mà nói, em thích làm chuyển luân thánh vương hơn, rõ ra là một anh hùng cái thế, tài hoa phong nhã mà không kém phần uy dũng của bậc đế vương. còn làm chánh giác thì cạo đầu trọc, ăn chay đọc kinh sáng tối thì làm sao sống nổi. Đọc gần 20 năm trời, bây giờ ngán lắm rồi, thấy sách là phát hoảng...
Last edited by nguyễn châu tú; 08-09-2011 at 11:43 PM.
Mà em không hiểu rốt cuộc em lại không thích cưới vợ, cũng không thích có người yêu vì sợ bị ràng buộc, không còn được tự do trong khi em thấy gái đẹp là mắt lại sáng rỡ là nghĩa làm sao. Trời sinh em đẹp trai làm gì để rồi sinh cái tính em thích ở 1 mình???
Trọn vẹn nhất là hợp Đạo và Đời thành một, em vừa làm chuyển luân thánh vương vừa làm chánh giác, vừa " yêu đương " vừa đi " giảng đạo" như lời bé kiukiu nói có khi lại là một lựa chọn sáng suốt. Giờ mà có 1 tỷ trong ngân hàng Thuỵ Sỹ thì con người em quá hoàn hảo rồi, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy khiếm khuyết nào. Đẹp trai này, thông minh này, hài hước này, bản lĩnh này, dũng cảm này, bền chí này, từ bi nhân hậu bác ái này, vị tha này. Người sánh ngang cùng trời đất, sánh ngang cùng Thích Ca và Giesu, vô cùng vĩ đại và xuất chúng, nếu không phải là em thì là ai đây? Còn ai trồng khoai đất này đây ? Ai sẽ là đệ nhất Thánh Vương, thương khắp nhân loại, mang nhân loại thoát khỏi khổ đau, vào thiên đường vĩnh cửu an lành và hạnh phúc đây?
Thích Ca ơi, Giesu ơi, hai huynh vui lòng lên tiếng ủng hộ đệ 1 phát đi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks