hôm nào sham mời phiy qua Buôn Mê Thuật chơi nha,nơi đó đẹp và đậm đà
dĩ đáo bình an địa
giang sơn vạn lý trình
lục dương phương thảo địa
phong khoái mã đề khinh
dịch thơ
miền bình yên đã đến
sông núi muôn dặm thênh
liễu xanh thơm ngát cỏ
gió rộn ngựa hí nhanh
SVCZ YouTube Player
“ART DOLLS: Thủ Thỉ” - Trần Thu Hằng
Triển lãm: 08/09 – 07/10/2011, 9:30 – 18:00
Phòng triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản
vẫn còn đi còn đi
tuyệt vời. bài viết rất hay bác ơi..............................................
hotline:
0963.913.913 & 0926.044440
0962.044440
Người ra đi đầu không nghoảnh lại;
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy!
cháu này có đôi mắt của giai nhân. để tóc lại 1 tí thì xinh khủng lun.
0_
hoạch sạch chiếu bo lệ con sò
bạch phách bạc lo cọ gạo làng
kéo sao tam thập lục nhị tuần
nhân gia kéo kẹt reo phong
chiêm bao lỡ giấc hồn sa sứ hồn
học bách nặng kinh sạch chữ phàm
gia ca ngàn thước bạc lòng tham
hế lô sha sham, e dậy sớm thế
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
ý chị là ol sớm thế, ăn uống gi chưa? hqu 2 chị e đều mất ngủ ah
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
em chưa,ko biết đi đâu ăn nên ở nhà,hôm qua em ngủ ngon mà
chùa xa chuông đổ bên hồ
hồn ai hưu hắt bên cây ngô đồng
gió đông xương thấu cô hồn
giông qua bão tới hoàng hôn tím trời
Đố sham sham!
Cây trên trần, đơm bông kết trái
Trai gái nào, mắc quá cũng phải đi
Còn nhỏ ta được mẹ xi
Bây giờ ta lớn, ta đi 1 mình
?????
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
thế sao ko có câu hỏi nhỉ, chị phải hỏi đố em là cái gì hay là gì chứ,đố mà ko hỏi thì ai mà lần ra được hở chị
đố em, đây là gi?
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sham ơi, tại hôm qua lúc đi chùa c táy máy sờ vào viên thạch anh hay sao đó mà có một giấc mơ lạ quá. cũng chẳng có j, nhưng k hiểu sao mình bị thôi thúc p đi tìm hiểu về nó ghê gớm. :crying:1 :crying:1 :crying:1
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks